Siêu ..........................

Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
hihi.......... công nhận hồi đó TT siêu dễ sợ, một mình chống lại tập đoàn mafia do anhnămSG cầm đầu........ hihi.... sau đó anh năm chịu hổng nỗi phải dạt qua bên phương đông huyền bí.... hihi..... nhớ anh năm dễ sợ........ hihi.......
3-06-2011, 03:23
ngocbich.ploy

Nhất Đẳng
Apr 2011
Bài gởi
1,173
Mình mới tham gia gần đây, nhưng cũng biết TTMM= ThanhTruc240686 là người thiếu học ở đây.
Chuyện gì cũng ngoác miệng hihi như con dở.


Ps: ai mua cho nó cái rọ mõm đi.
Cún ở nhà mang được thì TTMM chắc cũng gần đủ tư cách đeo rồi. Cho khỏi hihi với phát ngôn bẩn.

http://thegioivohinh.com/diendan/sho...i-k%E1%BA%BFt-!
Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
Ôi KHÔNG! Đừng như thế! Thiện tai. Tha thiết mong anh Thịnh hãy từ bỏ TAM ĐA (nói xấu, vu khống, xỉ nhục).

Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh.
Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ???
Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em làm bậy với chị dâu??
Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói các kiểu tùm lum.......v..v...???
Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
hihi... cái bà MBBG này hình như bị đứt dây thần kinh tự trọng rùi hay sao ấy nhờ... hihi....
Đứa nào bịa đặt + tiểu nhân mới là loại bị kg có lòng tự trọng chứ ???
Dám kêu người này người kia gửi tiền rồi , tưởng tượng quá chừng hahaha . Cưng kg biết cái diển đàn này người ta khinh cưng đến cỡ nào đâu TTMM ơi , vậy mà vẫn chảnh chọe hihi với chả hihi
Tự kỉ tiếp đi nào , coi lòng tự trọng của TTMM tới đâu ???
Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnamsg Xem Bài Gởi

nghe chịu không nổi luôn !
tính nói vầy mới đúng,TTMM cái mặt em chỉ có chơi với chó thôi,nên em đâu có bạn,chỉ có 2 con chó,ăn cùng ăn,ngủ cùng ngủ,nhưng nhớ lời đại sư dặn nên thôi !
coi như tui chưa hề nói nhe bà con
thiện tai !