Đọc Kinh Phật mà không biết quay lại thân tâm để tìm ra pháp Giác Ngộ mà cứ mải mong cầu, mơ tưởng thì Kinh Phật giống như tiểu thuyết, truyện chưởng vậy.
tát cả những điều Phật dạy không bao giờ ngoài mục đích là giúp chúng sanh tự tìm ra được pháp thích hợp đặng có thể tự mình cứu mình
Khi Zigary nói rằng Ánh sáng và Niết bàn vẫn ở đó, nhưng Zigary không nhìn thấy.... vậy tức là Zigary đã thấy rồi đó ! Khi người mê biết được hắn mê thì ngay lúc đó hắn liền tỉnh ngộ.
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Đệ vẫn chỉ là hiểu trên bình diện của tri thức thôi, chưa đi vào trong được huynh à. Phải bỏ hết, quên hết tri thức là cái vỏ bên ngoài thì mới có thể cứu được hi hi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks