Trang 9 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678910111213141519 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 161 tới 180 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

  1. #161

    Mặc định

    Bác Atoanmt thật quá là thông thái đi : Đông y, Tây y, Nho, Huyền, Phật...kiêm hết. Thật Al. bái phục lắm.
    Xin lỗi Bác nhé, Al. nói với LXVSKR về bịnh trĩ chút. Al bị trĩ hồi còn nhỏ, đi ra máu thường trực, trị thoa thuốc, đốt, cột, chích... đau đớn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng ăn gạo lức vài năm nay thì nó biến mất tiêu hồi nào, coi hình soi ruột thì nó bình thừơng như không từng bịnh vậy. Ăn gạo lức với thức ăn như thừơng thôi, khỏi muối mè, ăn rau trái cây nhiều. LXVSKR thử coi. Kinh nghiệm bản thân đó. Bác Atoanmt thấy có lý không vậy? Nói nhỏ nghe: Al. không có ăn thịt cá gà chó heo nai gì hết, mà ăn tiêu ớt dữ lắm...hihi...

  2. #162

    Mặc định

    Chào Thầy atoanmt.Con đây bị cận đã 5 năm nay rồi.Nay đã đeo kính cận 2,75 rồi.Vậy thầy có bài thuốc hay cách nào cho con trị hết bệnh cận thị mà không phải mổ không ạ.Con cảm ơn Thầy nhiều
    Chúc mọi điều tốt lành đến với Thầy

  3. #163

    Smile Xin cho biết đơn thuốc trị viêm xoang

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn VHKhôi,
    Bệnh Xoang mãn tính, nếu ở VN, rất khó trị, đôi khi bị nặng, có thể vào bệnh viện để nạo vét nữa...và theo như bạn nói các triệu-chứng nêu trên, thì bạn còn bị "Dị-ứng mãn tính" nữa.
    Mình có 1 bài thuốc đồng thời 1 lúc trị dứt được 2 bệnh đó của Bạn, chỉ tiếc là Thuốc...đắt tiền wá ! vì mình phải nhờ người chạy đi 3 nơi bên này, gom lại mới thành + tiền gởi bảo đảm về VN !. Bản chất Thuốc không đắt, nhưng công bên nước ngoài + cước phí thành ra so ở VN là đắt tiền.
    Do đó, khi tôi về VN, tôi thường đem về rất nhiều Thuốc, nếu có dịp, bạn liên lạc với tôi sau nhé. Vì tôi cũng sắp về VN đó Bạn.
    :)
    Chào bác atoanmt.
    Cháu cũng bị viêm xoang như vậy. Xin bác vui lòng cho cháu xin toa thuốc trị xoang của bác nêu trên được không? Theo chỗ cháu biết, thuốc ở Việt Nam nhập về cũng nhiều lắm, có thể mua ở đây cũng được. Vậy kính mong bác vui lòng cho cháu xin đơn thuốc trị viêm xoang mũi nêu trên nhé.

  4. #164

    Mặc định

    Hôm vừa rồi tôi có dịp áp dụng bài hạ huyết áp của thày atoanmt cho một người đang cơn cao huyết áp.
    Tôi điểm huyệt vào bên tai trái của người bệnh và đọc chú, sau 1 lát người bệnh nói: "cảm thấy như có 1 luồng gió mát phía bên trái đầu làm dịu đi cảm giác căng thẳng nửa đầu bên trái".
    Sau đó người bệnh yêu cầu làm bên tai phải, tôi cũng điểm huyệt, niệm chú, nhưng không có được cảm giác dễ chịu như trên.
    Có thể nó chỉ có tác dụng lần đầu tiên thực hiện. Sau đó đo lại huyết áp thì có giảm một ít.
    Để khi nào có dịp áp dụng lại lần sau tôi sẽ thông báo kết quả cho mọi người biết.
    Cảm ơn thày atoanmt đã chỉ dẫn bài này giúp ích cho mọi người.
    Last edited by vhkhoi; 15-05-2009 at 04:24 PM.
    Vũ Hữu Khôi - www.khoi.name.vn

  5. #165

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vhkhoi Xem Bài Gởi
    Hôm vừa rồi tôi có dịp áp dụng bài hạ huyết áp của thày atoanmt cho một người đang cơn cao huyết áp.
    Tôi điểm huyệt vào bên tai trái của người bệnh và đọc chú, sau 1 lát người bệnh nói: "cảm thấy như có 1 luồng gió mát phía bên trái đầu làm dịu đi cảm giác căng thẳng nửa đầu bên trái".
    Sau đó người bệnh yêu cầu làm bên tai phải, tôi cũng điểm huyệt, niệm chú, nhưng không có được cảm giác dễ chịu như trên.
    Có thể nó chỉ có tác dụng lần đầu tiên thực hiện. Sau đó đo lại huyết áp thì có giảm một ít.
    Để khi nào có dịp áp dụng lại lần sau tôi sẽ thông báo kết quả cho mọi người biết.
    Cảm ơn thày atoanmt đã chỉ dẫn bài này giúp ích cho mọi người.
    vậy ah, như vậy cũng tốt đấy chứ, cảm ơn bạn đã cho biết
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  6. #166

    Mặc định

    chào huynh atoanmt các bài viết của huynh thật hay.huynh đã hướng dẫn chữa rất nhiều bênh nhưng vẫn chưa chia sẽ cho mọi người về bệnh huyết áp thấp.huynh có thể dành ít thời gian để chia sẽ về vấn đề này được không ạ.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #167

    Mặc định

    Atoanmt ơi! Bà ngoại đệ ngủ hay bị mơ thấy mộng dữ và mộng du, để dao to đùng ở đầu giường mà không ăn thua gì, có cách nào không ạ?

  8. #168

    Mặc định

    Cảm ơn thầy đã đưa lên dd các bài thuốc trị bệnh cho tất cả mọi người cùng học hỏi, thầy quả là môt bậc thầy cao cả, lương y như từ mẫu,con mãi mê xem các bài thuốc của thầy tới sáng sáng luôn mà không biết, Kính chúc gia đình thầy tràng đầy sức khỏe và vui vẻ.con không biết nói gì hơn. chỉ biết nói cám ơn và cám ơn thầy.

  9. #169
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi odthao
    Chào huynh atoanmt
    Lâu quá rồi không thấy huynh vô dđ viết chuyện và...chữa bệnh .
    Chúc huynh nhiều an lạc
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dinhlong Xem Bài Gởi
    Atoanmt ơi! Bà ngoại đệ ngủ hay bị mơ thấy mộng dữ và mộng du, để dao to đùng ở đầu giường mà không ăn thua gì, có cách nào không ạ?
    TRỊ MỘNG-DU HOẶC HAY MƠ THẤY ÁC MỘNG:

    Bạn DinhLong,
    Bạn nói Bà Ngoại của Bạn hãy làm như sau:

    1/- Dùng bàn Tay Phải, ngón Cái bấm vào chân Ngón Áp Út (Chỗ đeo Nhẫn, đeo Cà-Rá), xong nắm 4 ngón còn lại vào, sao cho Ngón Cái nằm bên trong lòng bàn Tay.

    Giường ngủ có 4 Góc, bắt đầu từ góc nào cũng được. Dùng bàn Tay nắm như trên, úp lòng bàn tay xuống chỗ góc giường, Vẽ 3 Vòng Tròn Ngược chiều Kim Đồng-Hồ. vẽ xong, vẫn giữ nguyên Bàn Tay nắm, vỗ xuống tâm chỗ vòng tròn vừa vẽ đó 3 vỗ.
    Đó là xong 1 Góc thứ nhất của cái Giường, phải lần lượt làm như vậy cho cả 3 Góc còn lại. Nhưng thứ-tự làm của 4 góc là Ngược Chiều Kim Đồng Hồ.
    (Vì dụ mình nằm trên giường, dang 2 chân ra phía 2 góc cuối Giường, và mình bắt đầu làm chổ Góc Giường phía Chân Phải của mình, thì góc thứ 2 ngược Chiều Kim Đồng Hồ sẽ là góc Giường về phía Chân Trái).


    2/- Người Ngủ: Bắt đầu Ngủ, nên Nằm Nghiêng:
    Gối Đầu phương Bắc, Chân chỉ về phương Nam, Mặt hướng về phương Tây, Lưng về hướng Đông.

    Ai Ai mà ngủ như cách mình chỉ ở trên thì đa-số cũng đều khỏi bị Bệnh Mộng-Du hoặc không còn mơ gặp ác mộng nữa.

    Lưu-Ý:
    Người nào vẽ vòng tròn, thì nếu là Người Nam, phải dùng Tay Trái, nếu là Nữ, thì dùng tay Phải.

    Trân-Trọng.
    Last edited by atoanmt; 15-09-2009 at 04:19 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  10. #170
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vhkhoi Xem Bài Gởi
    Hôm vừa rồi tôi có dịp áp dụng bài hạ huyết áp của thày atoanmt cho một người đang cơn cao huyết áp.
    Tôi điểm huyệt vào bên tai trái của người bệnh và đọc chú, sau 1 lát người bệnh nói: "cảm thấy như có 1 luồng gió mát phía bên trái đầu làm dịu đi cảm giác căng thẳng nửa đầu bên trái".
    Sau đó người bệnh yêu cầu làm bên tai phải, tôi cũng điểm huyệt, niệm chú, nhưng không có được cảm giác dễ chịu như trên.
    Có thể nó chỉ có tác dụng lần đầu tiên thực hiện. Sau đó đo lại huyết áp thì có giảm một ít.
    Để khi nào có dịp áp dụng lại lần sau tôi sẽ thông báo kết quả cho mọi người biết.
    Cảm ơn thày atoanmt đã chỉ dẫn bài này giúp ích cho mọi người.
    Bạn Vhkhoi,
    Cám ơn bạn đã kể chuyện nêu trên,
    Nhân tiện, mình xin nhắc các Bạn là các bài viết hướng dẫn của mình, nếu các bạn áp-dụng, vui lòng làm đúng theo những gì mình đã viết.
    Đừng "dễ dãi chiều ý Bệnh nhân" mà làm theo họ. Đôi khi bấm sai Huyệt, vừa phản tác-dụng vừa còn có thể gây nguy hiểm !!!
    Mến.
    Last edited by atoanmt; 15-09-2009 at 04:14 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  11. #171
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    DAY HUYỆT TRỊ BỆNH MẤT NGỦ
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tây Thiên
    [Xin Cứu]Mong thầy Atoanmt giúp dùm Mẹ TôiMẹ tôi năm nay đã 54 tuổi rồi nhưng sức khỏe của mẹ tôi thì ngày một yếu dần, tôi rất buồn vì tuổi tôi còn nhỏ chưa giúp gì được cho mẹ tôi. nên mong thầy giúp dùm tôi.
    Sức Khỏe của mẹ tôi rất kém, Mẹ nói :
    Trong Mình của mẹ tôi lúc nào cũng thấy lạnh, và nhức đầu, và quan trọng nhất là đêm nào cũng không ngủ được , bữa nào ngủ được cũng chỉ chừng khoảng 2 đến 3 tiếng là mẹ tôi thức đến sáng, còn bữa nào nghiêm trọng hơn nữa là thức đến sáng, nhưng thức đến sáng thì nhiều hơn. ngày nào cũng thấy mẹ tôi thức đến sáng, tôi cảm thấy tội nghiệp cho mẹ tôi, vì mẹ tính toán rất nhiều
    _Có Nghe mẹ kể : Lúc mẹ tôi còn trẻ sinh tôi ra vì ít sông hơ trên giường vì phải làm sớm nên về già rất yếu.
    _Còn Bây giờ Do Tính Toán chuyện nhà quá nhiều nên hàng đêm ngủ không được thức trắng đêm. và có khi bị nhức đầu.

    _ Đi khám bác sĩ về thuốc tây thì nói mẹ tôi bị Viêm Soan Suy Nhược Thần Kinh
    _ Đi Khám Đại Phu Về Đông Y thì họ kê cho mẹ tôi :
    Lúc Đầu Cho uống chai Khu Phong Tê Thấp Thủy
    Về Sau cho uống chai An Thần Dưỡng Tim Huyết kèm theo một vĩ thuốc có tên gọi là Mimosa
    _Nhưng Hai Loại Thuốc Của Đông Y và Tây Y : chỉ giúp mẹ tôi kiềm chế được bệnh kịp thời như nhức đầu, chứ không có hết luôn, còn về thức trắng đêm thì không trị hết....

    _ Nên Vào Đây Hỏi Thầy antoanmt biết cách nào chỉ dùm cho mẹ tôi khỏi được những bệnh : lạnh trong người , nhức đầu , ngủ không được
    xin mong thầy cứu dùm mẹ tôi, chân thành cảm ơn thầy nhiều.
    .
    Cháu Tây Thiên,
    Qua bài Cháu viết, tôi thấy bệnh của Mẹ cháu nguyên nhân là vì cuộc sống: bận rộn...tiền bạc và...âu lo. Thành ra hơi khó trị, tuy nhiên Tôi đã học từ Thầy Bùi Quốc Châu 1 số huyệt Trị Mất Ngủ rất hay. Mà chính tôi đã...mạn-phép Thầy Châu, chế-biến gia-giảm 1 chút để Trị bệnh. Chỉ cần làm 2 lần trong ngày, và thường thì làm hai hoặc ba ngày là ngủ ngon ngay...mà khi Mẹ cháu đã ngủ được thì cái lạnh và nhức Đầu sẽ khỏi luôn...Cây day huyệt, cháu có thể dùng đầu đũa nhọn được. Và Cháu hãy làm theo hình tôi vẽ dưới đây nhé.


    Đồng thời, nếu có thể thì Cháu nói Mẹ cháu ngủ như sau:
    Người Ngủ: Bắt đầu Ngủ, nên Nằm Nghiêng:
    Gối Đầu phương Bắc, Chân chỉ về phương Nam, Mặt hướng về phương Tây, Lưng về hướng Đông.

    Xin lỗi cháu vì đã lâu tôi bận hong vào Mạng TGVH, nên trả lời cháu chậm.
    Chúc Mẹ cháu và gia đình được an lành, may mắn.
    Last edited by atoanmt; 15-09-2009 at 11:04 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  12. #172
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoihoctro Xem Bài Gởi
    Chào bác atoanmt.
    Cháu cũng bị viêm xoang như vậy. Xin bác vui lòng cho cháu xin toa thuốc trị xoang của bác nêu trên được không? Theo chỗ cháu biết, thuốc ở Việt Nam nhập về cũng nhiều lắm, có thể mua ở đây cũng được. Vậy kính mong bác vui lòng cho cháu xin đơn thuốc trị viêm xoang mũi nêu trên nhé.
    Bạn nguoihoctro,
    Rất tiếc là tôi không thể post Toa thuốc trị Viêm Xoang cũng như các toa Thuốc..."Nhậy cảm....Tiền" trên mạng được.
    Lý do: Như các bạn biết, hằng ngày báo chí trong nước đăng tải các tin về Thuốc trị bệnh, các bệnh càng phổ-thông càng khó trị thì càng có nhiều Toa, nhiều Thầy...dởm làm Tiền. Có Thầy, hoặc Nhà Thuốc nào ra thuốc gì hay hay 1 tý, ngay lập tức hôm sau có Thuốc Giả nhái ngay và bán khắp mọi nơi... gây nguy-hiểm cho người dùng. Tiền Mất Tật Mang !
    Vì thế, mình hong mún các "Thầy dởm, học lóm chút ít trên Mạng" rồi ra...vỗ ngực xưng tên, làm tiền thiên-hạ ! :)
    Mong các bạn thông cảm.
    Trân-trọng
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  13. #173

    Mặc định

    Chào huynh atoanmt
    Vậy ra huynh cũng là học trò của thầy Bùi Quốc Châu . Odthao cũng học vài môn của Thầy Châu . Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc , đơn giản mà lại hữu hiệu , nếu kết hợp với cảm xạ và 1 số thuốc Nam nữa thì chữa bệnh cũng không mấy khó khăn
    Kính chúc huynh luôn an lạc
    Odthao

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  14. #174
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi odthao Xem Bài Gởi
    Chào huynh atoanmt
    Vậy ra huynh cũng là học trò của thầy Bùi Quốc Châu . Odthao cũng học vài môn của Thầy Châu . Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc , đơn giản mà lại hữu hiệu , nếu kết hợp với cảm xạ và 1 số thuốc Nam nữa thì chữa bệnh cũng không mấy khó khăn
    Kính chúc huynh luôn an lạc
    Odthao
    Bạn Odthao,
    Thực ra, năm 2005, mình có 1 đàn em ở Texas, sang Canada thăm mình, hắn có cho mình xem 1 quyển về Diện Chẩn của Thầy Châu. Thế là ngay sau khi... “nghiên-kíu”, mình đã áp-dụng phương-pháp Diện-Chẩn của Thầy Châu cộng với chút ít kiến-thức mà mình sẵn có về Huyệt-Đạo của Đông-Y Trung-Quốc, Huyệt trong Yoga của Ấn-Độ, cũng như các Huyệt bên Võ Thuật... và kết-quả rất tốt.

    Tuy là lúc ấy, chỉ học qua 1 quyển sách, chưa trực-tiếp học Thầy Châu, nhưng bản tánh mình luôn-luôn tôn-trọng “Quyền Tác-Giả” cộng với câu “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” lúc nào cũng in đậm trong trí của mình.

    Vì thế, mỗi lần mình trị Bệnh cho ai, nếu dùng phương-pháp hoặc bằng các Huyệt của Thầy Châu khám-phá, mình đều nói cho người bệnh biết, đây là “Môn Diện-Chẩn của Thầy Châu”, đồng thời trong lòng mình Kính Ông như Thầy !

    Năm 2006 mình về Việt Nam, vội chạy lại “trình-diện” với Thầy Châu, đồng-thời kể cho Thầy nghe chuyện mình đã áp-dụng môn Diện-Chẩn ở Canada, cùng với các bộ môn khác mà mình đã dùng trị bệnh miễn-phí cho tất cả mọi người: Thuốc Tây, Thuốc Nam, Thuốc Bắc, và...Phép Mật !...Từ đó đến nay, trong danh-sách các vị Thầy của mình, có thêm Thầy Bùi-Quốc-Châu nữa. Nếu Odthao để ý, sẽ thấy có nhiều bài viết trước, mình đã nhắc đến Thầy.

    Mình đã được hân-hạnh gặp Thầy Châu liên-tiếp 3 ngày, mạn-đàm về mọi chuyện liên-quan đến Y-Lý...Âm-Dương Ngũ Hành, triết-học Phật-Giáo cũng như Huyền-Học Phật-Giáo...v.v...

    Hôm nay, nhân tiện bài viết của Odthao, nên mình trình rõ ra đây hơn với các Bạn đọc bốn phương....

    Thân ái.
    Và chúc Odthao cùng gia-quyến luôn an lành, vui vẻ.
    Last edited by atoanmt; 17-09-2009 at 03:24 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  15. #175
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định Tai nghe tiếng dế kêu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuLoc
    Hê lô Bác Toàn,
    Tui bị dế kêu lỗ tai Bác có thuốc gì không?
    Thân.
    Bác Hữu à,
    Như vậy là Con Ốc trong Tai của Bác bị chập ống nước rùi!

    Mình nói thiệt đó nghen, hổng dỡn đâu. Tai trong có 1 con Ốc, chứa 3 Túi Nước. Bác nên trị gấp ngay 1 lượt bằng 3 cách như sau:

    1/- Chịu khó ăn Cháo Gạo Lức 1 ngày. Nguyên ngày đó uống nhiều nước trái cây. Hông uống nước Dừa tươi nghen.

    Củ Nghệ tươi cỡ ngón chân Cái, lấy 1 nửa giã nhỏ + 1 Trái Tắc + 2 muỗng cafê Mật Ong + 3 muỗng nước lạnh. Tất cả để chung chưng cách thủy, ăn Cháo xong, uống lúc còn ấm nóng.

    2/- Bác nằm ngửa trên giường, từ từ lú Đầu ra khỏi cạnh Giường, Gáy Cổ trên giường, Đầu ngoài không khí, thả tự nhiên thòng xuống phía đất. Nằm như vậy 5 phút. Xong từ từ lui đầu vào lại trên giường, nằm 5 phút nữa mới từ từ ngồi lên rất chậm. Ngày làm 2 lần là xong.

    3/- Dùng Đũa đầu nhọn làm theo hình vẽ sau đây (THEO DIỆN-CHẦN CỦA THẦY BÙI QUỐC CHÂU) : Day các Huyệt mỗi Huyệt 30 đếm. Xong, chấm Dầu Cù-Là lên. Ngày làm 2 lần.


    Vậy là khỏi đó Bác
    Thân.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuLoc
    Hé lô Bác Toàn
    Cái bệnh nầy em bị hơi lâu rồi khoãng một năm lận đó bác, nhưng em mới phát hiện cách nay độ tháng mà hết sức tình cờ.
    Ở SG ban ngày ồn ào tiếng xe nên em KO nghe thấy,cách nay hơn tháng,lúc trời chuyển mưa,em hỏi người em là mầy có nghe tiếng ve kêu KO,nó trả lời KO.Em hỏi vài người nữa mới biết là em tự nghe,KO có con ve nào kêu hết. Còn vào tối,em ngủ rất dễ vì có tiếng dế gáy như nhà quê,nhưng nay,biết là bệnh thì nghe tiếng dế nầy lại KO ngủ được như trước.
    Em cố gắng làm theo cách của bác chừng tháng xem sao,có kết quả gì sẽ cho Bác Toàn biết.
    Rất là cám ơn bác.
    Thân.
    Last edited by atoanmt; 21-09-2009 at 10:20 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  16. #176

    Mặc định

    Thiệt là mừng khi thấy bác Toàn xuất hiện trở lại diễn đàn.

  17. #177

    Mặc định

    Xin Chào Tất Cả! Mình là ngưới mới biết nơi đây, và di dạo trong đây thấy có 1 bạn đang lo lắng cho Mẹ. vì chứng bịnh mất ngũ, mình cũng khg biết gì nhiều gì về các cách thức như các Thầy và quý đạo hữu cùng chỉ cho ngưòi được an lạc, nay mình xin giúp thêm đôi lời với bạn là Trước tiên bạn nên coi cái phòng ngũ của Mẹ hay của Ba có thoáng mát khg khí trong phòng khg, và duói giường ngũ phải để thoáng khí và càng khg nên có tấm kiến trong phòng, và các thứ mùi dầu thơm, cần thoáng khí tự nhiên của khg khí và yên tỉnh cho người lớn tuổi, và Bạn nên tìm coi Mẹ tuổi gì và Đầu giường nằm có đúng vị trí theo tuổi của mõi ngưòi khg, cũng khg phải là ai ai cũng đầu nằm hướng bắc đâu nhe, đã nói là Phong Thủy thì 12 con giáp khg giống nhau nên tùy theo tuổi mà luận để giiúp hoá giải sức khoẻ và tất cả, vì mình cũng khg xưng danh là thầy hay là cái gì mình cũng hiểu biết gì Phong Thủy nó rất hay, và mình cũng thấy tình trạng của bạn nói cũng giống như Ba Me mình hồi xưa là như vậy đó, nên mình ở tiểu bang khác qua thăm ba mẹ và thấy phương hướng ngũ khg tốt cho sức khoẻ và thường thức vào nữa đêm vì đúa em gái nói cho mình biết nên mình qua coi lại sắp xếp cho 2 Ông Bà cho tới nay thì sức khoẻ khá tốt và , những gì mình làm thấy là như vậy nên thấy bạn có tâm biết nghĩ cho Cha, Mẹ nên mình rất quý mến con người có tấm lòng biết thương Yêu Cha,Mẹ và tất cả nên mình cũng coi đây là cái duyên được mới biết qua và cũng chia sẽ với nhau, chứ cũng khg phải là Thầy.Đây là bài viết góp ý kiến cho mau cũng mong người chủ diển đàn web này vui vẻ nha. Cám Ơn

  18. #178
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuLoc
    Bác Toàn ơi,
    Hôm qua check các nguyên nhân "nguy hiểm như U, Bứu, Hạch" gây Ù tai thì không có bị,vậy là hên.
    Hôm nay sẽ đi đo thính lực để xác định và tìm bắt con ốc nước nào gây ù tai trong của em.
    Chưa biết hồi sau sẽ thế nào nhưng Dế thì vẫn gáy và Ve vẫn còn kêu.
    Thân.
    Bác Hữu ui,
    Nhân dịp Bác cho biết là lỗ Tai của Bác có... nuôi Dế, mình thấy cái cấu-tạo của Tai rất hay, nên mún viết rõ hơn để các Bác cùng đọc cho dzui nghen.

    Theo mình, Tai hay là ở chỗ này: có 3 phần mà mình tạm chia ra như sau:

    1/- Phần Rung-động: Màng Nhĩ

    2/- Phần Cơ-động: Cần-Đẩy (phần này màu xanh trong hình vẽ), nằm giữa Màng-Nhĩ và Ốc Tai, giống như 1 thanh sắt hình chữ V ngược /\, vậy, nếu mình cầm đỉnh nhọn của chữ /\, mình đẩy vào 1 chân của /\, thì chân này dịch chuyển bao nhiêu, chân kia cũng sẽ dịch chuyển y như vậy.)

    3/- Phần Điện-động: Ốc-Tai, có Ống Nước nằm trên Bàn Chải như bàn chải đánh răng, mờ làm bằng lông mịn.

    Các Bạn coi hình vẽ dưới đây sẽ hiểu.


    Vậy Ta khi nghe được, trong Tai phải qua 3 giai-đoạn nêu trên:

    1/- Âm thanh chui vào lỗ Tai, tầng sóng rung-động đó sẽ đẩy Màng Nhĩ vào trong.
    2/- Màng-Nhĩ ép vào trong sẽ đẩy 1 bên chân của Cần-Đẩy /\. Chân kia của Cần-Đẩy sẽ đá vô Con Ốc.:)
    3/- Con Ốc cấu tạo bằng nhiều ống thật nhỏ, thật mềm, chứa 2 loại nước: Nội-Dịch và Ngoại-Dịch.

    Do đó, khi chân của Cần-Đẩy đá vô nó, sẽ ép Nước chạy ! Nước ép đến phần cuối của Ốc. Y như Kem-đánh-răng trên cái Bàn-chải-đánh-răng ! :)

    Tuỳ theo độ ép của Nước trên các cọng lông li-ti của bàn chải, khiến các cọng lông lay động, Mờ cứ 2 cọng lông cạnh nhau, hễ lay động, sẽ tạo ra Điện-trường ! và chuyền tín-hiệu điện-tử đó lên Óc. Lúc ấy ta mới Nghe và hiểu được !

    Chỉ 1 cái Tai, mà mình thấy Tạo-Hoá làm việc rất là Logic: Từ Âm-Thanh sang Cơ-động, từ Cơ-động sang Điện-động...phải hong các bạn ?

    Thân

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuLoc
    ...Bác Toàn nghe Tui kể đang nuôi Dế trong lỗ tai bèn bày cách chỉ bạn nấu cháo cho Dế ăn cho mạnh, cho dế uống thuốc bổ cho khỏe, làm bàn chải đánh cho Dế mọc lông và lấy cây đũa châm vào đít cho con Dế hết gáy chết queo. Tài đến thế là cùng:). Thân
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  19. #179

    Mặc định

    Kính gửi Huynh Atoanmt.

    Bệnh trĩ của đệ lại tái phát, rất mong Huynh dành thời gian giúp đỡ. Đệ đã nhắn tin cho huynh rồi đó.

    Xin cám ơn và chúc Huynh luôn vui vẻ manh khỏe.
    LXVSKR

  20. #180

    Mặc định

    Chào Thầy atoanmt đã trở lại.Thưa Thầy thế đôi mắt con làm thế nào ạ??? con vận khí xả độc gan mà vẫn có ít kết quả lắm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •