Theo như đệ thì Thiền ở mọi lúc mọi nơi,trong sinh hoạt bình thường ta chú ý vào mọi hành động cử chỉ ý niệm,biết rõ việc tốt xấu.Như vậy mình sẽ được an lạc nhẹ nhàng rồi,khi ngồi Thiền thì đệ quán hơi thở hoặc cảm thọ...tâm sẽ được an lạc nhẹ nhàng sâu hơn.Thời chánh pháp giữ gìn giới luật thì được giải thoát,thời tượng pháp thì tu thiền định còn bây giờ mạt pháp tu pháp môn tịnh độ mới thoát được đó là lời của các chư tổ đại đức dạy như vậy.Lên bây giờ ngoài pháp môn tịnh độ đều dễ lạc ngoại đạo.Đệ nghĩ tất cả chúng ta trong đi đứng nằm ngồi lên quán câu a di đà Phật của chính mình trong tâm rõ dàng như quán hơi thở...đó cũng là Thiền công đức rất lớn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks