A Di Đà Phật . Xin sám hối trước các bạn cũng như những người đã và đang tin tưởng mình ..
Mình cũng như bao nhiêu người đàn ông khác , nghiệp của đàn ông là dâm dục .
Mình tuy cũng tu tập và tụng kinh , trì chú những cũng chẳng phá nổi cái nghiệp ái dục . Tuy vẫn biết nó cái góc của sanh tử luân hồi .
Phật dạy quán bất tịnh .. Mình thường xuyên xem xác chết do tai nạn , chết trôi ..v.v.
Phật dạy quán người nữ lớn hơn xem là chị ruột , người trẻ hơn là em ruột , già hơn là mẹ là bà ..v...v..
Mình mới thắc mắc tâm là gì mà sao lại có thể dính mắc như thế ? vì vậy mình tìm hiểu Kinh Thủ Lăng Nghiêm .. có thể hiểu biết tâm là gì ?
Nhưng dù biết tâm là gì ? Phật tánh như phật nói là gì ? mình vẫn không giải quyết được vấn đề này , sao đó mình nhớ lại bài kinh bát nhã rồi từ từ mình lần ra bộ Kinh Kim Cang .. Mình nhận thấy nếu hiểu được phần này mình sẽ giải quyết được cái nghiệp ái dục .. Hể nhìn gái đẹp là sanh tâm ưa thích , chiếm hửu , ảo tưởng , nhớ nhung , rồi khi không được lại thấy buồn bã ..