Trang 11 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 567891011121314151617 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 201 tới 220 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

  1. #201

    Mặc định

    Cháu chào bác Atoanmt ! Dạo này cháu bận thi cử nên lâu rồi mới vào lại diễn đàn. Đọc được lời nhắn của bác, cháu cảm thấy nhẹ nhàng và tươi vui trở lại rất nhiều trong cuộc sống hối hả,bộn bề thế này.Cháu cảm thấy bệnh của mình đã khá hơn rất nhiều rồi ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Nhưng không hiểu sao cháu lại bị đau,mỏi theo từng điểm khắp dọc người bên phải(như ở đầu,mắt,tai,cổ,tay,lưng,hông,chân). Nhất là khi ngủ dậy(do bị tỳ lên) và làm nhiều thì càng mỏi (rất mỏi ạ), sau đó đỡ dần nhưng chỉ đỡ thôi chứ vẫn khó chịu. Cháu chỉ lo ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này.Cháu đã rất băn khoăn khi hỏi bác thêm thế này nhưng vì quá lo lắng nên cháu cứ mạnh dạn hỏi bác vậy.Dạ,nếu bác không phiền bác có thể cho cháu lời khuyên được không ạ! Kính bác mạnh khỏe !

  2. #202

    Mặc định

    Cháu cứ đọc đi đọc lại mãi câu trả lời của bác mà thấy vui trong lòng. Cháu cảm ơn bác đã dành những lời có thể coi là động viên đó cho cháu!
    Bác với nick VanQuang thay nhau vịnh thơ,đối thơ hay mà vui quá! Chúc bác luôn vui !

  3. #203

    Mặc định

    Đầu tiên con xin chào thầy cùng mọi người và gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người trong thớt này nhé!

    Con đã theo dỏi bài này của thầy từ đầu và con lấy làm hạnh phúc khi học cũng như biết được một vài bài thuốc hay để làm hành trang trong cuộc sống và có thể chỉ cho người khác làm phước , nhưng con thấy vẫn còn thiếu bài mượn nhan và quả " trái cây " của phật để trị bệnh vậy con xin thầy pos lên luôn cho đũ bộ nha thầy , cho mọi người cùng học hỏi . luôn tiện cho con hỏi ba vị thuốc LINH CHI ĐỎ , NHÂN SÂM TRIỀU TIÊN và dây TƠ Hồng loại nhuyển , nhỏ . Công dụng chủ yếu của ba vị thuốc đó và tác dụng phụ nếu có . Nếu thầy có cần linh chi và nhân sâm thì thầy pm cho con xin địa chỉ của thầy con có thể đóng góp chút ít phụ thầy trong việc cứu nhân độ thế là niềm vinh hạnh cho con . con mong câu trả lời của thầy nhiều . Con cãm ơn thầy !!...chúc thầy sức khỏe dồi giàu và trường thọ 100 tuổi .
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  4. #204

    Mặc định

    có những điều ko thể lý giải được... do đó bên đạo Công giáo , Chúa Jesu nói rất hay " Phúc cho ai không thấy mà tin"... và niềm tin ấy hoàn toàn trí tuệ, chứ ko mê tín chút nào
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  5. #205

    Mặc định

    Chào chú atoanmt.
    Cháu muốn hỏi có phương pháp hay bài thuốc nào trị bệnh ho và đau lưng không ạ?
    Bác bạn cháu ho thường xuyên và rất dữ dội. Uống nhiều thuốc Bắc, Nam, Tây mà vẫn không khỏi. Đã có lần hầm mèo đen lấy cốt để uống và thuyên giảm. Bây giờ, đang tìm thêm một con nữa để hầm uống. Nhưng cháu khuyên làm vậy là rất ác ( bác ấy cũng là Phật tử), không nên làm nữa.
    Mẹ cháu bỗng dưng mấy bữa nay lại đau một bên hông, đứng lên cũng đau, ngồi cũng đau và nói chuyện hay ho cũng vậy.
    Có cách nào chứa trị được không chú?

  6. #206
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaHoaTy Xem Bài Gởi
    Cháu chào bác Atoanmt ! Dạo này cháu bận thi cử nên lâu rồi mới vào lại diễn đàn. Đọc được lời nhắn của bác, cháu cảm thấy nhẹ nhàng và tươi vui trở lại rất nhiều trong cuộc sống hối hả,bộn bề thế này.Cháu cảm thấy bệnh của mình đã khá hơn rất nhiều rồi ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Nhưng không hiểu sao cháu lại bị đau,mỏi theo từng điểm khắp dọc người bên phải(như ở đầu,mắt,tai,cổ,tay,lưng,hông,chân). Nhất là khi ngủ dậy(do bị tỳ lên) và làm nhiều thì càng mỏi (rất mỏi ạ), sau đó đỡ dần nhưng chỉ đỡ thôi chứ vẫn khó chịu. Cháu chỉ lo ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này.Cháu đã rất băn khoăn khi hỏi bác thêm thế này nhưng vì quá lo lắng nên cháu cứ mạnh dạn hỏi bác vậy.Dạ,nếu bác không phiền bác có thể cho cháu lời khuyên được không ạ! Kính bác mạnh khỏe !
    Bạn HoaHoaTy,
    Tôi rất vui khi đọc bài post của Bạn, vì được biết rằng, ít ra, đôi điều mình viết đã có chút ít gì lợi-ích cho người đọc.


    Bạn nói: “...Đau, mỏi theo từng điểm khắp dọc người bên phải (như ở đầu,mắt,tai,cổ,tay,lưng,hông,chân). Nhất là khi ngủ dậy(do bị tỳ lên)...”
    Nếu bị đau suốt dọc 1 bên Phải, một đường thẳng như Lính xếp hàng như thế, tôi nghĩ có lẽ 1 Động-Mạch hoặc 1 sợi thần-kinh nào đó của Bạn dễ bị tắc nghẽn 1 tý.


    Tại vì nơi tôi đang làm việc, ngoài 2 bộ-phận chụp X-Quang và Siêu-Âm thông-thường, chúng tôi còn làm Siêu-Âm đặc-biệt, chuyên về Bộ-Tuần-Hoàn Tim-Mạch, gọi là Vascular Ultrasound.
    Nếu bệnh-nhân nào có triệu-chứng Tê, hoặc Đau thì các Bác-Sĩ chuyên-khoa Hệ-Tuần-Hoàn thường hay gởi bệnh đến chỗ chúng tôi để làm Vascular Ultrasound tìm bệnh.


    Nói bị tắc mạch, có vẻ hơi... “ớn”, nhưng bạn đừng lo, nhiều khi mình ngủ, máu không lưu-thông dễ dàng, cũng gây tê đau như thế.
    Mà cách trị nó lại rất đơn-giản như đang-giỡn ! Chỉ cần uống vài viên Aspirin là khỏi ngay.


    Vì Mạch Máu, nếu chỗ nào bị tổn thương, như ống nước bị xì ra, nó sẽ chế ra Thromboxane, y như miếng vải băng, để tự băng bó lại chỗ bị xì ra đó.

    Nhưng có khi Mạch Máu đang... bận rộn việc gì đó...như bận học thi, bận chuyện tìn-iu...hoặc đang đói, mún đi ăn Bún Riêu mà bị tắc đường kẹt xe chẳng hạn...
    Khiến Mạch Máu bị “phân-tâm” làm cái miếng “băng” Thromboxane hông được...thẩm-mỹ, bị dầy quá, thì chính miếng băng đó lại gây trở ngại cho việc Máu lưu-thông !
    Và cái anh chàng Aspirin, lại có chất Acetylsalicylic Acid, là chất bào mỏng miếng băng cản-trở đó đi, đồng-thời dọp dẹp sạch các chất nào đó trong mạch máu, khiến máu lưu-thông được dễ dàng. Không bị dồn cục, tắc nghẽn như xe ở trung-tâm Sài Gòn hay Hà-Nội nữa.
    (Tây-Phương dùng Aspirin, còn VN ta, các Cụ khôn hơn, dùng phương-pháp "Cạo Gió, đánh Gió" đơn-giản nhưng cũng làm cho mạch máu lưu thông, trị đau nhức.)


    Khi máu đã tuần-hoàn dễ dàng, thì các bệnh Tê, Đau sẽ hết ngay lập tức. Do đó, người ta hay dùng Aspirine để trị các thứ đau nhức rất công-hiệu. Chỉ có điều là nó có thể gây xuất huyết Bao-Tử, nếu Bao tử đang bị loét. Cho nên, uống Aspirin, thường ăn no mới uống.


    Còn nếu Bạn hong mún uống Aspirin, Bạn có thể làm theo phương-pháp Diện-Chẩn của Thầy Bùi-Quốc-Châu mà tôi đã chế-biến lại đôi chút như sau:

    (Ngày làm 2 lần, buổi Sáng buổi Trưa)
    1/- Sáng sớm, khi vừa thức giấc, Bạn ngồi lên trong giường, 2 lòng bàn tay xoa vào nhau 3 lần. Xong úp 2 lòng bàn tay vào 2 Mắt, khi thấy cái cảm giác Mắt đang lạnh, đã ấm lại, thì lấy Tay ra.
    2/- Dùng Ngón Trỏ và Giữa của Tay Trái, đặt trên chóp Mũi, đè xuống hơi mạnh, rồi miết xuống, suốt từ chóp Mũi lên trên sống Mũi, thẳng lên Trán, đến giữa đỉnh đầu, Huyệt Bách-Hội 伯會 thì ngưng. Cứ đè xuống và chà như thế 60 đếm.
    3/- Hai tay, dùng 2 ngón Trỏ & Giữa, đặt trên gò xương sát trên Lông Mảy, bắt đầu từ “Ấn-Đường” (khoảng trống giữa 2 Lông Mày) vừa ấn xuống vừa kéo thẳng ra đến tận Tai. Cứ đè xuống và chà như thế 60 đếm.
    4/- Hai Bàn Tay, co các ngón tay vào như Trảo “Móng Gà”, không dùng 2 Ngón Cái. Mỗi Tay chỉ dùng 4 ngón còn lại, bắt đầu đặt ở chân tóc trước Trán rồi cào ngược ra sau đến tận Ót. Cứ thế, bắt đầu từ vùng trước mặt, cào ra sau Ót, sao cho cùng khắp các chỗ có Tóc, cũng thầm đếm đủ 60 đếm thì ngưng.
    (Phải làm đều đặn như thế, liên tục ít nhất là 1 tuần mới thấy kết-quả)


    Tuy nhiên, qua bài viết đầu tiên Bạn hỏi tôi, có đoạn:“...Cháu bị khó thở,tim đập nhanh,hay hồi hộp có lẽ vì vậy mà giờ thấy khó chịu ở vùng tim và đau đầu,thỉnh thoảng nóng bừng đầu và cả người...cháu đã đi khám ở 1 số nơi và được kết quả là rối loạn hệ thần kinh thực vật.”
    Tôi lại đoán...mò là: Bạn có thể do bị stress, âu-lo bận rộn gì đó, hơn nữa Bạn là người biết tự-trọng, rất tự-ái...và vừa tế-nhị lại vừa... nhậy sầu nhậy cảm nữa !. Do đó dễ cảm thấy bị xúc-phạm khi những người chung quanh, vì vô-tình hay cố-ý làm bạn phiền lòng.
    Nhưng Bạn lại có tâm-hồn hướng Thiện, bản tánh hiền-lành, nên thường thì bạn “lịch-sự”, nhẫn-nhịn, hông nói ra hết được cái khó chịu của mình.
    Từ sự ức-chế đó, tôi nghĩ là nguyên-nhân chính gây Bệnh của bạn.

    Có bài Thuốc sau đây sẽ làm bồi bổ Tinh Thần và hệ Tim Mạch cho bạn, chỉ chịu khó sắc uống khoảng năm, sáu Thang là các đau nhức sẽ khỏi, bạn sẽ thấy người mình năng động, khỏe, vui tươi nhiều hơn trước.

    Cam-Thảo 甘草 1 Chỉ rưỡi 1錢 5 分
    Huỳnh-Bá 黃 伯 1 Chỉ rưỡi 1錢 5 分
    Trạch-Tả 澤 瀉 1 Chỉ rưỡi 1錢 5 分
    Bạch-Truật 白朮 2 Chỉ 2 錢
    Trí-Mẫu 知母 2 Chỉ 2 錢
    Viễn-Chí 遠 志 2 Chỉ rưỡi 2 錢 5 分
    Hắc-Táo-Nhân 黑棗仁 3 Chỉ 3 錢
    Sanh-Địa 生地 3 Chỉ 3 錢
    Hoài-Sơn 淮 山 5 Chỉ 5 錢
    Phục Linh 茯苓 5 Chỉ 5 錢
    Đảng Sâm 黨 參 5 chỉ 5 錢

    Sắc 4 chén (bát) nước, còn 1 Chén uống trong ngày.

    Chúc bạn an lành đạt nhiều kết-quả trong việc thi-cử và luôn vui vẻ.


    Last edited by atoanmt; 18-11-2009 at 04:25 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  7. #207

    Mặc định

    Thưa thầy, em xin phép được hỏi thầy về việc của ba má em. Do trồng cây kiểng quá lâu năm, tình cờ có 1 số là cây ngải, sau đó không rõ lý do gì 1 số cây sống quá lâu năm nên tự luyện thành ngải hay sao đó, mà nó chắc vì đói, không ai luyện, không ai cho ăn nên nó hút được dương khí của chủ nhà. Nhiều năm qua, ba má và em gái em bị yếu dần đi mà không biết bịnh gì.
    Gần đây có người phát hiện ra, đã đem các chậu cây đó đi, sau khoảng 2 tuần thì em gái em đã hồi phục, có thể đi lại, sinh hoạt như người bình thường, trước đây cứ năm yên trên giường không à. Nhưng ba má em thì đã lớn tuổi, bị ăn sâu vào cơ thể tới nỗi phát bịnh ung thư nhẹ, thì không biết có phương thuốc, cách ăn uống hay luyện tập nào để phục hồi dần sức khỏe 1 phần nào không thầy. Mong thầy chỉ giúp, em cám ơn rất nhiều! Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe!

  8. #208
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Đầu tiên con xin chào thầy cùng mọi người và gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người trong thớt này nhé!

    Con đã theo dỏi bài này của thầy từ đầu và con lấy làm hạnh phúc khi học cũng như biết được một vài bài thuốc hay để làm hành trang trong cuộc sống và có thể chỉ cho người khác làm phước , nhưng con thấy vẫn còn thiếu bài mượn nhan và quả " trái cây " của phật để trị bệnh vậy con xin thầy pos lên luôn cho đũ bộ nha thầy , cho mọi người cùng học hỏi . luôn tiện cho con hỏi ba vị thuốc LINH CHI ĐỎ , NHÂN SÂM TRIỀU TIÊN và dây TƠ Hồng loại nhuyển , nhỏ . Công dụng chủ yếu của ba vị thuốc đó và tác dụng phụ nếu có . Nếu thầy có cần linh chi và nhân sâm thì thầy pm cho con xin địa chỉ của thầy con có thể đóng góp chút ít phụ thầy trong việc cứu nhân độ thế là niềm vinh hạnh cho con . con mong câu trả lời của thầy nhiều . Con cãm ơn thầy !!...chúc thầy sức khỏe dồi giàu và trường thọ 100 tuổi .
    Bạn Tran Dinh,
    Trước hết, xin Cám ơn Bạn đã đọc các bài viết của mình và tặng tôi lời chúc tốt lành.
    Kế đến, tôi muốn cho bạn biết 1 điều là: Theo thống-kê của website TGVH hôm nay, tôi thấy thì số lần xem riêng Mục “Tự trị bịnh không cần Thầy” là 23.382 lượt xem.
    Và chỉ có Bạn là người đầu tiên đã viết: “…Nếu Thầy có cần…con có thể đóng góp chút ít phụ Thầy…”
    Người Bạn nhỏ ơi, Bạn có biết là Bạn đã làm tôi hết sức cảm-động không?
    Cám ơn, cám ơn Bạn nhiều lắm !

    Bạn còn trẻ, giữa cái Xã-Hội đầy bon-chen, giả-trá lọc-lừa, đạo-đức suy-đồi, mà Bạn vẫn giữ được cái TÂM bác-ái như thế, tôi mừng lắm.
    Cầu mong rằng chư Phật từ-bi sẽ luôn luôn hộ-trì cho Bạn nói riêng và cho tất cả các Bạn Trẻ khác đang nỗ-lực sống lành-mạnh và lương-thiện nói chung.


    Nhưng bạn biết không? Tôi ở nước ngoài, vật-chất có lẽ không thiếu, nên việc mua Thuốc của Tôi, không có gì trở-ngại, hơn nữa, tôi biết Thuốc, nên dễ phân-biệt được Thuốc thật hay giả.
    Nước mình đông dân, lạc-hậu về vệ-sinh môi-trường, nên người Bệnh rất nhiều. Nếu có Thuốc gì dù Hay, Quý đến mấy, tôi cũng không muốn đem Thuốc đó ra khỏi đất nước mình. Vì Tôi nghĩ người trong nước cần hơn người nước ngoài đó Bạn.


    Do đó, rất cám-ơn Thiện-Ý của Bạn, cứ xem như là Tôi đã nhận được 3 món Thuốc đó của Bạn rồi, TÔI NHẬN BẰNG TINH-THẦN, và điều này quý hơn là nhận thực-sự, phải không Bạn ? !
    Bạn hãy giữ lại mà dùng, và tôi tin rằng Bạn sẽ dùng một cách rất sáng-suốt đem nhiều ích-lợi cho bạn hoặc cho người chung quanh.


    Về dược-tánh của Thuốc, bạn có thể tự tìm trên Mạng, có nhiều Website sẽ nói về nó.
    Tuy nhiên, quý Bạn, tôi sẽ cố tóm-lược sơ-sơ nhé:

    Theo Giáo-Sư Đỗ-Tất-Lợi:
    LINH CHI: 靈芝.
    Vị thuốc đã được viết trong quyển “Thần-Nông Bản-Thảo” cách đây trên 2 ngàn năm, thời đó dùng giới-hạn trong cung-đình Vua Chúa, nên không phổ-biến. Nó chỉ mới phổ-biến ra quần-chúng khoảng 20 năm nay thôi. Hiện hãy còn được nghiên-cứu thêm, nên chưa biết “chống chỉ-định” hoặc tác-hại phản-ứng phụ của nó như thế nào.

    Hồng Chi 紅芝 (Còn có tên là Xích Chi, Đơn Chi): Vị đắng, tính bình, không độc, làm tăng trí nhớ, trị các bệnh về Huyết và Thần Kinh Tim.
    Hoàng Chi 黄芝 (Kim Chi): Vị ngọt, tính bình, không độc, làm mạnh hệ-thống miễn-dịch.
    Hắc Chi 黑芝 (Huyền Chi): Vị mặn, tính bình, không độc. Chủ trị bí tiểu tiện, sỏi Thận, bệnh ở cơ-quan bài-tiết.
    Bạch Chi 白芝 (Ngọc Chi): Vị cay, tính bình, không độc. Chủ trị Hen, ích Phế Khí.
    Tử Chi 紫芝 (Linh Chi Tím “Tử là màu Tím”): Vị ngọt, tính ôn, không độc. Chủ trị đau nhức khớp xương, gân cốt.
    Dùng Linh Chi phải nấu nước sôi kỹ (Sôi 15-30 phút) liều dùng mỗi ngày 2 đến 5 gr .

    SÂM CAO LY: 參高麗
    Còn gọi là Nhân Sâm vì có dạng giống người, và sản xuất tại Cao-Ly Korean, Đại-Hàn.
    Sách cổ nói nó Bổ 5 Tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận), Vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, Tác dụng đại bổ nguyên-khí, ích Huyết sinh tân, định Thần, ích Trí, ngày dùng 2 đến 6gr.

    Sâm ở nước ngoài là Sâm khi ngậm phải có cảm giác như sau:
    Trước ngọt, sau đắng, rồi lại ngọt, ngọt
    (Tiền Cam, hậu Khổ, hậu Cam Cam)
    Còn Sâm nuôi trồng trong VN thì…ngậm trước sau gì cũng…thấy đắng,
    (Tiền Khổ, hậu Khổ, hậu Khổ Khổ)
    Và các nhà khoa-học đỉnh cao trí-tuệ của mình dù mò đến bù đầu rùi mờ vưỡn chưa tìm ra là tại sao Sâm VN lại đắng như thế !???


    Người ta quan-niệm là Sâm càng mọc chỗ lạnh thì càng tốt. Mà ở Canada rất lạnh, cách chỗ tôi ở khoảng 120KM có rất nhiều nông-trại của người Canada trồng Sâm.
    Nên các “Bác” Trung Quốc , Triều-Tiên, Đại-Hàn, Nhật, luôn luôn sang Canada để mua Sâm về, đóng gói bao bì lại, nói là Sâm Liên Ninh, Cát Lâm (2 tỉnh nổi tiếng Sâm tốt nhất Trung Quốc) hoặc Triều-Tiên thì là Sâm Khai-Thành…v…v…bùn cừi quá !
    Năm ngoái, tôi được người ta vác cho 1 bao sâm, mà củ to hơn Củ-Cải trắng, hơn cả bắp tay của mình nữa đó Bạn.

    DÂY TƠ HỒNG:
    Là loại giây kí-sinh, mọc tùm lum nhiều nơi trong nước Ta, Trung Quốc dùng hạt của nó gọi là Thỏ-Ty-Tử. 菟絲子
    Vị ngọt, cay, tính ôn. Có tác dụng bổ Can, Thận, ích Tinh Tủy, mạnh gân cốt. Trị Thận Hư, liệt Dương. Người cường Dương không nên dùng. Ngày uống 8 đến 16 gr.


    Trên đây là để trả lời bạn về 3 vị Thuốc, còn phần Bạn hỏi Phép Mượn Quả Của Phật trị Bệnh, công-nhận Bạn có trí nhớ tốt thật, chuyện đó tôi nói là sẽ viết từ lâu rồi, ai ai cũng hong để ý và hong nhớ để hỏi, còn tôi thì…bận rộn, quên mất tiu nuôn !...vậy tôi sẽ cố gắng vẽ chữ Phép ra và post lên sau nhé.

    Chúc người Bạn trẻ luôn luôn vạn-an vui khỏe.
    Mến nhiều,
    Last edited by atoanmt; 19-11-2009 at 12:50 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  9. #209

    Mặc định

    Lâu lắm mới thấy Huynh atoanmt online - chúc Huynh dồi dào sức khỏe.

  10. #210

    Mặc định

    Kính gửi bác Antoanmt,

    Số là bà cụ nhà em và nhạc mẫu bị chứng rối loạn tiền đình kinh niên, nhiều khi bị choáng váng như muốn ngất, đã đi bệnh viện điều trị nhưng chưa được kết quả như ý.
    Kính mong bác chỉ giáo cho phương thuốc hữu hiệu
    Trân thành cảm ơn bác!

  11. #211

    Mặc định

    Kính chào huynh Antoanmt
    hôm nay Odthao vào trang của huynh để tìm kiếm bài thuốc trị mất ngủ . Odthao thấy bài trả lời của huynh về huynh gặp thầy Bùi Quốc Châu làm Odthao rất xúc động và nể phục , dù chưa học thầy 1 buổi mà vẫn kính trọng thầy đúng như câu huynh từng nói “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư”. Odthao đã học thầy Châu và cũng rất kính trọng thầy , vì vậy mỗi lần về VN , Odthao vẫn tới viếng thăm thầy Châu. Huynh là người có tâm đức , Odthao cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ huynh
    Odthao xin chúc huynh và gia đình nhiều an lạc
    Trân trọng

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  12. #212

    Mặc định

    Thưa, Thầy atoanmt có thể hướng dẫn xử lý khi có người nhà bị trúng gió độc không ạ ?
    YNT thì chỉ biết dùng cách Ông bà truyền lại là giúp giựt gió ở vùng ấn đường, 2 màng tang và giựt chân tóc mà không hiểu nguyên lý, thấy nó cũng đỡ nhưng không biết có làm đúng không.
    Xin Thầy hướng dẫn thêm.
    Cám ơn Thầy nhiều.

  13. #213
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimmynguyen Xem Bài Gởi
    thanh that cam~ on thay rat nhieu,toi xin lam theo loi thay day,ket qua~ ra sao toi xin bao' cho thay hay,con` ve van' de no' om' yeu',co thuoc gi giup' no' mau an chong' lon',khoe manh khg thua thay?xin thay lam on chi~ dan giup' dum toi,con` ve suc khoe~ cua~ toi ,toi bi suy tha^n. nhe.,thinh~ thoang~ toi dau ben phia' tay phai~ ve`` phia' qua~ than^.,toi lai bi di ung' nang va bi hen suyen^~,xin thay giup' dum,tran trong kinh chao thay va cam on thay nhieu.kinh chuc thay duoc van an va nhieu mai man.
    Bạn kimmynguyen,

    Trước hết, Bạn hãy uống bài thuốc dưới đây để Suyễn và Dị Ứng bớt trước cái đã, sau đó tôi sẽ cho Bạn bài thuốc bồi Bổ lại cơ thể cho khỏe mạnh nhé.

    Bạch-Quả 21 Quả 白果 21果
    Hoàng-Cầm 1 Chỉ 黃 芩 1錢
    Ma-Hoàng 1 Chỉ 麻 黃 1錢
    Trần-Bì 1 Chỉ 陳 皮 1錢
    Hạnh-Nhân 2 Chỉ 杏仁 2錢
    Khoản-Đông-Hoa 2 Chỉ 款冬花 2錢
    Pháp-Hạ 2 Chỉ 法夏 2錢
    Sinh-Thảo 2 Chỉ 生艸 2錢
    Tô-Tử 2 Chỉ 蘇子2錢
    Tang-Bì 3 Chỉ 桑皮 2錢

    Sắc 4 Chén còn 1, uống trong ngày.
    Uống 8 Thang.

    Chúc Bạn mau khỏe.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  14. #214

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi

    Người ta quan-niệm là Sâm càng mọc chỗ lạnh thì càng tốt. Mà ở Canada rất lạnh, cách chỗ tôi ở khoảng 120KM có rất nhiều nông-trại của người Canada trồng Sâm.
    Nên các “Bác” Trung Quốc , Triều-Tiên, Đại-Hàn, Nhật, luôn luôn sang Canada để mua Sâm về, đóng gói bao bì lại, nói là Sâm Liên Ninh, Cát Lâm (2 tỉnh nổi tiếng Sâm tốt nhất Trung Quốc) hoặc Triều-Tiên thì là Sâm Khai-Thành…v…v…bùn cừi quá !
    Năm ngoái, tôi được người ta vác cho 1 bao sâm, mà củ to hơn Củ-Cải trắng, hơn cả bắp tay của mình nữa đó Bạn.
    Chào Thầy Atoanmt

    thường thì người ta dùng Sâm đã phơi khô đễ ngâm rựu, còn như cũ Sâm tươi thì mình có ngâm rựu liền được không hay là phải phơi trước vậy Thầy ?
    anh bạn của con trồng Sâm, khi cây còn nhỏ anh ta nhổ tất cả lên và nấu canh hết, vừa rể lẩn cây và lá. Lá cây sâm nấu canh ngon như là mồng tơi vậy. Cấy Sâm trồng sau 3 tháng là cao hơn 1 m rồi. anh bạn thu hoạch sau 6/7 tháng trồng, nếu đễ lâu hơn thì củ sâm sẽ hóa thành cây, vì trồng trong vườn, chư không phải trên núi.
    Cây sâm nầy sau khi có hoa, thì ra trái có mau tím. Thầy có thể cho con biết
    trái của cây Sâm bên Thầy màu tím hay đỏ không ?

    cám ơn Thầy

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  15. #215

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Đầu tiên con xin chào thầy cùng mọi người và gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người trong thớt này nhé!

    Con đã theo dỏi bài này của thầy từ đầu và con lấy làm hạnh phúc khi học cũng như biết được một vài bài thuốc hay để làm hành trang trong cuộc sống và có thể chỉ cho người khác làm phước , nhưng con thấy vẫn còn thiếu bài mượn nhan và quả " trái cây " của phật để trị bệnh vậy con xin thầy pos lên luôn cho đũ bộ nha thầy , cho mọi người cùng học hỏi . luôn tiện cho con hỏi ba vị thuốc LINH CHI ĐỎ , NHÂN SÂM TRIỀU TIÊN và dây TƠ Hồng loại nhuyển , nhỏ . Công dụng chủ yếu của ba vị thuốc đó và tác dụng phụ nếu có . Nếu thầy có cần linh chi và nhân sâm thì thầy pm cho con xin địa chỉ của thầy con có thể đóng góp chút ít phụ thầy trong việc cứu nhân độ thế là niềm vinh hạnh cho con . con mong câu trả lời của thầy nhiều . Con cãm ơn thầy !!...chúc thầy sức khỏe dồi giàu và trường thọ 100 tuổi .
    bạn có thể cho KT biết là bạn ở đâu ỏ vn không ?
    nhà bạn trồng được Sâm Triều Tiên ở VN hả ? Kt muốn biết là Sâm TRiều Tiên có trồng được ở Saigon không. có thể ở xứ nóng thì phát triển không bằng bên Korea.

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  16. #216
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlinhpt Xem Bài Gởi
    Chào chú atoanmt.
    Cháu muốn hỏi có phương pháp hay bài thuốc nào trị bệnh ho và đau lưng không ạ?
    Bác bạn cháu ho thường xuyên và rất dữ dội. Uống nhiều thuốc Bắc, Nam, Tây mà vẫn không khỏi. Đã có lần hầm mèo đen lấy cốt để uống và thuyên giảm. Bây giờ, đang tìm thêm một con nữa để hầm uống. Nhưng cháu khuyên làm vậy là rất ác ( bác ấy cũng là Phật tử), không nên làm nữa.
    Mẹ cháu bỗng dưng mấy bữa nay lại đau một bên hông, đứng lên cũng đau, ngồi cũng đau và nói chuyện hay ho cũng vậy.
    Có cách nào chứa trị được không chú?
    Bạn thanhlinhpt,
    Bạn hãy nói người Bác và Mẹ của Bạn làm sau đây nhé:

    NGÀY LÀM 3 LẦN:
    1/- Úp 2 lòng bàn tay lên Mặt, sao cho 2 Ngón Út vừa chạm vào 2 lỗ Mũi.
    2/- Hơi đè sát các ngón tay vào Mặt và dùng 4 ngón tay của kéo ra 2 bên Tai. Y như là vuốt 2 Gò Má từ trong ra ngoài vậy.
    3/- Cứ đè xuống và vuốt liên-tục như thế, lòng thầm đếm cho đủ 6o đếm, rồi ngưng 5 phút, ấn xuống vuốt lại. Cứ thế 3 lần, tổng cộng 180 đếm thì nghỉ.
    4/- Dùng ngón Cái của Tay Phải, ấn ấn, day day Lòng Bàn Tay Trái, vòng thuận chiều kim đồng-hồ, cũng đếm 60 đếm.
    5/- Làm ngược lại: Dùng Ngón Cái của Tay Trái ấn ấn, day day Lòng Bàn Tay Phải, vòng thuận chiều kim đồng-hồ, cũng đếm 60 đếm.

    Đến tiệm Thuốc Bắc nào uy-tín mua 3 Thang thuốc sau đây:

    Chích Thảo 1 Chỉ 炙草 1錢
    A Dao 2 Chỉ 阿膠 2錢
    Bạch Thược 2 Chỉ 白芍 2錢
    Bạch Truật 2 Chỉ 白朮 2錢
    Đương Qui 2 Chỉ 當 歸 2錢
    Mạch Môn Đông 2 Chỉ 麥門冬 2錢
    Phục Linh 2 Chỉ 茯苓 2錢
    Sa Sâm 4 Chỉ 沙 參 4錢
    Thục Địa 5 Chỉ 熟 地 5錢
    Ngũ Vị Tử 10 Hột 五味子 10 粒

    3 Chén rưỡi, sắc còn 1 Chén, uống trong ngày.
    Thấy bớt nhiều, có thể mua thêm uống cho đến khi hết hẳn Ho.

    Chúc Bác và Mẹ của Bạn mau hết bịnh.
    Last edited by atoanmt; 19-11-2009 at 11:18 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  17. #217

    Mặc định

    Kính chào chú Atoanmt. Đây là lần đầu tiên cháu đọc đc bài của chú trên TGVH vì cháu mới tham gia nên ít đc biết chú ở TGVH này. Nhưng cháu biết chú cũng khá lâu rồi, qua những câu chuyện chú kể mà cháu mới biết đến TGVH, nói đúng ra là nhờ chú mà cháu được là thành viên của TGVH, ở đây cháu được học hỏi rất nhiều điều hay, tâm tính cháu cũng thay đổi. Hôm nay, đươc đọc những dòng của chú cháu cảm thấy rất thấm thía và khiến cháu suy nghĩ rất nhiều.!cháu cảm ơn chú và bạn Tran_Dinh đã cho cháu ngộ ra rằng: trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, mình ko nên để những dòng dơ bẩn của xã hội này cuốn mất lương tâm của mình.
    cháu kính chúc chú sức khỏe rồi rào...để giúp được nhiều người hơn nữa.
    hiện tại chú đang định cư ở nước nào hả chú, chú hãy giữ gìn sức khỏe nhé.! nếu chú có thời gian viết thêm mấy câu chuyện nữa cho mọi người đọc nha chú. cháu thích đọc những chuyện củachú lắm. rất hay, dí dỏm mà cũng rất hấp dẫn.
    cháu chào chú.!


    Hôm qua khác..........Hôm nay khác..........

  18. #218

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn Tran Dinh,
    Trước hết, xin Cám ơn Bạn đã đọc các bài viết của mình và tặng tôi lời chúc tốt lành.
    Kế đến, tôi muốn cho bạn biết 1 điều là: Theo thống-kê của website TGVH hôm nay, tôi thấy thì số lần xem riêng Mục “Tự trị bịnh không cần Thầy” là 23.382 lượt xem.
    Và chỉ có Bạn là người đầu tiên đã viết: “…Nếu Thầy có cần…con có thể đóng góp chút ít phụ Thầy…”
    Người Bạn nhỏ ơi, Bạn có biết là Bạn đã làm tôi hết sức cảm-động không?
    Cám ơn, cám ơn Bạn nhiều lắm !

    Bạn còn trẻ, giữa cái Xã-Hội đầy bon-chen, giả-trá lọc-lừa, đạo-đức suy-đồi, mà Bạn vẫn giữ được cái TÂM bác-ái như thế, tôi mừng lắm.
    Cầu mong rằng chư Phật từ-bi sẽ luôn luôn hộ-trì cho Bạn nói riêng và cho tất cả các Bạn Trẻ khác đang nỗ-lực sống lành-mạnh và lương-thiện nói chung.


    Nhưng bạn biết không? Tôi ở nước ngoài, vật-chất có lẽ không thiếu, nên việc mua Thuốc của Tôi, không có gì trở-ngại, hơn nữa, tôi biết Thuốc, nên dễ phân-biệt được Thuốc thật hay giả.
    Nước mình đông dân, lạc-hậu về vệ-sinh môi-trường, nên người Bệnh rất nhiều. Nếu có Thuốc gì dù Hay, Quý đến mấy, tôi cũng không muốn đem Thuốc đó ra khỏi đất nước mình. Vì Tôi nghĩ người trong nước cần hơn người nước ngoài đó Bạn.


    Do đó, rất cám-ơn Thiện-Ý của Bạn, cứ xem như là Tôi đã nhận được 3 món Thuốc đó của Bạn rồi, TÔI NHẬN BẰNG TINH-THẦN, và điều này quý hơn là nhận thực-sự, phải không Bạn ? !
    Bạn hãy giữ lại mà dùng, và tôi tin rằng Bạn sẽ dùng một cách rất sáng-suốt đem nhiều ích-lợi cho bạn hoặc cho người chung quanh.


    Về dược-tánh của Thuốc, bạn có thể tự tìm trên Mạng, có nhiều Website sẽ nói về nó.
    Tuy nhiên, quý Bạn, tôi sẽ cố tóm-lược sơ-sơ nhé:

    Theo Giáo-Sư Đỗ-Tất-Lợi:
    LINH CHI: 靈芝.
    Vị thuốc đã được viết trong quyển “Thần-Nông Bản-Thảo” cách đây trên 2 ngàn năm, thời đó dùng giới-hạn trong cung-đình Vua Chúa, nên không phổ-biến. Nó chỉ mới phổ-biến ra quần-chúng khoảng 20 năm nay thôi. Hiện hãy còn được nghiên-cứu thêm, nên chưa biết “chống chỉ-định” hoặc tác-hại phản-ứng phụ của nó như thế nào.

    Hồng Chi 紅芝 (Còn có tên là Xích Chi, Đơn Chi): Vị đắng, tính bình, không độc, làm tăng trí nhớ, trị các bệnh về Huyết và Thần Kinh Tim.
    Hoàng Chi 黄芝 (Kim Chi): Vị ngọt, tính bình, không độc, làm mạnh hệ-thống miễn-dịch.
    Hắc Chi 黑芝 (Huyền Chi): Vị mặn, tính bình, không độc. Chủ trị bí tiểu tiện, sỏi Thận, bệnh ở cơ-quan bài-tiết.
    Bạch Chi 白芝 (Ngọc Chi): Vị cay, tính bình, không độc. Chủ trị Hen, ích Phế Khí.
    Tử Chi 紫芝 (Linh Chi Tím “Tử là màu Tím”): Vị ngọt, tính ôn, không độc. Chủ trị đau nhức khớp xương, gân cốt.
    Dùng Linh Chi phải nấu nước sôi kỹ (Sôi 15-30 phút) liều dùng mỗi ngày 2 đến 5 gr .

    SÂM CAO LY: 參高麗
    Còn gọi là Nhân Sâm vì có dạng giống người, và sản xuất tại Cao-Ly Korean, Đại-Hàn.
    Sách cổ nói nó Bổ 5 Tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận), Vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, Tác dụng đại bổ nguyên-khí, ích Huyết sinh tân, định Thần, ích Trí, ngày dùng 2 đến 6gr.

    Sâm ở nước ngoài là Sâm khi ngậm phải có cảm giác như sau:
    Trước ngọt, sau đắng, rồi lại ngọt, ngọt
    (Tiền Cam, hậu Khổ, hậu Cam Cam)
    Còn Sâm nuôi trồng trong VN thì…ngậm trước sau gì cũng…thấy đắng,
    (Tiền Khổ, hậu Khổ, hậu Khổ Khổ)
    Và các nhà khoa-học đỉnh cao trí-tuệ của mình dù mò đến bù đầu rùi mờ vưỡn chưa tìm ra là tại sao Sâm VN lại đắng như thế !???


    Người ta quan-niệm là Sâm càng mọc chỗ lạnh thì càng tốt. Mà ở Canada rất lạnh, cách chỗ tôi ở khoảng 120KM có rất nhiều nông-trại của người Canada trồng Sâm.
    Nên các “Bác” Trung Quốc , Triều-Tiên, Đại-Hàn, Nhật, luôn luôn sang Canada để mua Sâm về, đóng gói bao bì lại, nói là Sâm Liên Ninh, Cát Lâm (2 tỉnh nổi tiếng Sâm tốt nhất Trung Quốc) hoặc Triều-Tiên thì là Sâm Khai-Thành…v…v…bùn cừi quá !
    Năm ngoái, tôi được người ta vác cho 1 bao sâm, mà củ to hơn Củ-Cải trắng, hơn cả bắp tay của mình nữa đó Bạn.

    DÂY TƠ HỒNG:
    Là loại giây kí-sinh, mọc tùm lum nhiều nơi trong nước Ta, Trung Quốc dùng hạt của nó gọi là Thỏ-Ty-Tử. 菟絲子
    Vị ngọt, cay, tính ôn. Có tác dụng bổ Can, Thận, ích Tinh Tủy, mạnh gân cốt. Trị Thận Hư, liệt Dương. Người cường Dương không nên dùng. Ngày uống 8 đến 16 gr.


    Trên đây là để trả lời bạn về 3 vị Thuốc, còn phần Bạn hỏi Phép Mượn Quả Của Phật trị Bệnh, công-nhận Bạn có trí nhớ tốt thật, chuyện đó tôi nói là sẽ viết từ lâu rồi, ai ai cũng hong để ý và hong nhớ để hỏi, còn tôi thì…bận rộn, quên mất tiu nuôn !...vậy tôi sẽ cố gắng vẽ chữ Phép ra và post lên sau nhé.

    Chúc người Bạn trẻ luôn luôn vạn-an vui khỏe.
    Mến nhiều,
    Ôi ! cãm ơn thầy đã quan tâm đến con và trả lời cho con được rỏ , việc con hỏi thầy có cần thuốc đó không là vì con hiện đang ở đất Hàn Quốc . Con biết nhân sâm và linh chi bên đây rất nhiều và rẻ nửa nên con muốn góp chút ít với thầy nên con mới hỏi vậy chứ ở vn mình làm gì có được phải không thầy ?... Nếu con chỉ dùng cho cá nhân và gia đình thì chỉ số lượng ít và cũng không biết hết tác dụng của nó , khi nào cần nó ...nên con hỏi thầy để học hỏi thêm . Nếu con cho người khác thì cũng vậy thôi mình đâu có biết khi nào mới dùng nó phải không thầy . Bản tính của người việt mình thì nghe cái nào quí là tìm kiếm đem về để đó , giống như con đây chỉ biết nó quí hiếm nhưng không biết hết tác dụng của nó thì cũng như không . Nhưng đối với các thầy thuốc thì lại khác , một tai nấm linh chi thầy có thể cứu được nhiều người còn con có giử cả ký lô đi chăn nửa thì cũng như không .

    Ở bên đây thầy có lẻ không biết đó thôi nhân sâm mà họ nào là làm gỏi , làm dưa loại nào tốt thì họ sấy khô . loại nhỏ thì có thể họ bán để hầm gà mà em thấy có ai mua đâu , nói chung nhân sâm bên đây rất rẻ thầy ạ linh chi cũng thế . có khi bán không được bị hư họ bỏ cũng không chừng . Nay gặp thầy cứu giúp mọi người mà không lấy tiền bạc chi hết nên con hỏi để có cơ hội phụ thầy chút ít vậy mà ....
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  19. #219

    Mặc định

    Xin lổi thầy và mọi người vì đi làm gắp , thấy thầy trả lời bài của con nên mừng quá trả lời không đầu không đuôi thiếu sót tùm lum mong thầy và mọi người thông cãm cho ...

    Thì ra ở gần chổ thầy cũng có trại nuôi trồng sâm ...con không biết con tưởng thầy ở Mỹ không hà . còn thầy thì tưởng con ở VN hihihi..hi vậy là huề nha thầy ! Con cãm thầy đã quá khen con . Trước đây con là người vô minh ngu muội chẳn có lòng từ bi hay hiểu gì về đạo cả . Chỉ vài tháng gần đây ...chắc có lẻ do chử duyên mà con đã ngộ được chút đạo pháp nên tự cải sửa tâm tánh của mình . con như người vừa thoát khỏi vũn bùn nhơ nhuốt , muốn tìm nguồn nước đạo màu sáng trong để tẩy rửa thân tâm mình . Thầy khen con như thế làm cho con cãm thấy mình chưa xứng đáng để nhận lấy câu ấy .

    Thật ra trong người con cũng có bịnh , trứoc đây còn u mê không biết bịnh do đâu mà có nên con có đi tìm thầy chử trị nhưng không hết . Sau khi biết được thì giờ đây con không còn muốn trị nửa , cứ để vậy nếu trời Phật thấy con đáng để xóa tội , xóa nghiệp do trứoc đây con còn vô minh gây ra thì cho con hết bịnh còn không thì con mang hoài , ăn vạ và nhỏng nhẻo với phật luôn vậy ..hi.hi..

    À !...Thầy cho con hỏi câu này nửa nha thầy !...chuyện là ba con hay xin ngãi của mấy thầy về trồng mà không cúng kiến cho ăn hay tụng kinh cho nó gì cả vậy có sao không thầy ?..Lúc đầu mới mang về thì thấy ba con cưng lắm o bế dử lắm thời gian sau nó phát triển nhiều quá , ba con đem ra trồng tùm lum ngoài vườn , cặp hàng rào ....Con chỉ muốn biết , làm vậy có hại gì cho mình hay không thôi ...Nếu thầy biết thì chỉ cho vài lời bổ ít nha thầy !..

    Thân kính !!!...:)

    ..........

    Chào bạn Khang thien mình hiện đang ở HÀN QUỐC , đi lao động thôi . 2 năm nửa mới hết hợp đồng . Mình nghỉ ở vn khó mà trồng sâm này lắm , vài lời cho bạn biết vậy ! Thân !
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  20. #220
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
    Thưa thầy, em xin phép được hỏi thầy về việc của ba má em. Do trồng cây kiểng quá lâu năm, tình cờ có 1 số là cây ngải, sau đó không rõ lý do gì 1 số cây sống quá lâu năm nên tự luyện thành ngải hay sao đó, mà nó chắc vì đói, không ai luyện, không ai cho ăn nên nó hút được dương khí của chủ nhà. Nhiều năm qua, ba má và em gái em bị yếu dần đi mà không biết bịnh gì.
    Gần đây có người phát hiện ra, đã đem các chậu cây đó đi, sau khoảng 2 tuần thì em gái em đã hồi phục, có thể đi lại, sinh hoạt như người bình thường, trước đây cứ năm yên trên giường không à. Nhưng ba má em thì đã lớn tuổi, bị ăn sâu vào cơ thể tới nỗi phát bịnh ung thư nhẹ, thì không biết có phương thuốc, cách ăn uống hay luyện tập nào để phục hồi dần sức khỏe 1 phần nào không thầy. Mong thầy chỉ giúp, em cám ơn rất nhiều! Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe!
    Bạn Duy_Duc,
    Trước hết, tôi cám ơn lời chúc sức khỏe của bạn, kế đến là ...tôi rất tiếc không thể trả lời câu hỏi của Bạn được .
    Lý-do: Tôi từ xưa đến giờ: Cây Kiểng thì thích trồng, Hoa Xinh thì thích Ngắm...(Gái Đẹp hổng dám Dê !!!) :)... nhưng đặc-biệt đối với Ngải, dường như là tôi bị..."dị-ứng" hay sao đó, hễ nghe đến Ngải thì tôi....chán-ngán y như là bị bắt ăn "Cơm Nếp Nát", hong có 1 chút hứng-thú nào :(...

    Vì tôi nghĩ...những người mà phải dùng đến Ngải để...xin-xỏ tìn-iu, hoặc xin-xỏ tìn-bạc...là người hong được quang-minh chính-đại cho lắm !!!, hoặc nói theo văn-chương-bình-dân-miền-Nam là những người có Cục-Nhớt-Bự sau lưng (nghĩa là lười & làm biếng)...hoặc là những người mà cái "Tài-Năng" của họ quá giới-hạn, quá khiêm-nhường, nên họ phải xè bàn tay 5 ngón ra xin mấy Nàng Ngải giúp đỡ. !!!


    Thành ra, thú-thực với Bạn, và các Bạn đọc: là Tôi Dốt-Đặc-Cán-Mai-Về-Ngải !!! Xin quý-vị sau này đừng hỏi tôi về Ngải nữa...Tui sợ mún chít nuôn đó.!!!:p


    Tuy nhiên theo sự hiểu-biết nhỏ xíu của mình, thì câu bạn viết: "...không rõ lý do gì 1 số cây sống quá lâu năm nên tự luyện thành ngải hay sao đó, mà nó chắc vì đói, không ai luyện, không ai cho ăn nên nó hút được dương khí của chủ nhà...."

    Tôi thấy hoàn-toàn không hợp-lý !. Cây Ngải mà không luyện, nó chỉ như là cây Lan, cây Huệ trổ Hoa mà thôi, không bao giờ tự luyện thành Ngải hút sinh-khí người được !

    Nếu Ngải tự luyện được thì hàng triệu triệu cây trong rừng bấy lâu nay đã thành Quỷ ào xuống thành-phố hút hết sinh-khí của mọi người rồi, và các thành-phố gần rừng núi...ví dụ như Đà-Lạt, Lâm-Đồng, Pleiku, Kontum.... mọi người ở đấy chắc là ai ai mặt cũng xanh lè tái nhợt nằm la-liệt vì bị Ngải hút hết xí-quách mất tiêu hay sao ?:).

    Tôi thấy ngay trong TGVH này, có rất nhiều "Thầy Ngải", và hình-như Huynh TADN cũng biết nhiều về Ngải nữa.
    Bạn hãy tham-vấn với Quý Thầy ấy đi nhé.
    Trân-trọng.
    Last edited by atoanmt; 20-11-2009 at 10:00 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •