rose4
-----
Chào bạn Huỳnh1688 !
1) Tư tưởng là muôn trùng, võ thuật là bao la nên không thể nói chung chung được đâu bạn. Ngay tại chủ đề này nếu chúng ta phân tích đâu là cái đã lạc hậu cần phải gạc bỏ, chỉnh sửa và đâu là cái hiểu biết mà chúng ta tiếp tục học tập, phát huy thì đó mới là thực tế và vào trọng tâm của chủ đề !
2) Theo mình thì người có sức sáng tạo và người có công gìn giữ thì đều có cái giá trị riêng của nó, mọi thiên kiến đều dẫn đến bất cập và thái quá, không có nền tảng thì sáng tạo từ cơ sở nào ? không có sáng tạo thì sự phát triển sẽ đi về đâu ... nên không thể phê phán chung chung được.
3) Nếu nói võ thuật Việt chỉ có học và học (ý là chỉ có múa may tay chân ?) không thôi thì không chính xác đâu, ví dụ nhé ! đối với môn phái có gốc tích từ Trung Hoa xa xưa nếu người Việt không có sức sáng tạo riêng thì mỗi lần đối đầu nhau trong lịch sử thì ông cha ta lấy cái gì để đánh thắng họ ! Còn về ciến lược, chiến thuật dùng đầu (head, intelligence) trong võ thuật thì người Việt cũng nhắc nhở con cháu từ xa xưa rồi nhé, chẳng qua là chưa có duyên được nghe nên cứ tưởng rằng như mình là kẻ đầu tiên của nhân loại phát minh ra điều ấy, ví dụ như môn phái Nhất Nam (Võ Héc) có nhắc đến "Giác Đầu Thành Tay Chân" đấy thôi ?!
4) Cũng có khi do cá nhân mình không dùng đầu nên cứ ngỡ là tất cả số còn lại đều giống mình ...úi da dà !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks