Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Chứng tỏ zhu rất có tình cảm với Tiểu thư mơ mộng đấy. Hình như zhu lại còn là người gốc Trung Quốc như cô gái lai Tiểu thư mơ mộng. Hợp quá mà, hai người tìm hiểu và kết hôn đi. Zhu theo công giáo, còn Tiểu thư mơ mộng nhảy hết từ đại thừa sang tiểu thừa, hình như mật tông cũng có, lại sang cả công giáo nữa. Nói chung Tiểu thư mơ mộng theo "linh tinh thừa". Với khả năng và sự chân thật của zhu, nếu 2 người kết hôn, công giáo sẽ có thêm con chiên. Lại nữa nếu kết hôn các triệu chứng sinh lý của Tiểu thư mơ mộng sẽ trở về bình thường.
Cố lên nhé zhu, một công mấy việc mà.
Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Khoai Lang đã thấy mặt Tiểu thư mơ mộng đâu mà Khoai Lang lại bảo Tiểu thư mơ mộng ko phải là mỹ nhân. Thế là nói mò đấy. Tiểu thư mơ mộng chuyên có trò khen để kích người nọ cãi nhau với người kia. Tiểu thư khen Khoai lang xong có khi lại bảo thầm: "thằng này ngố quá thành anh hùng rơm".
Có câu thơ Hán tả tướng mạo ghi ra để Khoai Lang đọc nhé:

Hồng diện đa dâm thủy.
Mi trường hộ tố mao.
Triết yêu chân cự huyệt.
Trường túc bất tri lao.

Theo tính cách qua phát ngôn thì ít ra Tiểu thư mơ mộng ứng với câu 1 và câu 4. Nếu Khoai Lang không hiểu thì nhờ người dịch hộ nhé.

Tặng Khoai Lang.
Hồng diện đa dâm thủy
Mi trường hộ tố mao
Chiết yêu chân cự huyệt
Trường túc bất tri lao."

(Dịch:
Mặt đỏ nước dâm nhiều
Mày dài lông kia nhiều
Lưng nhỏ đúng huyệt lớn
Chân dài không biết mệt)