Muốn biết có học được chữ nhẫn hay không, khi gặp phải chướng duyên trên con đường tu đạo, thì mới có sự tôi luyện cho chúng ta. Nếu lúc nào cũng gặp thuận lợi hết, thì khi gặp trở ngại thực tế, thấy ngoại cảnh lòng ta nỗi lên tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến thì mới biết mình đã tu đạt tới đâu.
Ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Văn thì phải ôn, võ thì phải luyện, đạo đức phải được học từ những cái cơ bản: chào, hỏi, dạ thưa, cảm ơn, xin lỗi,...mưa dầm thấm lâu nhân cách càng ngày càng được hình thành, thì từ đó mới gột rửa được trượt khí, tà tâm mà thành nhân, đạt đạo.
Giục tốc bất đạt, giục hoản cầu mưu, nếu quá đam mê thần thông, trong khi oan gia nghiệp báo bao đời chưa được giải trừ hết, thì khi mở toan hết các cánh cửa để cho tất cả trú vào, thì thần thức chia năm xẻ bảy, kẻ giựt người giành thì lấy đâu ra thần minh, trí tuệ để truy xét vạn sự đến tận cùng nguyên nhân của nó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks