Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34

Ðề tài: XIN LỜI CHỈ DẠY TỪ CAO NHÂN VÀ THIỆN ĐẠO HỮU

  1. #1

    Mặc định XIN LỜI CHỈ DẠY TỪ CAO NHÂN VÀ THIỆN ĐẠO HỮU

    A DI ĐÀ PHẬT

    Có mấy lời phân vân và lo lắng trong khi thực hành thiền pháp , đệ xin đưa ra để mong được chỉ giáo , xin quý cao nhân , thiện đạo hữu hoan hỷ mà chỉ cho đệ ạ .

    Thường thì đệ ngồi thiền ở trạng thái tĩnh tâm , và ý khởi niệm phật liên tục rất bình thường và chưa hề có trạng thái như ngày hôm đó .
    Như thông lệ đệ ngồi tĩnh tâm khoảng thời gian 1 tiếng , bất chợt đệ thấy vùng trán của mình chỗ ngang chân mày tê rần và hơi cức như kiểu có một cái gì đó xoay xoay tròn vô chỗ đó , càng lúc càng mãnh liệt , lúc đó đệ vẫn bình tĩnh như thường , tỉnh táo niệm phật không bị phân tâm . và đột nhiên cảm giác chỗ đó thủng ra một miếng thì phải ( chả biết nói sao cho đúng ) chợt thấy có một quầng mây màu sám xoay tròn trước mắt mình như kiểu vòi rồng vậy . đệ tưởng mình bị hoa mắt hay là do ánh đèn điện gì đó soi vào mình . đệ vẫn bình tĩnh giữ nguyên tâm ý tĩnh tâm và vẫn niệm phật . và nhắm chặt mắt hơn 1 chút , nhưng không phải thế , cái quầng mây ấy nó lại thay đổi thành ánh sáng hình 1 mặt nguyệt như soi vào mắt đệ chói lòa đi , nhưng cái mà đệ nhìn thấy không phải là do mắt mà nhìn thấy ở chỗ giữa hai lông mày trên trán , càng nhắm nó càng sáng rồi 1 lúc lại thấy có mấy tia sáng màu tím và màu xanh màu đỏ nữa thì phải , và cũng lúc đó đệ thấy ý thức mình tỉnh táo lại thường , cảm giác như kiểu có thể ngồi thiền đc tới tận sáng mà không mỏi mệt . Nhưng gặp phải hiện tượng đó lần đầu đệ cũng không biết giải thích thế nào tại sao nữa , và chỉ duy nhất lần đó đệ bị , còn các lần sau lại bình thường không có gì xảy ra cả , và đến bây giờ đã cả tuần trôi qua , cái chỗ vùng trán ấy vẫn còn hơi tê và cức .
    vậy xin các cao nhân và các thiện đạo hữu chỉ giáo giúp đệ với
    thân
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi manbro Xem Bài Gởi
    A DI ĐÀ PHẬT

    Có mấy lời phân vân và lo lắng trong khi thực hành thiền pháp , đệ xin đưa ra để mong được chỉ giáo , xin quý cao nhân , thiện đạo hữu hoan hỷ mà chỉ cho đệ ạ .

    Thường thì đệ ngồi thiền ở trạng thái tĩnh tâm , và ý khởi niệm phật liên tục rất bình thường và chưa hề có trạng thái như ngày hôm đó .
    Như thông lệ đệ ngồi tĩnh tâm khoảng thời gian 1 tiếng , bất chợt đệ thấy vùng trán của mình chỗ ngang chân mày tê rần và hơi cức như kiểu có một cái gì đó xoay xoay tròn vô chỗ đó , càng lúc càng mãnh liệt , lúc đó đệ vẫn bình tĩnh như thường , tỉnh táo niệm phật không bị phân tâm . và đột nhiên cảm giác chỗ đó thủng ra một miếng thì phải ( chả biết nói sao cho đúng ) chợt thấy có một quầng mây màu sám xoay tròn trước mắt mình như kiểu vòi rồng vậy . đệ tưởng mình bị hoa mắt hay là do ánh đèn điện gì đó soi vào mình . đệ vẫn bình tĩnh giữ nguyên tâm ý tĩnh tâm và vẫn niệm phật . và nhắm chặt mắt hơn 1 chút , nhưng không phải thế , cái quầng mây ấy nó lại thay đổi thành ánh sáng hình 1 mặt nguyệt như soi vào mắt đệ chói lòa đi , nhưng cái mà đệ nhìn thấy không phải là do mắt mà nhìn thấy ở chỗ giữa hai lông mày trên trán , càng nhắm nó càng sáng rồi 1 lúc lại thấy có mấy tia sáng màu tím và màu xanh màu đỏ nữa thì phải , và cũng lúc đó đệ thấy ý thức mình tỉnh táo lại thường , cảm giác như kiểu có thể ngồi thiền đc tới tận sáng mà không mỏi mệt . Nhưng gặp phải hiện tượng đó lần đầu đệ cũng không biết giải thích thế nào tại sao nữa , và chỉ duy nhất lần đó đệ bị , còn các lần sau lại bình thường không có gì xảy ra cả , và đến bây giờ đã cả tuần trôi qua , cái chỗ vùng trán ấy vẫn còn hơi tê và cức .
    vậy xin các cao nhân và các thiện đạo hữu chỉ giáo giúp đệ với
    thân
    giống mình nhưng chán mìng là hình tròn màu sắc vàng xoay xoay.rùi cảm giác thân thể không còn có hình tướng gì nữa. chân tay lẫn lộn lun.Ai trả lời luôn cảm ơn.
    chúc mọi người tinh tấn thân tâm luôn an lạc. hoan hỷ
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    giống mình nhưng chán mìng là hình tròn màu sắc vàng xoay xoay.rùi cảm giác thân thể không còn có hình tướng gì nữa. chân tay lẫn lộn lun.Ai trả lời luôn cảm ơn.
    chúc mọi người tinh tấn thân tâm luôn an lạc. hoan hỷ
    Thế là bạn đã thực hành thiền tốt rồi,nếu thực hành không tốt thì tâm còn tán loạn,sẽ không có biểu hiện đó đâu.Một thời gian sau,các hiện tượng quầng sáng sẽ hết thôi.Khi cơ thể muốn có những tác động khác thường (múa,uốn lượn,vái lạy...),chỉ có được khi mình thả lỏng cơ thể,thì cứ nương theo mà làm vì vô thức đang tìm cách cân bằng lại cơ thể cho bạn đấy.
    Chúc tinh tấn!
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  4. #4
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi manbro Xem Bài Gởi
    A DI ĐÀ PHẬT

    Có mấy lời phân vân và lo lắng trong khi thực hành thiền pháp , đệ xin đưa ra để mong được chỉ giáo , xin quý cao nhân , thiện đạo hữu hoan hỷ mà chỉ cho đệ ạ .

    Thường thì đệ ngồi thiền ở trạng thái tĩnh tâm , và ý khởi niệm phật liên tục rất bình thường và chưa hề có trạng thái như ngày hôm đó .
    Như thông lệ đệ ngồi tĩnh tâm khoảng thời gian 1 tiếng , bất chợt đệ thấy vùng trán của mình chỗ ngang chân mày tê rần và hơi cức như kiểu có một cái gì đó xoay xoay tròn vô chỗ đó , càng lúc càng mãnh liệt , lúc đó đệ vẫn bình tĩnh như thường , tỉnh táo niệm phật không bị phân tâm . và đột nhiên cảm giác chỗ đó thủng ra một miếng thì phải ( chả biết nói sao cho đúng ) chợt thấy có một quầng mây màu sám xoay tròn trước mắt mình như kiểu vòi rồng vậy . đệ tưởng mình bị hoa mắt hay là do ánh đèn điện gì đó soi vào mình . đệ vẫn bình tĩnh giữ nguyên tâm ý tĩnh tâm và vẫn niệm phật . và nhắm chặt mắt hơn 1 chút , nhưng không phải thế , cái quầng mây ấy nó lại thay đổi thành ánh sáng hình 1 mặt nguyệt như soi vào mắt đệ chói lòa đi , nhưng cái mà đệ nhìn thấy không phải là do mắt mà nhìn thấy ở chỗ giữa hai lông mày trên trán , càng nhắm nó càng sáng rồi 1 lúc lại thấy có mấy tia sáng màu tím và màu xanh màu đỏ nữa thì phải , và cũng lúc đó đệ thấy ý thức mình tỉnh táo lại thường , cảm giác như kiểu có thể ngồi thiền đc tới tận sáng mà không mỏi mệt . Nhưng gặp phải hiện tượng đó lần đầu đệ cũng không biết giải thích thế nào tại sao nữa , và chỉ duy nhất lần đó đệ bị , còn các lần sau lại bình thường không có gì xảy ra cả , và đến bây giờ đã cả tuần trôi qua , cái chỗ vùng trán ấy vẫn còn hơi tê và cức .
    vậy xin các cao nhân và các thiện đạo hữu chỉ giáo giúp đệ với
    thân
    Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt cho đến khi đoạn tô đỏ đầu tiên xuất hiện!

    Khi tìm về sự tĩnh lặng của Tự Tánh thì giống như đi qua một đường hầm, khi Tự Tánh Của Ta lắng đọng đến mức độ nhất định sẽ Thể Nhập với Tự Tánh Không (Phải) Của Ta, từ chỗ này ta có thể lạc vào bất cứ Cõi nào, sinh ra bất cứ Tưởng nào, nếu bị cuốn theo thì ngay lập tức cái Không (Phải) Của Ta biến thành Cái Của Ta Khác, chính lúc này sự tinh tiến bị ngưng trệ, có nguy cơ lạc lối!

    Nếu trong một sát na đó Buông Xả thì lại Thể Nhập với Tự Tánh khác, cứ Buông Xả và Thể Nhập không ngừng cho đến khi Định và Động hòa làm một, quá trình Buông Xả và Thể Nhập xảy ra Liên Tục Và Vắng Lặng là Định Sơ Khởi!

    Chỉ hướng dẫn tới đây, còn lại xin hãy tự lực!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    giống mình nhưng chán mìng là hình tròn màu sắc vàng xoay xoay.rùi cảm giác thân thể không còn có hình tướng gì nữa. chân tay lẫn lộn lun.Ai trả lời luôn cảm ơn.
    chúc mọi người tinh tấn thân tâm luôn an lạc. hoan hỷ
    Đây chính là dao động giữa Cận Định và Định, khi nào từ trạng thái này nhìn thấu Sự Thật Về Ta Và Không Ta thì là bước đầu Giác Ngộ!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi son72 Xem Bài Gởi
    Thế là bạn đã thực hành thiền tốt rồi,nếu thực hành không tốt thì tâm còn tán loạn,sẽ không có biểu hiện đó đâu.Một thời gian sau,các hiện tượng quầng sáng sẽ hết thôi.Khi cơ thể muốn có những tác động khác thường (múa,uốn lượn,vái lạy...),chỉ có được khi mình thả lỏng cơ thể,thì cứ nương theo mà làm vì vô thức đang tìm cách cân bằng lại cơ thể cho bạn đấy.
    Thiền là Làm Chủ Thân Tâm, Buông Xả nhưng Nắm Bắt Từng Hơi Thở, nhất thiết phải Như Như Bất Động, không có việc Hành Vô Thức! Là Tự Tánh Biết Rõ mới là Thiền, Vô Thức Hành là Ma Ấm!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt cho đến khi đoạn tô đỏ đầu tiên xuất hiện!

    Khi tìm về sự tĩnh lặng của Tự Tánh thì giống như đi qua một đường hầm, khi Tự Tánh Của Ta lắng đọng đến mức độ nhất định sẽ Thể Nhập với Tự Tánh Không (Phải) Của Ta, từ chỗ này ta có thể lạc vào bất cứ Cõi nào, sinh ra bất cứ Tưởng nào, nếu bị cuốn theo thì ngay lập tức cái Không (Phải) Của Ta biến thành Cái Của Ta Khác, chính lúc này sự tinh tiến bị ngưng trệ, có nguy cơ lạc lối!

    Nếu trong một sát na đó Buông Xả thì lại Thể Nhập với Tự Tánh khác, cứ Buông Xả và Thể Nhập không ngừng cho đến khi Định và Động hòa làm một, quá trình Buông Xả và Thể Nhập xảy ra Liên Tục Và Vắng Lặng là Định Sơ Khởi!

    Chỉ hướng dẫn tới đây, còn lại xin hãy tự lực!




    Đây chính là dao động giữa Cận Định và Định, khi nào từ trạng thái này nhìn thấu Sự Thật Về Ta Và Không Ta thì là bước đầu Giác Ngộ!




    Thiền là Làm Chủ Thân Tâm, Buông Xả nhưng Nắm Bắt Từng Hơi Thở, nhất thiết phải Như Như Bất Động, không có việc Hành Vô Thức! Là Tự Tánh Biết Rõ mới là Thiền, Vô Thức Hành là Ma Ấm!
    vâng cảm ơn huynh (tỷ) đã chỉ dạy . đệ tâm sự thật rằng tất cả những sở học vốn có của đệ đều lơ mơ nên có những cái sâu sa quá mức độ hiểu cho phép thì với đệ là cả một bài toán khó . và vì đệ dơn thân độc mã , đôi khi tự biết mình tự làm chuột bạch để có được đường đi đúng đắn , tất cả những thứ đệ có là tùy duyên chứ chưa đc lĩnh ngộ từ bất cứ minh sư hay ai cả . hix
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  6. #6
    Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để THỰC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đầy thì ĐẠO và QUẢ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG.@8@.

  7. #7
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi manbro Xem Bài Gởi
    vâng cảm ơn huynh (tỷ) đã chỉ dạy . đệ tâm sự thật rằng tất cả những sở học vốn có của đệ đều lơ mơ nên có những cái sâu sa quá mức độ hiểu cho phép thì với đệ là cả một bài toán khó . và vì đệ dơn thân độc mã , đôi khi tự biết mình tự làm chuột bạch để có được đường đi đúng đắn , tất cả những thứ đệ có là tùy duyên chứ chưa đc lĩnh ngộ từ bất cứ minh sư hay ai cả . hix
    Mình là nam, cứ gọi Thiện Hữu là được!

    Bạn cứ giữ Chánh Niệm và Giới Hạnh thì tự nhiên mỗi hơi thở hay hành động đều sẽ tự hướng về Thiền, việc Ngồi Thiền chỉ là điều kiện bổ trợ ban đầu để tạm thời mô phỏng trạng thái Lắng Đọng mà thôi.

    Mình cũng Tùy Duyên mà ngộ ra Pháp Môn vậy, nên đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, Thiền Tuệ có trong vạn vật quanh ta, từ cọng cỏ cho đến núi sông, từ con kiến cho đến các loài cự thú, từ phàm nhân cho đến bậc phi nhân.

    Quan sát, học hỏi, mô phỏng vạn vật bằng cách quên cái Ngã Riêng Mình, nhưng không chìm vào cái Ngã Không Của Mình, từng chút một Thể Nhập Tự Tánh của từng sự vật một, không ngừng dung nhập nhưng không đánh mất mình, để Giới Hạn của Thân và Tâm không ngừng tăng trưởng cho đến khi không còn Giới Hạn nào cả, trong mỗi hơi thở đều tiềm tàng Trí Tuệ Của Vạn Vật, không còn Ta mà chỉ có Tùy Duyên Hành.

    Như vậy là Tinh Túy của Thiền, là Thiền Tuệ!

    Nếu có chỗ nào quá phức tạp, bạn cứ việc trao đổi! Nhưng trước tiên bạn cũng nên tham khảo qua tài liệu và Thiện Hữu Tran Thanh Luan đã đưa link, có thể giúp bạn rất nhiều!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Mình là nam, cứ gọi Thiện Hữu là được!

    Bạn cứ giữ Chánh Niệm và Giới Hạnh thì tự nhiên mỗi hơi thở hay hành động đều sẽ tự hướng về Thiền, việc Ngồi Thiền chỉ là điều kiện bổ trợ ban đầu để tạm thời mô phỏng trạng thái Lắng Đọng mà thôi.

    Mình cũng Tùy Duyên mà ngộ ra Pháp Môn vậy, nên đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, Thiền Tuệ có trong vạn vật quanh ta, từ cọng cỏ cho đến núi sông, từ con kiến cho đến các loài cự thú, từ phàm nhân cho đến bậc phi nhân.

    Quan sát, học hỏi, mô phỏng vạn vật bằng cách quên cái Ngã Riêng Mình, nhưng không chìm vào cái Ngã Không Của Mình, từng chút một Thể Nhập Tự Tánh của từng sự vật một, không ngừng dung nhập nhưng không đánh mất mình, để Giới Hạn của Thân và Tâm không ngừng tăng trưởng cho đến khi không còn Giới Hạn nào cả, trong mỗi hơi thở đều tiềm tàng Trí Tuệ Của Vạn Vật, không còn Ta mà chỉ có Tùy Duyên Hành.

    Như vậy là Tinh Túy của Thiền, là Thiền Tuệ!

    Nếu có chỗ nào quá phức tạp, bạn cứ việc trao đổi! Nhưng trước tiên bạn cũng nên tham khảo qua tài liệu và Thiện Hữu Tran Thanh Luan đã đưa link, có thể giúp bạn rất nhiều!
    vâng mình cảm ơn tất cả mọi người , mình đang luôn cố gắng về mọi mặt . hiện tại mình đang thực hành pháp môn trì chú đại bi và đang tập thiền tĩnh tâm , có gì khúc mắc mình xin đc mọi người chỉ dạy .
    thân
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    giống mình nhưng chán mìng là hình tròn màu sắc vàng xoay xoay.rùi cảm giác thân thể không còn có hình tướng gì nữa. chân tay lẫn lộn lun.Ai trả lời luôn cảm ơn.
    chúc mọi người tinh tấn thân tâm luôn an lạc. hoan hỷ
    Cứ để mặc dòng nước tự chảy
    Nó đến rồi đi tựa như không
    Như cơn sóng xô vào bãi cát
    Cuốn trôi hết những gì nó đi qua
    Tâm không trụ không ham vào cảnh
    Cứ nghĩ là nó chỉ là kịch thôi
    Đừng để tâm kẻo khí nó quanh đầu
    Cứ theo dõi cho khí tràn xuống bụng
    Không cố sức chỉ nhớ niệm mà thôi
    Rồi có ngày ngũ ấm kia sẽ mất
    Trước mặt ta là điểm sáng long lanh
    Rối cứ thế mà trụ từng giây phút
    Khi mở mắt hay đi đứng nằm ngồi
    Vô tình thấy mà rõ từng giây phút
    Thì chúc mừng sơ thiền đã vượt qua
    Chúc em tin tấn tu tập nha
    Cứ 1 niệm nam mô a di đà
    Sẽ có ngày ta gặp lại ta.

    chào thưsinh93!!
    Thị Trấn Về Đêm...

  10. #10
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    HoaTuLien ^^ nếu bạn chẳng thể hiểu hết tiếng Việt thì đừng đoán ý người khác, còn nếu thật sự bạn hiểu tiếng Việt thì người đang Lạc Pháp là bạn đó!

    Vậy hỏi lại 1 lần nữa, bạn có thật hiểu tất cả những gì tớ nói không?

    Nguyên nhân Lạc Pháp không phải do Hành và do Vọng, bạn đến diễn đàn này chia sẻ trong khi ngay cả người khác nói gì cũng chưa hiểu, chỉ trích người khác là sai xong lại nói lại chính lời người ta nói, chẳng những thành ra nói 2 lời, còn vướng vào tự cho mình là đúng!

    Những gì bạn góp ý cho bạn manbro đều chẳng khác những gì mình góp ý ngay từ đầu, nhưng vì người ta thiếu kinh nghiệm và chưa biết nhiều, mình phải nói vừa đơn giản và vừa đủ, để người khác nhận ra chỗ vướng và ngộ ra chỗ đúng Ở Những Lần Hành Tiếp Theo Sau Khi Ta Nói chứ không phải Ngay Trong Lời Nói Của Ta, cái này gọi là Khai Thị.

    Còn HoaTuLien nói nhiều nhưng chẳng vì người nghe mà nói ra, những lời của bạn mới chính là tiếp lực cho Ma Ấm đấy, xin hãy xem xét lại đi!

    Không phải là Pháp Hành, mà là Giới Hạnh, chưa qua Tịnh Khấu tuyệt nhiên không đạt Tinh Khẩu hay còn gọi là Chánh Ngữ! Lần sau góp ý với người khác, hãy suy nghĩ chậm khi lắng nghe và trước khi nói, và nói ít một chút!

    Chúc bạn luôn An Lạc ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    manbro un, tuy em co `long u hoc, nhưng tỹ noi em al5c duong roi,,vi sao razz, Khi em tap phap tâm em dung suc quanhiu, tham giu` cai niệm , vi te' khơi tácy' mau thanh tu7, nên sắc âm nơi thân t6m doca1i sức tinh tấn CUA DẠIBI CH1U AV2 NIỆM PHẬT TAM ĐUOC TRẤN ÁP'',,, THANH RA LỰC LUƠNG,
    cái đâu em bi nhực VÀ TÊ TÊ CHO DO',LA DO EM ĐI SAI PHÁP MÃ XẢY RA,,, nhưng cai voi rong am 2 em thây là sắc ấm trào dâng háo hiện ra cái ngủ sắc ,,nêu nguơi mê thì cho al cận đinh vơi dịnh,, cái sang suot tỉnh thức trong khi em tah61y lá gi ? al2 sắc âm tinh diệu phần thô trọng bị cái niệm em dèn nén quá manh liệt nen no bi rung chuyễn av2 bộc phát ,, lai do em tập trung chuyên ch1u quá mạnh,, NÊN NO BUNG NÔ như cái voi rong là sắc âm vậy,,, con dám amy xám là lơp tàn dư cùa c1i tuơng chấp em bám giữ bi sắc ấm no' phá ,

    ty6 noi tiep , cái măt trang abn1 nguyệt là cái tam em , nua phan sang , 1pha6nbi hônam' , day al2 vi tê hôn trầm , em ctha6y tinh thức , chư thức ra cái do là sắc ấm hôn trầm , ma 2tho7ii,, ko phài nah2 Phật,,
    neu em tap 1thoi gian nưa` sẽ`ay ra 2 hậu qua
    nguoi rung chueyn và kokie6n soat'
    dau se bi nhưc,, cai cho nhuc do khien em mơ ra nhưng , tác hại al2 em đam mê vào cái thấy trong khi tu phap..lâu dân khi' thei6n ma nhiêm Thân,,, thi sao razz,, lạc vào am phap' ma kohay biet' gì...
    chet roi vao đia nguc va 2lam quyến thuôc ma thoi,,Ty thay em co' tâm u học moi;' noi ra do'' ,,CÁC HIÊn tuong thiên mà các ban trên tgioi vohinh thay da so là do đi lạc phap môn àm ra,,cchu7 co tư tánh tánh ko gi như HThaomocnoi' dau razz,, chinh HT moc cung dma mê và sai roi do bạn,,,
    ANDY kheuynguoi , nge konge tuy y'' bye raaz
    vâng cám ơn anh ( chị ) đã dạy bảo .
    .
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  12. #12

    Mặc định

    gửi manbro : mình ko tu tập tành được gì hết , có lẽ còn thua bạn !
    tuy nhiên , xin góp vài phần thiển ý , bạn nên xem lại mục đích tu tập của bạn là gì ?
    cầu thần thông hay mong thoát khỏi sanh tử .
    nếu cầu thoát khỏi sanh tử thì bạn nên biết cái thần thông là trở ngại rất lớn , nó có thể khiến ta ko làm chủ được cái tham sân si của mình đâu .
    có người vì quá tự tin mà ko biết mình đang đi sai con đường chánh pháp của NHƯ LAI đâu bạn , đừng vì ham muốn thần thông nhất thời mà phải mất đi bao công phu tu tập !

    cái vòng xoáy mà bạn cảm nhận được chính là bạn đang tự mở con mắt thứ 3 , nếu không cẩn thận thì cái thân của bạn bạn sẽ không làm chủ được đâu !

    mong bạn sáng suốt , thân !
    Baw pen nyang.........

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nganbk101 Xem Bài Gởi
    gửi manbro : mình ko tu tập tành được gì hết , có lẽ còn thua bạn !
    tuy nhiên , xin góp vài phần thiển ý , bạn nên xem lại mục đích tu tập của bạn là gì ?
    cầu thần thông hay mong thoát khỏi sanh tử .
    nếu cầu thoát khỏi sanh tử thì bạn nên biết cái thần thông là trở ngại rất lớn , nó có thể khiến ta ko làm chủ được cái tham sân si của mình đâu .
    có người vì quá tự tin mà ko biết mình đang đi sai con đường chánh pháp của NHƯ LAI đâu bạn , đừng vì ham muốn thần thông nhất thời mà phải mất đi bao công phu tu tập !

    cái vòng xoáy mà bạn cảm nhận được chính là bạn đang tự mở con mắt thứ 3 , nếu không cẩn thận thì cái thân của bạn bạn sẽ không làm chủ được đâu !

    mong bạn sáng suốt , thân !
    cám ơn bạn !
    Từ khi mình có duyên với PP cho đến nay cũng chỉ hành trì đại bi chú thôi ,
    Mình chưa bao giờ có ý định mong muốn cầu đc cái gì cho đến cầu thành phật , thành thánh , mà chỉ muốn đi tìm sự thanh thản , bình yên trong chính thân tâm của mình mà thôi .
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  14. #14

    Mặc định

    Bạn không có gì phải hoang mang hay lo lắng cứ để tự nó diễn ra rồi tự nó biến mất quan trong nhất là bạn đừng lạc vào cảnh huyền ảo đó đừng nghĩ ngợi gì hết cứ để nó trôi qua tự nhiên

  15. #15
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    Hoa Thảo Mộc bạn đã sai còn dạy người sai ,, làm người khác u mê mất Chánh Kiến ,, cái gì mà dao động trở về tự tánh, cận định và định , Ko Đúng Sự Thật
    ,đó chỉ là người đi lạc pháp ,, bị sắc ấm biến hiện ra nơi tâm ,thần hậu mãnh liệt , mà tưởng ta là cái gì đó từ từ qua Ma Đạo ,,,, Hoa Thảo Mộc ,Andykhuyên bạn hãy tự xem xét lại pháp hành đi ,, Chính bạn cũng đang vào ma đạo chứ không phải chánh phái đâu raaz,, b
    Dịch phát mệt hí hí ^^

    Giờ so sánh nhé!

    Andy nói "...bị sắc ấm biến hiện ra nơi tâm ,thần hậu mãnh liệt , mà tưởng ta là cái gì đó từ từ qua Ma Đạo...""

    Mình đã nói trước đó "...khi Tự Tánh Của Ta lắng đọng đến mức độ nhất định sẽ Thể Nhập với Tự Tánh Không (Phải) Của Ta, từ chỗ này ta có thể lạc vào bất cứ Cõi nào, sinh ra bất cứ Tưởng nào, nếu bị cuốn theo thì ngay lập tức cái Không (Phải) Của Ta biến thành Cái Của Ta Khác, chính lúc này sự tinh tiến bị ngưng trệ, có nguy cơ lạc lối!"

    Bạn Andy không biết có hiểu rằng 2 điều này là hoàn toàn giống nhau về́ y nghĩa hay không nhỉ? Bạn bảo mình sai Pháp cớ sao lại lập lại ý mình thế :confused:

    Còn nói "dao động trở về tự tánh, cận định và định , Ko Đúng Sự Thật", vậy Andy xin hãy miêu tả trạng thái Cận Định và Định khi Thiền đi ^^

    Andy có thể dẫn giải ý nghĩa các Cảnh Giới mà Đức Thế Tôn miêu tả có thể gặp khi Thiền? Lợi Ích và Tác Hại nếu học hỏi buông xả hay bám chấp nơi Cảnh Giới?

    Nếu đã dám chỉ trích các Hiện Tượng là sai thì phải có đủ khả năng Giải Thích Vì Sao Sai, nếu không thì chính Andy đang bị Vọng Niệm đấy nhé ^^


    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    ANDY nói ve` bạn Và manbro , HTMoc hiểu sai dạy người sai , Còn manbro thì tự tu học nhưng đã lạc dươ`ng ,,, ANDY dã khuêyn , nghe ko tùy ý các bạn di raaz,,, HTM hỉu ANDY noi ji hay ko ra? ban đọc nhũng j ANDY viét đi un nói ,, người lạc Phap nhu bạn còn dẫn kẻ khác, Như kẻ đi đêm ko có đe`n và cùng nhau đi va`o nơi nguy hiểm,,, ANDY nói vậy thì bạn tự suy xét đi HTM raaa,, bye
    Andy nè! Không ai Dạy ai ở đây hết, chỉ chia sẻ Kinh Nghiệm Thực Chứng thôi, thứ hai là người ta hỏi về Hiện Tượng khi Thiền, nếu những Hiện Tượng đó không nằm trong Thiền Học Căn Bản nhắc tới thì không nói, những Hiện Tượng đó đều có ghi chép rõ ràng, ai chịu khó đọc đều biết, như con đường ai cũng phải đi qua, ví như muốn ăn được Khổ Qua thì phải chịu Đắng.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    em đã tu sai pháp un đó ,, Vì tu học chánh pháp ko có những hiện tượng trên đâu razz,, tỷ khuyên em hãy dừng lại và đừng có niệm mật chú ji nưa~,, chuyển qua niệm Phât va` không thiền gì nua~,,, nếu em ko tin lời ty~ thì 1 thời gian sau em sẽ mất cái ý thức bản thân , hon thieng em bị chiếm giữ ,, Ko còn biết bản thân làm gì nhớ gì,, lúc đó muốn hối hận cũng ko kịp,,Tỷ nói PHÁP ko sai em tập sai dẫn đến kêt quả sai ,, manbro neu biết thương cha mẹ em thì suy set đi ,,, nếu dê~ dàng trở về tự tánh như vậy thi khi xưa chư PHẬt tu học ra sao ? Còn em hạ căn pham` phu , chỉ lên thân người 4 đời gần đây,,, thân người em mới bắt đầu tu học ,,,, nhưng vừa vào đã đi ngay vào ma đạo un,,, Ty khueyn em neu bik suynghi CHA ME nuoi em ma em tu tu hoc , roi cha me em tahy em bi mat kiem soat qauy lai phi bang phap nhu lai,, ne ty khueyn em dung niem mat chu di,, em ko co duyen voi phap do' byê raaz,,, Muon tu hoc chan chan thi vao yahoo gap ty~ ndya cho ma` hoc.,,, tu căn ban chư ko phai 1 tập doan ly' thuyet .. NICK CHAT TY LA` : manmandatmocnhi3005
    neu em du dueyn se gap ,,bye raaaz
    Người chia sẻ Kinh Nghiệm nếu nói quá nhiều sẽ giống như giúp người ta giải luôn bài toán, vậy thì bài toán ấy còn ích lợi gì, đề mục ấy mãi mãi không thông qua, Andy lại còn khuyên người ta bỏ Thiền đi, chê căn cơ người ta thấp kém, khác gì như khuyên người ta Thuốc Đắng Lắm Chớ Uống, hay chê người ta Nghèo chẳng đủ tiền mua Thuốc Quý vậy!

    Bạn phạm hai lỗi lớn, lỗi Phân Biệt Căn Tánh, phàm kẻ nào nói "Vì Ta là Ta nên ta mãi chẳng thể được như Phật, hay vì Phật là Phật nên Ta mãi chẳng thể được như Phật" thì kẻ đó là Quyến Thuộc Của Ma Vương.

    Lỗi thứ 2 là Lỗi Khuyến Dụ, vì rằng nếu có ai tìm đến học hỏi ta, cầu Pháp nơi ta, cầu Trí Tuệ nơi ta, nhất thiết không do ta mong muốn, càng không do ta khuyến khích hay cầu tìm, mà kẻ đó đến bằng tự giác với Duyên của họ.

    Andy à, mình chân thành khuyên bạn nên Quay Đầu Là Bờ đi, nếu bạn thực có Tu Vi như bạn đang cố biểu hiện thì mình chẳng phải tốn công khuyên nhủ bạn thế này đâu!

    Hãy biết chính mình là ai, đang đứng nơi nào thì mới biết phải đi về đâu Andy à! Đừng lạc lối nữa!

    Những lời mình nói đều vì bạn mà nói ra, chứ việc Pháp Hành đúng sai ra sao, mọi người đều có thể tự nhận định, hà tất chấp nhau vài câu chữ, trước tiên chỉ hại chính mình mà thôi!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Dịch phát mệt hí hí ^^

    Giờ so sánh nhé!

    Andy nói "...bị sắc ấm biến hiện ra nơi tâm ,thần hậu mãnh liệt , mà tưởng ta là cái gì đó từ từ qua Ma Đạo...""

    Mình đã nói trước đó "...khi Tự Tánh Của Ta lắng đọng đến mức độ nhất định sẽ Thể Nhập với Tự Tánh Không (Phải) Của Ta, từ chỗ này ta có thể lạc vào bất cứ Cõi nào, sinh ra bất cứ Tưởng nào, nếu bị cuốn theo thì ngay lập tức cái Không (Phải) Của Ta biến thành Cái Của Ta Khác, chính lúc này sự tinh tiến bị ngưng trệ, có nguy cơ lạc lối!"

    Bạn Andy không biết có hiểu rằng 2 điều này là hoàn toàn giống nhau về́ y nghĩa hay không nhỉ? Bạn bảo mình sai Pháp cớ sao lại lập lại ý mình thế :confused:

    Còn nói "dao động trở về tự tánh, cận định và định , Ko Đúng Sự Thật", vậy Andy xin hãy miêu tả trạng thái Cận Định và Định khi Thiền đi ^^

    Andy có thể dẫn giải ý nghĩa các Cảnh Giới mà Đức Thế Tôn miêu tả có thể gặp khi Thiền? Lợi Ích và Tác Hại nếu học hỏi buông xả hay bám chấp nơi Cảnh Giới?

    Nếu đã dám chỉ trích các Hiện Tượng là sai thì phải có đủ khả năng Giải Thích Vì Sao Sai, nếu không thì chính Andy đang bị Vọng Niệm đấy nhé ^^




    Andy nè! Không ai Dạy ai ở đây hết, chỉ chia sẻ Kinh Nghiệm Thực Chứng thôi, thứ hai là người ta hỏi về Hiện Tượng khi Thiền, nếu những Hiện Tượng đó không nằm trong Thiền Học Căn Bản nhắc tới thì không nói, những Hiện Tượng đó đều có ghi chép rõ ràng, ai chịu khó đọc đều biết, như con đường ai cũng phải đi qua, ví như muốn ăn được Khổ Qua thì phải chịu Đắng.



    Người chia sẻ Kinh Nghiệm nếu nói quá nhiều sẽ giống như giúp người ta giải luôn bài toán, vậy thì bài toán ấy còn ích lợi gì, đề mục ấy mãi mãi không thông qua, Andy lại còn khuyên người ta bỏ Thiền đi, chê căn cơ người ta thấp kém, khác gì như khuyên người ta Thuốc Đắng Lắm Chớ Uống, hay chê người ta Nghèo chẳng đủ tiền mua Thuốc Quý vậy!

    Bạn phạm hai lỗi lớn, lỗi Phân Biệt Căn Tánh, phàm kẻ nào nói "Vì Ta là Ta nên ta mãi chẳng thể được như Phật, hay vì Phật là Phật nên Ta mãi chẳng thể được như Phật" thì kẻ đó là Quyến Thuộc Của Ma Vương.

    Lỗi thứ 2 là Lỗi Khuyến Dụ, vì rằng nếu có ai tìm đến học hỏi ta, cầu Pháp nơi ta, cầu Trí Tuệ nơi ta, nhất thiết không do ta mong muốn, càng không do ta khuyến khích hay cầu tìm, mà kẻ đó đến bằng tự giác với Duyên của họ.

    Andy à, mình chân thành khuyên bạn nên Quay Đầu Là Bờ đi, nếu bạn thực có Tu Vi như bạn đang cố biểu hiện thì mình chẳng phải tốn công khuyên nhủ bạn thế này đâu!

    Hãy biết chính mình là ai, đang đứng nơi nào thì mới biết phải đi về đâu Andy à! Đừng lạc lối nữa!

    Những lời mình nói đều vì bạn mà nói ra, chứ việc Pháp Hành đúng sai ra sao, mọi người đều có thể tự nhận định, hà tất chấp nhau vài câu chữ, trước tiên chỉ hại chính mình mà thôi!
    Chuẩn, không cần chỉnh!
    Thk
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  17. #17

    Mặc định

    Andy lại còn khuyên người ta bỏ Thiền đi, chê căn cơ người ta thấp kém, khác gì như khuyên người ta Thuốc Đắng Lắm Chớ Uống, hay chê người ta Nghèo chẳng đủ tiền mua Thuốc Quý vậy!
    Thuốc ĐẮng ,Đắng mà có nhiều tác dụng phụ mà không biết nó là tác dụng phụ , uống vào 9 phần sống 1 phần chết lại gặp lúc thời mạt pháp thì hiểu.........
    Còn tịnh độ là loại thuốc dễ uống,đơn giản nhưng tổ nào vị cao nhân đại đức , phật nào cũng đều tán thán xưng là vua của các pháp môn......

    Nên có một ý mà bạn bỏ sót đó là pháp môn tịnh độ....
    CHo nên TTV cảm thấy như HTM vì tâm tham tranh đấu ,,vì muốn người khác nhận thấy mình đúng người sai (Như khi vừa mới nhìn vào comment của tâm định thì bạn có vui không :D ) nên mới phát biểu thiếu suy nghĩ.
    -
    -
    ---
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

  18. #18

    Mặc định

    Thực sự đọc không được bài viết của đạo hữu HoaTuLien !
    Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để THỰC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đầy thì ĐẠO và QUẢ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG.@8@.

  19. #19

    Mặc định

    a di đà phật
    Đệ muốn mọi người chỉ dạy đệ những cái mà đệ chưa biết , chưa hỉu
    chứ không muốn các huynh-tỷ vì đệ mà phải méc lòng nhau
    xin hay từ bi-trí tuệ và luôn hoan hỷ
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  20. #20
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    htm UN da u me ko bik gi , khueyn thi ko nge,, vay thi hay tu buco di,, con noi den cau phap day nguoi sai , như ke mu` đi trong dem ,,, TƯ TÁNH ÀM LẮNG DONG DÊN MƯC DỘ NHÂT DỊNH,,NOI 1CA6U RA LA 2BIK CH8ANG BIK JI,,andy KO cân phải noinhiu vỉ bạn đau co tâm long tu học,,CHIBIK NGẢ MẠN HƠN THUA,,,, đi ANDYNOI TRUOC CHO BẠN BIET' ,,sau cai chêt địa ngục là nơi càu bạn đi , LÀM JI ÀM RA VÀO BA COI ,,BUON CUOi wa do razz,, bạn noi chuyên ko có ,,VI BẠN KO LAM DUOC,,, THIÊN KO PHẢI AL2 NGÔI AM 2 NOI RA KHOE NHƯ BẠN ,, CÒN LẠI CẬN ĐỊNH VƠI DỊNH,,

    ngayca2 việc bạn còn nam trong Thức , chưa ra khoi bạn con ko phân biet đuoc,,Nọii xa hon,,, am 2daynguoi ta,,, andy DA KHUEYN BAN ,,tƯCAO THÌ SAU NAY DE LUC MẠNG CHUNG,,DUONG BAN DI AL2 KHOC NHƯ CON Heo sanh,,, quy sư no keo ban di ret la nhanh do... tu thien ,,ban noi renhung viec chilam ngươi mê ,, thơpi nay ANDY ko day ai tu thei,N ,, BẠN CHI BIK DOC KINH SACH ROI AL2M THEO ,, DUOC 1CHUT CONG FU , CHO AL 2 tA GIOI.. cON andy THI NOI' THƠI NAY TU THIEN THI DEU KO THÀNH TU7 ,, VÌ KO THÊ ALM2 ĐUOC,, XƯA CHƯ Ị TỔ SƯ DÊU AL2 NHƯNG AB65C DẠI BÔ TAT DẢ THANH TƯU MÀ ÚNG THÂN XUONG,Con các ban , thiên ma 2ko MInh , lạc ma dạo ko hy...

    nguoi tu thien phai tích đủ công dức và ba la mậtt, ,, moi oaingi deu ko roi khoi gioi Phap' thi mseko bi Pha'. cacban chưa lam duoc cái căn ban ,, chi biet tư Kinh sach doc roi ynhu7vay ma làm ,,Ko bik c8an bànn,ANDY khueyn thi con cố ch6ap.ANDY kôcan phai noi jidau raaz
    ,bna muon bik thien al2 gi thi phai hiêu ,
    TRONG 6 C8AN TIEP 6 TRÂN 6 THỨC,,, ban dnag dung là thức phân biệt,, LÀM JI CÓ' TÁNH MÀ NOI' mINH T6AM KIÊN TÁNH THANH pHẬT,,, MUON Tư Thức chuey6n vê tánh c6an phài KHEO' thưc hành , xoay chuyên thức vê tánh ,,,
    khi dnag thiên ko co doi tuong thien dịnh,, vi nêu co' là tru , phap snah tâm ,, nêu dang thei6n ma 2ba1m chấp thi cùng sai ,, t6am ko phải là xả hay ko xa~,, da noi la ko tru 1phap du nho =hat bui,,,
    nhưng trong 4oainghi didung nam ngoi,,,MOI 1 HANH DONG PHAI Minh
    TƯC ALM2 THỨC chấp trần vong SAU DO MOI TIEN DUOC MỠ THỨC NƠI 6 CĂN DUNG THÔNG, vuot qua sắctho , tuơng hành ,, pha' thức trơ về
    đo mơi al2 kiến tánh ,, hci7moi7 tah16y Tánh,, CON TƯ KIÊN TÁNH DÊN THANH pHẬT PHẢI TU HỌC tánh ko ,, KHI DO MOI THẬT AL2 thiền
    ,, CON CACBAN DNAG DUNG LÀ THỨC
    phânbie65t kophai cai thiên tư tanh gi dâu raaz,, HTM ANDY noi ban sai , vi ban da bam chap vao phap ban ,, nga man tu cho ban dung,Nhung ban sai un do raazz...
    ANDY kheuyn 2nguoi va tam dinh ko nge thi ANDY noi 1cau ANDY bo ko can noi nua,,, roi cacnguoi tu ma vao dianguc ....
    DA NHAP AM DAO UN, NGUOI KHAC DAY CHO BEIT MÀ CO CHAP KO NGE , THI cho ban di den mang chung em ban di den dau,, ngay nOI andyNOPI TRUOC,,, DIA NGUC A'
    Cám ơn HoaTulien đã thay mình nói hết ^^

    Như Phật dạy rằng "Không có lời nhận định của kẻ nào sắc bén hơn lời chính mình nói ra!"

    Những gì HoaTuLien nói về Thiền có nằm trong lời mình chia sẻ với các Thiện hữu hay không mọi người đều thấy rõ được, một người chỉ trích kẻ khác sai lại lập lại lời kẻ khác thì chẳng cần bàn thêm gì ^^

    Còn về việc bạn bảo Thời Nay Tu Thiền Đều Không Thành thì thật càng thấy rõ bạn đang đúng hay sai Pháp, vì nếu thật bạn có sự Thành Quả như bạn cố thể hiện thì bạn chẳng nói câu này, vì Tịnh chính là Thiền không hề sai khác ^^

    Lại còn dọa người Đọa Địa Ngục, thời chẳng rõ Địa Ngục là gì, vậy còn muốn chỉ dẫn người khác sao?

    Có điều bạn nói đúng, với kẻ đọc sách và cố chấp vào chút công phu đạt được thì chẳng nên nói gì thêm, nếu lời bạn về sau không ảnh hưởng đến sự tu học của người khác thì mình cũng không cần bàn đến bạn!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tên thành viên Xem Bài Gởi
    Thuốc ĐẮng ,Đắng mà có nhiều tác dụng phụ mà không biết nó là tác dụng phụ , uống vào 9 phần sống 1 phần chết lại gặp lúc thời mạt pháp thì hiểu.........
    Còn tịnh độ là loại thuốc dễ uống,đơn giản nhưng tổ nào vị cao nhân đại đức , phật nào cũng đều tán thán xưng là vua của các pháp môn......

    Nên có một ý mà bạn bỏ sót đó là pháp môn tịnh độ....
    CHo nên TTV cảm thấy như HTM vì tâm tham tranh đấu ,,vì muốn người khác nhận thấy mình đúng người sai (Như khi vừa mới nhìn vào comment của tâm định thì bạn có vui không :D ) nên mới phát biểu thiếu suy nghĩ.
    Cảm nhận của bạn mình chẳng thể nghĩ bàn, lời mình chân thật hay vì tâm tạo tác nào khác mình thiết nghĩ chẳng cần biện bạch, mà cốt ở Lợi Lạc hay Ác Hại mà người khác đón nhận!

    Còn Thiện Hữu tên thành viên, người nói Thiền Tông như thuốc quý mà có nhiều tác dụng phụ uống vào 9 phần sống 1 phần chết, lời này đã quá rõ ràng ai là kẻ nói mà thiếu suy nghĩ rồi, thiết nghĩ không nên làm mất hòa khí thêm nữa, vì mọi chuyện như đã khẳng định rồi ^^

    Thêm nữa, Vui biết là Vui, Buồn biết là Buồn, chỉ người chẳng nắm rõ Vui-Buồn của chính mình mới đi xét đoán Vui-Buồn của người khác, lấy ra làm lý do, bạn nên hạn chế những suy nghĩ như vậy, Ngã chẳng thể điều phục đâu ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MẶT HỒ TĨNH LẶNG
    By phanquanbt in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-02-2013, 10:13 AM
  2. PHƯƠNG TU THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ
    By kinhvotu in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 12:50 AM
  3. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  4. Việt dịch đạo đức kinh và bàn luận
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 152
    Bài mới gởi: 09-05-2011, 04:19 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •