Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
Em chào anh thịnh, đúng như anh nói, các kỹ thuật và học thuật của việt nam đều đã và đang ở hải ngoại, đây âu cũng là 1 điều đáng buồn cho nước ta
Nhưng em nghĩ, quyển sách này cái giá trị của nó trong tập luyện võ thuật có rất ít, nếu như không muốn nói là không hề có. Em chẳng phải có thái độ thị phi gì với tiền nhân, nhưng em thấy nếu ta muốn tiến bộ, ta phải học cách chấp nhận cái sai của tiền nhân và từng bước thay đổi. Võ thuật là một sự tiến bộ, mà muốn tiến bộ, ta cần ghi nhận và buông bỏ
Còn trong võ thuật, theo em nghĩ ta chẳng cần phải giỏi hơn tiền nhân làm gì. Vì 2 thời gian và không gian là hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần ta luôn là chính ta, và ta của hôm nay giỏi hơn ta của hôm qua là đủ rồi
Vài lời của em, do tuổi còn nhỏ và sự hiểu biết lẫn kinh nghiệm đời sống chưa được nhiều, nên có sai sót hay thất lễ gì mong anh bỏ qua cho
Trích dẫn Nguyên văn bởi lyhl Xem Bài Gởi
rose4
-----

Anh chào Thanhphucbl, rất cám ơn em vì sự trao đổi thẳn thắn và anh thích thế.

1) Nếu em cho phép anh chỉnh thì anh sẽ chỉnh lại dòng chữ đã được đánh dấu đen đậm như thế này : Nếu ta muốn tiến bộ, ta phải học cách chấp nhận cái sai của chính ta và từng bước thay đổi. Ví như một ông thầy dạy ra năm bảy chục môn đồ, trong đó có người đúng và kẻ sai, chẳng lẽ vì thế mà khi nhìn vào người sai mà chúng ta hồ đồ nói ông thầy đó sai, thế thì tội nghiệp cho ổng rồi, tại mình sai đó mà.

2) Cũng vì thời gian và không gian giữa ta và tác giả có sự cách biệt, khác biệt nên chúng ta không thể khẳng định chắc nịch về điều này điều nọ đâu. Người có tâm thì cái hạn chế của họ là vô tình, còn ngược lại kẻ rấp tâm thì cái đúng của họ vẫn nằm trong sự man trá, tính toán của họ !

3) Chúng ta nên hạn chế đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, riêng tư trong khi trao đổi nhé, em okey ? người xưa nói "hậu sanh khả uý" như thế là người xưa cũng tôn trọng anh em mình lắm lắm ! lẽ nào có ai lại muốn ngược lại đâu ?
Võ thuật hiện nay liệu có quá lỗi thời? Cái tiền nhân cho là đúng liệu có còn đúng so với hiện nay? Tư tưởng người Việt Nam lâu nay vẫn thế, vẫn đi theo lối mòn hàng trăm năm với khẩu hiểu giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống.

Trong võ thuật và một số ngành khác nhiều môn sinh chỉ biết học, học, học... Học xong ra làm thầy rồi lớp sau lại học học học theo cái thầy được học... cứ thế tiếp diễn lâu lâu mới có một người kiệt xuất sáng tạo thêm. Từ ông thầy tới anh trò đều có tư tưởng đó mà dám hỏi sao võ thuật cứ thế nó mai một theo thời gian. Mai một như thế đơn giản là hệ quả của việc học mà không dùng đầu! :coffee: