Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
Mình không tưởng tưởng đâu,cũng không sợ hải,cũng không hoang tưởng,tự nó đến tự nó đi,mắt mình rất sáng.hhii.có lần thấy đó là người thân của mình nữa.Nhưng mà vì không biết nên mới hỏi,chứ mình không có đoán.Nếu ai trả lới giúp mình được thì cám ơn.
Nhưng mà mình tin là có linh hồn hay phách hay thần thức gì đó.Nếu nói hoàn toàn không có gì là không đúng đâu.
Bạn nên biết là ngoài thế giới không chỉ có thế giới vật chất của chúng ta, còn nhiều cõi giới khác với vô vàn hiện tượng.

Bạn không cần biết nó là gì, chỉ cần biết là nó không làm hại bạn là được.

Hãy cố sống tỉnh thức nhé, thân!