Đúng vậy, bao giờ mới đắc pháp? sẽ tới 1 lúc bạn sẽ không còn hỏi câu hỏi này, và khi nào bạn tìm được chính Chơn tâm của mình. Hãy quay về khởi thuỷ, nguồn tâm bản thể của mình, quán sinh diệt vô thường, tánh không vô ngã và cuối cùng là "không có gì" cả. Đó chỉ là lý, còn sự là trong từng sát na trong từng hành động, bạn hãy "tu" hãy hành trì, có ai đó hỏi tôi rằng: "bạn có bao giờ rãnh không?" tôi sẽ trả lời rằng "không bao giờ tôi rãnh cả, vì tất cả thời gian là tôi đang "tu"".
Đắc pháp để cứu lấy chính mình và chính người thân của mình...
Tất cả các Pháp đều là Phật pháp, quan trọng là do tâm của bạn hành pháp mà thôi. Đừng mê về những gì đã có, đang có, và sẽ có trên con đường hành pháp, mà hãy coi đó chỉ là động lực cho mình tin tấn mà thôi.
Đó là những thiển ý của tôi, xin các bậc thiện tri thức đóng góp và dạy cho tôi và mọi người tường tận hơn.
Kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks