Nhận định của bác Ta_la_ai rất đúng, đạo Phật bị chèn ép bởi các đạo Khác qua các thời kỳ, bởi thuyết Từ Bi Hỷ Xả trong khi đó của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều, lòng tham con người là vô hạn, muốn được thế này, khi đạt được lại muốn cao hơn....., họ cũng tin Nhân Quả đó nhưng cái lợi trước mặt, cái sân trước mắt làm họ mờ đi, trong khi các đạo khác thị họ lại không quá đặt nặng vấn đề như vậy., Bản thân các Phật tử như chúng ta cũng càng ngày càng làm cho Phật Giáo bị suy tàn biến tấu, bởi lẽ mê tín di đoạn, cúng bái, coi việc đi chùa, dựng tượng tức là ta đã làm hết các việc thiện rồi, đã gỡ hết tội rồi, mà quên thực hành theo những gì Phật dạy, đối với người này thì quý, người kia thì không, không có tâm bình đẳng giữa các chúng sinh.

Nhưng tất cả những điều trên chỉ là cái khó khăn, theo quy luật của tự nhiên, mà thôi, Đạo Phật tuy bị suy yếu nhưng tôi tin Chính Pháp vẫn còn tồn tại và sẽ phát triển mạnh mẽ bởi lẽ giá trị nhân văn mà Đạo mạng lại. Một bàn tay có 5 ngón, ngón ngắn ngón dài, mỗi người một đức tin, không ai bắt được ai, tin ai, tin điều gì thì phụng thờ, phụng sự cho điều đó.

Và tôi tin vào Chính Pháp của Đức Phật truyền lại cho đời sau, và tôi cố gắng trở thành một người Phật tử chân chính