Đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đi!
Đúng như chính trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói:
"TÂM NÀY QUÁN PHẬT NIỆM PHẬT, THÌ TÂM NÀY LÀM PHẬT, TÂM NÀY LÀ PHẬT".
Nên biết, huyền chỉ của pháp quán trong Kinh này sâu xa khó lường, thấu tột ngưồn Tâm, lý sự viên dung, có - không vô ngại. Nên, từ xưa đến nay CÁC HÀNG ĐẠI THIỀN SƯ, ĐẠI TỔ SƯ CHÚ GIẢI QUÁN KINH NÀY RẤT, RẤT NHIỀU. Chẳng hề đơn giản như nhiều người lầm tưởng.
Hành trì thông đạt được các pháp quán trong Kinh thì hiện đời tâm an, hiện tiền nhập Tam Muội, tự tại nơi vạn pháp, lâm chung quyết chắc vãng sanh phẩm vị cao.
Nhưng, như các vị Tổ sư, Thánh nhân đã nói: cảnh quán vi tế, tâm người đời sau lại trược loạn, ô uế, quán hạnh khó thành. Lại, trong Kinh có dạy: [U]"QUÁN ĐÚNG NHƯ THẾ LÀ CHÁNH QUÁN, QUÁN SAI ĐI LÀ TÀ QUÁN[/U]", nên thật sự chẳng dễ dàng gì mà có lợi ích. Chính vì lý do đó mà hễ nói đến Pháp môn Tịnh độ thì các bậc Hiền Thánh xưa nay luôn độc suy tôn pháp trì Hồng Danh Phật, vì pháp này an ổn, thẳng tắt, lại tương hợp trực tiếp với Đại Nguyện của Phật Di Đà, nên thật sự thì càng dễ sanh Cảm ứng đạo giao, dễ vãng sanh hơn vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks