Trích dẫn Nguyên văn bởi khoapro Xem Bài Gởi
Thực sự Binhthuong nói đúng, nhưng mình chỉ là người nghiên cứu mà thôi chứ không phải người tu luyện, vì nếu là Đạo Sĩ huyền thuật thì đã ở trên núi tu luyện rồi, chứ mà vào diễn đàn này chát làm gì! Không ai có thể đạt được thần thông "Xuất quỷ nhập thần" mà còn đi làm ở đời bương chảy này! đó là điều vô lý!Vừa muốn Đạo vừa muốn Đời làm gì có !!!Đạo không nên đi tìm đâu xa ngoài Tâm, Nhưng cần phải có một Minh Sư truyền thụ chân truyền, cái thứ 2 là phải bỏ đời cầu Đạo thì mới thành tựu được!
Thực tế hiện nay cho thấy, Các đạo sĩ thời nay có ai lấy nón lá đưa người qua sông..?..ai lúc ẩn..lúc hiện được...?..ai dời nhà, dời cây trong 1 đêm được..? ai hô mưa gọi sấm được...?.ai đi xa ngàn đặm trong 1s được?..hay chỉ còn lại múa mai, đấm đá mà thôi? Rồi CHÂN LÝ cho những ai học HUYỀN THUẬT này là cái gì? tại sao lại học? học rồi được gì và mất gì? dẫn đi đến đâu? hay là làm tăng thêm Bản Ngã, Ác Nghiệp ?
Rồi 1 thời gian không lâu nữa...huyền thuật chỉ là TRUYỀN THUYẾT hay CHUYỆN CỔ TÍCH mà thôi!
Nếu chỉ là người nghiên cứu, thì ý kiến này của bạn có vẽ chủ quan quá:

Trích dẫn Nguyên văn bởi khoapro Xem Bài Gởi
Thật sự đã bước vào con đường này rồi thì giống như cỡi lên lưng cọp vậy! Nhảy xuống là bị vồ liền. Khi vào Tổ là dính lời thề suốt đời rồi. Mình và ông Thần chạy đua VŨ TRANG ! Nếu kiếp này mình tu tập ít phước hơn ổng, thì bị bắt làm Binh cho Tổ 500 kiếp. Còn mình tạo nhiều PHƯỚC THIỆN hơn thì ổng làm HỘ PHÁP cho mình! Đó là quy luật NHÂN QUẢ! Mình chỉ chúc cho ai đã lỡ đi trên con đường này sẽ tạo CÔNG ĐỨC nhiều bằng cách tự làm Thiện, Bố Thí, Ăn chay niệm phật, giữ giới... để có thể chạy " QUA MẶT" ổng Tổ thì sẽ thoát lời Nguyền! Thân Ái!
Bạn có công sưu tầm và đăng rất nhiều tài liệu, chính bạn cũng thấy, hầu như khắp các nước Á châu, đều có người tu tập theo huyền môn. Hổng lẽ khắp nơi, không ai biết việc giao kèo cởi cọp?
Từ trước tới nay chưa ai thật sự từ cỏi chết trở về nói rỏ cho người khác biết kết thúc của cuộc sống là cái gì. Dù là chết lâm sàng, sống lại, cũng chưa phải là chết thật. Âm hồn đạp đồng nhập bóng, cũng không nói được rõ ràng về cỏi chết. Cái biết của con người về cỏi chết chỉ dựa trên nền tảng chắc chắn là niềm tin, không có gì chứng minh được là đúng, là sai, là cảnh giới đó như thế này, thế khác.
Cho dù chấp nhận theo ý kiến của bạn, có người chết phải làm nô lệ cho thần thì sao? Nô lệ cho thần thì phải ở cảnh giới thần, dù sao vẫn còn đỡ hơn một số người sắp chết, vẫn chưa biết mình về cảnh giới nào, phải không?

Mỗi người tu tập theo huyền môn, đều cần có định hướng cho mình. Những người nghe rồi sinh lòng ưa thích cái vẽ bề ngoài phép tắc, phù thuật có thể làm được, là do chưa hiểu rõ về huyền môn.
Việc tự tôn, đề cao môn phái của mình là bản ngã của con người. Đây là việc khá ồn ào ở nước ta hiện nay. Nếu bạn muốn cảnh tỉnh thì nên đăng cả những tài liệu nói về những trục trặc, hoặc giả tạo của phép thuật.

Góp với bạn link sau đây, để thấy rằng thần quyền, gồng không phải là tuyệt đối, kim cương bất hoại. Bạn nghiên cứu 25 năm chắc cũng từng chứng nghiệm những trường hợp tương tự với người thật, việc thật?

http://www.youtube.com/watch?v=H4vlfKpLGq0