
Nguyên văn bởi
nguyensanh
muội có xem mấy đoạn video của huynh gửi qua không đó ?nè huynh thấy con đường của muội đả được một phần ba rồi đó,muội muốn quay về nhà mình điều nầy không khó nếu mọi người biết nên bỏ bớt cái gì mà,khi muội qua sông mà muội không chịu bỏ bớt mấy món lỉnh kỉnh thì không khéo lại chìm cả thuyền,trong bi trí và dủng, muội tập trung vào cái dủng,niệm liên tục nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh thì muội sẻ làm được. huynh không nói đùa đâu, vị ĐẠI HÙNG LỰC đó là vị phật trong ta đó để chiến thắng chính mình là ngài đó. trước mắt thì chúng ta tu trong đời cứ cần tha lực trước rồi sau đi đứng vửng vàng thì buôn luôn thì tới nơi chứ có gì mà khó, khi muội đi học muốn mình lên lớp mà không chịu học chử a,thì làm sao được,mà cái chử A khi ta mới tập tu là gì muội có biết không,chử a,là ăn chay niệm phật sám hối làm việc thiện làm phước phóng sanh trì giới là chử A ĐÓ MUỘI,muội cố gắng làm tròn và niệm vị phật của chúng ta thì tự nhiên chư vị bồ tát sẻ chuyển cho muội thành công nhiều chuyện lắm đó chào muội nhá nhưng nhớ khi muội học tới đại học muội mà bỏ chử A,thì bài văn của muội buồn cười lắm đó,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rose4
Bookmarks