Người có tu học đến một lúc nào đó... tâm họ sẽ Thanh tịnh...giống như ăn chay...biết kiêng cữ... TB biết là huynh Trung Đao cũng như huynh Binhthuong ít khi nào lên tiếng ... hôm nay hai huynh lên tiếng TB biết hai huynh có Tu học về môn phái kể trên ...thật ra ai có tu học sẽ hiểu biết đúng và sai.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Xin cảm ơn bạn Thanh Bình nhé!
Thật ra mà nói mình chỉ là con người bình thường với sự trải ngiệm hiểu biết cũng bình thường,tình cờ biết tới TGVH này 2010 được phong nhất đẳng cũng là hay lắm rùi.Tuy nhiên qua các chủ đề và các bài về huyền thuật của cổ nhân để lại mình thấy có nhiều bài quá nguy hiểm và bất trắc sẽ xảy ra nếu các anh em bắt chước,học lóm...nên tùy theo bài mà mình góp ý vậy mà.
Người xưa có câu:Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã,lâm nguy bất cứu mạt anh hùng,mình cũng thuộc dạng nhiều chuyện tào lao một chút để giải sầu mong miễn chấp slapping.hiiiii
Minh xin có mấy ý nhỏ như vầy:Học bùa ngãi,học kinh kệ nói chung đích thị phải được Thầy cho phép thụ truyền,bởi vì mỗi môn như thần quyền,bùa ngãi,kết hợp với bùa chú và các phép như phép gồng phép dầu phép mua bán phép trừ tà...học kinh kệ kết hợp với chú, ấn, quyết cũng vậy đều có những yếu lĩnh bí thuật cuối cùng để kết hợp và phát huy thi triển công năng,nếu như thiếu các yếu lĩnh bí thuật đó thì xem như công dã tràng và dần dà phai nhạt sẽ trở thành kẻ ba láp xàm xàm nguy hiểm cho chính mình và liên lụy tới gdinh.
Người làm thầy nói chung, dân trong nghề gọi là Sư tất khắc tìm được, biết được đệ tử muốn gì và cần nên dạy gì theo căn cơ để tương đồng thời cuộc,người học biếng nhác ko lo chăm học kinh kệ để thấu lẽ thâm sâu huyền diệu lời cổ nhân,ko lo luyện tập bùa chú để thi triển công năng mầu nhiệm,cứ cố lén lục lọi tìm xem thầy có bảo bối nào,ngón nghề nào để đâu,làm gì rồi bắt chước ẩu tả là điều phạm và mãi mãi sẽ ko hiểu được gi và làm được gì.
mình lại nhiều chuyện nữa rồi.hiiiiii
Last edited by binhthuong; 07-05-2013 at 03:21 AM.
Last edited by Thanhbinh123; 07-05-2013 at 04:00 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cho tới bây giờ, chúng ta hãy nhìn nhận 1 cách khoa học cho Huyền Thuật. Phép thuật chỉ là 1 "chất xúc tác" cho Nhân Quả mà thôi. Điều này giải thích được rằng tại sao Phép Ếm lại có tác dụng với người này, mà không có tác dụng với người khác dù cho cùng 1 cách, 1 người luyện , vì không có Ác Duyên với nhau nên không thể Ếm tùm lum được. Ví dụ như ông Thầy nào có thể Ếm chết được lãnh đạo được một đất nước hay chỉ có vài người xung quanh rồi chết yểu .
Thứ 2 là tại sao cùng phương pháp tu luyện mà có người luyện được, người không dù nỗ lực như nhau? cái gọi là "căn cơ' chỉ là phước của người đó đã tạo trong quá khứ mà thôi.
Giống như Bùa Yêu, tại sao có người bỏ bùa cô gái này yêu mà cô khác không được, sao các ông Thầy Bùa không bỏ thử Hoa Hậu hay Hoa Khôi nào đó, hay chỉ vài cô gái xung quanh, rồi khi cưới về 1,2 năm rồi ly tán ?Quả báo còn tệ hại hơn bình thường.
Còn luyện Hộ Thân, tại sao lúc vào Tổ chém không chết, đâm không thủng...rồi cũng chết chóc đầy ở chiến trường...? Người ta hay nói Tổ Phản hay phạm lời thề...nhưng thực tế là tới số thì tự nhiên khiến vậy thôi.
Cách đây hơn 7000 năm lịch sử Nhân Loại, cách phương pháp tu này đã có và phát triển Đa Thần Giáo lâu đời. Cho tới Đức Phật ra đời và chỉ rõ một cách khoa học cho con người về Vũ Trụ Quan này, nhằm giúm cho sự hiểu Biết và định kiến Loài người không sai lạc.
Mình đã thấy nhiều người đi vào con đường tu luyện Đạo mà mù mờ...đó là sự nguy hiểm cực kỳ khi đi mà không biết rõ con đường, đích đến....như vậy chỉ làm mồi cho các loài VÔ HÌNH khác mà thôi, các Loài Ác Ma vẫn cố tìm cách xâm nhập thế giới này, họ tự xưng là Ông này, Đấng nọ, hay đây là Giáo lý Phật, Chúa...Rồi những con người nhẹ dạ thiếu tri thức sẽ mắc bẫy.
Và điều cần làm quan trọng nhất cho các bạn đọc được dòng này là hãy đọc hết cuốn sách này, sẽ hiểu rõ các cõi trong Vũ Trụ này, và mình đang làm cái gì?đi đâu?chơi với ai ?
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-nguoicoi/nc00.htm
binhthuong ơi! Thầy kém Sư một bậc đấy. Thầy ví như sinh viên sư phạm ra trường đi dạy thôi. Còn Sư thì như giảng viên đại học dạy sv sư phạm. Ấn sư với ấn thầy khác nhau.
Theo tôi thì giải thích của bạn không hoàn toàn khoa học. Giải thích của bạn giống như nhiều người đã giải thích, dùng giáo lý của tôn giáo này, lý giải khía cạnh niềm tin của giáo phái khác.
Nếu bạn dùng từ khoa học, thì nên nói đến tìm năng con người.
Niềm tin vào đạo giáo có thể làm ta quên tìm năng tìm ẩn trong con người. Có lẽ mỗi con người, ít nhất một lần trong đời đã dùng qua khả năng tìm ẩn của mình mà không lưu ý.
Chuyện tìm năng con người không khó lý giải, có thể lấy thí dụ ngay trong những sự việc nhiều người biết và công nhận. Chỉ vì con người thích suy nghĩ theo hướng đạo giáo, hoặc huyền bí xa vời, cứ cho rằng chỉ có thần thánh, yêu tinh, ma quỉ, phước đức tự kiếp nào mang huyền năng đến cho người, dụ dỗ con người.
Hình như theo Phật giáo thì khi con người nhận ra chơn tâm, sống với chơn tánh, tâm định, ý lặng, thần thông sẽ hiển lộ. Vậy thần thông trong Phật giáo từ đâu mà có? Chắc là không do thần thánh, yêu tinh ma quỉ mang đến rồi.
Nếu người Phật giáo tinh thần thông trong Phật giáo do giác ngộ chơn tánh mà hiển lộ, sao lại cố gáng ghép việc quỉ thần cho đạo giáo khác.
Lý giải thì nên công bằng bạn a. Lý giải theo hướng Phật giáo thì càng nên công bằng, vì giáo lý nhà Phật là giáo lý của trí tuệ và bình đẳng.
Lý giải theo khoa học thì nên dựa trên những hiện tượng có thật trước mắt, mọi người có thể chấp nhận được.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
Vậy mình không bàn Tôn Giáo , bàn trên phương diện Khoa Học hiện đại nhé :
Trong cái mà gọi là Thần Thông, Đạo Phật cho rằng con người có 4 loại năng lực, chúng ta xét từng loại giả thuyết xem có đúng không:
1 - Năng lực do Tam Bảo.
2 - năng Lực do Chư Thiên.
3 - Năng lục do lời nói chân thật.
4 - Năng lực do sự Định Tâm.
- Thứ nhất về tiềm năng của con người thì khoa học Việt Nam công nhận những điều này:
http://www.camxahoc.vn/
http://www.youtube.com/watch?v=6mAUQ9jH9Lg
http://www.youtube.com/watch?v=pv2AmI53WAE
Như vậy con người có thể có khả năng siêu nhiên nhờ khai mở Luân Xa! Cái này trong Hindu Giáo đã có vài ngàn năm trước của các hành giả yoga. Các bạn hãy hỏi các nhà cảm xạ học làm được điều này là do cái gì, chắc chắn họ sẽ trả lời qua sự rèn luyện Tâm, như vậy đây là loại năng lực của sự Định Tâm. Kết quả thứ 1 này có thể chấp nhận được!
Loại thứ 2 là do Chư thiên ( ma, quỷ,thánh, thần). Cái này thì mắt ko nhìn thấy được, nhưng có thể thông qua một số nhà ngoại cảm của bộ môn cận tâm lý như sau :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t...6%B0%E1%BB%9Di
http://www.youtube.com/watch?v=3ps6KuP2rV8
Cái này đã được các nhà khoa học Việt Nam công nhận là đúng như Phan Thị Bích Hằng là điển hình. Như vậy có sự giúp đỡ của thế giới bên kia cho việc tìm mộ Liệt Sỹ. Phương pháp Khoa học này dựa trên sự KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM ! ( có 2 phương pháp khoa học là dựa trên LÝ THUYẾT và dựa trên THỰC NGHIỆM ). Cái này là năng lực Thần Thông do CHƯ THIÊN tạm chấp nhận giả thuyết này đúng.
Còn loại năng lực do Cầu Nguyện ( ví dụ Tam Bảo, Chúa, Thánh Ala...) thì tuy không có kiểm chứng rõ ràng bằng khoa học do mỗi người mỗi cảnh, nhưng ta có thể dọc vài cuốn sách như :
http://www.youtube.com/results?searc...be.RNHGacL3BMk
http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=9444
http://chuanbichuaquanglam.blogspot....-theo-nhu.html
và rất nhiều người lâm cảnh ngộ mà cầu nguyện được như ý thì có thể tìm thấy khắp nơi tren thế giới.
Còn Thần thông cuối là do lời nói chân thật thì có thể xem hiện tại luật Pháp Việt nam là rõ nhất. Một tội phạm giết người bỏ trốn có thể bị tử hình. Nhưng anh ta ra đầu thú thì lại giảm bản án, đó là 1 loại năng lực siêu nhiên giúp anh ta không bị chết, cái thứ 2 là trong cảm xúc đã giúp một số người chuyển nghiệp như:
http://rongmotamhon.net/mainpage/doc...line.html&tg=2
Tải trình duyệt Opera Mini - trình duyệt cho điện thoại phổ biến nhất trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay! Trình duyệt nhanh, mượt, dễ dùng và tiết kiệm lưu lượng GPRS/3G.
Tải về Opera Mini
:not_listening::at_wits_end::not_listening::at_wit s_end::not_listening::at_wits_end:
[còn chuyện gì nói nửa không, quay về nhìn bản thể mình trước ,và suy gẩm tâm ta đang làm gì? có chân thật hay không? hay chỉ là nhửng kiến thức vớ vẩn]
Thế nào là kiến thức vớ vẩn hay gọi là khoa học logic ? hay những người học Đạo không biết rõ chính con đường của mình đi! Bản thể của mình là cái gì bạn có thể chỉ cho mình rõ xem? chứng minh được không? hay chỉ là kiến thức vớ vẩn! Xin cẩn trọng lời nói của mình ! Đừng để mọi người đánh giá trình độ tri thức của mình khi phát ngôn bừa bãi!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks