Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
hồi chiều trên điện thoại con nói tên gì bác quên mất,đả lâu quá con muốn tìm về với đạo mà không gặp ai nay gặp bác rồi thì con sẻ nghỉ gì? vậy gặp rồi thì con liên hệ 2 số điện thoại đó đang ở TPHCM,con có thắc mắc gì thì con cứ hỏi họ, hoặc có gì họ chưa làm con hài lòng thì thì con lên đây ta sẻ trả lời cho con,ta hy vọng nhửng gì ba của con làm chưa xong thì con sẻ tiếp tục vửng bước song hành giửa đời và đạo,ta nói ít con sẻ hiểu nhiều nhé ta chào con chúc con sống đạo,,,,,,,,,,rose4
Dạ con tên Bảo,con cũng đã từng đánh mất rất nhiều vì ham chơi phải bỏ học,nhưng một ngày khi con ngộ ra quyết tâm sửa mình.Sau khi tịnh tâm ltrong 1 năm con chỉ lo học để chờ câu nói của ba.Rồi ngày đó cũng đến,ba nói :Để ba xin Thầy Tổ coi có được phép truyền cho con hay không nhưng thời gian lại không cho con cơ hội,khoảng 1 tuần sau thi ba con đã về với thầy Tổ.Những ngày đó ba chỉ nói cho con 1 câu: Tu không đạo thành chung đạo.Người tu trong đời thành đạo trong ta.Con cám ơn Bác nhiều!