Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
Thiền Minh Sát đó ạ....Hằng nhắc và kiểm soát ta làm gì, ta nghĩ gì từng giây từng phút.... khó lắm huynh...giống như người ta đi đâu cũng sẵn giày dép nhưng vội vàng là chân có chân không liền. Lúc đi chơi mũ mão giày dép chỉnh tề, rồi nhỡ ra bị ai đó đuổi thì có mà chạy "mất dép" liền....do vậy mà tụng kinh, lạy Phật ngồi thiền bố thí phóng sinh là một "kỹ thuật" để nhắc nhở ta luôn luôn ha, chứ không thì được mười lăm phút quên liền à....

Huynh cho bài ni chắc để muội lặn hai năm (có khi hai mươi năm) mới tạm thuộc chút, lúc ấy cho huynh ngồi buồn thiu, hỏi "TK đi đâu ...đi đâu.." nha....:wave:
thì việc ta nói là cứ nói còn muội cứ thấy xài được cái nào thì xài ,mà chưa xài thử thì khoan hảy bình luận vì pháp rất vi diệu có nhửng cái ta thấy như rất tâm đắt tưởng chùng như trong lòng bàn tay mà làm hoài không được,nhưng có nhửng cái ta thấy cả trời tây thế mà đụng vô thì hiệu quả ngay,ta có tu minh sát minh siết gì đâu,ta cứ thấy nhửng điều nầy nó quá thực tế thì làm thử thì thấy nó vi diệu cho mình thì nói lên ai thấy thuận thì thử đi,MINH DÀI có chỉ cho muội ở dưới đó, nó đúng là như vậy đó,,,,,,,
ta nói thật với muội ta chỉ tu tâm linh pháp chứ chưa học thiền của ai cả cho nên có nhiều vị hỏi ta tu thiền gì ta chả biết nói gì chỉ biết sống bằng cái sống chính mình và chia sẻ cùng mọi người ,đả không làm bánh thì thôi nhưng một khi làm bánh thì dứt khoát nó sẻ ra cái bánh,nhưng có cái thì méo cái tròn cái cháy khét cái thì chưa chín cái thì thế nầy cái thì thế khác tức nhiên hoàn toàn không giống nhau,củng giống như con người muội nhìn xem người thì nhiều thế mà có ai giống ai đâu,tu học củng thế,cùng một pháp mà có người đạt kẻ không có người ta chỉ vẻ cho họ chỉ có niệm phật không có chỉ gì thêm mà họ thành tựu viên mản,còn có người ta chỉ hướng cho họ chỉ có mổi ăn chay làm việc phóng sanh tụng kinh phổ môn thôi mà họ còn thành công hơn nhửng người tu thâm niên,ta không phải tự khen hay chê gì ai đâu, mà ta chỉ nói là cây mà mình bón đúng phân thì kết quả cho trái tuyệt vời,còn nếu bỏ bê nó thì héo hon ,hoặc bón nhiều quá thì nó chết queo ha ha ha ,,,,,,,đừng tin huynh ,đừng nghe huynh,mà quay về chính mình nhé,,,,,,,,ĐẠO NHƯ THẬT THIỆT,ĐẠO NHƯ ĐỨNG ĐÚNG,ĐẠO NHƯ SỐNG SÁNG.