Trích dẫn Nguyên văn bởi NganhCong Xem Bài Gởi


Ở đời, người không học thấy cái gì cũng ghê gớm nhưng khi đã học qua thì mọi sự chỉ là trò chơi giải trí, kiếm tiền hoặc lợi thân đạt đạo, khôn và dốt chỉ cách nhau tờ giấy mỏng.
rose4
-----

Một quyển sách đã được viết từ hơn 40 năm trước lẽ dĩ nhiên là sẽ có điểm hạn chế, nhưng hạn chế đó là một thực tế khách quan bởi nhiều lý do có khi ngoài ý muốn của tác giả.

Có vẻ như người Việt thua kém rất xa các dân tộc khác trong việc ghi chép các kỹ năng để truyền lại cho đời sau và cũng có thể vì lý do này mà nhiều bộ môn, học thuật ... từ thời xa xưa đã bị ngoại bang chiếm đoạt, trộm cắp mà không hề hay biết và nếu không bị chiếm đoạt, trộm cắp thì cũng rơi vào hai chữ "thất truyền" !

Tôi nghĩ chúng ta không nên có thái độ thị phi đối với tiền nhân của mình, hãy chấm dứt những lời ăn tiếng nói đại loại gần như thế. Nếu chúng ta giỏi thì hãy làm giỏi hơn những việc tiền nhân đã làm, đó là cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều ?!

Cám ơn bạn chủ topic rất nhiều vì đã cất công tìm và gởi quyển sách này lên đây để mọi người được cơ hội tham khảo.

Nếu thất kính xin được thỉnh giáo.