Ấy là vô pháp từ chối không thèm làm Bụt trong 1 kiếp rồi, ha ha.
Khi ta quán mọi chúng sinh hữu tình đều có thể là người thân của ta trong tiền kiếp, họ có chữi ta cũng im, cha mẹ chữi một tiếng có sao đâu cà?, do đó hạnh Kham nhẫn dễ thành tựu, ta thấy họ không tiền, họ mượn, ta có tiền ta cho mượn, lỡ họ không trả , họ trốn luôn, ta coi như đền ơn tiền kiếp, đó là hạnh hỹ xả thành tựu. Còn nhiều cái rất hay khác nữa, nếu chúng ta hành pháp hành phát bồ để tâm , ta sẽ thấy rất vi diệu, tâm tình phơi phới, vì sao? vì đi đến đâu cũng thấy cha mẹ chúng sinh của ta hết, không vui hay sao?VÌ sao nữa? vì ta chẳng có gì cần nắm giữ cho riêng ta cả, có thể chết bất cứ lúc nào , và lúc nào cũng chắc chắn rằng ta sẽ không về ba đường dữ. Với hạnh nguyện mãnh liệt như thế chỉ cần 3 ngày kết sổ thiện- ác xong xuôi là ta lại đầu thai trở lại kiếp người tu tiếp, quyết không lên 2 cỏi trên, còn nếu tích lũy tâm bồ đề thành tựu vô thượng bồ đề thì .....ha ha, ta cũng sẽ trở lại để độ chúng sanh...., quyết tâm sinh nơi giảng truyền Phật pháp, trở thành đạo sư hoằng pháp hộ pháp....
Amitaba
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks