- Này @Sesônglai, tôi xin nhắc lại: chỉ nên truyền bá những cái mình thực sự trải nghiệm, thực sự "chạm" được vào nó, đừng đùng từ "kể lại" nghe nó ảo tưởng lắm. Và này @Sesônglai, hãy dùng chánh ngữ, đừng nói lời không thực, xuyên tạc sự thật. Vì sao tôi nói thế? Vì lẽ tôi chưa từng nói câu nào mang ý "rủa số đông", "lếu láo miệt thị số đông" như ông nói, xin hãy xin tội với Đấng Tối Cao mà ông tin tưởng do nhân ông đã nói không đúng sự thật trong comment của mình.
Và này @Sesônglai, dẫu cho có Đấng Siêu Vượt, Thượng Đế hay một Đấng Tối Cao nào đó có quyền ban phước giáng họa, thì vị ấy cũng không thể bỏ những con người luôn hướng về cái thiện, luôn sống trong PHẠM HẠNH của bậc Thánh; càng không thể bắt bớ, chèn ép, ghét ganh với những người luôn dùng đức từ-bi-hỷ-xả để giao tiếp với con người cùng vạn pháp.
Này @Sesônglai, ông hãy tác ý xem, Thượng Đế như cha mẹ, luôn hướng dẫn, dạy bảo con mình sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Này @Sesônglai, nếu người con ấy sống một đời sống hoàn toàn tốt đẹp, thì tất nhiên không lý do gì người làm cha mẹ ấy lại ghét bỏ, chua ngoa, chèn ép hay bắt bớ người con ấy. Này @Sesônglai, chuyện này không thể xảy ra.
Lại nữa, này @Sesônglai, ông hãy nhìn xem, nếu người con ấy sống trong đam mê dục lạc, sống trong sự uế trược, hành các pháp ác. Thì dù cho người con ấy con thương cha mẹ, có ôm cha mẹ suốt ngày mà nói yêu, nói thương... thì cũng không làm cho cha mẹ vui lên được. Này @Sesônglai, một đằng ông nói thương cha mẹ, tin tưởng cha mẹ, muốn cha mẹ chở che, thực tâm ông cũng yêu thương cha mẹ đó, nhưng mà suốt ngày ông không làm theo lời dạy tốt lành của cha mẹ, gần gũi những bạn ác, hành các ác pháp... thì dù ông có thương họ đến đâu, họ vẫn không vui vì điều đó.
Do vậy, này @Sesônglai, dẫu cho Thượng Đế có tồn tại hay không, ông có tin tưởng, thương nghĩ đến Chúa Trời như thế nào, mà ông không làm theo những điều tốt lành, tức là không sống trong đời sống Phạm Hạnh của các bậc Thánh thì cũng không ai có thể yêu mến ông được, cũng không thể bao che ông được. Do vậy, này @Sesônglai, trước khi ông tính đến chuyện ĐỜI SỐNG sau khi chết được tốt lành, thì ngay bây giờ, NGAY HIỆN ĐỜI NAY, ông phải thực hành, phải sống trong các giới hạnh, giới đức tốt lành trước cái đã.
Hãy tác ý và suy ngẫm!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks