
Nguyên văn bởi
Thiện Ý
Dân ta có cái thói quen suy nghĩ là cứ hễ thấy gia đình quan chức nào có tiền là cứ liên tưởng tới chuyện bảo kê, hối lộ, tham nhũng hay gian lận gì gì đó. Đó là cái lối suy nghĩ bần nông lạc hậu còn sót lại từ thời bao cấp.:it_wasnt_me: :it_wasnt_me:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, chỉ cần giữ một địa vị quyền lực nào đó thì đã có thể giúp được cho gia đình, vợ, con… kiếm được nhiều tiền một cách minh bạch và chính đáng mà không cần phải làm ba cái chuyện tào lao như bảo kê, hối lộ, tham nhũng, móc ngoặc… làm chi cho mang tiếng. :shame_on_you:
Bạn biết bằng cách nào không?
Này nhé, giả sử vợ con của một quan chức nào đó có lập một công ty kinh doanh chào bán một sản phẩm, bạn sẽ thấy rất nhiều khách hàng ưu tiên chọn mua hàng của công ty đó thay vì mua của công ty khác mặc dù chất lượng như nhau, giá cả cũng như nhau, mọi điều kiện mua bán đều như nhau.
Tại sao vậy? Đừng nghĩ là người ta mua hàng của công ty gia đình quan chức đó để lấy lòng này nọ kia nhé. Cái đó là một hình thức hối lộ, là vi phạm phát luật.
Người ta chọn mua ở đó đơn giản vì … tâm lý của khách hàng. Đây là vấn đề thuộc lĩnh vực của PR, của Marketing. Mua của ai cũng vậy nhưng mua hàng ở nơi có uy tín thì người ta cảm thấy yên tâm hơn. Nội chỉ bấy nhiêu thì công ty của gia đình quan chức cũng đã có một lợi thế cạnh tranh hơn người khác. Trong kinh doanh mà ai có lợi thế cạnh tranh hơn thì sẽ thắng, đúng không nào. :thumbs_up:
Bởi vậy, có thể nói cái tài sản lớn nhất của một quan chức chính là giá trị vô hình mà địa vị của quan chức đó mang lại chứ không phải ba cái tiền bạc của cải vớ vẫn đâu. Mà tài sản vô hình là vô giá bạn có biết không?
:shame_on_you: :shame_on_you:
Bookmarks