Trang 56 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 6465051525354555657585960616266106 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,101 tới 1,120 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1101

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Hì hì, lâu rồi ko gặp chị Dx, gặp lại chị em thấy vui lắm.
    Em có bài này, dở lắm nhưng em cũng tặng chị, hi vọng chị vui lên phần nào.

    Cớ chi phải giận để nhọc lòng
    Cái gì rồi cũng trở về không
    Tâm niệm bao dung, lòng thanh thản
    Ý ngẫm vị tha, cuộc thong dong
    Thả lòng ung dung ko hờn oán
    Buông lời tự tại, chẳng trông mong
    Mỉm cười cho quên đi lòng hận
    Mặc cho thế sự có xoay vòng.

    Hic, thơ ko thay đổi đc mọi thứ. Đôi khi cái xấu nó vẫn còn, nỗi đau vẫn còn. Nhưng hi vọng xoa dịu đc tâm hồn.
    Chào em , lâu quá không gặp em , chị cũng vui khi gặp em .
    nghe em nói thì thôi coi như :
    Muôn việc mình làm mình lại chịu!
    , Thọ khổ nhân gian oán trách ai ??

    Chắc tại kiếp trước mình vụng tu nên kiếp này ..........
    Không ngờ anh Thinh có khiếu làm thơ quá ! Thơ hay lắm.........
    Last edited by Diễm xưa; 27-01-2011 at 10:33 PM.

  2. #1102
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Thiên cơ xây chuyễn hằng ngày
    Mà còn cứ mãi đắm say thế tình
    Hôm nay gặp được văn bình
    Linh căn đệ muội tỏ tình thật hay

    Tu hành sắc lịnh giữ ngay
    Tây phương phật pháp, ngày ngày trao duyên
    Văn bình trí tuệ thiên liêng
    Đâu đâu cũng có đạo hiền đưa chân


    Tuệ tỉ khen đã quá lời
    Muội còn mê muội giữa dòng đường tu
    Khéo thay gặp tỉ hiền lương
    Đạo đời đàm luận mở mang tầm nhìn
    Đôi câu đôi chữ thay tình
    Cái tâm cái huệ vẫn còn nằm không
    Vần thơ thắt chặt tấm lòng
    Tỉ-Muội duyên lành tương ngộ tại đây
    Nhưng cho Muội nói câu này
    Vân Bình tên muội Văn Bình tên ai :P
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #1103
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Chào em , lâu quá không gặp em , chị cũng vui khi gặp em .
    nghe em nói thì thôi coi như :
    Muôn việc mình làm mình lại chịu!
    Thọ khổ nhân gian oán trách ai ??
    Không ngờ huynh Thinh có khiếu thơ văn , làm thơ hay quá.......
    đã bảo ở đây không có văn xuôi mà, phải tâm sự như thế lày:

    Camap ơi lâu quá mình không gặp
    chị em mình tủi tủi mừng vui
    nghe em nói lòng chị chợt thấu hiểu
    Thọ khổ nhân gian oán trách ai?
    Việc mình làm đành cam thọ nhận
    Trả cho xong một kiếp đa truân
    Tại kiếp trước vụng tu đời mới khổ
    Nay biết rồi cố gắng tu hơn
    Cám ơn em vái dòng tâm sự
    Gặp em rồi chị thấy vui hơn.

    :it_wasnt_me::it_wasnt_me:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #1104
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Trước đây trí tuê là huynh
    Đến khi gặp mặt tỏ tình mới thông
    Huynh hay tỷ, cũng một lòng
    Hôm nay gặp được văn bình đã thông
    Cầu trên tam giáo hội đồng
    Ban truyền Pháp điễn cho thông đạo mầu
    Thơ dỡ thật quá lòng đau
    từ trong tâm trí ứng hầu trong ta
    Muội hiền đừng có thật thà
    Bước vào thơ mạng thật là tuệ vui
    Văn bình tuệ gặp đâu rồi
    Hôm nay duyên thuận ôi thôi hợp hòa
    Thơ tuệ dỡ xin muội tha
    Hữu duyên gặp gở,thơ hòa cùng vui
    Đôi lời chúc bạn mỗi ngày
    Gia đình hạnh phúc ,vui vầy xuân sang
    Chúc cho hiền hữu an khang
    Thơ ca thi phú đạo tràng thêm vui
    Tuệ tỉ lại thật thà thay
    Thơ hay chữ giỏi ngó qua tỏ liền
    Muội xin tỉ chút ưu phiền
    Gửi vào cơn gió rước hỹ mừng xuân

    Cũng mong duyên thuận duyên lành
    Đưa đường dẫn lối đến gần Phật môn
    Đạo đời hai nẻo vô thường
    Thật thật giả giả ai lường được ai
    Thôi thì buông xã tịnh tâm
    Vô biên Phật Pháp chở che người hiền...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #1105
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    [quote=tritue;246449]
    Thiên cơ xây chuyễn hằng ngày
    Mà còn cứ mãi đắm say thế tình
    Hôm nay gặp được văn bình
    Linh căn đệ muội tỏ tình thật hay

    Tu hành sắc lịnh giữ ngay
    Tây phương phật pháp, ngày ngày trao duyên
    Văn bình trí tuệ thiên liêng
    Đâu đâu cũng có đạo hiền đưa chân
    ...........

    ...........:laughing::laughing::laughing::cryingcryingcrying:1...........

    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  6. #1106

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    đã bảo ở đây không có văn xuôi mà, phải tâm sự như thế lày:

    Camap ơi lâu quá mình không gặp
    chị em mình tủi tủi mừng vui
    nghe em nói lòng chị chợt thấu hiểu
    Thọ khổ nhân gian oán trách ai?
    Việc mình làm đành cam thọ nhận
    Trả cho xong một kiếp đa truân
    Tại kiếp trước vụng tu đời mới khổ
    Nay biết rồi cố gắng tu hơn
    Cám ơn em vái dòng tâm sự
    Gặp em rồi chị thấy vui hơn.

    :it_wasnt_me::it_wasnt_me:
    Thân em như hạt mưa sa !
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa !
    Hồng nhan một kiếp đa truân !
    Thôi đành chấp nhận cho xong kiếp người !

  7. #1107
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Tuệ tỉ lại thật thà thay
    Thơ hay chữ giỏi ngó qua tỏ liền
    Muội xin tỉ chút ưu phiền
    Gửi vào cơn gió rước hỹ mừng xuân

    Cũng mong duyên thuận duyên lành
    Đưa đường dẫn lối đến gần Phật môn
    Đạo đời hai nẻo vô thường
    Thật thật giả giả ai lường được ai
    Thôi thì buông xã tịnh tâm
    Vô biên Phật Pháp chở che người hiền...
    nói ngược thì phải nói xuôi
    tuổi Trí Tuệ năm nay đã lớn
    tuổi Vân Bình đáng cháu gọi cô
    đành rằng cách gọi do tâm
    biết rồi phải phép mới tâm vẹn toàn
    xin đừng trách cứ Spam
    nạt nộ hung ác như là Kim Cang
    nhưng lòng không ác như là hổ mang
    ...híc..ngang đây tắt đài rồi..huhu
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #1108
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    nói ngược thì phải nói xuôi
    tuổi Trí Tuệ năm nay đã lớn
    tuổi Vân Bình đáng cháu gọi cô
    đành rằng cách gọi do tâm
    biết rồi phải phép mới tâm vẹn toàn
    xin đừng trách cứ Spam
    nạt nộ hung ác như là Kim Cang
    nhưng lòng không ác như là hổ mang
    ...híc..ngang đây tắt đài rồi..huhu
    Cảm tạ huynh đã nhắc tuồng
    Vân Bình đã biết một lòng xin nghe:)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #1109
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Cảm tạ huynh đã nhắc tuồng
    Vân Bình đã biết một lòng xin nghe:)
    xin hãy khoan đừng nói lời cảm tạ
    lòng lão phu hung ác tự bấy lâu
    tâm lão phu vốn không trụ chổ nào
    lời lão phu có sao thì nói vậy
    Vân hãy mãi là áng mây lơ lững
    Bình tâm trước sóng gió phong ba
    bởi bên em cuộc đời không hiu quạnh
    hãy sẽ là áng mây bình yên..
    ..lại bí tập 2...híc...híc..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #1110
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    tôi trả cho đời thân xác tôi
    trả cha trả mẹ giọt máu hồng
    trả cho những ai tôi nợ máu
    xé xác tôi ra trả nợ đời .

  11. #1111

    Mặc định

    Tâm vắng hai ngày trở lại thăm
    Làng thơ thêm sắc hiệp cung cầm
    Mừng vui chào đón nhiều bằng hữu
    Mong mãi vĩnh tồn bạn quanh năm.

  12. #1112
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Xuân về đã bấy lâu nay
    Nhưng sao băng giá còn vây tâm hồn
    Ngày cười đêm khóc chơi vơi
    Bao nhiêu giọt lệ lặng thầm ai hay
    Có chăng chỉ gió và mây
    Chia đau sẽ khổ mong qua canh dài
    Đường ấy đã rẽ thành hai
    Em đây Anh đó ngược xuôi bộn bề
    Mai đây dẫu có quay về
    Tim Em hóa đá quên người cố nhân
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  13. #1113

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Thân em như hạt mưa sa !
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa !
    Hồng nhan một kiếp đa truân !
    Thôi đành chấp nhận cho xong kiếp người !

    Xin được làm quen với diễm xưa
    Hạt mưa buồn tẻ nói sao vừa
    Thân em bé nhỏ, nhiều nghị lực
    Vượt khổ, vượt sầu, mặc đò đưa
    May hạnh duyên chung cùng trần thế
    Cùng vui thơ phú, gạt lệ thừa
    Hồng nhan tận hưởng gì còn lại
    Vui cùng huynh tỷ, bỏ chuyện xưa

  14. #1114

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Xuân về đã bấy lâu nay
    Nhưng sao băng giá còn vây tâm hồn
    Ngày cười đêm khóc chơi vơi
    Bao nhiêu giọt lệ lặng thầm ai hay
    Có chăng chỉ gió và mây
    Chia đau sẽ khổ mong qua canh dài
    Đường ấy đã rẽ thành hai
    Em đây Anh đó ngược xuôi bộn bề
    Mai đây dẫu có quay về
    Tim Em hóa đá quên người cố nhân
    Chung một kiếp người mượn trả vay
    Xuân về trong dạ vẫn u hoài
    Nụ cười tô điễm cho đời sống
    Giọt lệ lặng thầm giữa cơn say
    Nhờ gió gởi mây niềm đau khổ
    Vầng trăng đem lại chuyện vui vầy
    Đấp lại quãng đường mình vấp ngã
    Đạo mầu thuần bước ở tương lai

  15. #1115

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Ở đây không có chơi văn xuôi, phải hỏi như vầy thì cô Năm mới trả lời:

    Cô Năm cho hỏi câu này
    biết ơn sao lại biết người quánh ta
    đáng ra ta phải tránh xa
    hạng người hung dữ như là hổ mang
    tiêu trừ nghiệp chướng đang mang
    là để họ đánh như vầy sao cô?
    Nếu cô thấy có chi phiền
    xin cô lượng thứ vì con quá hiền

    thôi dzọt....:whew:


    Người tu tâm tập nhiều hạnh tốt
    Gặp người nghèo người dốt chẳng khinh
    Người tu vẫn bị người kình
    Đó là nghiệp chướng trước tình duyên xưa

    Nếu người mắng, mình chừa sân hận
    Người đánh mình, tâm phật không duyên
    Người gây đau khổ lụy phiền
    Là người lấy lại nghiệp duyên đền bù

    Đời sống mình mặc dù ấm ức
    Lòng dặn lòng chẳng tức làm chi
    Đó là người xấu khảo lì
    Mình thanh, không luận kẻ vì phàm tâm

    Mình vượt khó lòng tầm đạo hạnh
    Hơn thua chi kẻ mạnh côn đồ
    Chẳng nhường chú thím cậu cô
    Chấp chi cho phí công cô tạo mình

    Mình thanh trong, tìm tình cao cả
    Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần. ... câu này lấy trong thánh kinh
    Tìm người vẹn ý năm phân
    Cùng nhau thăng bước, xa dần tà gian.

    kính hiền vanbinh và hiền diễm xưa ! minh tâm 12 biết có nhiêu đó, nếu có huynh tỷ đệ muội nào biết thêm, thì nói tiếp cho được đầy đủ hơn.

    kinh mong hiền tỷ trí tuệ thông cảm .

  16. #1116

    Mặc định



    Xuân Về Vịnh Cội Mai Già

    Mai vàng đã nở rộ nhà ta,
    Nụ búp chen chen với lá già
    Xuân đi,hạ đến-chiều xê bóng,
    Thu tới,đông về-tuyết phủ hoa.
    Không sắc,không hương-phi ác thiện,
    Vô thinh, vô vị chẳng gần xa.
    Xuân thế còn lai mau lâu nữa ?
    Mời người cùng dạo Đạo bao la

    Last edited by Thiện Niệm; 28-01-2011 at 08:45 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  17. #1117
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Tuệ tỉ lại thật thà thay
    Thơ hay chữ giỏi ngó qua tỏ liền
    Muội xin tỉ chút ưu phiền
    Gửi vào cơn gió rước hỹ mừng xuân

    Cũng mong duyên thuận duyên lành
    Đưa đường dẫn lối đến gần Phật môn
    Đạo đời hai nẻo vô thường
    Thật thật giả giả ai lường được ai
    Thôi thì buông xã tịnh tâm
    Vô biên Phật Pháp chở che người hiền...

    Trí tuệ nay đã lục tuần
    Chân tay yếu ớt ,mắt mờ lờ câm
    Tu tịnh nay đã nhiều năm
    Thân tâm ngu muội tầm nhìn không xa
    Tuổi thời nay đã xế qua
    Cho nên thân xác chẳng được mặn mà
    Vần thơ đang chép vui qua
    Vì tu lâu quá, hóa ra ngu đần
    Diển đàn bước đến phân vân
    Vui chơi cho biết thơ vần không hay
    ai mà cãi vã rút ngay
    Xưa nay chỉ biết vui vầy mà thôi
    trị bịnh ,không phãi là tôi
    Các ngài mượn xác tới hồi trừ ma
    Hung hăng tà ma khiếp sợ
    Chớ thật tâm, đà thương xót chúng sanh
    Cho nên ngài mới giực giành
    Cứu tan bịnh tật ,trỡ thành đạo nhơn
    Last edited by tritue; 28-01-2011 at 09:05 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1118
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định ngóng nhìn thạch đá

    Batquantrai mến ai trỡ mái chèo
    Thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo
    Bao năm chưa gặp mà đã hiễu
    Hạnh nẻo thông ngay bát nhã kề

    Thạch đá cheo leo ỡ đỉnh đèo
    Có vị đạo hữu ngóng trông theo
    Chợt cùng trang giấy sao dừng bút
    Đạo hữu chờ ít chút thời gian



    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #1119
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Thân em như hạt mưa sa !
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa !
    Hồng nhan một kiếp đa truân !
    Thôi đành chấp nhận cho xong kiếp người !
    Thân em như tấm lụa đào
    Phất phơ truóc gió ,biết vào tay ai
    Nhìn hình tuệ thấy mảnh mai
    Diễm xưa tươi đẹp ,như nàng tiên thơ

    Vậy sao hiền muội giã khờ
    Thữ câu trí tuệ ,tình cờ gặp nhau
    Diễm xưa tên đẹp như phao
    Tuệ chúc hiền muội niên nào cũng xinh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1120
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Xuân tân mão mãi mãi đẹp sao

    Chúc lovetamlinh thông minh sáng suốt
    Vui vẽ mạnh khõe yêu đời
    Hiền từ đức hạnh tuyệt vời
    Cầu cho con cháu ,vậy thời noi theo

    xuân sang chúc đệ sang giàu
    Luôn luôn hạnh phúc cứ đeo bên mình
    Gia quyến sum họp đượm tình
    Kề bên thế giới tâm linh diễn đàn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •