
Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Kính chào các bạn ,
Thật quá lâu ,tôi không vào diễn đàn từ ngày bị "Không-gởi bài được ,chờ Admin kiểm duyệt bài !?" Không hiểu vì lý do gì ? Cũng không được thông báo qua email ?!
Sau đó thì Mẹ tôi qua đời ,đến nay vừa tổ chức 49 ngày cho bà Cụ ,và nhân tiện tôi tạm nghỉ viết một thời gian .
Nhân tiện ,tôi cũng xin chân thành cám ơn các bạn đã có lời chia buồn ,cũng như đến thăm viếng Mẹ tôi trong thời gian chờ Hỏa-Thiêu .
Xin được gởi lời cám ơn ( lần nửa !) đến với các bạn echcon;nguyensanh ;ngươiconhukhong; và các "muội": dieudiem;thienkim và minhdai .
Hôm nay ,tôi xin mượn topic này của VKT ,cho phép tôi được chia sẻ một câu chuyện vừa mới xảy ra vào chiều ngày hôm qua (23/8) lúc 15h30 ( đang ngồi viết bài này là 2 giờ kém 10 sáng ngày 24/8 ).
Qua nguoiconhukhong ,điện thoại trước 2 ngày , đề-nghị tôi đến quán cafe gần nhà của anh ta ,để trao đỗi ,gặp mặt giao lưu cùng một vài người bạn trong diễn đàn TGVH ( tạm gọi là Offline ).
Chúng tôi gồm có : anh nguoiconhukhong ; tangbang ; và 30 phút sau thì có anh nhanhoa123 và người cuối cùng là minhsonngocly cùng đến để giao lưu gặp gở .
Cuộc nói chuyện trao đổi thảo luận qua một vài chủ đề rất là sôi nỗi !
Phải nói là lần đầu gặp mặt với tangbang cũng như nhanhoa123 thật là đầy cãm tình và thân thiện !
Câu chuyện được nhanhoa123 đặt thẳng câu hỏi với tôi là :
"Đọc bài của anh ,thấy anh nói là đã "Định" ,vậy xin hỏi anh "Trạng thái lúc Định như thế nào ?",và anh nhanhoa nói thêm : " Tôi chỉ cần anh trả lời cho tôi về trạng thái đó ,thì tôi "biết" là anh đã vào "Định" thật hay không liền ?!"
Tôi nói với nhanhoa123 :" Nếu anh có được việc "Định" rồi ,thì như vậy tôi nói thì anh sẻ hiểu ngay ,còn ví như anh chưa có Định ,thì tôi nói thế nào đi nửa ,anh cũng chẵng tin ! "
nhanhoa123 cho là tôi muốn từ chối khéo ,cũng như câu trả lời không được "hợp lý" cho câu hỏi ,như vậy là tránh né trả lời câu hỏi !?
Tôi phải đơn cử một ví dụ để cho nhanhoa123 nắm bắt của trạng thái Định đó ,tôi nói : "Trạng thái đó nó giống như anh đang đi vào giấc ngủ và anh "nhân-biết"rỏ là anh đang đi vào giấc ngủ ,nhưng với sự làm chủ (suy nghỉ) được chính mình trong trạng thái đó !
Nói đến đấy thì nhanhoa123 bác bỏ không chấp nhận trạng thái đó là của Định ,mà phải có "Định lực" để ở trong trạng thái đó (Không biết tôi có hiểu đúng ý của nhanhoa123 là như vậy không?).
Đến đây thì tôi ngưng không tranh luận tiếp ( có lẻ vì nhanhoa123 thích nói và nói nhiều ,tôi ngồi chăm chú nghe ý kiến của nhanhoa123 ,để sau đó ,tôi có một nhận xét riêng với nhanhoa123 :
" Một con người đầy nhiệt tình ,trực tính đúng ,sai nói thẳng ( đúng ,sai theo ý riêng của nhanhoa123 nhận thấy theo một lý lẻ nào đó của sự hiểu và biết )
một con người nếu biết khai thác về sự "im-lặng" và tự hỏi ,tự trả lời với chính mình ( như là một công-án ),thì nội-lực của chiều sâu ý-tưởng của nhanhoa123 sẻ trở nên bén nhậy và thâm sâu hơn ,nếu biết giãm "tranh luận" với "bất kể người nào" để nhìn thẳng trong sâu thẳm tâm hồn của chính mình thì sẻ đến thời gian chín mùi và sẻ "Eureka !" ,nên nếu muốn nói đền Thiền Trực chỉ để tìm Giác Ngộ (Thấy),thì cần phải có một sự "ức-chế" của một đề án ( Công-án),dồn đến mức muốn nổ tung cái đầu ra theo ngày tháng bị cái "câu-hỏi" đó quay quần cho tơi tả cái gọi là "Trí" ( sự suy luận tới cùng ),như những đứa bé vừa biết nói ,chúng sẻ hỏi chúng ta tới tận cùng là "tại sao ?" ,"để làm gì?" ,mà cứ thế đứa bé cứ truy hỏi chúng ta đến "bí !" mà thôi .Đấy là một cách truy-vấn của nhà hiền-triết Socrate đã áp dụng đối với học trò .Đó cũng là một phương cách mà nhà Thiền đã thực hiện từ xa xưa là đi tìm câu trả lời cho "công-án" cho chính mình ,hay còn gọi là "Quán" cái công-án đó.
( Tôi muốn nói là lúc nào trong đầu của mình,cũng phải luôn luôn suy nghỉ để tìm ra cho được câu trả lời cho công-án đó ,không được lơ là cho dù một giây phút nào cả !)
Khi đến gia đoạn chính mùi rồi ,thì chỉ cần một câu nói ,hay một hành động ,hay một tiếng động làm "thức giác" ( chấn động trong bộ Não vì phải suy nghỉ quá sức cho câu trả lời và nó bùng nổ và "À ra thế !" ( Eureka ! của Archimède).Trực chỉ của Thiền là như vậy : "Phải đến giai đoạn chính-mùi thì mới có kết quả " Đó là công-phu ,là nội-lực của tư-tưởng .
Rồi bước qua câu hỏi khác :" Sau 49 năm đi rao giải ( hay gọi là thuyết-pháp !),khi Ngài chứng ngộ "Đại-giác" ,thì Ngài nói :"Ta không hề nói một câu !"
( Chổ này tôi chỉ đưa ra cái ý của đề tài thôi ,chứ tôi không nhớ trọn vẹn trong kinh điễn đã "kể lại" như thế nào ( nguyên văn ) ?
Cách đó hơn một năm ,tôi đến chơi với nguoiconhukhong và tôi cũng đã đặt câu hỏi đó với nguoiconhukhong và tôi nói hảy tìm hiểu và tự trả lời với chính mình nếu muốn có một công-án .
Và hôm nay,ngồi với tangbang ;nhanhoa123 ;và ngươiconhukhong câu hỏi này lại được đặt ra ,và không ngờ nhanhoa123 nói được cái "hiểu" đó ,nhưng...thôi để nhanhoa123 có một công-án ( chắc có lẻ nhanhoa123 không cần !).
Qua buổi đàm luận đó ,cho tôi thấy ;"ly nước đã tràn đầy ,vậy mà cứ đổ thêm vào !" Vô-ích !!! Chuyện giải-thoát ,chuyện tu-hành hảy tự mỗi người tự đi tìm rồi sẻ gặp và không ai "Đúng và Sai" vì "Đúng và Sai' đều nằm trong Đạo ,chỉ khi nào "Ngộ" ra rồi thì sẻ "tự hiểu" ( Chổ này hơi tối nghỉa ,giải thích sẻ dài dòng ! ).
Bây giờ là đúng 3 giờ kém 10 ( đúng một tiếng để viết bài này ).Thân ái .
T/b : Vì tôi không biết viết bài này ở topic nào ,do vậy xin mạn phép chủ topic vui lòng cho tôi có đôi hàng tâm sự .Xin cám ơn.
Bookmarks