Tiểu thư mơ mộng
Đai Xanh
Gia nhập: Feb 2011
Bài gởi: 183
Thanks: 27
Thanked 333 Times in 147 Posts
Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng
hihi, đến như huynh nitodium mà còn nghi ngờ em là cò mồi nữa thì hết biết luôn, hihi gia thế của nhà em hơi bị dữ à nha, lương của em không thôi một tháng đã gần 20 trẹo rồi chưa kể phong bì các kiểu nữa hihi, làm cò chi cho khổ hả mấy huynh ơi hổng có đủ cho em mua thỏi son xịn nữa àh, hihi. ai cần tiền mua nhà mua xe thì liên hệ với em, em cho mượn hổng tính lời trong một năm luôn, hihi. để chút nữa em chat với huynh Drogchanpa Lamkchen rồi mai em sẽ post lên kết quả cho mấy huynh nha, hihi.
Tiểu thư mơ mộng
huynh ơi giúp em với, em có đứa em trai năm nay 24 tuổi rồi, nó đã tốt nghiệp đại học rồi mà hổng chịu đi làm suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè đi uống cà phê đi nhậu, trước đây nó năng động lắm, nhưng dạo gần đây nó cứ lơ ngơ lông ngông giống như bị ma theo vậy đó, vậy huynh cho em cái hẹn để em đưa nó đến gặp huynh, làm ơn giúp cho nó nhe huynh, phí tổn không phải là vấn đề gì ghê đối với ba mẹ em đâu, giá nào ba mẹ em cũng không bận tâm đâu, miễn sao nó trở lại bình thường mà thôi, ba mẹ em lo cho nó lắm, huynh ráng giúp cho nhà em nha, em biết ơn huynh nhiều lắm đó.
huynh add nick yahoo của em nha: thanhtruc240686
Tiểu thư mơ mộng
Đai Xanh
Gia nhập: Feb 2011
Bài gởi: 183
Thanks: 27
Thanked 333 Times in 147 Posts
________________________________________
hihi, mấy huynh tỷ cứ chọt em hoài vậy sao, em nhờ thiệt tình đó, chẳng thà bỏ ra vài chục triệu để nhận được sự đảm bảo rồi yên tâm không sướng hơn là nhìn thấy mẹ mình lo lắng ah?
huynh nitodium sao hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng dể thương ghê vậy đó, thơm huynh cái chụt nè, hihi.
..............................
Bookmarks