Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Khi một người có thể từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời vì điều gì đó cao cả thiêng liêng, thì người ấy có thể chứa đựng được mọi thứ trên đời mà người ấy mong muốn. Đó là "Không tức thị sắc"

Ví dụ: Anh có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình, vợ con... thì tâm thức anh có thể chứa đựng hoàn toàn họ.

Anh có thể hy sinh mọi thứ vì dân tộc... thì dân tộc sẽ chứa đựng trong tư tưởng của anh.

Anh có thể hy sinh mọi thứ vì nhân loại... thì nhân loại sẽ chứa đựng trong anh (Phật Thích ca)
Không nói không được, đừng nhét chữ rồi thêm chữ PHẬT THÍCH CA vào đấy.

Lấy vợ, đẻ ra Con, rồi "HI SINH" đi, không biết sư hy sinh này như thế nào, nhưng đều đưa đến họ phải nhận thọ KHỔ.

Đức Phật sẽ không bao giờ dạy ai đi làm khổ người khác.