Híc, rất hào khí, còn riêng mình thì thấy mình nên cứu bản thân mình trước rồi mới có sức cứu người khác. Kiểu như cả nhân loại sắp chết đuối trên biển, muốn cứu người bạn phải làm sao? chẳng lẽ cứ hết kéo người này nổi rồi đến người khác? nếu thế trước sau gì bạn cũng chết trước mà chẳng cứu được ai. Thôi thì bạn tìm xem có thể tìm được chỗ đứng trên bờ rồi hãy kèo những người khác lên cũng chưa muộn. "chuyên đi cứu người, từ bi hỹ xã, cứu nhân độ thế bản tánh lương thiện. Tôi muốn đi cứu những con người còn lầm tham khổ cực" cái này thì không cần luyện thần quyền cũng làm được
Bookmarks