rose4
-----
Chào Huỳnh1688 ! nghĩ mình thật là vô duyên, chỗ người ta đang văng tục chửi thề như thế này mà mình đâm đầu vào trao đổi "một môn nghệ thuật cao quí" như thế này thì quả là đại dại, thôi thì cứ ráng một tẹo nữa xem sao ?!
Hình như bạn đã lầm, nền võ thuật cổ truyền của dân tộc Việt không có gì để kẻ hậu sinh như tôi và bạn phê phán vì nó đã được thử qua lửa, trui qua than của vài nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có chăng phê phán là phê phán đội lãnh đạo và cơ chế vận hành của hiệp hội quản lý ngành nghề đó thôi bạn ah, mà qui cho cùng phê phán cái đó ở đây là không đúng chỗ vì đơn giản người có quyền họ không nghe những lời phát ra từ đây, kinh nghiệm của mình thấy là như vậy đó ! Nên xem đây là sân chơi của những người cùng một đam mê và thế là chúng ta không có cớ gì phải chửi rủa, súc xiểm với nhau mãi hoài không thôi !
Câu trên của bạn đúng nhưng chưa đủ vì có những cái không thử, không trãi nghiệm thì không bao giờ có cảm giác chân thật từ nó, thì sau đó chúng ta mới hiểu rằng những cái mà chúng ta cho rằng chúng ta biết trước đây chỉ thuộc về khái niệm.
Bạn chưa thấy được mà sao bạn lại chủ quan nhận định rằng "một số vẫn dùng được một số khác đã quá lỗi thời", tư duy của bạn đã có mâu thuẫn rồi đó ! Tôi nghĩ rằng biết đâu cái mà bạn cho rằng đã lỗi thời chính là cái đã ghi nên dấu ấn của người Việt trong lịch sử dấu tranh ... điều này tôi dành cho bạn suy nghĩ, đào sâu thêm ha !
Võ thuật cổ truyền là một đối tượng của văn hóa truyền thống nên không có một cá nhân nào làm chủ cho sự phát sinh cũng như sáng tạo ra nó, nó từ sinh hoạt cộng đồng dân gian mà thành, nó được đúc kết qua nhiều thế hệ, được trả giá bằng máu và tính mạng của dân tộc đó, còn cá nhân chỉ có vai trò chủ sướng.
Cái cóp nhặt lại thì không thể nào được xem là sự sáng tạo vì trong sáng tạo phải có tính mới, ví dụ nhá, một bộ bài có 52 quân khác nhau và cách chơi của mỗi loại bài là một sự sáng tạo, nhưng người chơi có công sắp xếp các quân bài có trong tay họ thành một nước chơi cụ thể theo chủ ý của họ thì sự sắp xếp đó không là sự sáng tạo.
Chỉ riêng trong võ thuật thôi thì có nhiều đối tượng của nó chẳng bao giờ "hợp thời" nữa đâu vì các đối tượng đó thuộc nội dung của lịch sử, thời gian trôi qua nơi phù hợp để các đối tượng đó tồn tại có lẽ là viện bảo tàng, viện nghiên cứu sử hoặc gần hơn là trên bàn thờ tổ.
Sản phẩm "tự thân vận động mà nghĩ ra điều mới mẻ" thì không bao giờ hội đủ yếu tố trở thành võ thuật mà nhất là võ thuật truyền thống, cổ truyền vì đơn giản đó là sự tưởng tượng của cá nhân.
Bản sắc văn hóa là sự lắng đọng tinh hoa của sinh hoạt cộng đồng dân gian nên khái niệm "hội nhập văn hóa" là sai cơ bản về tư duy, ví dụ nhé, võ thái bản sắc là các đòn gối trỏ bỏ gối trỏ nghĩa là không còn môn võ thái, võ hàn là các đòn đá bỏ đá nghĩa là không còn môn võ hàn, quyền anh bản sắc là không tấn công bằng chân thêm đòn chân thì còn còn là quyền anh ... vì thế theo bạn võ Việt bỏ hoặc thêm cái gì để hội nhập ?
Dù là võ hiện đại thì vẫn có một cái tên gọi đích danh hoặc "sáng tạo" ra một môn võ mới thì điều đầu tiên là phải "sáng tạo" cho nó một cái tên mới ?!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks