Trang 12 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 26789101112131415161718 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 221 tới 240 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

  1. #221
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngvathuan Xem Bài Gởi
    Kính gửi bác Antoanmt,

    Số là bà cụ nhà em và nhạc mẫu bị chứng rối loạn tiền đình kinh niên, nhiều khi bị choáng váng như muốn ngất, đã đi bệnh viện điều trị nhưng chưa được kết quả như ý.
    Kính mong bác chỉ giáo cho phương thuốc hữu hiệu
    Trân thành cảm ơn bác!
    Bạn vào: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=6815&page=18
    Xem phần Tai tôi viết, theo cách ăn và nằm rồi từ từ ngồi lên để lấy lại thăng-bằng cho Tai Trong. Đồng thời làm theo phần số 3 chỉ day Huyệt. Sẽ hết bệnh "Rối Loạn Tiền Đình" đó Bạn.
    Vì bệnh này là do nước trong Ốc Tai bị mất thăng-bằng mà thôi.
    Chúc người thân của Bạn mau lành bệnh.
    Last edited by atoanmt; 20-11-2009 at 10:34 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  2. #222

    Mặc định

    -cái tiêu đề cũa toppict'' chữa bịnh kg cần thầy..""...những vị thuốc lá cây..chĩ những động tác..người bình thường hay đang bịnh làm sao biết được!!và chính chũ toppict này tự nhiên làm sao biết được..ngoại trừ trong tìm thức đã có sẵn, thì công nhận đúng..ayza mình cũng đang nghiên cứu kế hoạch đễ chữa bịnh cho người có tiền ,đại gia,,vài loai bịnh mà y học bó tay đễ kiếp tiền làm việc nghĩa..hihi
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  3. #223
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi odthao Xem Bài Gởi
    Kính chào huynh Antoanmt
    hôm nay Odthao vào trang của huynh để tìm kiếm bài thuốc trị mất ngủ . Odthao thấy bài trả lời của huynh về huynh gặp thầy Bùi Quốc Châu làm Odthao rất xúc động và nể phục , dù chưa học thầy 1 buổi mà vẫn kính trọng thầy đúng như câu huynh từng nói “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư”. Odthao đã học thầy Châu và cũng rất kính trọng thầy , vì vậy mỗi lần về VN , Odthao vẫn tới viếng thăm thầy Châu. Huynh là người có tâm đức , Odthao cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ huynh
    Odthao xin chúc huynh và gia đình nhiều an lạc
    Trân trọng
    Cám ơn Odthao đã đọc các bài viết của tôi, và còn kèm theo lời chúc cũng như cái ý “kính-trọng và ngưỡng-mộ” nữa…
    Khiến tôi vui ít mờ… “méc-cở” thì nhiều ! vì tôi thấy mình cũng hổng xứng-đáng với lời khen-ngợi đâu !

    May mà Odthao chỉ dùng chữ: “Huynh là người có tâm đức…” khiến tui “méc-cỡ” đến đen mặt thôi… (người ta da trắng, khi xấu-hổ thì đỏ mặt, còn tôi ...da hong trắng, nên khi méc-cở thì…đen mặt !)
    Chứ nếu Odthao mà dùng chữ “có Tâm Bồ-Tát” thì có lẽ tui sẽ xấu-hổ đến đen suốt cả người từ đầu đến chân luôn. :)

    Lý-do: Tôi từng lang-bạt khắp bốn phương, suốt 3, bốn mươi năm, mà gặp “người có Tâm Bồ-Tát”, đếm chưa đầy 10 ngón tay ! Vậy mờ gần đây, tôi thấy “Người Có Tâm Bồ-Tát” xuất-hiện tràn lan trên Mạng, nhiều vô-số kể, nên lúc nào tôi cũng…nơm-nớp sợ mình bị lẫn-lộn vào “Chư-Vị Bồ-Tát” đó quá chừng, vì …cái tên…phàm-phu-tục-tử như mình, sạo-sạo, bỡn-cợt, cười đùa… làm sao mờ có Tâm-Bồ-Tát phải hong Odthao ? họa chăng, có làm Thượng-Tọa…Thích-Đủ-Thứ thì được !:)

    Tóm lại, mình chỉ mong Bạn, và các Bạn đọc, xem bài của mình xong cười khì 1 cái là mình đã vui lắm rồi…:) thế đó Odthao.
    Mến.
    Last edited by atoanmt; 22-11-2009 at 08:49 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  4. #224
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yen_Nam_Thien Xem Bài Gởi
    Thưa, Thầy atoanmt có thể hướng dẫn xử lý khi có người nhà bị trúng gió độc không ạ ?
    YNT thì chỉ biết dùng cách Ông bà truyền lại là giúp giựt gió ở vùng ấn đường, 2 màng tang và giựt chân tóc mà không hiểu nguyên lý, thấy nó cũng đỡ nhưng không biết có làm đúng không.
    Xin Thầy hướng dẫn thêm.
    Cám ơn Thầy nhiều.
    Bạn Yen_Nam_Thien,
    Vừa đọc câu hỏi của Bạn mà Tôi chợt giật mình, vì Bạn dùng từ “xử-lý” khiến tôi nghĩ ngay đến cơ-quan Hành-Pháp, và Tư-Pháp như Công-An, Tòa-Án chẳng hạn !!! vì theo tôi, từ “xử-lý” chỉ thích-hợp với các cơ-quan ban ngành có thẩm-quyền mà thôi!

    Đùa chút chơi :), mình trả lời nghiêm-chỉnh nè:

    Bạn nói trúng gió độc, chuyện này hơi mơ hồ, không rõ ràng, vì thường khi người ta xây xẩm, có khi ngất xỉu…đa số là do phần Máu, áp xuất Máu và các động mạch, Tim hoặc Óc, (đôi khi lượng Đường trong Máu thấp, cũng làm xây-xẩm, choáng-váng mún xỉu nữa , chỉ cần ăn 1 cục kẹo ngọt vào là hết). Tuy nhiên người Việt mình cứ gọi nôm-na là “trúng gió” và y như bạn kể, ai ai cũng :
    “giựt gió ở vùng ấn đường, 2 màng tang và giựt chân tóc…” đó là cách khiến cho Máu chạy lên Óc để làm người bệnh tỉnh lại.

    Riêng tôi, đã nhiều lần cấp-cứu các người “trúng gió độc” gần xỉu hoặc xỉu và có chút kinh-nghiệm sau đây:

    1/- Khi có người té xỉu, đa-số là bà con bu lại chung quanh, làm mất bớt dưỡng-khí, nên đầu tiên là mình phải nói khéo…đuổi các người hiếu-kỳ đó đứng xa xa 1 chút, thường-thường tôi nói như sau:
    “Xin bà con đứng xa 1 chút để có không-khí cho người bịnh thở, và làm ơn chận dùm đừng cho người ta chen vô thêm, nhưng bà con đừng đi luôn, vì có thể tôi sẽ cần bà con giúp 1 tay đó. Bà con chia nhau: người thì lập tức nấu ngay cho tôi 1 nồi nước sôi, người khác thì kiếm gấp cho tôi vài cái khăn lông, và 1 người thì lấy cho tôi gấp 1 chiếc đũa .”

    2/- Đỡ người bệnh nằm trên giường, đặt tay lên Mũi xem còn thở hay không? Đặt tay vào động-mạch Cổ xem nhịp Tim…Nếu còn thì OK, nếu không phải làm hô-hấp nhân-tạo, hoặc nhờ 1 người nâng cằm người bịnh ngước lên để cuống họng dễ thông khí, rồi mình 2 tay để đè lên ngực người bịnh, theo chính nhịp tim của mình mà ấn xuống, thả ra, kích Tim đập lại.

    3/- Đặt Lưng Bàn Tay của mình lên trán người bịnh, và bóp lòng bàn chân người bịnh xem nóng hay lạnh.
    (Thường lòng bàn Tay của mình ấm, nóng, nên muốn đo nhiệt-độ của người ta, mình phải dùng Lưng bàn tay.)

    4/- Lúc trước thì mình cũng giựt Tóc Mai, hoặc tóc đỉnh đầu, Huyệt Bá-Hội, nhưng sau này mình dùng đầu đũa ấn 1 phát thật mạnh vào ngay huyệt chỗ đầu chân Mũi, khúc tiếp giáp với Môi, coi như trên đỉnh của “Nhân-Trung”
    Huyệt này do Thầy Bùi Quốc Châu khám-phá, ấn vào có tác-dụng hổi tỉnh nhanh hơn giựt tóc Mai .(và còn làm các vật thể dính trong Mắt mà đã nhúng Mắt vào nước, hoặc thổi Mắt hoài hong ra, ấn nhanh và mạnh vào Huyệt, sẽ ra ngay !)


    5/-Nếu Đầu Nóng Chân Lạnh: Mình nhờ người ta nhúng khăn lông vào nồi nước sôi, vắt khô rồi lau chân hoặc lau các vùng bị lạnh, thay khăn liên tục để giữ độ nóng trên da. Nên nhớ: giữ Nóng mà không cho ướt !
    6/- Nếu Đầu Lạnh Chân Nóng: Thì làm ngược lại, lau và đắp khăn Nóng trên đầu liên-tục.

    Xin nói thêm là tại sao mình phải đắp nóng?
    Khi Đầu nóng Chân lạnh: chứng tỏ Máu chạy lên Đầu nhiều, đây là trường hợp lên Máu ! Chân lạnh thì mạch máu co, càng ép máu tăng lên trên. Làm nóng Chân là làm các mạch-máu nở ra thu hút máu xuống.
    Khi Đầu lạnh Chân nóng: Thì ngược lại, thiếu máu chạy lên Đầu, đây là trường-hợp hạ Máu.! do đó mình phải làm nóng Đầu để kéo máu lên.

    Vài hàng sạo sạo, mong bạn hoan-hỷ:)
    Mến,
    Last edited by atoanmt; 22-11-2009 at 10:19 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  5. #225

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    DAY HUYỆT TRỊ BỆNH MẤT NGỦ

    Cháu Tây Thiên,
    Qua bài Cháu viết, tôi thấy bệnh của Mẹ cháu nguyên nhân là vì cuộc sống: bận rộn...tiền bạc và...âu lo. Thành ra hơi khó trị, tuy nhiên Tôi đã học từ Thầy Bùi Quốc Châu 1 số huyệt Trị Mất Ngủ rất hay. Mà chính tôi đã...mạn-phép Thầy Châu, chế-biến gia-giảm 1 chút để Trị bệnh. Chỉ cần làm 2 lần trong ngày, và thường thì làm hai hoặc ba ngày là ngủ ngon ngay...mà khi Mẹ cháu đã ngủ được thì cái lạnh và nhức Đầu sẽ khỏi luôn...Cây day huyệt, cháu có thể dùng đầu đũa nhọn được. Và Cháu hãy làm theo hình tôi vẽ dưới đây nhé.


    Đồng thời, nếu có thể thì Cháu nói Mẹ cháu ngủ như sau:
    Người Ngủ: Bắt đầu Ngủ, nên Nằm Nghiêng:
    Gối Đầu phương Bắc, Chân chỉ về phương Nam, Mặt hướng về phương Tây, Lưng về hướng Đông.

    Xin lỗi cháu vì đã lâu tôi bận hong vào Mạng TGVH, nên trả lời cháu chậm.
    Chúc Mẹ cháu và gia đình được an lành, may mắn.

    Thầy ơi ! Con Cảm ơn Thầy Nhiều Lắm ! Thầy nói đúng quá ! mẹ con do chứng lo âu về tiền bạc nên như vậy , công nhận thầy nói đúng 100% ! con cảm ơn thầy nhiều lắm ! Con sẽ về làm để trị bệnh cho mẹ con ! thầy cho con hỏi thêm ! con chưa biết xác định hướng " Đông -Tây-Nam-Bắc" xin thầy chỉ dùm ! con cảm ơn thầy nhiều lắm !

  6. #226
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tây Thiên Xem Bài Gởi
    Thầy ơi ! Con Cảm ơn Thầy Nhiều Lắm ! Thầy nói đúng quá ! mẹ con do chứng lo âu về tiền bạc nên như vậy , công nhận thầy nói đúng 100% ! con cảm ơn thầy nhiều lắm ! Con sẽ về làm để trị bệnh cho mẹ con ! thầy cho con hỏi thêm ! con chưa biết xác định hướng " Đông -Tây-Nam-Bắc" xin thầy chỉ dùm ! con cảm ơn thầy nhiều lắm !
    Chùi ui, Cháu hong biết "Đông Tây Nam Bắc" ?
    Dễ ợt hè, Cháu buổi sáng, nhìn phía Mặt Trời mọc, là Hướng Đông.
    Sau lưng Cháu là Hướng Tây.
    Vẫn đứng nhìn về phía Mặt Trời, Cháu dang 2 tay ra, Tay Phải là Hướng Nam, tay Trái là hướng Bắc
    (Người ta thường nói: Mặt Trời lặn về Tây, vậy lúc buổi chiều, hướng Mặt Trời lặn là hướng Tây đó Cháu )
    Cháu hãy nhắn vào "Tin riêng" cho tôi Họ, Tên & địa-chỉ chính xác của Mẹ Cháu , coi tui có cách nào giúp hong nhé.
    Mến
    Last edited by atoanmt; 22-11-2009 at 10:00 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  7. #227

    Mặc định

    YNT đã đọc bài viết của Thầy.
    Cám ơn Thầy atoanmt nhiều lắm.

  8. #228
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    -cái tiêu đề cũa toppict'' chữa bịnh kg cần thầy..""...............ayza mình cũng đang nghiên cứu kế hoạch đễ chữa bịnh cho người có tiền ,đại gia,,vài loai bịnh mà y học bó tay đễ kiếm tiền làm việc nghĩa..hihi
    Bạn vovi2k,
    Cám ơn Bạn đã đọc bài viết của mình,
    Mình thấy Bạn đã có ý hay wá xá hay khi viết: "...mình cũng đang nghiên cứu kế hoạch đễ chữa bịnh cho người có tiền ,đại gia,,vài loai bịnh mà y học bó tay đễ kiếm tiền..."
    Thôi Bạn khỏi cần "nghiên-cứu kế-hoạch" mần chi mất công, Bạn cứ thử kiếm trước 2 Vị-Đại-Gia bị bịnh gần chít đi, rùi hợp-tác với mình.
    "Kế-hoạch" mình... "đơn-giản" ... như sau:
    1/- Vị Đại-Gia thứ nhứt, khi mình trị hết bịnh. Chia ra như sau:
    Mình lấy Tiền, Bạn lấy Công.
    2/- Vị Đại-Gia thứ hai, thì chia ngược lại cho công-bằng:
    Bạn lấy Công, Mình lấy Tiền.
    Như vậy thì Ok hé Bạn?
    (Mong hợp-tác lắm thay):):):)
    Last edited by atoanmt; 23-11-2009 at 11:50 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  9. #229

    Mặc định

    Cám ơn bác ThanhBinh đã post bài này

  10. #230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Chứ nếu Odthao mà dùng chữ “có Tâm Bồ-Tát” thì có lẽ tui sẽ xấu-hổ đến đen suốt cả người từ đầu đến chân luôn. :)
    Kính Huynh Atoanmt ! KC là người thường nói Huynh có Tâm Bồ Tát, vậy mà hôm nay đọc bài Huynh lại nghe Huynh từ chối câu nói đó với Odthao, làm KC lại phải tự nhìn lại mình, liệu lời mình nói có hồ đồ hok đây ? ...

    Nhưng Huynh yên tâm nhé, người có Tâm Bồ Tát là như thế nào? mong Huynh đọc bài này thì có lẽ Huynh cũng vui vẻ nhận được, có đúng hok?

    BỒ TÁT LÀ GÌ

    Bồ - tát là dịch âm từ chữ Phạn, và là lược dịch. Nếu dịch âm đầy đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. Bồ-đề nghĩa là giác. Tát-đỏa là hữu tình. Bồ-tát nghĩa là giác hữu tình. Hữu tình là sinh vật có tính tình và tình ái, cũng gọi là động vật. Bồ tát là loài hữu tình có giác ngộ. Giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, và phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì vậy mà ở đời, hễ thấy ai hay thương người, hay bố thí, và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì nói người ấy có tâm Bồ tát.

    Bồ tát hiểu theo đúng nghĩa, rất khác với quan niệm Bồ tát trong dân gian. Bồ tát là người, sau khi tin Phật, học Phật, phát nguyện tự độ, độ tha, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để cứu giúp người. Bồ tát không phải là thần Thổ Địa, cũng không phải là thần Thành Hoàng mà tượng bằng gỗ, tượng bằng đất được thờ phục ở khắp đền miếu. Chúng sinh trước khi thành Phật tất yếu phải trải qua một quá trình làm Bồ tát. Muốn làm Bồ tát trước hết phải có tâm nguyện lớn, chủ yếu là bốn lời nguyện : "Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". Nghĩa là : "

    Phát lời nguyện độ thoát cho vô số lượng chúng sinh;
    Phát lời nguyện đoạn trừ vô số lượng phiền não;
    Phát lời nguyện học tập vô số lượng pháp môn;
    Phát lời nguyện thành tựu Phật đạo vô thượng".

    Mọi người từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật đều được gọi là Bồ tát, vì vậy mà có phân biệt Bồ tát phàm phu và Bồ tát hiền thánh. Các Bồ tát được nói tới trong các kinh Phật thường là các vị Bồ tát hiền thánh. Quá trình làm Bồ tát chia làm 52 vị (cấp bậc), trong số này chỉ có 12 vị Bồ tát hiền thánh, tức là từ Sơ địa đến Thập địa (địa vị 1 - 10), lại thêm hai vị nữa là Đẳng giác và Diệu giác. Thực ra, Bồ tát đạt tới vị Diệu giác đã là Phật rồi. Còn ở ngôi vị Đẳng giác là vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật. Các vị Bồ tát mà nhân dân rất quen thuộc như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng v.v… đều là những vị Đẳng giác Bồ tát.

    http://www.thuvienhoasen.org/pgchanhtin-01.htm

    ***
    Vậy nhé Huynh, Kính chúc Huynh vui vẻ vạn an !

    Kiencanghp.:p
    Last edited by KIENCANGHP; 23-11-2009 at 12:23 PM.
    心燈

  11. #231

    Mặc định

    -hihi kc,phân giãi nghe cũng hợp tình lý...bồ tát hiễn thánh thì mình chưa bao giờ thấy trừ khi người ấy nằm xuống kg thỡ nữa mới công nhận sau quá trình suy xét cũa thời gian coi có đúng kg..bồ tát phàm đã thấy nhiều loại lắm...thí dụ trong thời ly loạn ỡ vn ..mính chĩ nói 1 phái thôi nhe.ỡ miền bắc những người theo cộng sãn..đều là tâm bồ tát cã chấp nhận hy sinh đễ vào chiến trường nam..vì mục đích cao cã ấm no hạnh phúc con người..và họ đã đắc tâm bồ tát nắm 1975 ..vậy trãi qua từ đó tới nay..chúng ta hãy suy xét tâm bồ tát đó ...hê hê
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  12. #232

    Mặc định

    Nhận được hồi âm của bác Atoanmt cháu lại cảm thấy mọi chuyện trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Chỉ là những lời nói cũng đủ để cháu muốn cảm ơn bác nhiều lắm ! Cháu sẽ cố gắng thực hiện theo hướng dẫn của bác 1 cách đều đặn. Còn việc sắc thuốc tại nhà thì do cũng bận nên khó thực hiện đúng cách nên cháu có thể sắc theo dịch vụ ở bệnh viện (cháu thấy ở đó họ sắc bằng 1 hệ thống máy móc gì đó) được không bác? Mà trong khi uống thuốc có cần phải kiêng khem gì không ạ?
    Cháu cũng nghĩ có thể do 1 dây thần kinh hay mạch nào đó có vẫn đề nhưng cháu đi khám mãi mà vẫn chưa phát hiện ra.Chán thật bác ạ.
    Còn việc bác đoán thì không phải là đoán mò đâu mà phần nhiều là sự thật đấy ạ( như là stress,lo âu, dồn nén cảm xúc,đa cảm...còn những cái khác thì cháu không dám nhận đâu ạ :). Nhưng đó lại vốn là bản tính của cháu nên khó thay đổi.Tuy nhiên mỗi ngày cháu vẫn luôn hướng suy nghĩ tới những điều tích cực hơn để cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng trong cuộc sống.
    Bây giờ thì cháu mới lại càng hiểu thêm câu hát : "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...để gió cuốn đi",cuốn tới khắp nơi để mọi người được chia sẻ được cảm nhận :). Và "tấm lòng" của bác đã bay tới thật nhiều nơi rồi đó bác ạ :).
    Kính bác mạnh khỏe,hạnh phúc và công việc tốt !

  13. #233

    Mặc định

    Kính chào huynh Atoanmt
    Huynh ơi Đen thì sợ gì chứ ??? người ta nói : Đen ăn quen lại đến , đen giòn , đen đẹp , đen dễ thương , không khéo huynh đen giòn và đẹp quá lại phải chạy trốn đấy ....hihi nói đùa huynh cho vui vậy chứ thực lòng là huynh có tấm lòng Bồ Tát hay Bồ Tát ở trong lòng huynh thì cũng vậy thôi . Odthao rất ngưỡng mộ và kính trọng huynh
    Chúc huynh và gia đình có nhiều sức khỏe và an lành
    Odthao
    Trân trọng

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  14. #234

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    -hihi kc,phân giãi nghe cũng hợp tình lý...bồ tát hiễn thánh thì mình chưa bao giờ thấy trừ khi người ấy nằm xuống kg thỡ nữa mới công nhận sau quá trình suy xét cũa thời gian coi có đúng kg..bồ tát phàm đã thấy nhiều loại lắm...thí dụ trong thời ly loạn ỡ vn ..mính chĩ nói 1 phái thôi nhe.ỡ miền bắc những người theo cộng sãn..đều là tâm bồ tát cã chấp nhận hy sinh đễ vào chiến trường nam..vì mục đích cao cã ấm no hạnh phúc con người..và họ đã đắc tâm bồ tát nắm 1975 ..vậy trãi qua từ đó tới nay..chúng ta hãy suy xét tâm bồ tát đó ...hê hê
    sao có những người có cái lối suy nghĩ là lạ giống tôi vậy ta :-)

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  15. #235

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangThien Xem Bài Gởi
    sao có những người có cái lối suy nghĩ là lạ giống tôi vậy ta :-)

    Khangthien
    mình hình thành trong đầu được chữ nào là quăn ra thôi..nhiều khi cẫu thã là vậy đó...chớ kg có thầng thông gì hết..chẵng suy nghĩ mau già..ayza
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  16. #236

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn vovi2k,
    Cám ơn Bạn đã đọc bài viết của mình,
    Mình thấy Bạn đã có ý hay wá xá hay khi viết: "...mình cũng đang nghiên cứu kế hoạch đễ chữa bịnh cho người có tiền ,đại gia,,vài loai bịnh mà y học bó tay đễ kiếm tiền..."
    Thôi Bạn khỏi cần "nghiên-cứu kế-hoạch" mần chi mất công, Bạn cứ thử kiếm trước 2 Vị-Đại-Gia bị bịnh gần chít đi, rùi hợp-tác với mình.
    "Kế-hoạch" mình... "đơn-giản" ... như sau:
    1/- Vị Đại-Gia thứ nhứt, khi mình trị hết bịnh. Chia ra như sau:
    Mình lấy Tiền, Bạn lấy Công.
    2/- Vị Đại-Gia thứ hai, thì chia ngược lại cho công-bằng:
    Bạn lấy Công, Mình lấy Tiền.
    Như vậy thì Ok hé Bạn?
    (Mong hợp-tác lắm thay):):):)
    -hihi..chào tất cã mọi người mình xin trình bày kế hoạch chữa bịnh..hê hê..mọi người có thì giới thiệu
    cho..vì mình ngọng kg làm nghề dạy được kg làm từ thiện(đễ hội từ thiện lo)chĩ làm việc bố thí hay góp
    sức cho cộng đồng..nhất là tgvh vì mình là chũ nhà mà..và chĩ nhận chữa cho nhưng ai có tiền là đại
    gia..còn nghèo kg tiền đừng nên bệnh..nếu lỡ bệnh thì phãi hy sinh phàm tục..ayza
    -bãng niêm yết bệnh giá cã
    =liệt dương ...200 triệu
    =liệt nữa người kg quá 3 năm...400tr
    =đau về tim chưa mỗ...20tr
    =d0au về thận chưa bắn ,mỗ..20tr/ =bệnh tiễu đường 20tr
    hê hê 4 món ăn chơi..cách trị kg uống bất cứ loại thuốc gì,kg đụng vào người,kg bùa ngãi,kg tụng.
    chĩ nói chuyện thăm hõi chơi thôi..trong 3 ngày có chuyễn biến thì mõi ngày chữa chĩ lấy 100ng thôi
    đễ đỗ xăng chi phí cho xã láng...trong 1 tháng bệnh phãi giãm 7/10 còn kg ngưng chữa bệnh..hết
    bệnh mới nhận tiền còn lại...về phái bệnh nhân phãi tuyệt đối nghe theo hướng cũa em..hihi, và làm tờ
    cam kết hợp đồng chữa bệnh,đại khái như lời em trình bày thôi..xong đốt đi..lý do ;hết bệnh lật lọng
    chẵng kiện ai.,lỡ bị ai phá hại kg bằng chứng..nhưng vô hình thế giớ chứng..quá
    @bạn ơi,bạn hợp tác ư..đễ mình thí dụ nhe
    -làm sao kiếp cùng lúc 2 người liệt dương-làm sao kiếm cùng lúc 2 người...
    -cho người bệnh nhân đồng loại thì cũng cách nhau vài tháng..trong thời gian này lỡ bạn chết bất
    kì tữ thí sao..có phãi đâm ra tôi với bạn đính nhau ỡ chỗ nợ chưa xong!!?..chưa nói lỡ tôi lên thiên
    đàng bạn xuống âm phũ lúc đó giãi quyết ra sao..bạn kg thễ nào lên găp tôi báo hại tôi phãi kiếm
    cớ gây tội ác đễ xuống âm phũ gặp bạn đễ thanh toán món nợ giang hồ..hay là đỗi ngược lại đi..
    có phãi tự gây họa kg...thôi kg hợp tác với bạn...hồn ai náy giữ chắc ăn như bắp lai salad....ayza
    -
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  17. #237

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    -hihi..chào tất cã mọi người mình xin trình bày kế hoạch chữa bịnh..hê hê..mọi người có thì giới thiệu
    cho..vì mình ngọng kg làm nghề dạy được kg làm từ thiện(đễ hội từ thiện lo)chĩ làm việc bố thí hay góp
    sức cho cộng đồng..nhất là tgvh vì mình là chũ nhà mà..và chĩ nhận chữa cho nhưng ai có tiền là đại
    gia..còn nghèo kg tiền đừng nên bệnh..nếu lỡ bệnh thì phãi hy sinh phàm tục..ayza
    -bãng niêm yết bệnh giá cã
    =liệt dương ...200 triệu
    =liệt nữa người kg quá 3 năm...400tr
    =đau về tim chưa mỗ...20tr
    =d0au về thận chưa bắn ,mỗ..20tr/ =bệnh tiễu đường 20tr
    hê hê 4 món ăn chơi..cách trị kg uống bất cứ loại thuốc gì,kg đụng vào người,kg bùa ngãi,kg tụng.
    chĩ nói chuyện thăm hõi chơi thôi..trong 3 ngày có chuyễn biến thì mõi ngày chữa chĩ lấy 100ng thôi
    đễ đỗ xăng chi phí cho xã láng...trong 1 tháng bệnh phãi giãm 7/10 còn kg ngưng chữa bệnh..hết
    bệnh mới nhận tiền còn lại...về phái bệnh nhân phãi tuyệt đối nghe theo hướng cũa em..hihi, và làm tờ
    cam kết hợp đồng chữa bệnh,đại khái như lời em trình bày thôi..xong đốt đi..lý do ;hết bệnh lật lọng
    chẵng kiện ai.,lỡ bị ai phá hại kg bằng chứng..nhưng vô hình thế giớ chứng..quá
    @bạn ơi,bạn hợp tác ư..đễ mình thí dụ nhe
    -làm sao kiếp cùng lúc 2 người liệt dương-làm sao kiếm cùng lúc 2 người...
    -cho người bệnh nhân đồng loại thì cũng cách nhau vài tháng..trong thời gian này lỡ bạn chết bất
    kì tữ thí sao..có phãi đâm ra tôi với bạn đính nhau ỡ chỗ nợ chưa xong!!?..chưa nói lỡ tôi lên thiên
    đàng bạn xuống âm phũ lúc đó giãi quyết ra sao..bạn kg thễ nào lên găp tôi báo hại tôi phãi kiếm
    cớ gây tội ác đễ xuống âm phũ gặp bạn đễ thanh toán món nợ giang hồ..hay là đỗi ngược lại đi..
    có phãi tự gây họa kg...thôi kg hợp tác với bạn...hồn ai náy giữ chắc ăn như bắp lai salad....ayza
    -
    cón cái danh 2 Thầy tính chia ra sao vậy ?

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  18. #238

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangThien Xem Bài Gởi
    cón cái danh 2 Thầy tính chia ra sao vậy ?

    Khangthien
    -mình vốn nào giờ kg có thầy chĩ có thầy cô lu1c nhõ đi học chữ cha mẹ đóng tiền chĩ tiếp nhận vài ba công thức toán một ít thường thức thôi còn trã theo thời gian hết rồi.nghề nghiệp tự nình mà biết nói ngay mình là người kg có thầy nên cái danh có màng chi đến..chẵng qua mình sắp hết việc thất nghiệp thì cãm như cô đơn..nên tạo nghề mới chờ thời vận tính nước hậu đễ kiếm sống qua ngày ấy mà..ayza
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  19. #239

    Mặc định

    theo mình biết thì trị mụn cóc,thì mỗi lần tắm rữa nên chà cho thiệt sạch trên mặt mụn cóc,rồi lấy gừng chà lên phần da của mụn cóc,cứ chà chà mỗi ngày và kiên trì mụn sẽ tự đóng mày và rơi từ lúc nào không biết,chúc bạn vui với đời mới với không có mụn trên người hi hi....

  20. #240

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi forevernone Xem Bài Gởi
    Thầy Atoanmt cho FnO hỏi: Có cách nào để trị mụn cóc không ạ?
    theo mình biết thì trị mụn cóc,thì mỗi lần tắm rữa nên chà cho thiệt sạch trên mặt mụn cóc,rồi lấy gừng chà lên phần da của mụn cóc,cứ chà chà mỗi ngày và kiên trì mụn sẽ tự đóng mày và rơi từ lúc nào không biết,chúc bạn vui với đời mới với không có mụn trên người hi hi....

    :)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •