Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
Dạ cái "Ngu" của con biết cái ngu của con ạ. :D
Con trả lời vậy chứ không biết là đúng ý Bác không, nhưng thật ra thì dạo này (khoảng vài tháng trở lại) con thấy mình ngu lắm ạ. Sống không trọn. Trước tiên là gia đình, dòng họ, bạn bè, rồi cả bản thân mình nữa. Nhiều khi còn thấy mình đi lệch pháp đạo của Đức Thầy. Cái hồi ấy, bây giờ mới nhận ra. À, mình ngu thật. Không biết khi nào mới hết ngu.
phật pháp là trí tuệ thấy được con đường ta đi gọi là giác,một khi có sự sáng thì sẻ thấy mình ngu,vì vậy cho nên cái mà bác cứ hỏi mổi tối một câu với lương y tương lai là ý nầy đó các con còn trẻ sẻ từ từ mà phát huy nó,tánh của con làm việc gì củng mau nản lắm đó mà tu thì phải chiến thắng nó gọi là chuyển nghiệp đó thấy và biết là hai thức quan trọng tu thiền củng chỉ nắm vào nó đó cố gắng lên,chưa là gì đâu còn phải thử thách và trải nghiệm nửa thì mới tường tận cái đạo đó nhá