Theo đuổi cái gì cũng gian nan lắm, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ khi quyết định có nên theo không bạn, mình nghe nói nhập môn này khó, theo môn này còn khó hơn, đừng vì những điểm hơn người mà vội xin nhập môn, vì sau những thành tựu đó là sự tập luyện hơn kỷ luật quân đội, dễ làm nản chí anh hùng lắm, thêm nữa giới luật phải giữ. Tội gì đang sung sướng tự do lại muốn rèn thân làm gì? Nhập được môn chưa chắc có thành tựu, có người suốt đời cũng là á phù thủy như trong truyện harry poster thôi.
Cám ơn bạn nhưng tôi ko vì những điểm hơn người mà muốn nhập môn. Tôi muôn nhập môn để rèn luyện sức khỏe và tu luyên đạo đức. Nguyên nhân chính tôi muốn gia nhập là phái võ này chuyên đi cứu người, từ bi hỹ xã, cứu nhân độ thế bản tánh lương thiện. Tôi muốn đi cứu những con người còn lầm tham khổ cực chứ ko có 1 ý định gì cho riêng mình cả. Còn chuyển khổ cực làm nản chí anh hùng có lẽ người này ko đc gọi là anh hùng rồi bạn ạ. Anh hùng thì ko bao giờ biết nản lòng trước khó khăn. Nhưng tôi cũng ko muốn làm anh hùng, nếu có thể tôi chỉ muốn làm 1 con người bình dị gặp người khó thì giúp mà thôi.