Ngày trước khi còn ngồi trên ghế ở Giảng Trường Đại học. Hôm đó tôi nhớ là thi môn Triết học, các bạn cùng lớp tôi ai cũng lo lắng không biết ra đề gì vì môn này khó mà thông thiểu và làm bài được. Vào phòng thi lúc 2giờ chiều, ai nấy đều sốt ruột, khi thầy mở đề thì mình thấy y như đề tài mà bấy lâu nay các bạn đan luận bàn. "CON GÀ CÓ TRƯỚC HAY QUẢ TRỨNG CÓ TRƯỚC" . Các bạn trong lớp ai nấy đều bất ngờ vì đề thi này, riêng mình chỉ viết vài dòng như sau:
Con gà 1 -(sinh ra) - trứng gà 2 - con gà 3 - trứng gà 4 - con gà 5 - trứng gà 6 .......
Trứng gà a - (nở ra) - con gà b - trứng gà c - con gà d ............
(một vòng xoắn trôn ốc không ngửng)
Con gà nào sinh ra cái trứng nào - Cái trứng nào sinh ra con gà nào
Con gà 1 không thể sinh ra trứng gà 4 được. Và cũng như vậy trứng gà a không thể nở ra con gà d được
Không phải các trứng gà đều có thể sinh ra được con gà.
Không phải các con gà đều có thể sinh ra con gà
Con gà và Trứng gà là một hợp thể của Nhân Duyên. khi chúng đủ tất cả các yếu tố đó tụ hội thì ra con gà hoặc trứng gà. Trong vũ trụ bao la này thì việc hội đủ NHÂN DUYÊN xảy ra là chuyện có thể xảy ra. Cái nào hội đủ NHÂN DUYÊN trước thì sanh trước vậy.
Còn khoa học hiện đại bây giờ chỉ cần da của con vật vẫn khó thể tạo ra nó rồi. Nhưng cái trứng thì chưa được.
Về thuyết âm dương thì cái trứng có âm -- dương. Con gà mái thì âm thôi
Mong các bạn luận thêm cho ra nhé, bỏ giữa chừng là không nên, đã luận thì luận cho tới chỗ tột cùng.
Vankhuc tôi kính chúc các bạn năm mới hạnh phúc
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks