
Nguyên văn bởi
binhthuongtam
Xời xời .. , mới nghe cái tên "PG nguyên thủy" lần đầu tiên ! Chị này ăn nói lấp liếm quá đi , tiểu thừa thì nhận là tiểu thừa đi bày đặt thay tên đổi họ , rựu cũ mà bình mới làm chi cho màu mè hoa lá hẹ .
Phật giáo chính thống chỉ có tam thừa thôi , còn có thừa thêm cái PGNT nào nữa chứ ? Đừng làm rối loạn hệ thống giáo lý của bổn sư Thích Ca Mâu Ni nghe chưa , tội lắm đó người ơi !
Với lại Đức Phật có nói tam thừa chung qui cũng là một thôi mà . Giống như căn nhà có 3 tầng thì Đại Thừa là tầng trệt còn gọi là Phật Thừa , còn 2 tầng trên chính là trung thừa và tiểu thừa . Quan trọng là tầng chệt có chắc chắn hay không , có nhà ở kiên cố là được rồi . Nhưng nếu thấy dư giả thì xây thêm 2,3 tầng cho rộng rãi thoải mái cũng được ; chơi sang thì xây thêm mười mấy tầng như cái nhà của mỹ bị binladin đánh bom đó cũng Ok luôn .
Nguyên do phải xây nhiều tầng cũng do căn cơ chúng ta khác biệt nhau nhiều quá mà thôi , có người tu nhiều kiếp , lại có người chẳng tu kiếp nào cả , cho nên cả 3 đều chung một gốc như nhau thôi . Trong kinh Liên Hoa , Đức Phật nói tuy căn cơ mỗi hạng người có cao thấp nhưng Đức Phật cũng đều tôn trọng họ như nhau thôi chứ không có phân biệt , đối với tiểu thừa hay đại thừa thì Đức Phật đều phải bỏ công sức suy nghĩ xem xét như nhau rồi mới thuyết pháp . Đối với ai cũng đều dùng nền tảng Đại Thừa để giảng nói cả , chứ chẳng thấy hạng thấp kém mà nói tiều thừa , hay hạng trung bình mà nói trung thừa , kì thực cả 3 đều cùng một nguồn Đại Thừa cả . Cho nên Đức Phật mới nói tuy đặt tên tam thừa nhưng lời Phật thuyết ra đều công bằng như nhau cả , cho nên đúng ra tam thừa phải gọi là nhất thừa . Nhưng gọi nhất thừa thì thành ra vô nghĩa vì chỉ có một mình thì còn gọi làm gì nữa , cho nên để tạo điều kiện cho người mới học thì đành gọi là tam thừa vậy .
Bookmarks