Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
Ra trí tuệ Giác Ngộ của bậc thánh Alahan gọi là Minh Trí .
Phật Tánh là ngã là linh hồn . Là hư vọng là không thực.
Còn trí tuệ Giác Ngộ bậc Thánh là trí tuệ của Bậc Thánh , và đương nhiên các ngài nhận rõ Phật Tánh không có thực , và tư tưởng Phật Tánh đó nó thuộc về Tà Kiến .
Trí Tuệ Giác Ngộ của bậc Thánh thì đều như nhau . Phật Toàn Giác , Phật Độc Giác và Phật Thinh Văn Giác đều vậy cả .

Phật Tánh tức là Có Trí Tuệ! Cho nên nói Chúng Sinh Đều Sẵn Có Phật Tánh!

Ta lại hỏi người...

Vậy tức là Chúng Sinh có hay không có Trí Tuệ Của Bậc Thánh? Bậc Thánh có hay không có Trí Tuệ Của Phật?

Vậy điểm nào phân biệt Quả Vị Phật và Quả Vị Thánh?

Và một người đạt được những điều kiện gì thì được gọi là Phật?