Trang 4 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 124

Ðề tài: Hòa thượng Tuyên Hóa đã ngụy tạo hoặc đã cải biến kinh điển?

  1. #61
    Đai Nâu Avatar của poroshi
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    299

    Mặc định

    Mấy bạn thích bàn về thần thông thì đọc hết kinh vệ đà , thần thông được giảng và nói cặn kẽ rồi , vũ trụ này đuộc tạo ra như thế nào cũng nói rồi , còn tìm câu trả lời thì upanishad , ngoài chuyện sống chết và giải thoát ra và cách nào , làm sao thì nên bàn , đừng phí thời gian chơi giỡn vòng quanh cái đầu nữa.

    Quay lại vụ kinh sách và chủ đề thì tôi xin được trích dẫn lời của một người bạn và nhóm của chú/bác đó sau nhiều năm nghiên cứu và thực hành theo kinh điển là : tất cả những gì chúng ta biết đều là giả thuyết . Muốn biết đúng hay say thì phải tự mình chứng minh.
    stop 1.

    Quyết tâm không ăn bánh vẽ. hug007

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi poroshi Xem Bài Gởi
    Muốn biết đúng hay say thì phải tự mình chứng minh.
    Chứng minh chắc đã đúng à! Chứng minh sai lại cứ tưởng chứng minh đúng, ví như bè lũ những kẻ ngoại đạo mạo nhận cứ tưởng mình tu đúng theo kinh Phật thuyết mà kỳ thực là mạo nhận, bánh vẽ! Vậy nên chưa stop được đạo hữu nhé!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  3. #63

    Mặc định


    Nó đâu rồi ??Tổ cha cái thằng truyền miệng !!!



    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
    cát tường .
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    Hehe Nói đến đâu là nói sai, nói bậy hết đến đấy mà còn vỗ ngực vênh váo được. Trơ trẽn là vậy là cùng. Vậy mà lại còn mở miệng rủ người tu cơ ạ! Tài thật! Tu mà thành thế này thì bảo sao PG suy đồi.
    Trơ trẽn đến mức:
    Câu trên: “Nguyên tắc đó được chỉ rõ ở trong kinh điển NT và PT”
    Mà câu dưới đã: “tôi không nói quá chi tiết để kẻ mạo nhận nương theo.. blah blah” Thế hoá ra bạn này vĩ đại quá cơ! Bạn không nói thì thế gian yên bình cơ! Dù kinh sách ghi đầy!
    Mà nghĩ lại, mặc dù bạn này có loạn trí và lươn lẹo, nhưng đoạn này do lươn lẹo một vòng thế nào mà lại thành nói đúng: Kinh sách có chi tiết hết rồi, mà bạn ấy có biết quái gì trong kinh sách đâu, nên nhỡ bạn ý ba hoa bốc phét lại làm kẻ khác (kẻ cùng họp theo bầy: không đọc được kinh sách) tưởng thật, tưởng dễ, mà mạo nhận để lừa dối mọi người hehe.
    Đến đoạn này còn thừa nhận có sự mạo nhận trong Phật giáo để lừa người rồi đấy! Có tiến bộ. :))
    Nhưng cứ tự ... rồi tự ... thế này mãi hay sao?
    ———
    Thử Google search mấy thứ tôi đưa ra xem có hay không hộ cái! Hehe
    Đoạn này bị hỏi, google không ra được nữa nên loạn trí càng thêm trí loạn rồi nhỉ? Mấy bài trước không ai hỏi mà còn phải tự huyễn hoặc ra để giảng cho thoả chí, giảng cho hăng say lắm cơ mà! Thích giảng đạo lắm cơ mà? Giờ mà cho nói về ba thứ linh tinh chắc lại nói miệt mài ấy nhỉ?
    Thôi, muốn chạy làng thì cứ chạy đi. Giờ thì để chúng sinh yên bình, đừng cứu độ nữa nhé, tội nghiệp chúng sinh.
    Đang ba hoa trước thiên hạ, tự huyễn cho mình cái ngã to quá, bị tạt cho xô nước lạnh nhỉ!
    Bạn thích chửi bới tôi cho Thoả mãn bản chất con người bạn thì cứ tiếp tục nhé. Vì nếu sau này một kiếp nào đó bạn hiểu điều tôi nói là có ích cho bạn thì sự Nhục nhã sẽ giúp bạn Tinh Tấn.

    Vậy nên những gì bạn viết ra chỉ là những thứ có thể Search trên Google mà thôi. Mà với bản tính "cố chấp" vậy bạn cũng chỉ thuộc lòng được những gì đã được ai đó viết ra còn Hiểu là "..Nothing".

    Còn về sự "mạo nhận" mà tôi nhắc tới là nói về sự Mạo nhận của vị Alahan rởm ở VN tự xưng là người duy nhất đắc Alahan sau hơn 2500 năm tính từ thời Đức Phật kìa. Kẻ đã dạy dỗ các bạn cách đả phá các Pháp môn và Kinh điển Phật giáo Phát Triển đó.

    Trong Kinh Phật cả NT và PT đã có rất nhiều đoạn mô tả về Thần thông. Ai đã từng có chứng kiến và hiểu biết về Thần thông thì sẽ thấy điều viết trong Kinh điển là chính xác nhưng không đi chi tiết.
    Vì vậy mấy người cố chấp hoặc Alahan rởm có thể nói thao thao bất tuyệt về Thần thông (giống trong Kinh mô tả nhưng họ nói thêm ra một chút là trật lất, lộ nguyên hình ngay.

    Một lần HT. TS Thích Nhật Từ mô tả Túc Mệnh Thông là Đức Phật chỉ nhìn thấy các kiếp của chính mình (vì các đoạn kinh mô tả Túc Mệnh Thông viết vậy mà) nhưng HT quên rằng trong một Kinh khác nói về Đức Phật nhìn thấy tiền kiếp của một Con Chó.

    Thần Thông có thể chia ra thành Lục Thông hoặc 10 Năng lực nhưng đó chỉ là cách phân loại theo năng lực của Thần thông mà thôi. Còn tất cả các năng lực đó có cùng một "Bản Chất" mà thôi.

    Do bạn không hiểu rõ mà chỉ đọc trên Google nên bám theo sự phân cấp như được ghi lại. Còn nếu hiểu Thần thông là một "Sự Biết Trực Tiếp" thông qua Thiền định thì sự phân cấp Thấp/Cao là thông qua Định lực.

    Nước Biển dù trong, nhưng Sóng động thì ta chỉ nhìn sâu xuống được ít. Nước càng lặng ta nhìn càng sâu. Mức độ Lặng của Sóng là ví cho Định Lực.

    Nếu các bạn lấy Thần thông là mục tiêu, thì bạn sẽ không Tu giải thoát được mà còn dễ sa vào Tà đạo.

    Nhưng nếu bạn quá chấp vào Kinh Sách, cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi "đâu là lời Phật thuyết" thì lại rơi vào một dạng Mê Tín ngài "Thich Ca Mâu Ni" mất rồi.

    Đâu quan trọng lời đó Ai Thuyêt mà quan trọng là Lời đó có giúp bạn Giải thoát được không mà thôi. Thực tế các nước SriLanka và Myanmar có các cuộc thi về Kinh Tạng Pali. Rất nhiều người thuộc làu và giải thích trôi chảy Kinh Tạng Pali được xã hội tôn trọng nhưng đó đâu có phải là những người đã Đắc Đạo, đã Giải thoát đâu.

    Ngoài ra các bạn lại mang tri kiến hạn hẹp của mình đi đả phá các Pháp môn mà bản thân các bạn không hiểu không biết thì lại mang tội lỗi vô cùng:
    - Phá hoại Giáo Pháp: phục vụ ý đồ Ma vương.
    - Làm lung lạc người Tu: Cũng tương tự như trên.

    Để làm rõ hơn, tôi kể chuyện trải nghiệm của bản thân. Hồi trẻ tôi coi các Pháp Sám Hối và Cầu Nguyện là sự Mê tín. Tôi không tin nhưng tôi cũng không báo giờ phản bác những ai thực hành chúng. Rồi một ngày, sau một quá trình Thực hành, tôi đọc Kinh Địa Tạng và đọc các lời Nguyện của Ngài, trong tôi xẩy ra các phản ứng rất đặc biệt thể hiện sự rung động mãnh liệt trước sự Cao Cả, Mạnh Mẽ... của Ngài.
    Giờ thì cả Phân Tâm Học của Phương Tây cũng đã hiểu và ứng dụng các năng lực của Sám Hối và Cầu Nguyện trong thực hành trị liệu của họ.

    Vậy nên tôi bỏ thời gian viết để mong các bạn đừng vội Đả Phá gì vội. Vì sự Đả Phá đó chỉ làm tăng trưởng phần Atula hoặc Ma vương trong Tâm bạn.

    Vậy tôi nói về Thần thông ở đây làm gì???

    1. Để các bạn đừng lệ thuộc vào sự "Hiểu biết của Trí não" hiện tại (bị Ảnh hưởng bởi Vô minh). Các bạn cần biết là còn có sự Biết Trực Tiếp, thông qua Thiền Định. Và Sự biết đó chỉ có thể đạt được thông qua quá trình Thực hành Tu tập. Sự Biết đó sẽ tăng trưởng theo quá trình Tinh Tấn giúp ta dần gạt bỏ Vô Mình tiến tới Giải thoát.

    2. Để các bạn hiểu là với Thần thông của các vị Phật đã đắc (sau thời Đức Phật Nhập Niết Bàn) thì Giáo Pháp Giải thoát có nhiều cách để truyền thừa và Kinh sách chỉ là một công cụ lưu trữ sự truyền thừa đó mà thôi. Cứ quanh quẩn tranh cãi đâu là lời của Ngài Thích Ca Mâu Ni thuyết, bản chất chỉ là lấy Danh của Ngài bảo chứng cho Sở học của mấy kẻ Cố Chấp mà thôi.
    Last edited by aptruong; 05-09-2020 at 09:46 PM.

  5. #65

    Mặc định

    Haha chịu không nổi lại phải ngoi lên rồi. Thế lại thôi không giữ hoà bình cho thế giới nữa à?
    Lại bắt đầu lảm nhảm cái quái gì thế? Đang trao đổi về thần thông mà cứ tìm cách đánh trống lảng, lảm nhảm về chấp kinh chấp sách, Thích Nhật Từ, ôn cố tri tân blah..blah.. cái gì thế? Ai quan tâm ba thứ tào lao đấy? Rồi lại ngồi thao thao bất tuyệt một mình như mọi khi. Loạn trí nữa à? Hehe điển hình của loại thùng rỗng, gõ cho cái là phải kêu ì ầm, toàn âm thanh hư rỗng.
    Giờ hoá ra dốt nát về tri thức Phật học mà lại đem chuyện thần thông ra loè thiên hạ, bị bóc mẽ nên đi lươn lẹo trườn uốn để thanh minh à? Lại còn đòi người khác phải hiểu về Thần thông mới được cơ, còn understand nothing như chính mình là không được ấy! Tài thật!
    ———
    Nào vào việc nhé, hehehe.
    Ai đã từng có chứng kiến và hiểu biết về Thần thông thì sẽ thấy điều viết trong Kinh điển là chính xác nhưng không đi chi tiết.

    Đã tự mình chứng kiến chưa? Hay hóng hớt bà hàng nước? Đã chứng kiến cái ông dùng “thần thông” lên đồng vừa Định vừa viết Kinh chưa?
    Ngày xưa, Bồ tát Siddhartha đạt tới Phi tưởng Phi Phi tưởng xứ Thiền mà có được cái “thần thông” đấy thì đỡ bao nhiêu nhỉ?
    Hoặc các vị Độc Giác Phật dùng “thần thông” vừa nhập Định vừa viết Kinh Phật này ra thì cũng dạy dỗ được khối người ấy nhỉ? Hehehe


    Tiếp theo, Ai nói là kinh điển không đi chi tiết về thần thông? Cái Bà hàng nước mà đã chứng kiến và rất hiểu biết thần thông ở đầu ngõ phải không? Hehe.
    Không những kinh điển nói rất chi tiết mà Tam tạng kinh điển Phật giáo còn phân tích chi tiết đến mức kẻ nào học kinh cũng sẽ biết xấu hổ mà ko còn dám vỗ ngực về thần thông bừa bãi, như có đám khoe có thần thông với đám chứng kiến thần thông hiện giờ.
    Cho nên dốt thì đừng nói càn. Múa rìu qua mắt thợ đấy hehe.


    Thần Thông có thể chia ra thành Lục Thông hoặc 10 Năng lực nhưng đó chỉ là cách phân loại theo năng lực của Thần thông mà thôi. Còn tất cả các năng lực đó có cùng một "Bản Chất" mà thôi.

    Do bạn không hiểu rõ mà chỉ đọc trên Google nên bám theo sự phân cấp như được ghi lại.


    Xem nào, giờ xem ai mới là người bài tiết ra rồi giờ phải nuốt lại nào.

    3. Abhiññā có nhiều cách dịch như "kiến thức trực tiếp", "kiến thức siêu thường" sẽ là Thần thông đối với người Phàm nhưng là Bình Thường với bậc Thánh và có nhiều cấp độ. Kiến thức này không thể Nghĩ bàn (Tư nghì) mà do Thiền định mà "có".


    Tôi có nói gì về phân cấp thần thông chưa? Hay tự mồm phọt ra “có nhiều cấp độ”? Bị bóc mẽ lại tính quay sang nhét chữ vào mồm người khác à? Hehe. Lại còn “do bạn không hiểu rõ mà chỉ đọc trên google nên bám vào sự phân cấp” nữa mới hài hước chứ! Cứ tự nói rồi tự vả thế này, cũng đỡ công tôi chửi mắng hehe.

    Cái hạng người tư duy hỗn loạn, nói trước quên sau, nói không biết mình đang nói về cái gì như thế này, các tâm sở
    Viṭakka (Tầm), Vicara (Tứ), Ekaggaṭā (nhất tâm)và Sati (Niệm) không có năng lực gì như thế này mà dám nhận là có hành thiền, tu tập gì đúng đắn trong Phật giáo thì đúng là trò đùa trong thế gian.

    Thế giờ mời Ngài tuyên thuyết về bản chất của thần thông hộ cái nào? Trót nói ra rồi thì nói tiếp đi. Hay cũng lại lỡ lời nữa!


    Lại còn thế này nữa chứ :D

    Còn nếu hiểu Thần thông là một "Sự Biết Trực Tiếp" thông qua Thiền định thì sự phân cấp Thấp/Cao là thông qua Định lực.


    Hoá ra vẫn tưởng Abhiññā là một loại “Kiến thức” đấy à? Hehehee. Lỗi là tại google đây mà, search ra cái gì mà “kiến thức trực tiếp", "kiến thức siêu thường" cơ mà hehe.
    Đoán mò mà cũng dám đem ra ba hoa, dũng cảm đấy, hay là trơ trẽn? Mà vẫn dốt lắm cơ. Abhiññā được dịch là Siêu trí, Diệu trí như vậy là vì nó thuộc về những tâm Ngũ thiền và Siêu thế liên hợp với tâm sở Paññā (Trí), chứ “sự biết trực tiếp” cái quái gì ở đây?
    Để mà ba hoa thế này:
    1. Để các bạn đừng lệ thuộc vào sự "Hiểu biết của Trí não" hiện tại (bị Ảnh hưởng bởi Vô minh). Các bạn cần biết là còn có sự Biết Trực Tiếp, thông qua Thiền Định. Và Sự biết đó chỉ có thể đạt được thông qua quá trình Thực hành Tu tập. Sự Biết đó sẽ tăng trưởng theo quá trình Tinh Tấn giúp ta dần gạt bỏ Vô Mình tiến tới Giải thoát.


    Giờ lại lòi ra cái dốt nữa! Thiền định mà lại mang tới cái gì mà “sự biết trực tiếp” để mà gạt bỏ Vô minh đạt được Giải thoát nữa chứ!!!
    Những vị thiền định đến bát thiền, là thiền Định bậc cao nhất Tam giới, như vị thầy của Bồ tát Siddhartha là ví dụ sờ sờ ra đó, có hết Vô Minh đạt Giải thoát không? Ngay cả vị Bồ tát theo thầy học mà đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền rồi có gạt bỏ luôn được Vô Minh tiến tới Giải thoát được không?
    Thường thức Phật học rỗng tuếch đến thế này mà còn vác mặt đi loè thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ không loạn à? Đúng là trường hợp này thì càng im lặng càng tốt thật.
    Thế còn thiền Minh sát chỉ có trong Phật giáo là mang đến điều gì thế? Cái nó minh sát là cái gì? Để đạt được gì qua đó thế? Có biết không?

    Càng ba hoa càng lòi ra cái dốt thế này, thôi, quay lại nói gọn trong chuyện Thần thông mà Ngài quá am tường đi. Hehe. Có một loạt câu hỏi được đặt ra đó, diễn thuyết đi, đừng lòng vòng dài dòng nữa.
    Last edited by Allbutnothing; 05-09-2020 at 11:57 PM.

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    Haha chịu không nổi lại phải ngoi lên rồi. Thế lại thôi không giữ hoà bình cho thế giới nữa à?
    Lại bắt đầu lảm nhảm cái quái gì thế? Đang trao đổi về thần thông mà cứ tìm cách đánh trống lảng, lảm nhảm về chấp kinh chấp sách, Thích Nhật Từ, ôn cố tri tân blah..blah.. cái gì thế? Ai quan tâm ba thứ tào lao đấy? Rồi lại ngồi thao thao bất tuyệt một mình như mọi khi. Loạn trí nữa à? Hehe điển hình của loại thùng rỗng, gõ cho cái là phải kêu ì ầm, toàn âm thanh hư rỗng.
    Giờ hoá ra dốt nát về tri thức Phật học mà lại đem chuyện thần thông ra loè thiên hạ, bị bóc mẽ nên đi lươn lẹo trườn uốn để thanh minh à? Lại còn đòi người khác phải hiểu về Thần thông mới được cơ, còn understand nothing như chính mình là không được ấy! Tài thật!
    ———
    Nào vào việc nhé, hehehe.

    Đã tự mình chứng kiến chưa? Hay là hóng hớt ở đâu? Đã chứng kiến cái ông dùng thần thông lên đồng vừa Định vừa viết Kinh chưa? Ngày xưa, Bồ tát siddhartha đạt tới Phi tưởng Phi Phi tưởng xứ Thiền mà có được cái “thần thông” đấy thì đỡ bao nhiêu nhỉ? Hay các vị Độc Giác Phật lại dùng “thần thông” nhập Định viết Kinh Phật ra thì cũng dậy được khối người ấy nhỉ? Hehehe
    Ai nói là kinh điển không đi chi tiết? Tam tạng kinh điển còn phân tích Chi tiết đến mức kẻ nào học cũng ko dám vỗ ngực xưng thần thông bừa bãi nữa kìa. Cho nên dốt thì đừng nói càn. Múa rìu qua mắt thợ hehe.


    Xem nào, giờ xem ai mới là người bài tiết ra rồi giờ phải nuốt lại nào.

    Tôi có nói gì về phân cấp thần thông à? Hay tự mồm phọt ra các “cấp độ” thần thông, bị bóc mẽ lại quay sang nhét chữ vào mồm người khác à? Hehe. Lại còn “do bạn không hiểu rõ mà chỉ đọc trên google nên bám vào sự phân cấp” nữa mới hài hước chứ! Cứ tự nói rồi tự chửi thế này, cũng đỡ công tôi chửi mắng hehe.
    Thế giờ mời tuyên thuyết về bản chất của thần thông hộ cái nào? Hay cũng lại lỡ lời nữa!
    Lại còn thế này nữa chứ :D

    Hoá ra vẫn tưởng Abhiññā là một loại kiến thức đấy à? Hehehee. Lỗi là tại google đây mà, search ra cái gì mà “kiến thức trực tiếp", "kiến thức siêu thường" cơ mà hehe.
    Đoán mò mà cũng dám đem ra ba hoa, dũng cảm đấy, mà vẫn dốt lắm. Abhiññā được dịch là Siêu trí, Diệu trí như vậy là vì nó thuộc về những tâm ngũ thiền và siêu thế liên hợp với tâm sở Paññā (Trí), chứ sự biết trực tiếp cái quái gì ở đây? Để mà ba hoa thế này:

    Giờ lại tòi ra cái dốt nữa! Thiền định lại mang tới cái gì mà “sự biết trực tiếp” để mà tiến tới Giải thoát nữa chứ!!! Thường thức Phật học mà rỗng tuếch đến thế này mà còn vác mặt đi loè thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ không loạn à?
    Thế thiền Minh sát chỉ có trong Phật giáo là mang đến điều gì thế? Cái nó minh sát là cái gì? Để đạt được gì qua đó thế? Có biết không?
    Bạn cứ tiếp tục đi, càng nói thì bản chất của bạn càng rõ mà.

    Cái điều bạn cố giải thích ở trên là do bạn tự chứng? bạn thấy? Hay google??? Tôi thấy rõ là Google rồi, chính xác đến cả ký tự Pali mà.

    Trong nhiều định nghĩa tôi chọn "Kiến thức trực tiếp" hay "Biết trực tiếp" để cho dễ mô tả nhất, tiếc rằng bạn kém tới mức không hiểu "Thức" có nghĩa là "Biết".

    Nếu bạn nói là Kinh điển viết chi tiết về Thần thông thì bạn dẫn chứng ra đi. Các khái niệm như "Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ" như bạn viết ào ào đó bạn có biết nó là một khái niệm quá "trừu tượng" mà ngôn ngữ luôn chỉ mô tả gần đúng được thôi không??? Không thể mô tả chi tiết được. mà chỉ ai đạt được trạng thái đó mới thực "Biết" không???
    Ví dụ bạn tra Google ở trên ra được "tâm ngũ thiền và siêu thế" đó đã được gọi là chi tiết chưa??? Bạn thử mô tả chi tiết xem nó là gì???

    Còn các bậc Thầy dạy dỗ học trò trong trạng thái Nhập Định thì là Tất nhiên rồi, chỉ do Tâm bạn chưa đủ Sáng để gặp họ thôi. Họ cũng giống Đức Phật tuỳ Tâm học trò mà Dậy nên không hề chủ trương viết lại Kinh đâu. Đừng suy diễn ai cũng muốn viết Kinh để lại như loại Alahan rởm.

    Và rõ ràng bạn biến Kinh Phật thành một bộ sách Giáo Dục Công Dân vì chắc chắn bạn chưa thực hành tới đâu cả và bạn cũng chưa từng đủ Duyên để gặp một ai gọi là Thiện Tri Thức cả vì Kết Quả của thực hành Thiền Minh Sát là Định trong chuỗi Giới Định Tuệ mà bạn còn chưa từng biết.

    Kiến thức hạn hẹp vậy mà đã cho bạn đủ sự hung hăng viết ra như trên đó chính là dấu vết của Atula và Ma vương trong Tâm bạn đó. Tiếp tục "lộ nguyên hình" đi.

  7. #67

    Mặc định

    Cái điều bạn cố giải thích ở trên là do bạn tự chứng? bạn thấy? Hay google??? Tôi thấy rõ là Google rồi, chính xác đến cả ký tự Pali mà


    Ồ, thông minh quá! Thế hoá ra Pali trên google và Pali ngoài đời nó lại phải viết khác nhau à? Kỳ diệu nhỉ? Tiếng Việt có thế không? Để lần sau tôi viết loại tiếng Việt không chính xác với tiếng Việt trên google?

    Hẳn bạn này chứng thần thông rồi nhỉ? Bậc Ngũ thiền hay Arahant thế? Thấy tự tin ba hoa nào là về Thần thông, rồi lại Tam minh, rồi lại cả A la hán rởm nữa. Lại hay hỏi xem có ai khác chứng giống mình không nữa cơ! Ghê thật!


    Trong nhiều định nghĩa tôi chọn "Kiến thức trực tiếp" hay "Biết trực tiếp" để cho dễ mô tả nhất, tiếc rằng bạn kém tới mức không hiểu "Thức" có nghĩa là "Biết".

    Ồ! Kiến thức = Thức = Biết?
    Kiến thức (
    Ñāṇa) nghĩa là Thức (Viññāṇa) cơ á?? Ôi, giỏi quá cơ!! Phải thưởng cho một tràng vỗ tay vì màn tự nuốt lại rất cầu kỳ này! :))
    Tặng cho một bài học về Pali miễn phí nhé:
    - Ñāṇa là kiến thức, Tri kiến.
    - Viññāṇa Về ngữ nguyên là Vi (Khác biệt) + Ñāṇa.
    Đã thấy mình dốt chưa? Nghĩa là ngay từ cái tên: Thức nó là cái biết khác biệt với Kiến thức. Hiểu chưa? Ha ha hài hước thật. Thật là giỏi quá cơ!
    Thế mà cũng ba hoa ra được, tài tình!

    Có muốn dậy cho: làm sao mà cũng là cái “Biết”, mà trong Phật giáo có tới mấy loại Biết khác nhau không? Cái nào vận dùng được, cái nào thì không không? Hehe

    Giờ thì ba hoa tiếp về cái “Biết trực tiếp” nghe cho vui xem nào? Nhớ nói rõ là “Biết” nào đấy nhé.



    Nếu bạn nói là Kinh điển viết chi tiết về Thần thông thì bạn dẫn chứng ra đi.

    Có biết Abhidhamma không? Hehe nhưng đầu óc tầm này thì e rằng không đọc nổi trang 1 cuốn 1.

    Ví dụ bạn tra Google ở trên ra được "tâm ngũ thiền và siêu thế" đó đã được gọi là chi tiết chưa??? Bạn thử mô tả chi tiết xem nó là gì???


    À, muốn học về tâm Ngũ thiền và Siêu thế à? Lần này có được trò cười thú vị quá, tâm trạng đang vui vẻ nên dạy cho mà biết một ít nhé, lần sau muốn học là phải có kiến thức đáng giá để trao đổi, không thì cũng phải bái sư đàng hoàng nhé!
    Giá trị của trò cười vừa rồi chỉ đủ để nói về tâm ngũ thiền. Hehe.
    - Tâm ngũ thiền nằm trong RŪPAVACARACITTA (Tâm thuộc Sắc giới) gồm có 3 tâm: Ngũ Thiền đồng sinh với (Xả, Nhất Tâm), Tâm Quả ngũ thiền, Tâm Duy tác ngũ thiền.
    - Tâm ngũ thiền nằm trong ARŪPAVACARACITTA (Tâm thuộc về lĩnh vực Vô sắc) gồm 12 tâm: 4 tâm thiền, 4 tâm quả, 4 duy tác.
    Giờ nói về tâm Quả và Duy Tác thì chưa đủ tầm để hiểu đâu, nói chỉ mất thời gian, nên dạy trước cho về 5 tâm thiền vô sắc như sau:
    1. Upekkhāekaggatā sahitaṃ ākāsānañcāyatana kusalacittaṃ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Hư không là vô biên”.
    2. Upekkhāekaggatā sahitaṃ viññāṇañcāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Thức vô biên xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Thức là vô biên” làm đối tượng.
    3. Upekkhāekaggatā sahitaṃ ākiñcaññāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Vô sở hữu xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Vô sở hữu” làm đối tượng.
    4. Upekkhāekaggatā sahitaṃ nevasaññāsaññāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Chẳng phải tưởng, chẳng phải không có tưởng”.

    Những tâm Vô sắc có chi thiền giống với tâm ngũ thiền Sắc giới và cùng thứ bậc với tâm ngũ thiền Sắc giới. 5 tầng thiền Sắc giới khác biệt nhau do các chi thiền. 4 tầng thiền Vô sắc giới thì khác nhau do đề mục.

    Xét về thành phần tâm ngũ thiền thì như sau: Tâm Ngũ thiền có thể được cấu tạo nên bởi 30 cetasikas: 7 Tâm sở thuộc nhóm Sabbacittasādhāraṇācetasika, tâm sở Adhimokkha, tâm sở Viriya, tâm sở Chanda, 19 tâm sở nhóm Sobhanasādhāraṇacetasika, cuối cùng là tâm sPaññā.

    Đủ chi tiết chưa? Hay cần dạy luôn cho về chi tiết cách hướng tâm tới các đề mục, hay thực tính của 30 cetasikas trong tâm ngũ thiền và cách chúng hoạt động? Hehehe. Bái sư đi đã nhé. Hehe

    Còn các bậc Thầy dạy dỗ học trò trong trạng thái Nhập Định thì là Tất nhiên rồi, chỉ do Tâm bạn chưa đủ Sáng để gặp họ thôi. Họ cũng giống Đức Phật tuỳ Tâm học trò mà Dậy nên không hề chủ trương viết lại Kinh đâu. Đừng suy diễn ai cũng muốn viết Kinh để lại như loại Alahan rởm


    Lại ba hoa chích choè, vừa Nhập Định vừa dạy cơ đấy, chứng tỏ chẳng hiểu quái gì về trạng thái Toàn định. Tìm hộ trong Phật giáo, thời đức Phật xem, tính luôn cả đức Phật đi, có vị Thánh nào vừa Nhập Định vừa dạy dỗ không cái? Đã dốt mà cứ thích ba hoa.

    Tôi thấy bạn này tâm sáng trong quá cơ, lại nói chắc như đinh đóng cột vậy, đã gặp vị thầy nào tâm truyền tâm cho chưa? Hay cũng hóng được từ bà bán nước?

    Và rõ ràng bạn biến Kinh Phật thành một bộ sách Giáo Dục Công Dân vì chắc chắn bạn chưa thực hành tới đâu cả và bạn cũng chưa từng đủ Duyên để gặp một ai gọi là Thiện Tri Thức cả


    Lại loạn trí nói sảng à? Tìm hộ đoạn nào tôi nói muốn biến kinh Phật thành sách GDCD hộ cái?

    vì Kết Quả của thực hành Thiền Minh Sát là Định trong chuỗi Giới Định Tuệ mà bạn còn chưa từng biết.

    Đang ba hoa về thiền Định dẫn đến giải thoát, hoá ra lại là thiền Minh sát đội lốt à? Hêh Thế tóm lại la thiền nào làm cái gì nào? Nói một lần cho rõ ràng xem? Hehe
    Bao bậc hiền nhân, nhờ Minh sát mà chứng đến tất cả các bậc Thánh mà không cần đạt được tầng Định nào, nghe cái thứ kiến thức này chắc tủi thân luôn.

    Dốt thì dốt vừa thôi chứ?
    Last edited by Allbutnothing; 06-09-2020 at 08:07 AM.

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    [/I]
    [/FONT][/COLOR][/COLOR]Ồ, thông minh quá! Thế hoá ra Pali trên google và Pali ngoài đời nó lại phải viết khác nhau à? Kỳ diệu nhỉ? Tiếng Việt có thế không? Để lần sau tôi viết loại tiếng Việt không chính xác với tiếng Việt trên google?

    Hẳn bạn này chứng thần thông rồi nhỉ? Bậc Ngũ thiền hay Arahant thế? Thấy tự tin ba hoa nào là về Thần thông, rồi lại Tam minh, rồi lại cả A la hán rởm nữa. Lại hay hỏi xem có ai khác chứng giống mình không nữa cơ! Ghê thật!


    [/I][/FONT][/COLOR][/COLOR]
    Ồ! Kiến thức = Thức = Biết?
    Kiến thức (
    [/FONT]Ñāṇa) nghĩa là Thức (Viññāṇa) cơ á?? Ôi, giỏi quá cơ!! Lần này phải cho một tràng vỗ tay vì màn tự nuốt lại quá cầu kỳ này! :))
    Để tôi tặng cho một bài học về Pali miễn phí nhé:
    - Ñāṇa là kiến thức, Tri kiến.
    - Viññāṇa Về ngữ nguyên là Vi (Khác biệt) + Ñāṇa.
    Đã thấy mình dốt chưa? Nghĩa là ngay từ cái tên: Thức nó là cái biết khác biệt với Kiến thức. Hiểu chưa? Ha ha hài hước thật. Thật là giỏi quá cơ! Thế mà cũng nghĩ ra được!

    Có muốn dậy cho: làm sao mà cũng là cái Biết, mà trong Phật giáo có tới mấy loại Biết khác nhau không? Cái nào vận dùng được, cái nào không không? Hehe

    Giờ thì ba hoa tiếp về cái “Biết trực tiếp” nghe cho vui xem nào? Nhớ nói rõ là “Biết” nào đấy nhé.



    Có biết Abhidhamma không? Hehe nhưng đầu óc tầm này thì e rằng không đọc nổi trang 1 cuốn 1.

    [/I]

    À, muốn học về tâm Ngũ thiền và Siêu thế à? Lần này có được trò cười thú vị quá, tâm trạng đang vui vẻ nên dạy cho mà biết một ít nhé, lần sau muốn học là phải có kiến thức đáng giá để trao đổi, không thì cũng phải bái sư đàng hoàng nhé!
    Giá trị của trò cười vừa rồi chỉ đủ để nói về tâm ngũ thiền. Hehe.
    - Tâm ngũ thiền nằm trong RŪPAVACARACITTA (Tâm thuộc Sắc giới) gồm có 3 tâm: Ngũ Thiền đồng sinh với (Xả, Nhất Tâm), Tâm Quả ngũ thiền, Tâm Duy tác ngũ thiền.
    - Tâm ngũ thiền nằm trong ARŪPAVACARACITTA (Tâm thuộc về lĩnh vực Vô sắc) gồm 15 tâm: 5 tâm thiền, 5 tâm quả, 5 duy tác.
    Giờ nói về tâm Quả và Duy Tác thì chưa đủ tầm để hiểu đâu, nói chỉ mất thời gian, nên dạy trước cho về 5 tâm thiền vô sắc như sau:
    1. Upekkhāekaggatā sahitaṃ ākāsānañcāyatana kusalacittaṃ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Hư không là vô biên”.
    2. Upekkhāekaggatā sahitaṃ viññāṇañcāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Thức vô biên xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Thức là vô biên” làm đối tượng.
    3. Upekkhāekaggatā sahitaṃ ākiñcaññāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Vô sở hữu xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Vô sở hữu” làm đối tượng.
    4. Upekkhāekaggatā sahitaṃ nevasaññāsaññāyatana kusalacittaṃ – Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Là tâm thiền thành tựu chứng đắc với đối tượng “Chẳng phải tưởng, chẳng phải không có tưởng”.

    Những tâm Vô sắc có chi thiền giống với tâm ngũ thiền Sắc giới và cùng thứ bậc với tâm ngũ thiền Sắc giới. 5 tầng thiền Sắc giới khác biệt nhau do các chi thiền. 4 tầng thiền Vô sắc giới thì khác nhau do đề mục.

    Xét về thành phần tâm ngũ thiền thì như sau: Tâm Ngũ thiền có thể được cấu tạo nên bởi 30 cetasikas: 7 Tâm sở thuộc nhóm Sabbacittasādhāraṇācetasika, tâm sở Adhimokkha, tâm sở Viriya, tâm sở Chanda, 19 tâm sở nhóm Sobhanasādhāraṇacetasika, cuối cùng là tâm sPaññā.

    Đủ chi tiết chưa? Hay cần dạy luôn cho về chi tiết cách hướng tâm tới các đề mục, hay thực tính của 30 cetasikas trong tâm ngũ thiền và cách chúng hoạt động? Hehehe. Bái sư đi đã nhé. Hehe

    [B]
    [/I]
    Lại ba hoa chích choè, vừa Nhập Định vừa dạy cơ đấy, chứng tỏ chẳng hiểu quái gì về trạng thái Toàn định. Tìm hộ trong Phật giáo, thời đức Phật xem, tính luôn cả đức Phật đi, có vị Thánh nào vừa Nhập Định vừa dạy đời không cái? Đã dốt mà cứ thích ba hoa.

    Tôi thấy bạn này tâm sáng trong quá cơ, lại nói chắc như đinh đóng cột vậy, đã gặp vị thầy nào tâm truyền tâm cho chưa? Hay cũng hóng được từ bà bán nước?


    [/I]
    Lại loạn trí nói sảng à? Tìm hộ đoạn nào tôi nói muốn biến kinh Phật thành sách GDCD hộ cái?


    [/I]
    Ối lạy thánh Alah, lạy chúa JC! Kết quả của thiền Minh sát là Định trong Giới - Định - Tuệ cơ đấy, ôi, Phật học thường thức, ôi!!
    Bao bậc hiền nhân, nhờ Minh sát mà chứng đến tất cả các bậc Thánh mà không cần đạt được tầng Định nào, nghe cái thứ kiến thức này chắc tủi thân luôn.

    Dốt thì dốt vừa thôi chứ?
    Hahaha. Đúng là sản phẩm của nên giáo giục mà Sinh Viên Sư Phạm 10 điểm đã đỗ.

    Học tiếng Pali làm gì, về học lại cơ bản tiếng Việt đi:
    Bắt đầu bằng các từ Hán việt "...Thức là Biết, Tri là Hay, Mộc là Cây, Căn là Rễ..." như thời cha ông mình đó.

    Tất cả các điều bạn viết ào ào ra ở trên, cái gì là của bạn??? Bạn thực hiểu cái gì??? Tôi thấy rỗng tuếch chả có gì thể hiện cái "Biết" của chính bạn cả, toàn là GoogleSearch.

    Tôi có Thầy rồi và không có bái ông Google như bạn đâu. Hehehe.

    Tất cả những thứ bạn viết ra chỉ là Google hết. Cái đó bạn gọi là trình độ Phật học sao???

    Hiện tượng của bạn phổ biến và đặc trưng nên tôi có hứng thú để bạn viết thêm để mọi người thấy được cái gọi là "Phật Học" của những kẻ cực đoan trên diễn đàn này. Bạn giống hệt một kẻ tôi gọi là "Atula thuộc Kinh Pali Việt Dịch".

    Đến cả cái gì gọi là "trừu tượng" cũng không thể hiểu là gì mà vẫn lên giọng dạy đời thì chịu thật.

    Tôi đưa ví dụ về "Ngũ Thiền" là một khái niệm "trừu tượng" để làm ví dụ thì đưa ngay một trang kết quả của Google để gọi là "chi tiết". Sở học của họ không biết rằng: Nếu dùng Ngôn từ mà giải thích một khái niệm Trừu tượng chỉ được một tập hợp Khái niệm xây dựng trên một tập hợp các Khái niệm Trừu tượng khác. Và luôn luôn kết quả chỉ là gần đúng. Đó là giới hạn của Ngôn từ.

    Vậy nên chỉ với một khái niệm "Ngũ Thiền" thì để mô tả chi tiết thì cả núi sách không tả hết được. Chỉ bằng Thực Hành đạt được Trải Nghiệm thực tế mới Biêt thực sự Ngũ Thiền là gì.
    Đó là giới hạn của tất cả các loại Ngôn Ngữ cho nên Đạo Phật chỉ đạt được thông qua Thực Hành, và cũng do đó Đức Phật không có chủ trương ghi lại kinh sách.

    Càng Google ra thì càng thể hiện là bạn không hề thực hành và không hề có sự "Biết" nào của chính bản thân bạn hết.

    Còn cả về Định nữa, chắc bạn sắp Google rồi lại phun ra một loạt định nghĩa thế nào là "Định" cho xem. Bạn vẫn hiểu Định là Ngồi Im tĩnh lặng à??? Đó là Định Thân thôi. Định ở đây là Định Tâm ngược lại với Tâm luôn xao động bởi Vô Minh của Phàm phu, hiểu chưa?

    Với thời gian mới Đắc, để trả lời cho một câu hỏi, vị Thầy cần Tĩnh lặng một lúc mới đạt Định để đạt tới cái "Biết trực tiếp" mà trả lời, rất tốn thời gian và năng lượng. Nhưng dẫn dần qua Luyện tập thường xuyên, việc đạt Định để dạy trò là nhẹ nhành, tức thời.

    Cũng không trách được bạn do bạn chưa chứng kiến một vị Thầy thật sự nào nên bạn không hiểu Định là gì nên không hiểu được việc Thầy giảng trong trạng thái Định là như thế nào. Với người đang tập thì cần ngồi Tĩnh lặng mới Nhập Định, còn đối với các vị Thầy thực sự thì việc trú vào Định là thường xuyên nên Nói trong trạng thái Định là bình thường mà. Khi đó sự Biết khác hẳn cái Biết của Tư duy suy luận logic của Trí Não. Vậy nên gọi là "Biết trực tiếp" phân biệt cái Biết bị che mờ , bóp méo bởi Vô Minh của Phàm phu.

    Một ví dụ chính là các lời Thuyết pháp của Đức Phật đó. Đó chính là các lời Dạy trong trại thái Định.
    Các trạng thái trừu tượng trong Tâm được diễn giải thông qua các ví dụ dẫn dắt Học trò dần dần hiểu và sau khi Thực Hành sẽ thực Chứng. Ví dụ Đức Phật giảng về Tính Không là một khái niệm cực kỳ trừu tượng trong "Kinh Ngắn về Tính Không" thông qua các ví dụ từ đơn giản tới phức tạp.

    Nếu bạn đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, cũng sẽ thấy lời thuyết trong Định là như thế nào.

    Còn tôi cũng không hiểu bạn đã thực hành Thiền Minh Sát chưa và tới mức nào. Thầy của bạn dậy bạn ra sao nhưng một lần nữa tôi khẳng định là để đạt được Tam Minh thì Tâm phải đủ Định lực (Định theo nghĩa loại bỏ các Xao Động bởi Vô Minh nhé - đừng Google rồi lôi định nghĩa Định là gi ra nhé).

    Riêng việc thực hành "Quán" thôi, ngôn từ đã không thể mô tả hết được. Chỉ có qua thực hành và có Thầy dẫn dắt thật sự mới "Quán" đúng được. Thực hành "Quán" đúng sẽ dẫn tới Định.

    Với Tâm Atula của bạn, sẽ không đủ Duyên để gặp được các Hiền nhân như bạn nói đâu.
    Còn ai nói đạt được Thánh Quả mà không cần qua các tầng định thì chắc chắn là RỞM.

  9. #69

    Mặc định

    Học tiếng Pali làm gì, về học lại cơ bản tiếng Việt đi:
    Bắt đầu bằng các từ Hán việt "...Thức là Biết, Tri là Hay, Mộc là Cây, Căn là Rễ..." như thời cha ông mình đó.
    Lại dốt nữa rồi!
    Tóm lại là học tiếng Việt hay Hán Việt nào? Hehehe lại loạn trí rồi à?
    Tra từ “Thức” trong từ điển tiếng Việt xem nó là gì?
    Còn Hán Việt thì sao? Từ này là mượn Hán sang, nên gọi là Hán Việt đấy, hiểu không? Giờ học Phật phải học qua mấy ông Tàu dịch nữa à? Cha ông bạn là người Tàu đấy à? Riêng bạn thôi nhé, khoe ra thôi chứ đừng lôi tôi vào chữ “Mình”.

    Học Phật mà lại không muốn hiểu ngôn ngữ, văn hoá mà thời đó để hiểu nội dung được giảng thuyết, lại thích học từ cha ông người Tàu cơ! Tài tình quá!

    Bạn giống hệt một kẻ tôi gọi là "Atula thuộc Kinh Pali Việt Dịch".
    Ừ thì là Asura ấy mà, giống gì mà giống. Có mỗi việc này mà lảm nhảm mãi. Giờ xác nhận rồi nhé, Tôn Ngộ Không có thần thông mắt lửa ngươi vàng nhé. Sướng nhé! Hehe.

    Đến cả cái gì gọi là "trừu tượng" cũng không thể hiểu là gì mà vẫn lên giọng dạy đời thì chịu thật.

    Tôi đưa ví dụ về "Ngũ Thiền" là một khái niệm "trừu tượng" để làm ví dụ thì đưa ngay một trang kết quả của Google để gọi là "chi tiết". Sở học của họ không biết rằng: Nếu dùng Ngôn từ mà giải thích một khái niệm Trừu tượng chỉ được một tập hợp Khái niệm xây dựng trên một tập hợp các Khái niệm Trừu tượng khác. Và luôn luôn kết quả chỉ là gần đúng. Đó là giới hạn của Ngôn từ.
    Dốt quá. Tự mình dốt nát không biết gì về các Thiền thì tưởng nó là trừu tượng à. Đối tượng của Ngũ thiền vẫn có thể là sắc pháp, như các đề mục Kasinas sử dụng từ Sơ thiền. Nên mới có Ngũ thiền “sắc” giới. Trừu với chả triếc hehe.

    Có biết nói về các tâm sở trong Tâm đó có nghĩa là chỉ rõ Tâm đó có trạng thái cụ thể như thế nào không? Biét thế ưuais nào được nhỉ? Cho google đấy xem có biết không? Hehe
    Đức Phật bóc tách ra 72 thực tính pháp, 12 nhân duyên là để chỉ rõ trạng thái thực sự của Thế gian, bao gồm Thiền đấy, dốt ạ! Để người đứng dưới núi cũng có thể thấy rõ ràng đỉnh núi, nhờ đó không bị đám ngu dốt mà hám danh ba hoa chích choè nào là “trừu tượng” nào là “bất khả tư nghì” thế này mạo nhận, lừa gạt.

    Tôi có Thầy rồi và không có bái ông Google như bạn đâu. Hehehe.

    Tất cả những thứ bạn viết ra chỉ là Google hết. Cái đó bạn gọi là trình độ Phật học sao???
    À, hiểu rồi. Nhờ thầy Nhập định, tâm truyền tâm nên giờ đầu óc mới thế này! Hehe
    Thử tìm trang google nào có nội dung đấy đưa đây xem chơi? Hehe

    và cũng do đó Đức Phật không có chủ trương ghi lại kinh sách.
    Đức Phật nói “Ta chủ trương không ghi lại kinh sách trong kinh nào thế? Hehe càng nói càng ảo tưởng.

    Còn cả về Định nữa, chắc bạn sắp Google rồi lại phun ra một loạt định nghĩa thế nào là "Định" cho xem. Bạn vẫn hiểu Định là Ngồi Im tĩnh lặng à??? Đó là Định Thân thôi. Định ở đây là Định Tâm ngược lại với Tâm luôn xao động bởi Vô Minh của Phàm phu, hiểu chưa?

    Với thời gian mới Đắc, để trả lời cho một câu hỏi, vị Thầy cần Tĩnh lặng một lúc mới đạt Định để đạt tới cái "Biết trực tiếp" mà trả lời, rất tốn thời gian và năng lượng. Nhưng dẫn dần qua Luyện tập thường xuyên, việc đạt Định để dạy trò là nhẹ nhành, tức thời.
    hahaha Dốt đến thế này thì đúng là dốt có tập luyện, có tâm truyền tâm, chứ bình thường làm sao dốt đến thế này được?
    Mồm cũng lải nhải được Định là ở Tâm. Trạng thái Định là tâm hoàn toàn an trụ trên một đối tượng duy nhất là đề mục của thiền giả. Thế mà vẫn ba hoa được là vị đang Nhập Định, đang toàn tâm gắn chặt trên đối tượng kasina lại còn có hướng tâm ra khỏi đề mục để ba hoa bốc phét được cơ đấy! Hahaha. Mà tâm nhảy nhót như vậy cũng được gọi là tâm không xao động cơ đấy. Hehe
    Nghe sơ là biết loại thầy nào sẽ dậy mấy thứ kiến thức “trừu tượng” này, và mục đích để làm gì rồi :)).
    Lại còn nhập Đinh rất tốn năng lượng nữa chứ! Đến ạ với thầy trò nhà này. Chắc phải gồng ghê lắm mới vào được “định” hehe.

    Một ví dụ chính là các lời Thuyết pháp của Đức Phật đó. Đó chính là các lời Dạy trong trại thái Định.
    Đến đây có thể xác quyết, đức Phật không phải thầy của bạn nhé, đừng nhét chữ vào miệng Phật.
    Đã bao giờ đọc được rằng, sau khi Ngài thuyết kệ xong, ngay khi tín chúng thốt lên chưa xong 3 tiếng Sadhu là Ngài đã nhập trở về Định chưa?
    Đã dốt còn ba hoa càn rỡ. Ngu dốt không hiểu lời Phật giảng thì gán cho nào là trừu tượng, nào là bất khả tư nghì để che dấu sự ngu dốt của mình, trườn uốn lươn lẹo hong trục lợi, nói năng như kẻ thiểu năng.

    Còn ai nói đạt được Thánh Quả mà không cần qua các tầng định thì chắc chắn là RỞM.
    Hahaha Dốt quá là dốt. Hay là xin đi, tôi dạy cho về Thánh Đạo, Thánh Quả trong liên quan tới Thiền Định hehe.

  10. #70

    Mặc định

    Bác aptruong chịu khó ghê, bác thấy thằng Allbutnothing nó nổi sân si như thế rồi vẫn chịu khó hồi đáp nó ư?
    Giờ nó có phải là người nữa đâu. Là Atula sân si ngập trời, chửi bới bác không ngớt. Chưa kể nó còn nói tầm bậy tầm bạ làm ô nhục Chánh pháp.

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Bác aptruong chịu khó ghê, bác thấy thằng Allbutnothing nó nổi sân si như thế rồi vẫn chịu khó hồi đáp nó ư?
    Giờ nó có phải là người nữa đâu. Là Atula sân si ngập trời, chửi bới bác không ngớt. Chưa kể nó còn nói tầm bậy tầm bạ làm ô nhục Chánh pháp.
    Noname lại thấy đạo hữu Allbutnothing nói rất là sâu sắc, rộng mở tiếc là đạo hữu dốt quá nên không hiểu được!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    Lại dốt nữa rồi!
    Tóm lại là học tiếng Việt hay Hán Việt nào? Hehehe lại loạn trí rồi à?
    Tra từ “Thức” trong từ điển tiếng Việt xem nó là gì?
    Còn Hán Việt thì sao? Từ này là mượn Hán sang, nên gọi là Hán Việt đấy, hiểu không? Giờ học Phật phải học qua mấy ông Tàu dịch nữa à? Cha ông bạn là người Tàu đấy à? Riêng bạn thôi nhé, khoe ra thôi chứ đừng lôi tôi vào chữ “Mình”.

    Học Phật mà lại không muốn hiểu ngôn ngữ, văn hoá mà thời đó để hiểu nội dung được giảng thuyết, lại thích học từ cha ông người Tàu cơ! Tài tình quá!


    Ừ thì là Asura ấy mà, giống gì mà giống. Có mỗi việc này mà lảm nhảm mãi. Giờ xác nhận rồi nhé, Tôn Ngộ Không có thần thông mắt lửa ngươi vàng nhé. Sướng nhé! Hehe.



    Dốt quá. Tự mình dốt nát không biết gì về các Thiền thì tưởng nó là trừu tượng à. Đối tượng của Ngũ thiền vẫn có thể là sắc pháp, như các đề mục Kasinas sử dụng từ Sơ thiền. Nên mới có Ngũ thiền “sắc” giới. Trừu với chả triếc hehe.

    Có biết nói về các tâm sở trong Tâm đó có nghĩa là chỉ rõ Tâm đó có trạng thái cụ thể như thế nào không? Biét thế ưuais nào được nhỉ? Cho google đấy xem có biết không? Hehe
    Đức Phật bóc tách ra 72 thực tính pháp, 12 nhân duyên là để chỉ rõ trạng thái thực sự của Thế gian, bao gồm Thiền đấy, dốt ạ! Để người đứng dưới núi cũng có thể thấy rõ ràng đỉnh núi, nhờ đó không bị đám ngu dốt mà hám danh ba hoa chích choè nào là “trừu tượng” nào là “bất khả tư nghì” thế này mạo nhận, lừa gạt.


    À, hiểu rồi. Nhờ thầy Nhập định, tâm truyền tâm nên giờ đầu óc mới thế này! Hehe
    Thử tìm trang google nào có nội dung đấy đưa đây xem chơi? Hehe


    Đức Phật nói “Ta chủ trương không ghi lại kinh sách trong kinh nào thế? Hehe càng nói càng ảo tưởng.



    hahaha Dốt đến thế này thì đúng là dốt có tập luyện, có tâm truyền tâm, chứ bình thường làm sao dốt đến thế này được?
    Mồm cũng lải nhải được Định là ở Tâm. Trạng thái Định là tâm hoàn toàn an trụ trên một đối tượng duy nhất là đề mục của thiền giả. Thế mà vẫn ba hoa được là vị đang Nhập Định, đang toàn tâm gắn chặt trên đối tượng kasina lại còn có hướng tâm ra khỏi đề mục để ba hoa bốc phét được cơ đấy! Hahaha. Mà tâm nhảy nhót như vậy cũng được gọi là tâm không xao động cơ đấy. Hehe
    Nghe sơ là biết loại thầy nào sẽ dậy mấy thứ kiến thức “trừu tượng” này, và mục đích để làm gì rồi :)).
    Lại còn nhập Đinh rất tốn năng lượng nữa chứ! Đến ạ với thầy trò nhà này. Chắc phải gồng ghê lắm mới vào được “định” hehe.


    Đến đây có thể xác quyết, đức Phật không phải thầy của bạn nhé, đừng nhét chữ vào miệng Phật.
    Đã bao giờ đọc được rằng, sau khi Ngài thuyết kệ xong, ngay khi tín chúng thốt lên chưa xong 3 tiếng Sadhu là Ngài đã nhập trở về Định chưa?
    Đã dốt còn ba hoa càn rỡ. Ngu dốt không hiểu lời Phật giảng thì gán cho nào là trừu tượng, nào là bất khả tư nghì để che dấu sự ngu dốt của mình, trườn uốn lươn lẹo hong trục lợi, nói năng như kẻ thiểu năng.


    Hahaha Dốt quá là dốt. Hay là xin đi, tôi dạy cho về Thánh Đạo, Thánh Quả trong liên quan tới Thiền Định hehe.
    Càng trao đổi tôi càng hiểu vì sao có những loại Cực đoan và cố chấp như vậy. Bạn không nói ra thì tôi không nghĩ bạn lại Kém hiểu biết như vậy. Đặc biệt là Kém hiểu biêt về các vấn đề Cơ bản.

    Để tôi thay mấy Thầy Cô Ngu Dốt của bạn dạy lại bạn chút nhé. Hãy bắt đầu từ Tiếng Việt nhé, trong Tiếng Việt có khoảng gần 70% là gốc Hán Việt. Những từ này có chung gốc với Tiếng Hán cùng nghĩa (Tôi nói cùng chung gốc thôi chứ chưa biết Ai vay mượn ai nhé).
    Các từ thuần Việt thường chỉ là các từ mô tả sự vật hiện tượng cụ thể, còn hầu hết các từ Trừu Tượng , đặc biệt các từ dùng trong các khái niệm dùng trong Triết học, Tư tưởng đều có gốc là từ Hán Việt. Đến mỗi văn bản bắt đầu bằng "Cộng hoà....Việt nam, Độc lập...Hạnh phúc" là từ Hán Việt 100%.. Vậy nên các từ trong Phật học mô tả Trạng thái của Tâm như "Ngũ Thiền" mà bạn còn không phân biệt được nó là khái niệm trừu tượng thì nói gì những thứ Cao siêu chi cho mệt.

    Đọc văn của bạn làm tôi thấy giống Alahan rởm và tên "Atula Thuộc Kinh Pali Việt Dịch", hắn cứ ra rả "Ly tham" , "Ly ác pháp"... làm như hô khẩu hiệu vậy là Tham và Ác bay mất vậy. Bạn và họ đều không hiểu rằng Tham và Ác là rất trừu tượng và vi tế, có Google cả năm cũng chỉ mô tả gần gần đúng và cần phải Thực hành Tu tập miên mật mới giảm trừ Tham và Ác được. Bằng chứng là với cái đầu rỗng tuếch không hiểu thế nào là "trừu tượng", không hiểu về giới hạn của ngôn từ mà vẫn mắng người khác là Dốt như bạn đó cũng là biểu hiện của Tham và Ác đó, bạn có hiểu không???

    Vậy giờ học lại các vấn đề cơ bản đi đã nhé rồi hãy nói đến các điều cao siêu nhé. Đừng nói nhiều để lộ cái sự Mất Dạy ra ảnh hưởng tới Thầy Cô và những người dạy dỗ mình nhé.


    Còn phần "Định" mà "gắn chặt Tâm vào một đối tượng" là giai đoạn rất sơ khai của Định. Mức đó là đang từ viếc Hướng Tâm liên tục tới nhiều đối tượng khác nhau thì Hành giả thực hành qui về một đối tượng mà thôi. Định lực chia làm nhiều cấp độ. Đó vẫn là giai đoạn Định của Phàm Nhân

    Định để phát khởi Thần thông là ở mức Tâm không còn ảnh hưởng do các xao động bởi Vô Minh.
    Đừng suy bản thân để hiểu Thánh nhân, việc nói chuyện mà "hướng tâm ra khỏi đề mục" là cách hiểu của bạn thôi. Với Thánh Nhân, do Tâm họ thường trụ trong Định nên họ nói cái "Biết Trực Tiếp" (như nó là) mà không phóng tâm loạn xạ như bạn đâu.

    Cái "Biết Trực Tiếp" đó là bình Thường đối với Thánh Nhân nhưng khác hoàn toàn đối với Phàm Nhân (bị Vô Minh tác động) nên được Phàm Nhân gọi là "Thần Thông". Mức độ cao nhất chính là trạng thái Toàn Giác của Đức Phật.

    Nếu bạn tra lại từ gốc của từ "Nhập Định" mà bạn dẫn ở trên thì chắc chắn đó là một Động Từ mô tả hành động của Đức Phật Ngồi Tĩnh Lặng. Đó lại một bẫy của Ngôn từ nữa. "Định" - trạng từ chỉ Trạng thái của Tâm khác "Nhập Định" - động từ chỉ hành động của Đức Phật như bạn đã dẫn.

    Tóm lại người Phật Tử muốn Tinh Tấn phát triển theo con đường của Đức Phật bắt buộc phải thông qua con đường Thực hành Tu tập. Phải hiểu được sự giới hạn của ngôn từ để không sa đà vào việc suốt ngày Google để đả phá các Pháp môn khác mình.

    Điều tôi chia sẻ ở đây, các bạn không thể Google tìm ra đâu vì đó là hiểu biết của bản thân các nhân tôi.

    Mong sao các thông tin tôi viết ra giúp các bạn đang dao động không bị ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng Hẹp Hòi Cực Đoan.

    Chúc các bạn Tinh tấn!

  13. #73

    Mặc định

    Vậy nên các từ trong Phật học mô tả Trạng thái của Tâm như "Ngũ Thiền" mà bạn còn không phân biệt được nó là khái niệm trừu tượng thì nói gì những thứ Cao siêu chi cho mệt.
    Cũng biết mở miệng “Từ trong Phật học” mà lại nói “Kiến thức” là “Thức” thì cũng đến ạ! Hehe. Dốt mà cứ thanh minh mãi.

    Điều đức Phật giảng dạy, đã nói lên thành lời thì có gì mà không phải là phạm trù “khái niệm” đây? Nhưng đó là những khái niệm chỉ tới sự thật, có thể hiểu, có thể thấy, có thể biết, không phải những khái niệm “trừu tượng” rống tuếch nhằm loè bịp thiên hạ. Đấy là khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo.
    Ở đây, trong thế gian không gì ngoài Danh-Sắc, Đức Phật đã bóc tách tất cả các loại tâm Thế Gian và Siêu Thế, bóc tách Sắc pháp thành không thể nhỏ hơn được nữa. Qua đó chỉ rõ từng loại Tâm sẽ:
    Sinh lên như thế nào,
    Diệt đi ra sao,
    Đối tượng của tượng loại Tâm,
    Nơi mà Tâm và Đối tượng của nó tiếp xúc.
    Hơn thế nữa, Ngài còn bóc tách ra trong mỗi tâm có bao nhiêu thành phần, các thành phần đo làm tâm vận hành thế nào, thọ ra sao, công dụng là gì.v.v. Chỉ cần nhìn vào đây, hoàn toàn có thể hiểu rõ ràng về chức năng, tính chất của Tâm đó.
    Rồi lại dậy chi tiết về các tiến trình tâm nhận thức: tiến tâm nhận thức âm thanh, hình ảnh... tiến trình tâm lần đầu vào Định, tiến trình vào Định lần hai và sau này, tiến trình tâm Siêu trí, tiến tình tâm chứng đắc thánh Đạo, Quả .v.v
    Chi tiết đến như vậy, rõ ràng đến mức như vậy, chính là để người trí nhìn rõ con đường họ sẽ đi. Ví như cầm trên tay tấm bản đồ chính xác đến từng chi tiết, họ chưa cần phải đi cũng đã hiểu rõ con đường sẽ đi qua đâu, như thế nào. Việc cần làm chỉ là nỗ lực trên đường mà thôi.
    Đây cũng là những Sự thật cùng tột mà Đức Thế Tôn chỉ ra để người thực hành Minh sát chọn làm đối tượng để quan sát nhằm phát sinh trí tuệ minh sát. Bởi chỉ có quan sát đối tượng có sự thật thì mới thấy được Tam tướng. Điều này Ngài đã chỉ rõ trong các tiến trình tâm thành tựu trí tuệ.

    Đức Thế Tôn đã dày công như vậy để chỉ ra chi tiết từng vấn đề cho ngượi học không bị mơ hồ, có được sự tinh tấn, vững chắc, mà có đám vẫn cứ thích nó phải thật “trừu tượng” để lừa bịp thiên hạ, để thiên hạ phải mù mờ không biết mánh khoé của chúng, để tưởng chúng là ông nọ bà kia, mà cung phụng lợi dưỡng cho chúng.
    Trong khi bản thân chúng, ăn bám đạo Phật, mạo nhận học Phật mà còn dám mở miệng rằng không phân biệt nổi Tham, Sân, Si, Thiện, Ác.

    Đọc văn của bạn làm tôi thấy giống Alahan rởm và tên "Atula Thuộc Kinh Pali Việt Dịch", hắn cứ ra rả "Ly tham" , "Ly ác pháp"... làm như hô khẩu hiệu vậy là Tham và Ác bay mất vậy. Bạn và họ đều không hiểu rằng Tham và Ác là rất trừu tượng và vi tế, có Google cả năm cũng chỉ mô tả gần gần đúng và cần phải Thực hành Tu tập miên mật mới giảm trừ Tham và Ác được. Bằng chứng là với cái đầu rỗng tuếch không hiểu thế nào là "trừu tượng", không hiểu về giới hạn của ngôn từ mà vẫn mắng người khác là Dốt như bạn đó cũng là biểu hiện của Tham và Ác đó, bạn có hiểu không???
    Tham và Ác là trừu tượng? Học Phật mà lại không phân biệt được đâu là Tham là Sân là Si, là Thiện là Ác, lại cho đó là trừu tượng thì thật!!
    Tham Sân Si là phạm trù Danh pháp, là vấn đề của Tâm, không phải hành vi. Với tâm Tham Sân Si mà hành động thì là ác hành. Đám ngu dốt chỉ biết nhìn hành vi mà quy kết Thiện Ác nên mới không thế hiểu được điều này. Chúng cho rằng Thiện Ác là trừu tượng vì chúng không biết phải đứng ở bên nào trong 2 bên là kẻ hại và bị hại để quy kết thiện ác chẳn hạn. Chúng quay cuồng với mớ hý luận thế gian về đúng sai, thiện ác, mà tất cả đều bắt nguồn từ Vô Minh và Tham ái, nên hiển nhiên, chúng làm sao thấy rõ ràng đươc?
    Quay lại tâm Tham, Sân, Si. Như ở trên đã nói đức Phật đã chỉ rõ về Tâm Tham, Sân, Si, mà người học chỉ cần biết đọc, biết tư duy đúng đắn có thể dễ dàng hiểu rõ.

    * À, trước khi kết thúc đoạn này, cho hỏi nhỏ: ông a la hán rởm nào đó là người yêu của bạn à? Yêu nhau thế sao không dọn đến ở với nhau đi, cứ nhắc nhau mãi làm gì? Hehe. Còn chuyện tôi là Asura thì nhận rồi, không tham và ác, chẳng lẽ lại vừa nhập Định, vừa giảng kinh? Hehe

    Vậy giờ học lại các vấn đề cơ bản đi đã nhé rồi hãy nói đến các điều cao siêu nhé. Đừng nói nhiều để lộ cái sự Mất Dạy ra ảnh hưởng tới Thầy Cô và những người dạy dỗ mình nhé.
    Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người đây mà! Hehe. Mình cám ơn nhé! Hehe
    Kỹ nữ lại đi dạy chuyện tiết trinh à?

    Còn phần "Định" mà "gắn chặt Tâm vào một đối tượng" là giai đoạn rất sơ khai của Định. Mức đó là đang từ viếc Hướng Tâm liên tục tới nhiều đối tượng khác nhau thì Hành giả thực hành qui về một đối tượng mà thôi. Định lực chia làm nhiều cấp độ. Đó vẫn là giai đoạn Định của Phàm Nhân.
    Kẻ học thiền qua sách của thày Tàu, rỗng tuếch về kiến thức Thiền do đức Phật dạy, rỗng tuếch về thực hành mà thao thao bất tuyệt về Thiền cứ như chứng đắc rồi ấy nhỉ? Thày nào dạy sơ khai của Định mới gắn tâm vào đối tượng thế? Hehe

    Có biết về 40 đề mục thiền không? Có biết rằng, một phần chính là do sử dụng đề mục nào làm đối tượng gom tâm mà có thể đạt được tối đa đến tầng thiền nào đó tương ứng không? Hehe hẳn là không biết rồi, còn đang ảo tưởng là chỉ sơ khai mới cần đối tượng cơ!
    Có biết một vị hành giả phải sử dụng đề mục của mình mỗi khi muốn nhập định không? Cho đến tận Bát định cũng phải có đề mục, có biết không? Vì đó là nguyên tắc của tiến trình tâm nhập Định, là nguyên tắc của Tâm: sinh lên theo đối tượng. Hehe biết thế quái nào được!
    Có biết về các chi thiền không? Có biết tại sao tất cả các tầng thiền đều có chi thiền Nhất Tâm không? Nhất Tâm trên đề mục hay Nhất tâm trên ba hoa? Mà dám ba hoa bốc phét vậy?

    Định để phát khởi Thần thông là ở mức Tâm không còn ảnh hưởng do các xao động bởi Vô Minh.
    Đừng suy bản thân để hiểu Thánh nhân, việc nói chuyện mà "hướng tâm ra khỏi đề mục" là cách hiểu của bạn thôi. Với Thánh Nhân, do Tâm họ thường trụ trong Định nên họ nói cái "Biết Trực Tiếp" (như nó là) mà không phóng tâm loạn xạ như bạn đâu.
    Ôi lại dốt rồi! Kẻ mà có khả năng tư duy, đến giờ này phải hiểu mấy chuyện cơ bản thế này rồi chứ?
    Bậc Ngũ thiền, với tâm Ngũ thiền và qua tập luyện, có thể tạo lập các năng lực của Abhiññā. Tức là không cần thiết phải là bậc Thánh. Trong kinh Phật, các đạo sỹ thi triển thần thông đâu có thiếu? Mà họ còn Vô minh không? Còn nguyên si nhé hehe. Đã thấy mình dốt chưa? Hay tính cho các vị đấy “tạm thời” hết vô minh để thi triển thần thông, xong lại vô minh tiếp?
    Đã không biết tiến trình tâm thực hiện các Abhiññā, mà khoác lác như thật. Chắc không ngờ điều này đã được dạy trong Phật giáo hả? Hehe

    Lại còn tâm bậc Thánh thường trụ trong Định nữa mới hài chứ. Cứ nghĩ Định là một cõi giới chắc hehe. Không biết rằng các bậc Thánh tuỳ từng bậc chứng đắc mà phiền não mới chỉ được diệt từng phần, cho đến khi chứng Arahant thánh Đạo, thánh Quả mới diệt hoàn toàn tất cả phiền não, cắt đứt hoàn tòn trói buộc.
    Ví dụ vị Thánh nhập lưu, mới cắt bỏ được 3 thằng thúc, diệt được 5 tâm bất thiện và tương ứng là 5 ác nghiệp. Như vậy Ngài vẫn sống với các tâm thiện bất thiện thế gian còn lại, vẫn vui vẫn buồn bình thường, nhưng giờ đây không còn tà kiến, không còn tin tưởng vào những nghi thức lễ bái sai lầm, giữ 5 giới một cách tự nhiên. Chẳng dính dáng gì đến thiền hehe.

    Tóm lại người Phật Tử muốn Tinh Tấn phát triển theo con đường của Đức Phật bắt buộc phải thông qua con đường Thực hành Tu tập. Phải hiểu được sự giới hạn của ngôn từ để không sa đà vào việc suốt ngày Google để đả phá các Pháp môn khác mình.
    Hiển nhiên phải tu tập, Phật giáo Theravada luôn nhấn mạnh điều này, nhưng tu tập kiểu “trừu tượng” ấy à hehe!

  14. #74

    Mặc định

    Biết ngay là càng nói bạn càng lộ rõ là không hiểu gì về các vấn đề rất cơ bản mà:

    Cần phải bỏ công dạy loại Mất dạy như bạn một chút vậy:

    Khái niệm cụ thể và khái niệm trừu tượng.
    Khái niệm cụ thể là khái niệm phản ánh những đối tượng xác định trong hiện thực.
    Ví dụ : Bông hoa, Khẩu súng, Mặt trời v.v…

    Khái niệm trừu tượng là khái niệm phản ánh các thuộc tính, các quan hệ của đối tượng.
    Ví dụ : Tình yêu, Lòng căm thù, Tốt, Đẹp v.v…

    Như vậy thì Tham, Ác là khái niệm trừu tượng rồi nhé, hãy tạm thời quên "Phật Học" đi, mà hãy xem lại trình độ tiếng Việt của mình đi. Hãy học để biết trong từ Kiến Thức thì Kiến là gì và Thức là gì, chứ mãi Gú gồ vậy mà không hiểu gì sau này con cháu nó Khinh cho nhé.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    Cũng biết mở miệng “Từ trong Phật học” mà lại nói “Kiến thức” là “Thức” thì cũng đến ạ! Hehe. Dốt mà cứ thanh minh mãi.

    Điều đức Phật giảng dạy, đã nói lên thành lời thì có gì mà không phải là phạm trù “khái niệm” đây? Nhưng đó là những khái niệm chỉ tới sự thật, có thể hiểu, có thể thấy, có thể biết, không phải những khái niệm “trừu tượng” rống tuếch nhằm loè bịp thiên hạ. Đấy là khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo.
    Ở đây, trong thế gian không gì ngoài Danh-Sắc, Đức Phật đã bóc tách tất cả các loại tâm Thế Gian và Siêu Thế, bóc tách Sắc pháp thành không thể nhỏ hơn được nữa. Qua đó chỉ rõ từng loại Tâm sẽ:
    Sinh lên như thế nào,
    Diệt đi ra sao,
    Đối tượng của tượng loại Tâm,
    Nơi mà Tâm và Đối tượng của nó tiếp xúc.
    Hơn thế nữa, Ngài còn bóc tách ra trong mỗi tâm có bao nhiêu thành phần, các thành phần đo làm tâm vận hành thế nào, thọ ra sao, công dụng là gì.v.v. Chỉ cần nhìn vào đây, hoàn toàn có thể hiểu rõ ràng về chức năng, tính chất của Tâm đó.
    Rồi lại dậy chi tiết về các tiến trình tâm nhận thức: tiến tâm nhận thức âm thanh, hình ảnh... tiến trình tâm lần đầu vào Định, tiến trình vào Định lần hai và sau này, tiến trình tâm Siêu trí, tiến tình tâm chứng đắc thánh Đạo, Quả .v.v
    Chi tiết đến như vậy, rõ ràng đến mức như vậy, chính là để người trí nhìn rõ con đường họ sẽ đi. Ví như cầm trên tay tấm bản đồ chính xác đến từng chi tiết, họ chưa cần phải đi cũng đã hiểu rõ con đường sẽ đi qua đâu, như thế nào. Việc cần làm chỉ là nỗ lực trên đường mà thôi.
    Đây cũng là những Sự thật cùng tột mà Đức Thế Tôn chỉ ra để người thực hành Minh sát chọn làm đối tượng để quan sát nhằm phát sinh trí tuệ minh sát. Bởi chỉ có quan sát đối tượng có sự thật thì mới thấy được Tam tướng. Điều này Ngài đã chỉ rõ trong các tiến trình tâm thành tựu trí tuệ.

    Đức Thế Tôn đã dày công như vậy để chỉ ra chi tiết từng vấn đề cho ngượi học không bị mơ hồ, có được sự tinh tấn, vững chắc, mà có đám vẫn cứ thích nó phải thật “trừu tượng” để lừa bịp thiên hạ, để thiên hạ phải mù mờ không biết mánh khoé của chúng, để tưởng chúng là ông nọ bà kia, mà cung phụng lợi dưỡng cho chúng.
    Trong khi bản thân chúng, ăn bám đạo Phật, mạo nhận học Phật mà còn dám mở miệng rằng không phân biệt nổi Tham, Sân, Si, Thiện, Ác.


    Tham và Ác là trừu tượng? Học Phật mà lại không phân biệt được đâu là Tham là Sân là Si, là Thiện là Ác, lại cho đó là trừu tượng thì thật!!
    Tham Sân Si là phạm trù Danh pháp, là vấn đề của Tâm, không phải hành vi. Với tâm Tham Sân Si mà hành động thì là ác hành. Đám ngu dốt chỉ biết nhìn hành vi mà quy kết Thiện Ác nên mới không thế hiểu được điều này. Chúng cho rằng Thiện Ác là trừu tượng vì chúng không biết phải đứng ở bên nào trong 2 bên là kẻ hại và bị hại để quy kết thiện ác chẳn hạn. Chúng quay cuồng với mớ hý luận thế gian về đúng sai, thiện ác, mà tất cả đều bắt nguồn từ Vô Minh và Tham ái, nên hiển nhiên, chúng làm sao thấy rõ ràng đươc?
    Quay lại tâm Tham, Sân, Si. Như ở trên đã nói đức Phật đã chỉ rõ về Tâm Tham, Sân, Si, mà người học chỉ cần biết đọc, biết tư duy đúng đắn có thể dễ dàng hiểu rõ.
    Đoạn trên đã được giải đáp rõ qua định nghĩa thế nào là "Cụ thể", thế nào là "Trừu tượng" rồi nhé. Tham , Ác là trạng thái diễn ra trong Tâm, không thấy, không sờ mó được thì rà "trừu tượng" nhé??? Hiểu chưa???

    Cái mà bạn nói thấy rõ Tham, Ác đấy là chỉ thấy Hình tướng bên ngoài, còn Tham hay Ác bên trong Tâm bạn làm sao thấy được. Với Tâm của bạn còn chưa nhận ra được hết chứ đùng nói là Tâm của người xug quanh bạn.

    Một Ví Dụ cụ thể hơn: Khi bạn chưa hiểu Tham, Ác là trừu tượng và tôi nói vậy thì bạn nói liền tôi Ngu Dốt. Trong Hành Động đó có cả Tham và Ác bạn có nhận ra không???.



    * À, trước khi kết thúc đoạn này, cho hỏi nhỏ: ông a la hán rởm nào đó là người yêu của bạn à? Yêu nhau thế sao không dọn đến ở với nhau đi, cứ nhắc nhau mãi làm gì? Hehe. Còn chuyện tôi là Asura thì nhận rồi, không tham và ác, chẳng lẽ lại vừa nhập Định, vừa giảng kinh? Hehe


    Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người đây mà! Hehe. Mình cám ơn nhé! Hehe
    Kỹ nữ lại đi dạy chuyện tiết trinh à?


    Kẻ học thiền qua sách của thày Tàu, rỗng tuếch về kiến thức Thiền do đức Phật dạy, rỗng tuếch về thực hành mà thao thao bất tuyệt về Thiền cứ như chứng đắc rồi ấy nhỉ? Thày nào dạy sơ khai của Định mới gắn tâm vào đối tượng thế? Hehe
    Theo bạn thì khi Định cần gắn vào đối tượng nào??? Còn Đức Phật thì khi Định cần gắn Tâm vô đối tượng nào??? Niết bàn à??? Niết bàn là gì mà gắn Tâm vô được???

    Còn với chữ Định theo định nghĩa là: Định (samadhi) có nghĩa là một cái tâm vững vàng, ổn định, định không có nghĩa là chú tâm. thì bạn thấy sao???



    Có biết về 40 đề mục thiền không? Có biết rằng, một phần chính là do sử dụng đề mục nào làm đối tượng gom tâm mà có thể đạt được tối đa đến tầng thiền nào đó tương ứng không? Hehe hẳn là không biết rồi, còn đang ảo tưởng là chỉ sơ khai mới cần đối tượng cơ!
    Có biết một vị hành giả phải sử dụng đề mục của mình mỗi khi muốn nhập định không? Cho đến tận Bát định cũng phải có đề mục, có biết không? Vì đó là nguyên tắc của tiến trình tâm nhập Định, là nguyên tắc của Tâm: sinh lên theo đối tượng. Hehe biết thế quái nào được!
    Có biết về các chi thiền không? Có biết tại sao tất cả các tầng thiền đều có chi thiền Nhất Tâm không? Nhất Tâm trên đề mục hay Nhất tâm trên ba hoa? Mà dám ba hoa bốc phét vậy?
    Nói thao thao vậy rồi bạn đã thực hành được gì ở các điều bạn viết ở trên.??? Hoặc giả bạn đã trao đổi được với ai??? Những tâng thiền đó đem lại những hiệu ứng gì??? Nhưng với cách hiểu của bạn về Tham hoặc Ác cũng có thể thấy bạn chi Gú gồ là nhanh thôi, còn lại rỗng tuếch. hehe

    Ôi lại dốt rồi! Kẻ mà có khả năng tư duy, đến giờ này phải hiểu mấy chuyện cơ bản thế này rồi chứ?
    Bậc Ngũ thiền, với tâm Ngũ thiền và qua tập luyện, có thể tạo lập các năng lực của Abhiññā. Tức là không cần thiết phải là bậc Thánh. Trong kinh Phật, các đạo sỹ thi triển thần thông đâu có thiếu? Mà họ còn Vô minh không? Còn nguyên si nhé hehe. Đã thấy mình dốt chưa? Hay tính cho các vị đấy “tạm thời” hết vô minh để thi triển thần thông, xong lại vô minh tiếp?
    Đã không biết tiến trình tâm thực hiện các Abhiññā, mà khoác lác như thật. Chắc không ngờ điều này đã được dạy trong Phật giáo hả? Hehe

    Lại còn tâm bậc Thánh thường trụ trong Định nữa mới hài chứ. Cứ nghĩ Định là một cõi giới chắc hehe. Không biết rằng các bậc Thánh tuỳ từng bậc chứng đắc mà phiền não mới chỉ được diệt từng phần, cho đến khi chứng Arahant thánh Đạo, thánh Quả mới diệt hoàn toàn tất cả phiền não, cắt đứt hoàn tòn trói buộc.
    Ví dụ vị Thánh nhập lưu, mới cắt bỏ được 3 thằng thúc, diệt được 5 tâm bất thiện và tương ứng là 5 ác nghiệp. Như vậy Ngài vẫn sống với các tâm thiện bất thiện thế gian còn lại, vẫn vui vẫn buồn bình thường, nhưng giờ đây không còn tà kiến, không còn tin tưởng vào những nghi thức lễ bái sai lầm, giữ 5 giới một cách tự nhiên. Chẳng dính dáng gì đến thiền


    Hiển nhiên phải tu tập, Phật giáo Theravada luôn nhấn mạnh điều này, nhưng tu tập kiểu “trừu tượng” ấy à hehe!
    Bạn nghĩ Vô minh là gì??? Tôi nói Có thần thông sẽ hết Vô minh chỗ nào??? Đọc tiếng Việt còn không hiểu mà đòi nghiên cứu Pali chi cho mệt vậy.

    Định là ngược lại các tác động xao động bởi Vô Minh.

    Vô Minh như một "lăng kính" khiến sự "Biết" của ta bị bóp méo, Định lực càng tăng thì sự ảnh hưởng xao động của Vô Minh càng giảm tới tột cùng là trạng thái Toàn Giác hay Tận Lậu là mức mà loại bỏ hoàn toàn Vô Minh.
    Các mức Thần Thông của Ngoại Đạo vẫn tồn tại cho dù họ chư đạt được Tận Lậu Thông hay Toàn Giác.

    Cái bạn nói "phiền não mới diệt từng phần" chính là tôi nói "giảm ảnh hưởng xao động của Vô minh đó", nhưng khác với Gú gô là bạn không chịu.


    Bạn nói về Phật Giáo Theravada nhưng tu cụ thể pháp Gú gồ, không "trừu tượng" vì cần gì gõ là ra ào ào. hahaha.

    Bạn xem thử Gú gồ có ra điều này không nhé, hoặc bạn đã nghe ai nói chưa:

    1. Thiền Minh Sát, lấy Tuệ Tri làm nhận thức chính.
    2. Tuệ Tri biểu hiện qua Chánh Kiến và Chánh Tư Duy.
    3. Chánh Tư Duy có được là trên nền tảng đầu vào là Chánh Kiến.
    4. Chánh Kiến có được là do dẹp bỏ ảnh hưởng của Vô Minh.
    5. Ảnh hưởng của Vô Minh được dẹp bỏ theo sự tăng trưởng của Định.

    Đó chính là mối liên hệ giữa Thiền Minh Sát và Định.
    Nếu nói rộng ra, mọi Pháp môn Tu tập của Phật Giáo NT và PT đều dẫn tới Định. Những ai đã thực sự Tu tập sẽ rõ điều đó.

    Thôi tốt nhất về học lại Tiếng Việt đi rồi hãy học các thứ khác.

    Thoáng qua tưởng "Tất cả",
    "Nhưng" hóa "Chẳng có gì",
    Uổng Phí kiếp người quá,
    Mãi mãi thói Cuồng, Si.

  15. #75

    Mặc định

    Khái niệm cụ thể và khái niệm trừu tượng.
    Khái niệm cụ thể là khái niệm phản ánh những đối tượng xác định trong hiện thực.
    Ví dụ : Bông hoa, Khẩu súng, Mặt trời v.v…

    Khái niệm trừu tượng là khái niệm phản ánh các thuộc tính, các quan hệ của đối tượng.
    Ví dụ : Tình yêu, Lòng căm thù, Tốt, Đẹp v.v…

    Tất cả những gì nói ra được, viết ra được đều là Paññatti - Khái niệm hết tần tật. Khái niệm được chia làm 2 loại là Nāma Paññatti - Danh khái nghiệm và Attha Paññatti - Nghĩa khái niệm nhé, dốt ạ.
    Tuy nhiên, gọi là Khái niệm không có nghĩa là nó không hàm chứa sự thật, hoặc là “trừu tượng” bậy bạ gì đó. Một vị Phật toàn giác là vị có khả năng dùng các khái niệm thế gian để diễn đạt rõ ràng sự thật tuyệt đối, để chúng sinh có thể nghe hiểu, có thể thấy rõ, và theo đó tu tập đạt được Giác ngộ, giải thoát.
    không có vị Phật nào đi giảng ba cái thứ “trừu tượng” để rồi sinh ra một đám vỗ ngực học Phật mà Thiện Ác bất phân như thế này cả. Nhớ nhé, dốt lắm.

    hãy tạm thời quên "Phật Học" đi, mà hãy xem lại trình độ tiếng Việt mình đi.

    Đang trao đổi Phật học trong diễn đàn Phật giáo mà lại tính dụ người quên Phật học đi? Tính kéo người xuống bằng với mình à? Hehe
    Nhưng Mark Twain có nhắc rồi: “Đừng bao giờ tranh cãi với một thằng ngu, vì khi đó nó sẽ tìm cách kéo ta xuống ngang với trình độ của nó, và đánh bại ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm”.
    Trót tranh cãi rồi, nhưng ko để bị kéo xuống được đâu nhé hehe.

    Cái mà bạn nói thấy rõ Tham, Ác đấy là chỉ thấy Hình tướng bên ngoài, còn Tham hay Ác bên trong Tâm bạn làm sao thấy được. Với Tâm của bạn còn chưa nhận ra được hết chứ đùng nói là Tâm của người xug quanh bạn.

    Ôi, vỗ ngực nhận tu hành học Phật, gặp hẳn thầy này bà này nọ, mà không biết cách tự mình quan sát tâm mình ấy à? Hehe
    Đức Phật giảng dạy bao điều, dạy chi tiết về Tâm, rõ ràng là để ai cũng có thể tự mình biết được tâm mình, của chính mình mà thôi.
    Chỉ có thầy trò môn “trừu tượng” mới nghĩ tới chuyện tu bằng xem xét thiện ác trong tâm người xung quanh. Hehe

    Một Ví Dụ cụ thể hơn: Khi bạn chưa hiểu Tham, Ác là trừu tượng và tôi nói vậy thì bạn nói liền tôi Ngu Dốt. Trong Hành Động đó có cả Tham và Ác bạn có nhận ra không???
    .

    Dốt thì nói là dốt, còn sợ người ta hiểu lầm mình à? Còn tôi là Asura rõ ràng rồi, tất nhiên phải tham và ác, có gì lạ đâu?

    Theo bạn thì khi Định cần gắn vào đối tượng nào??? Còn Đức Phật thì khi Định cần gắn Tâm vô đối tượng nào??? Niết bàn à??? Niết bàn là gì mà gắn Tâm vô được???

    Chuyên mục: Hỏi tử tế, trả lời tử tế hehe.
    1. Đối tượng nào mà hành giả chọn làm đề mục hành thiền và đạt định bằng đề mục đó. Hành giả sẽ cần tiếp tục trau dồi, chăm chú gom tâm trên đối tượng đó để đạt tới Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, cùng một phương thức như Sơ thiền. Nên tất nhiên mỗi khi vào Định vẫn phải lấy đó làm đối tượng, hoặc cũng có thể nói là, phải lấy đó làm đối tượng mới vào được định.
    Tuy nhiên, có những đề mục chỉ giúp đạt đến một tầng thiền nhất định, ví dụ như đề mục bất tịnh chẳng hạn, chỉ có thể dùng để đạt được Sơ thiền, sau khi đạt Sơ thiền, hành giả cần đổi đề mục thích hợp khác để tiếp tục trau dồi, nếu muốn đi tiếp.
    2. Theo kinh điển, Đức Phật giảng rằng, Ngài và chư Phật quá khứ thường nghỉ ngơi, nhập định với Anapanasati. Cho nên đề mục hơi thở rất thông dụng trong Phật giáo.
    3. Niết Bàn không phải là một cõi giới. Tâm Thánh Đạo, Thánh Quả là những tâm duy nhất có thể lấy Niết Bàn làm đối tượng. Ngạc nhiên lắm à? hehe.

    Bạn nghĩ Vô minh là gì???

    Avijjā - Vô Minh có thực tính là tâm sở Moha - Si chứ là quái gì đâu mà phải nghĩ.

    Tôi nói Có thần thông sẽ hết Vô minh chỗ nào??? Đọc tiếng Việt còn không hiểu mà đòi nghiên cứu Pali chi cho mệt vậy.

    Vậy xem lại cái này.

    Định để phát khởi Thần thông là ở mức Tâm không còn ảnh hưởng do các xao động bởi Vô Minh.

    Tức là ba hoa rằng Tâm thì còn nguyên Vô minh nhưng không bị Vô Minh ảnh hưởng nữa cơ á? Kỳ diệu vậy cơ á? Tài tình vậy cơ á? hehe.

    Vậy mà đọc trong
    Paṭicca Samuppāda lại có đoạn này cơ: “Avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavanti… : Mọi pháp hành dù là Ác Nghiệp, Dục giới Thiện nghiệp, Sắc giới Thiện nghiệp, Vô sắc giới Thiện nghiệp đều phát sinh do Vô Minh làm duyên.”
    Hiểu ra chưa? Bớt ảo tưởng chưa?

    Định là ngược lại các tác động xao động bởi Vô Minh.
    Vô Minh như một "lăng kính" khiến sự "Biết" của ta bị bóp méo, Định lực càng tăng thì sự ảnh hưởng xao động của Vô Minh càng giảm tới tột cùng là trạng thái Toàn Giác hay Tận Lậu là mức mà loại bỏ hoàn toàn Vô Minh.

    Moha có phận sự che mờ thực tính của đối tượng của Tâm chứ xao với chả động cái quái gì? Hoang tưởng à?

    Ekaggaṭā - Nhất tâm, mà khi trau dồi đến mức cao thì gọi là Samādhi - Định: tạm thời đè ném được một số chướng ngại; rồi cao tột cùng trở thành một chi Đạo cũng chỉ có năng lực: Tạm thời khắc phục triền cái Tham dục.
    Hiểu chưa? Định nào là ngược lại của Vô Minh ở đây? Ba hoa tào lao không biết xấu hổ.

    Cả cái cộng đồng Phật giáo thế giới này dù chia 5 xẻ 7, cũng đều có công nhận chung rằng: Chỉ có duy nhất Paññā - Tuệ mới chế ngự, diệt trừ được Vô Minh. Chính Paññā mới là nghịch nghĩa của Avijjā, ngoài ra, không gì khác.

    Phật học căn bản rỗng tuếch thế này, thật thảm hại.

    Bạn xem thử Gú gồ có ra điều này không nhé, hoặc bạn đã nghe ai nói chưa:

    1. Thiền Minh Sát, lấy Tuệ Tri làm nhận thức chính.
    2. Tuệ Tri biểu hiện qua Chánh Kiến và Chánh Tư Duy.
    3. Chánh Tư Duy có được là trên nền tảng đầu vào là Chánh Kiến.
    4. Chánh Kiến có được là do dẹp bỏ ảnh hưởng của Vô Minh.
    5. Ảnh hưởng của Vô Minh được dẹp bỏ theo sự tăng trưởng của Định.


    Chốt một từ thôi: Dốt!
    Chỉ liếc qua “Chánh kiến có được là do dẹp bỏ Vô minh” là nản rồi. Trong khi chính nó là thằng dẹp bỏ vô minh! Đọc nữa mất thời giờ.
    Last edited by Allbutnothing; 07-09-2020 at 01:10 AM.

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    Tất cả những gì nói ra được, viết ra được đều là Paññatti - Khái niệm hết tần tật. Khái niệm được chia làm 2 loại là Nāma Paññatti - Danh khái nghiệm và Attha Paññatti - Nghĩa khái niệm nhé, dốt ạ.
    Tuy nhiên, gọi là Khái niệm không có nghĩa là nó không hàm chứa sự thật, hoặc là “trừu tượng” bậy bạ gì đó. Một vị Phật toàn giác là vị có khả năng dùng các khái niệm thế gian để diễn đạt rõ ràng sự thật tuyệt đối, để chúng sinh có thể nghe hiểu, có thể thấy rõ, và theo đó tu tập đạt được Giác ngộ, giải thoát.
    không có vị Phật nào đi giảng ba cái thứ “trừu tượng” để rồi sinh ra một đám vỗ ngực học Phật mà Thiện Ác bất phân như thế này cả. Nhớ nhé, dốt lắm.

    [/FONT][/COLOR][/I][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR]
    Đang trao đổi Phật học trong diễn đàn Phật giáo mà lại tính dụ người quên Phật học đi? Tính kéo người xuống bằng với mình à? Hehe
    Nhưng Mark Twain có nhắc rồi: “Đừng bao giờ tranh cãi với một thằng ngu, vì khi đó nó sẽ tìm cách kéo ta xuống ngang với trình độ của nó, và đánh bại ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm”.
    Trót tranh cãi rồi, nhưng ko để bị kéo xuống được đâu nhé hehe.

    [/I][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR]
    Ôi, vỗ ngực nhận tu hành học Phật, gặp hẳn thầy này bà này nọ, mà không biết cách tự mình quan sát tâm mình ấy à? Hehe
    Đức Phật giảng dạy bao điều, dạy chi tiết về Tâm, rõ ràng là để ai cũng có thể tự mình biết được tâm mình, của chính mình mà thôi.
    Chỉ có thầy trò môn “trừu tượng” mới nghĩ tới chuyện tu bằng xem xét thiện ác trong tâm người xung quanh. Hehe

    .
    [/FONT]
    [/COLOR]
    Dốt thì nói là dốt, còn sợ người ta hiểu lầm mình à? Còn tôi là Asura rõ ràng rồi, tất nhiên phải tham và ác, có gì lạ đâu?

    [/I][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR]
    Chuyên mục: Hỏi tử tế, trả lời tử tế hehe.
    1. Đối tượng nào mà hành giả chọn làm đề mục hành thiền và đạt định bằng đề mục đó. Hành giả sẽ cần tiếp tục trau dồi, chăm chú gom tâm trên đối tượng đó để đạt tới Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, cùng một phương thức như Sơ thiền. Nên tất nhiên mỗi khi vào Định vẫn phải lấy đó làm đối tượng, hoặc cũng có thể nói là, phải lấy đó làm đối tượng mới vào được định.
    Tuy nhiên, có những đề mục chỉ giúp đạt đến một tầng thiền nhất định, ví dụ như đề mục bất tịnh chẳng hạn, chỉ có thể dùng để đạt được Sơ thiền, sau khi đạt Sơ thiền, hành giả cần đổi đề mục thích hợp khác để tiếp tục trau dồi, nếu muốn đi tiếp.
    2. Theo kinh điển, Đức Phật giảng rằng, Ngài và chư Phật quá khứ thường nghỉ ngơi, nhập định với Anapanasati. Cho nên đề mục hơi thở rất thông dụng trong Phật giáo.
    3. Niết Bàn không phải là một cõi giới. Tâm Thánh Đạo, Thánh Quả là những tâm duy nhất có thể lấy Niết Bàn làm đối tượng. Ngạc nhiên lắm à? hehe.

    [/I][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR]
    Avijjā - Vô Minh có thực tính là tâm sở Moha - Si chứ là quái gì đâu mà phải nghĩ.


    Vậy xem lại cái này.


    [/I][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR]Tức là ba hoa rằng Tâm thì còn nguyên Vô minh nhưng không bị Vô Minh ảnh hưởng nữa cơ á? Kỳ diệu vậy cơ á? Tài tình vậy cơ á? hehe.

    Vậy mà đọc trong
    Paṭicca Samuppāda lại có đoạn này cơ: “Avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavanti… : Mọi pháp hành dù là Ác Nghiệp, Dục giới Thiện nghiệp, Sắc giới Thiện nghiệp, Vô sắc giới Thiện nghiệp đều phát sinh do Vô Minh làm duyên.”
    Hiểu ra chưa? Bớt ảo tưởng chưa?


    Moha có phận sự che mờ thực tính của đối tượng của Tâm chứ xao với chả động cái quái gì? Hoang tưởng à?

    Ekaggaṭā - Nhất tâm, mà khi trau dồi đến mức cao thì gọi là Samādhi - Định: tạm thời đè ném được một số chướng ngại; rồi cao tột cùng trở thành một chi Đạo cũng chỉ có năng lực: Tạm thời khắc phục triền cái Tham dục.
    Hiểu chưa? Định nào là ngược lại của Vô Minh ở đây? Ba hoa tào lao không biết xấu hổ.

    Cả cái cộng đồng Phật giáo thế giới này dù chia 5 xẻ 7, cũng đều có công nhận chung rằng: Chỉ có duy nhất Paññā - Tuệ mới chế ngự, diệt trừ được Vô Minh. Chính Paññā mới là nghịch nghĩa của Avijjā, ngoài ra, không gì khác.

    Phật học căn bản rỗng tuếch thế này, thật thảm hại.



    Chốt một từ thôi: Dốt!
    Chỉ liếc qua “Chánh kiến có được là do dẹp bỏ Vô minh” là nản rồi. Trong khi chính nó là thằng dẹp bỏ vô minh! Đọc nữa mất thời giờ.
    Đúng là quá "trừu tượng" với kiến thức của bạn rồi.

    Bạn cứ lôi định nghĩa Vô minh trong gú gồ ra làm gì? Điwn giản lắm: Vô Minh là do tác động của Nghiệp mà hành giả đang mang trong Tâm đó.

    Đức Phật thành Đạo rồi vẫn còn mang Nghiệp mà. Nhưng do Định lực khiến cho các ảnh hưởng của Nghiệp không ảnh hưởng vào sự Toàn Giác của Ngài.

    Nói vậy để trên diễn đàn thấy, sự Cực Đoan khiến tâm trí trở nên bệnh hoạn ra sao. Đó là do Nghiệp quá sâu dày nên không thể cho họ chút bình tĩnh để đọc và nghe một cách nghiêm túc.

    Vậy nên nếu ra đường thấy những kẻ mất dạy như bạn này hãy đáng thương cho Nghiệp của họ.

    Nghĩa Tiếng Việt trừu tượng là gì còn ko biết thì đòi biết cái gì đây.

    Chúc các bạn Tinh Tấn!

  17. #77

    Mặc định

    Người hay không phải người dành chiến thắng trong tranh luận mà là người biết dừng đúng thời điểm. Vậy mình dừng lại thôi các bạn nhỉ.

    Chúc mọi người một ngày mới an lạc!

  18. #78

    Mặc định

    Bạn cứ lôi định nghĩa Vô minh trong gú gồ ra làm gì? Điwn giản lắm: Vô Minh là do tác động của Nghiệp mà hành giả đang mang trong Tâm đó.

    Đức Phật thành Đạo rồi vẫn còn mang Nghiệp mà. Nhưng do Định lực khiến cho các ảnh hưởng của Nghiệp không ảnh hưởng vào sự Toàn Giác của Ngài.

    Nói vậy để trên diễn đàn thấy, sự Cực Đoan khiến tâm trí trở nên bệnh hoạn ra sao. Đó là do Nghiệp quá sâu dày nên không thể cho họ chút bình tĩnh để đọc và nghe một cách nghiêm túc.
    ỐI!!! Vô Minh do Nghiệp mà thành á? Thật á? Đơn giản thế cơ á? Lại một trò cười đầu ngày! hehee
    Trong Phật giáo có pháp hành Giới - Định - Tuệ, đã ngu dốt đến mức bẻ ngược tất cả phận sự của mỗi pháp hành Định, pháp hành Tuệ, sự ngu dốt còn chưa kịp ngừng ở đấy, giờ đây kẻ này còn bẻ ngược cả cốt lõi của Vô Minh và Nghiệp. Tâm trí bệnh hoạn đến mức này là cùng chứ gì?

    Dỏng tai lên mà nghe nhé!
    - Một vị Thánh Arahant, nhờ Thánh Đạo Tuệ mà diệt sạch gốc rễ Vô Minh và Tham Ái trong tâm mình, kể từ đó, do không còn Vô Minh trong Tâm nên các Tạo Tác của Ngài không còn là Nghiệp mà chỉ là Duy Tác.
    Nghe chưa? Hiểu chưa? Chính Vô Minh trong Tâm là nguồn gốc của Nghiệp đấy! Dốt quá chừng dốt, dốt có hệ thống thế này chắc chắn phải do tâm truyền tâm mới được, chứ bình thường làm sao mà thế này được?
    - Đức Phật và các vị Thánh Arahant vẫn còn mang thân xác này, mà thân xác này lại chính là kết quả của Nghiệp do Vô Minh trong quá khứ mà thành, nên nó vẫn phải chịu biến đổi, tác động theo Nghiệp tạo thành nó. Nhưng tâm các Ngài không còn bị Vô Minh và Tham Ái chi phối, lậu đã tận, các trói buộc đã bị cắt bỏ hoàn toàn v.v. nên thân Khổ nhưng tâm không còn Phiền não nhé. Định với chả điếc quái gì đây? Ba cái thứ đầu óc rỗng tuếch cứ ba hoa phá làng phá xóm.

    Giờ nghe giảng nhiều nên khoái rồi hả? Còn đòi người đọc kỹ bài mình để giảng cho cơ đấy.

    Vậy nên nếu ra đường thấy những kẻ mất dạy như bạn này hãy đáng thương cho Nghiệp của họ.
    Hehe cũng chỉ có thế thôi à? Bị làm cho cứng họng thì quay sang la làng rồi chửi đổng à? Ồ nhân cách cao thượng quá cơ, trí tuệ khuyến người tu hành cơ!
    -------
    Tôi làm mẫu lần này để làm sáng tỏ vài vấn đề: Có những đám rỗng tuếch về tri thức, giả tạo về nhân cách, nhưng rất thích ưỡn ngực rao giảng đạo đức, rao giảng đạo này pháp nọ. Đặc điểm rõ nét trong mọi trình bày của chúng là cố trừu tượng hóa mọi thứ, để mọi vấn đề trở nên mông lung lẫn lộn, khó để phân minh, qua đó chúng có thể thoải mái ba hoa bốc phét trên trời dưới bể, cả những lúc tự bản thân chúng còn không hiểu chúng đang nói gì, nhưng chúng cũng không sợ, vì chúng biết, khi đó chỉ cần thần chú: "bất khả tư nghì" là qua cầu.
    Chính bởi chúng thực ra rỗng tuếch, nên rất sợ trao đổi một cách khoa học, có căn cứ, có logic, tập trung giải quyết từng vấn đề. Bởi vậy chúng luôn tìm cách lòng vòng trong trao đổi, trốn tránh vấn đề, quy chụp người đối thoại, hoặc nghĩ ra đủ thứ lý do để bài bác Pháp Học trong Phật giáo, nào là: Đừng chấp vào kinh; Đã chứng chưa mà nói? .... Qua đó chúng muốn kéo người đối thoại xuống cùng cấp độ với chúng, về cái khu vực trừu tượng không phân nổi đúng sai thiện ác của chúng, rồi chúng lại ba hoa khoác lác vô căn cứ theo đúng sở trường (mặc dù chính chúng cũng chẳng chứng, chẳng hiểu gì điều chúng nói).

    Ở đây, tôi đã chỉ ra một cách để bẻ gẫy chúng, tiện cho bạn nào sau này lỡ dính trong tranh luận với chúng. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi: Con người không nên vật nhau với con lợn. Vì cả hai cùng bẩn, và con lợn thích thế!

    Người hay không phải người dành chiến thắng trong tranh luận mà là người biết dừng đúng thời điểm. Vậy mình dừng lại thôi các bạn nhỉ.

    Chúc mọi người một ngày mới an lạc!
    Cám ơn bạn!
    Cuộc trao đổi này đáng ra nên dừng từ lâu rồi, trong khuôn khổ một cuộc trao đổi học thuật nhẹ nhàng, hòa nhã đáng có.

  19. #79
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Lành thay đạo huynh @Allbutnothing. Đọc các comment của huynh, SMC thực sự trân trọng, và thấy con đường mình còn xa vời quá. Nhưng cũng nhờ các comment này làm động lực siêng năng thực hành cũng như học kỹ hơn về Abhidhamma.

    Trân trọng.

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
    ỐI!!! Vô Minh do Nghiệp mà thành á? Thật á? Đơn giản thế cơ á? Lại một trò cười đầu ngày! hehee
    Trong Phật giáo có pháp hành Giới - Định - Tuệ, đã ngu dốt đến mức bẻ ngược tất cả phận sự của mỗi pháp hành Định, pháp hành Tuệ, sự ngu dốt còn chưa kịp ngừng ở đấy, giờ đây kẻ này còn bẻ ngược cả cốt lõi của Vô Minh và Nghiệp. Tâm trí bệnh hoạn đến mức này là cùng chứ gì?

    Dỏng tai lên mà nghe nhé!
    - Một vị Thánh Arahant, nhờ Thánh Đạo Tuệ mà diệt sạch gốc rễ Vô Minh và Tham Ái trong tâm mình, kể từ đó, do không còn Vô Minh trong Tâm nên các Tạo Tác của Ngài không còn là Nghiệp mà chỉ là Duy Tác.
    Nghe chưa? Hiểu chưa? Chính Vô Minh trong Tâm là nguồn gốc của Nghiệp đấy! Dốt quá chừng dốt, dốt có hệ thống thế này chắc chắn phải do tâm truyền tâm mới được, chứ bình thường làm sao mà thế này được?
    - Đức Phật và các vị Thánh Arahant vẫn còn mang thân xác này, mà thân xác này lại chính là kết quả của Nghiệp do Vô Minh trong quá khứ mà thành, nên nó vẫn phải chịu biến đổi, tác động theo Nghiệp tạo thành nó. Nhưng tâm các Ngài không còn bị Vô Minh và Tham Ái chi phối, lậu đã tận, các trói buộc đã bị cắt bỏ hoàn toàn v.v. nên thân Khổ nhưng tâm không còn Phiền não nhé. Định với chả điếc quái gì đây? Ba cái thứ đầu óc rỗng tuếch cứ ba hoa phá làng phá xóm.

    Giờ nghe giảng nhiều nên khoái rồi hả? Còn đòi người đọc kỹ bài mình để giảng cho cơ đấy.


    Hehe cũng chỉ có thế thôi à? Bị làm cho cứng họng thì quay sang la làng rồi chửi đổng à? Ồ nhân cách cao thượng quá cơ, trí tuệ khuyến người tu hành cơ!
    -------
    Tôi làm mẫu lần này để làm sáng tỏ vài vấn đề: Có những đám rỗng tuếch về tri thức, giả tạo về nhân cách, nhưng rất thích ưỡn ngực rao giảng đạo đức, rao giảng đạo này pháp nọ. Đặc điểm rõ nét trong mọi trình bày của chúng là cố trừu tượng hóa mọi thứ, để mọi vấn đề trở nên mông lung lẫn lộn, khó để phân minh, qua đó chúng có thể thoải mái ba hoa bốc phét trên trời dưới bể, cả những lúc tự bản thân chúng còn không hiểu chúng đang nói gì, nhưng chúng cũng không sợ, vì chúng biết, khi đó chỉ cần thần chú: "bất khả tư nghì" là qua cầu.
    Chính bởi chúng thực ra rỗng tuếch, nên rất sợ trao đổi một cách khoa học, có căn cứ, có logic, tập trung giải quyết từng vấn đề. Bởi vậy chúng luôn tìm cách lòng vòng trong trao đổi, trốn tránh vấn đề, quy chụp người đối thoại, hoặc nghĩ ra đủ thứ lý do để bài bác Pháp Học trong Phật giáo, nào là: Đừng chấp vào kinh; Đã chứng chưa mà nói? .... Qua đó chúng muốn kéo người đối thoại xuống cùng cấp độ với chúng, về cái khu vực trừu tượng không phân nổi đúng sai thiện ác của chúng, rồi chúng lại ba hoa khoác lác vô căn cứ theo đúng sở trường (mặc dù chính chúng cũng chẳng chứng, chẳng hiểu gì điều chúng nói).

    Ở đây, tôi đã chỉ ra một cách để bẻ gẫy chúng, tiện cho bạn nào sau này lỡ dính trong tranh luận với chúng. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi: Con người không nên vật nhau với con lợn. Vì cả hai cùng bẩn, và con lợn thích thế!


    Cám ơn bạn!
    Cuộc trao đổi này đáng ra nên dừng từ lâu rồi, trong khuôn khổ một cuộc trao đổi học thuật nhẹ nhàng, hòa nhã đáng có.
    Một một Chủng Tử Nghiệp tạo ra một xung động trong Tâm tạo ra Vô minh. Nên mỗi sự Mất dạy của bạn sé dẫn bạn Xa Đạo.

    Bạn có Gu gồ ra Moha che mờ Tâm mà bạn đâu biết che mờ thế nào??? Xin thưa che mờ giống như Sóng cản trở sự Trong suốt của đáy nước vậy.

    Bạn Gú gồ ra nhưng đâu hiểu rõ đâu. Nên phải khoả lấp bằng sự Mất dạy.

    Tôi viết ra đây cho nhiều bạn đọc chứ không phải là để tranh hơn với bạn.

    Sự thể hiện của bạn chắc còn cần nhiều kiếp nữa mới hết Moha.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Sự thật khó tin về nội công tuyệt thế Dịch cân kinh
    By Bin571 in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-07-2017, 08:47 AM
  2. Sự thật khó tin về nội công tuyệt thế Dịch cân kinh
    By Bin571 in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 17-04-2015, 06:20 PM
  3. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 13-02-2013, 09:38 PM
  4. Đặt tay lên cuốn Kinh Thánh và tuyên thệ.
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-01-2013, 01:56 PM
  5. Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt ðối Là Bộ Chơn Kinh
    By tuyenhoa1985 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-11-2009, 07:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •