Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
"Kiểu của ông cũng như cách nói của ông Phúc niễng: "Phải lồm sao để người dân đến Lạng Sơn phải mang 1 con vịt quay về". Mà không biết "lồm sao" là lồm sao; cứ nói không không vậy... Phải làm sao, phải làm sao... mà chỗ quan trọng là "làm sao" thì không nói."
Cái câu này tôi thấy bác TT nói chuẩn, chẳng qua dân dã quá người ta lại thấy khó hiểu, hoặc là họ cười vì cái ông " niễng" chỉ biết nói những điều ngô nghê.
Tôi hiểu ông ấy đang nhắc nhở LS nên xây dựng thương hiệu, làm ra sản phẩm có chất lượng và uy tín. Người thường nhắc đến lS thì nhớ đến ngay sp đặc trưng là "vịt quay" và không những thế, còn muốn mua mang về. Tức là mua ăn xong thấy ngon quá, thơm quá, tự khách hàng còn muốn mua mang về cho người thân bạn bè cùng thưởng thức, tức là lan tỏa đấy ra rộng hơn.
Trong còm của smc còn câu này nữa: "Đối với thể loại như ông". Thực ra thì chỉ cần nói " còn đối với ông" thế là được rồi, trung dung và lịch sự. Nhưng thêm từ " thể loại " vào nghe có vẻ hằn học hơn. Tưởng rằng hay nhưng lại làm lộ cái Tâm của mình. Rõ ràng cái Tâm vẫn còn chấp trước , phân biệt phân loại rất nhiều mà lại còn hay thích luận đàm Phật pháp.
- Đồng ý!

Chỉ riêng câu cuối, có ý kiến xíu: đạo Phật đâu chỉ dành cho Thánh nhân. Tâm còn chấp trước, phân biệt, phân loại rất nhiều... thì không được thích đàm luận Phật pháp? Hãy tự nói với mình đi: Còn chấp trước không, bạn ơi!!!

Bởi mới nói, bản chất thế nào lộ ra nó còn cứu được. Chứ giả tướng cao nhân thì không thuốc nào cứu nổi. Tu đến mức nào chỉ cần "chọt" đủ mạnh là hiện hết nguyên hình thôi. Tôi ko có nói bạn tu cao nhen.

Vậy nhen, vui vẻ hông quạo. :))))