Mấy hôm nay thegioivohinh không vào được, hôm nay thấy bài của các bạn chỉ giáo thêm làm cho tâm tôi sáng lên được một phần nữa thật là quý hóa, xin cảm ơn nhiều lắm.
Bản thân tôi tự tìm đến với duyên kinh kệ câu chú, nên tự mày mò là chính, nên chắc chắn sẽ có tình trạng cứ vòng vo không lối thẳng. Nhưng do chắc là có duyên nên tôi rất thích trì niệm Thần Chú Đại Bi, vậy mà học thuộc lòng cũng hơn 1 năm trời (không hiểu tại sao không thể thuộc được) trong những ngày chưa thuộc cứ phải cầm tờ giấy in Chú mà trì niệm nên hơi bất tiện trong việc tập trung (bây giờ thì thuộc như in rồi kể cả các Chú khác).
Nhưng bây giờ đã đọc và đã hiểu cách của các bạn chỉ dẫn cho tôi, nên tôi chỉ nguyện trì Chú Đại Bi và câu Phật Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi (không trì mấy Chú khác tự nhiên thấy cũng thiếu thiếu ... vì trì quen rồi) gút lại là nên trì niệm với lòng thành tâm và sự hồi hướng của mình đến với tất cả con người, vong hồn, súc sinh, là các Chư Thiên Chư Phật sẽ phù trợ thêm cho sự tu tập của mình thêm tấn tới. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Luckyboy và Copykinhsach cùng các bạn đã có lòng chỉ dẫn thêm, cầu Đức Phật A Di Đà phù trợ thêm cho tất cả chúng ta thêm lòng tin trong tu tập để tất cả được cùng tấn tới. Thân mến