Vậy là hồn phách con người có thể bị phân tán thành muôn ngàn rồi đi vào đầu thai thành những con vi trùng nhỏ nhoi,rồi đợi một duyên lành vạn năm nào đó thì sẽ hợp tụ..Cái này mình đã nghe qua ngài Tuyên Hóa giảng rồi...
ý mình ko hề như thế, tán tụ, ko có nghĩa là nhỏ ra ....và biến thành vi trùng
ko nói đựoc
Nhưng có chuyện thế này...hấp thụ linh khí của trời đất (vô hình)...kiểu kiểu như là luyện tinh khí thần ấy, kiểu như vậy về vể bên ngoài thôi, thực ra đó là sự luyện tâm, làm chủ tâm thức
mấy vạn năm và trở nên...biến hóa được thành các dạng vật chất (hữu hình)
nôm na, thì bạn ko nên quá sâu vào nhiều phương tiện, nhất là lý thuyết, chỉ cần cái gì đó, 1 phương tiện là đủ...hợp với bạn nhất, khiến bạn tâm đăc , từ đó triển khai...thành thạo trong tâm thức....và nó sẽ từ tâm hiện tướng
Phật trong tâm
Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bàn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks