Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
Những điều mơ hồ không nhận rõ thì đừng nên vội võ đoán cho rằng đó là gì .

Con kiến suốt ngày chỉ bò dưới đất khi gặp loài người thì sẽ cho rằng là đấng tạo hóa , là một vị thần vĩ đại làv.v.v. tưởng tượng ra đủ thứ để thỏa lòng sợ hãi của nó . NHưng nào có biết rằng con người vốn chỉ là chúng sinh lớn hơn nó mà thôi .
Mình không tưởng tưởng đâu,cũng không sợ hải,cũng không hoang tưởng,tự nó đến tự nó đi,mắt mình rất sáng.hhii.có lần thấy đó là người thân của mình nữa.Nhưng mà vì không biết nên mới hỏi,chứ mình không có đoán.Nếu ai trả lới giúp mình được thì cám ơn.
Nhưng mà mình tin là có linh hồn hay phách hay thần thức gì đó.Nếu nói hoàn toàn không có gì là không đúng đâu.