Trang 57 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 7475152535455565758596061626367107 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,121 tới 1,140 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1121
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định


    Trí Tuệ hoằng khai đại biện tài
    Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai
    Tường quang thước phá thiên sanh bịnh
    Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  2. #1122
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Thiên địa linh ứng tỏ tường
    Nhưng người còn mãi lạc đường u mê
    Linh căn giáng thế trở về
    Trên tay sắc lệnh thi hành thập phương
    Biết bao vạn lý nẻo đường
    Đâu đâu cũng thấy một trời đau thương
    ..........................
    Họp sức cùng nhau truyền diệu pháp
    Cho người đời hiểu rỏ đạo gia
    Cầu trên thượng phụ độ nhơn hòa
    Tuy là nương náo cỏi ta bà

    Rồi đây thế cuộc ,đời xây chuyển
    Đạo và đời chuyển biến thiên cơ
    Vạch đường tu mau chớ hững hờ
    Ngàn vàng chỉ đáo, thiên cơ đợi

    Hội trùng dương đã khởi tới nơi
    Xuân thời hiển hiện ,kiếp đầy vơi
    Nào có biết ,mau thời ráng tu
    Tu tâm sẽ được,lên vỏng dù
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1123
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Chung một kiếp người mượn trả vay
    Xuân về trong dạ vẫn u hoài
    Nụ cười tô điễm cho đời sống
    Giọt lệ lặng thầm giữa cơn say
    Nhờ gió gởi mây niềm đau khổ
    Vầng trăng đem lại chuyện vui vầy
    Đấp lại quãng đường mình vấp ngã
    Đạo mầu thuần bước ở tương lai
    Lời đầu gửi chúc Tâm huynh
    Xuân sang sức khỏe dồi dào an khang
    Chúc cho thịnh vượng vô vàn
    Tịnh tâm vững bước trên đường học tu :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #1124
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi



    Trí tuệ nay đã lục tuần
    Chân tay yếu ớt ,mắt mờ lờ câm
    Tu tịnh nay đã nhiều năm
    Thân tâm ngu muội tầm nhìn không xa
    Tuổi thời nay đã xế qua
    Cho nên thân xác chẳng được mặn mà
    Vần thơ đang chép vui qua
    Vì tu lâu quá, hóa ra ngu đần
    Diển đàn bước đến phân vân
    Vui chơi cho biết thơ vần không hay
    ai mà cãi vã rút ngay
    Xưa nay chỉ biết vui vầy mà thôi
    trị bịnh ,không phãi là tôi
    Các ngài mượn xác tới hồi trừ ma
    Hung hăng tà ma khiếp sợ
    Chớ thật tâm, đà thương xót chúng sanh
    Cho nên ngài mới giực giành
    Cứu tan bịnh tật ,trỡ thành đạo nhơn
    Chư thiên giáng thế hạ phàm
    Mượn tay người thiện giúp đời chúng sanh
    Trị bệnh trì tà quanh năm
    Biết bao phước đức lưu trong sổ vàng
    Hung hăng chỉ vẻ bề ngoài
    Trong tâm hiền thiện thánh thần chứng minh
    :happy:
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #1125
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Họp sức cùng nhau truyền diệu pháp
    Cho người đời hiểu rỏ đạo gia
    Cầu trên thượng phụ độ nhơn hòa
    Tuy là nương náo cỏi ta bà

    Rồi đây thế cuộc ,đời xây chuyển
    Đạo và đời chuyển biến thiên cơ
    Vạch đường tu mau chớ hững hờ
    Ngàn vàng chỉ đáo, thiên cơ đợi

    Hội trùng dương đã khởi tới nơi
    Xuân thời hiển hiện ,kiếp đầy vơi
    Nào có biết ,mau thời ráng tu
    Tu tâm sẽ được,lên vỏng dù
    Con đường tu gập ghềnh sỏi đá
    Nhiều phong ba phía trước đợi chờ
    Tháng rộng ngày dài sương phủ lối
    Tà ma ngoại chướng rình rập quanh

    Nhất tâm tu tập mong một ngày
    Công thành danh toại giúp cho ai
    Thiết tha xin bề trên dẫn lối
    Che chở cho những lúc tu hành!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #1126
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Xuân Về Vịnh Cội Mai Già

    Mai vàng đã nở rộ nhà ta,
    Nụ búp chen chen với lá già
    Xuân đi,hạ đến-chiều xê bóng,
    Thu tới,đông về-tuyết phủ hoa.
    Không sắc,không hương-phi ác thiện,
    Vô thinh, vô vị chẳng gần xa.
    Xuân thế còn lai mau lâu nữa ?
    Mời người cùng dạo Đạo bao la

    Cho con xin phép hoạ lại bài thơ này. :D

    Xuân về mai nở tiếng chim ca
    Như báo tin vui đến mọi nhà
    Đông qua, xuân đáo tâm ngời rạng
    Hạ khuất, thu về ý kết hoa
    Có đâu hương sắc, nào thiện ác
    Chẳng còn thinh vị, chẳng gần xa
    Xuân thế chẳng còn bao lâu nữa
    Đời Đạo song hành bước với ta.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #1127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Lời đầu gửi chúc Tâm huynh
    Xuân sang sức khỏe dồi dào an khang
    Chúc cho thịnh vượng vô vàn
    Tịnh tâm vững bước trên đường học tu :)


    Huynh cũng kính lời chúc vân bình
    Xuân về ban lộc, dáng mãi xinh
    Gia đình êm ấm nhiều sức khỏe
    Tài đức song hành đặng chữ vinh.

  8. #1128

    Mặc định

    [B][COLOR="Navy"][SIZE="3"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Cho con xin phép hoạ lại bài thơ này. :D

    Xuân về mai nở tiếng chim ca
    Như báo tin vui đến mọi nhà
    Đông qua, xuân đáo tâm ngời rạng
    Hạ khuất, thu về ý kết hoa
    Có đâu hương sắc, nào thiện ác
    Chẳng còn thinh vị, chẳng gần xa
    Xuân thế chẳng còn bao lâu nữa
    Đời Đạo song hành bước với ta.

    Thơ hay. cho chú họa với nha.


    Kính chúc huynh tỷ đệ muội, năm mới thật nhiều sức khỏe.
    Và gia đình ấm no hạnh phúc




    Xuân về rộn rã tiếng đàn ca
    Tài lộc xuân ban khắp mọi nhà
    Tỷ huynh chung hưởng niềm vui mới
    Đệ muội nghĩa tình đẹp như hoa
    Cầu mong năm mới đầy thiện ý
    Ân huệ đẩy lùi họa bay xa
    Nhà nhà vững bước đường tu học
    Xuân đời xuân đạo hiệp tình ta.

  9. #1129

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Cho con xin phép hoạ lại bài thơ này. :D

    Xuân về mai nở tiếng chim ca
    Như báo tin vui đến mọi nhà
    Đông qua, xuân đáo tâm ngời rạng
    Hạ khuất, thu về ý kết hoa
    Có đâu hương sắc, nào thiện ác
    Chẳng còn thinh vị, chẳng gần xa
    Xuân thế chẳng còn bao lâu nữa
    Đời Đạo song hành bước với ta.
    Bạn camap_anchay mến

    Bạn làm thơ Đường Luật chỉnh quá ta ...nhưng giá như đây là một bài thơ mới chứ không phải bài họa thì tuyệt thật

    Thiện Niệm xin họa cùng bạn nhé

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca
    Xuân báo bình an khắp nước nhà
    Xuân đến ban cho Đời thắm đượm
    Xuân lai gởi tặng Đạo tươi hòa
    Xuân nhắc người người ...Tình vạn loại
    Xuân khuyên kẻ kẻ ... Lý sâu xa
    Xuân niên Tân Mão : Miêu Dìu Thử
    Xuân kỷ vui vầy bạn với ta

    Họa 1 bài thơ Đường Luật căn bản là nên tùng vận với người Xướng còn thuận ý hay phản ý còn tùy thuộc vào người Họa

    Xin lỗi Thiện Niệm buộc phải sữa chữ Hoa của bạn để thành chữ Hòa ở bài Họa của Thiện Niệm ...

    Chúc Tân Niên vạn sự an lành .

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #1130

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Bạn camap_anchay mến

    Bạn làm thơ Đường Luật chỉnh quá ta ...nhưng giá như đây là một bài thơ mới chứ không phải bài họa thì tuyệt thật

    Thiện Niệm xin họa cùng bạn nhé

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca
    Xuân báo bình an khắp nước nhà
    Xuân đến ban cho Đời thắm đượm
    Xuân lai gởi tặng Đạo tươi hòa
    Xuân nhắc người người ...Tình vạn loại
    Xuân khuyên kẻ kẻ ... Lý sâu xa
    Xuân niên Tân Mão : Miêu Dìu Thử
    Xuân kỷ vui vầy bạn với ta

    Họa 1 bài thơ Đường Luật căn bản là nên tùng vận với người Xướng còn thuận ý hay phản ý còn tùy thuộc vào người Họa

    Xin lỗi Thiện Niệm buộc phải sữa chữ Hoa của bạn để thành chữ Hòa ở bài Họa của Thiện Niệm ...

    Chúc Tân Niên vạn sự an lành .


    Vui họa thơ xuân hiệp đại đồng
    Tâm hòa đồng cảm thỏa lòng trông
    Người tài ẩn náo, tình trầm tỉnh
    Hương vị vần thơ đượm sắc nồng

  11. #1131
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    hihi topiz hay như vậy hok hiểu sao hôm qua mới phát hiện ra :)
    Vân Bình kính các cô chú !
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  12. #1132
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Bạn camap_anchay mến

    Bạn làm thơ Đường Luật chỉnh quá ta ...nhưng giá như đây là một bài thơ mới chứ không phải bài họa thì tuyệt thật

    Thiện Niệm xin họa cùng bạn nhé

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca
    Xuân báo bình an khắp nước nhà
    Xuân đến ban cho Đời thắm đượm
    Xuân lai gởi tặng Đạo tươi hòa
    Xuân nhắc người người ...Tình vạn loại
    Xuân khuyên kẻ kẻ ... Lý sâu xa
    Xuân niên Tân Mão : Miêu Dìu Thử
    Xuân kỷ vui vầy bạn với ta

    Họa 1 bài thơ Đường Luật căn bản là nên tùng vận với người Xướng còn thuận ý hay phản ý còn tùy thuộc vào người Họa

    Xin lỗi Thiện Niệm buộc phải sữa chữ Hoa của bạn để thành chữ Hòa ở bài Họa của Thiện Niệm ...

    Chúc Tân Niên vạn sự an lành .

    -------
    Chú làm thơ hay quá, niêm luật, phép đối lại chặt, bát cú thì đều có từ Xuân làm con tập tành gặp nhiều khó khăn khi hoạ lại.
    Thơ hoạ dở, nhưng con cũng góp cho xôm :D

    Xuân về trong tiếng hát lời ca
    Xuân trải tình yêu nước - non - nhà
    Xuân đáo cho lòng người an thiện
    Xuân lai vạn vật kết thân hoà
    Xuân chúc cho Đời thêm tươi đẹp
    Xuân ban tặng Đạo khắp gần xa
    Xuân thêm tri kỉ, thêm bằng hữu
    Xuân tình thân hữu bạn cùng ta.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  13. #1133
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    [B][COLOR="Navy"][SIZE="3"]


    Thơ hay. cho chú họa với nha.


    Kính chúc huynh tỷ đệ muội, năm mới thật nhiều sức khỏe.
    Và gia đình ấm no hạnh phúc




    Xuân về rộn rã tiếng đàn ca
    Tài lộc xuân ban khắp mọi nhà
    Tỷ huynh chung hưởng niềm vui mới
    Đệ muội nghĩa tình đẹp như hoa
    Cầu mong năm mới đầy thiện ý
    Ân huệ đẩy lùi họa bay xa
    Nhà nhà vững bước đường tu học
    Xuân đời xuân đạo hiệp tình ta.
    Cảm ơn chú nhiều lắm . Chúc chú năm mới vui khoẻ, an lành, có nhiều thành công.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  14. #1134
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tịnh độ

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Con đường tu gập ghềnh sỏi đá
    Nhiều phong ba phía trước đợi chờ
    Tháng rộng ngày dài sương phủ lối
    Tà ma ngoại chướng rình rập quanh

    Nhất tâm tu tập mong một ngày
    Công thành danh toại giúp cho ai
    Thiết tha xin bề trên dẫn lối
    Che chở cho những lúc tu hành!
    Thiền tâm niệm phật hóa mây hồng
    Mảnh đời sao thấy mãi long đong
    Cũng vì cung số ,mạng không tới cùng
    Màng ba nhân quã đã khảo chung

    Thiêng liêng qui định đời đã báo
    Chục năm qua ,hóa tạo ,đạo chẳng tu
    Nay đã gặp mây mù sụp tới
    Kẽ không tu ,mình chờ đợi khi nào

    Tu hiền sẽ được thiên cao độ
    Thích ca ngài phổ tố cho thân
    Long lanh bảng ngọc ,đã chói ngần
    Thiêng tiên bão hộ, độ trần kiếp căn
    Last edited by tritue; 28-01-2011 at 09:19 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #1135
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi

    Trí Tuệ hoằng khai đại biện tài
    Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai
    Tường quang thước phá thiên sanh bịnh
    Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai
    Trí tuệ suốt ngày bận việc say
    Thuyền duyên ba cỏi gắn công dày
    Hào quan chiếu độ , thiên cơ định
    Cam lồ rưới mát ,diệt vị lai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1136
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Việc chi là việc lại mê say
    Ý Cô Năm nói đức công dày ?
    Mộng sao nghe thấy chưa tường tận
    Mong cô giải bài để cho hay
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  17. #1137
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Chư thiên giáng thế hạ phàm
    Mượn tay người thiện giúp đời chúng sanh
    Trị bệnh trì tà quanh năm
    Biết bao phước đức lưu trong sổ vàng
    Hung hăng chỉ vẻ bề ngoài
    Trong tâm hiền thiện thánh thần chứng minh
    :happy:
    Tâm hiểu đạo đôi lời hòa xin nhắn
    Phật thánh tiên xuất hiện nước non nhà
    Giãi bịnh trừ căn, hóa nghiệp kỳ ba
    Gieo phước đức cho nhà nhà an lạc
    Cuộc thuần hườn tuyêt tát bao la
    Độ chúng sanh giữ vửng xát ta bà
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1138

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    -------
    Chú làm thơ hay quá, niêm luật, phép đối lại chặt, bát cú thì đều có từ Xuân làm con tập tành gặp nhiều khó khăn khi hoạ lại.
    Thơ hoạ dở, nhưng con cũng góp cho xôm :D

    Xuân về trong tiếng hát lời ca
    Xuân trải tình yêu nước - non - nhà
    Xuân đáo cho lòng người an thiện
    Xuân lai vạn vật kết thân hoà
    Xuân chúc cho Đời thêm tươi đẹp
    Xuân ban tặng Đạo khắp gần xa
    Xuân thêm tri kỉ, thêm bằng hữu
    Xuân tình thân hữu bạn cùng ta.
    Cảm ơn bạn camap_anchay đã có 1 bài Họa tùng Vận rất đặc sắc và ý nghĩa ...

    Xin mời chư Thân Thi Hữu và bạn cùng Họa tiếp

    Chơi ăn gian 1 tí , XƯỚNG cho dễ , để HỌA khó lắm ...hì hì

    Xuân Hướng Về Trời Cha
    Thuận Nghịch Đọc


    Hoa nở thắm tươi sắp đến xuân
    Sắc Tam Kỳ Thượng lại thêm mừng
    Qua năm một lại thêm năm mới
    Cha yêu kính Đức Đạo tâm nhuần


    À , Thiện Niệm là thế hệ 9x ... camap_anchay đừng gọi chú mà xưng con , Thiện Niệm tổn thọ chết ...:nail_biting:

    Thân ái


    Last edited by Thiện Niệm; 28-01-2011 at 06:25 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  19. #1139
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Chung một kiếp người mượn trả vay
    Xuân về trong dạ vẫn u hoài
    Nụ cười tô điễm cho đời sống
    Giọt lệ lặng thầm giữa cơn say
    Nhờ gió gởi mây niềm đau khổ
    Vầng trăng đem lại chuyện vui vầy
    Đấp lại quãng đường mình vấp ngã
    Đạo mầu thuần bước ở tương lai
    Cây trâm thươc Bắc than bể khỗ
    Là nơi cõi tục họp qua ngày
    Ta trồng cây gieo nhân thiện quã
    Trãi nhựt hình như bóng xế chi
    Gắn tâm trì,đi tìm hướng thiện
    Buổi hạ gươn dục giã thiền duyên
    Ta nên phãi gắn chí tu hiền
    Chờ gặp được chiếc thuyền hoàng mẫu

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1140
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Việc chi là việc lại mê say
    Ý Cô Năm nói đức công dày ?
    Mộng sao nghe thấy chưa tường tận
    Mong cô giải bài để cho hay
    Cứu người được việc mê say
    Tỏ ra công đức phước dày
    Mộng sao thấy, vay vay mãi
    Cô giãi bày cho mộng hay hay

    Lâu quá không gặp con
    Hẹn ngày gặp lại nhé
    Cô mộng hihiiii
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •