Trang 4 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 174

Ðề tài: Bước vào Sơ Thiền

  1. #61

    Mặc định

    ông DHC: ông là master của các topic Nam tông mà nói vậy thì ai vô đây mà bàn luận với ông đây?

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Thiền sinh cũ: Cậu biết A La Hán là ai không ?

    Thiền sinh mới: Không biết

    Thiền sinh cũ: Thế biết A Na Hàm không ?

    Thiền sinh mới: Không biết

    Thiền sinh cũ: Thế có biết Tu Đà Hoàn ?

    Thiền sinh mới: Không biết. Mà này, ông có biết DHC là ai không ?

    Thiền sinh cũ: Chịu, không biết

    Thiền sinh mới: Thế có biết CONNGUOIHUKHONG là ai không ?

    Thiền sinh cũ: Không biết, mà sao lại hỏi thế

    Thiền sinh mới: Ông lôi cả băng ông ra hù tôi thì tôi cũng lôi băng của tôi ra chứ bộ.
    Tôi được một thiền sư kể cho nghe câu truyện gần giống như truyện tôi kể ở đây. Ý ngài nói với tôi về các tập khí của mỗi thiền sinh. Cho dù đi tập thiền học đạo hướng tới pháp cao thượng nhưng cái có sẵn trong mỗi người thường là các tập khí, phiền não ngủ ngầm. Cùng một câu truyên mỗi người nghe mỗi khác. Khi hỏi A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Hoàn là ai thì người ưa thích lý thuyết thì ham diễn giải. Người thích thực hành thì muốn tím cách hành tương ứng với mỗi quả vị. Người với tâm hơn thua thì so mình với người, so cái ta đã có với cái người đang có rồi hơn thua. Trường hợp trong câu truyện là anh bạn tính ngổ ngáo ngoài đời đi học thiền, nghe nói vậy tưởng người ta lôi băng đăng đảng hù mình...nên phản ứng bằng cách hù dọa lại... he he.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Từ xưa đến nay MINH ĐÀI thiền không canh giờ ,hôm nay đọc bài của người thiền từ 2 tiếng đến 3 tiếng để đạt như ý ,vậy có cần canh giờ không?
    Chỉ khi nào đắc Định rồi thì tự ý muốn xuất ra chính xác. Chỉ cần cận sơ thiền là biết mình ngồi bao nhiêu phút rồi. Đây là giải đoạn CHỦ ĐỘNG rồi. Còn mới tập ở giai đoạn BI ĐỘNG thì cần có chuông báo giờ. Việc này hết sức bình thường, ko nên cho là chứng đắc.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  4. #64
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Đọc rồi mới thấy đả thật , ai cũng chứng , ai cũng ngộ , riêng lão huynh ngồi uống nước trà nóng đây , có ai thích uống lão huynh xin mời ...
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  5. #65

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Mình không định giờ nhưng ngồi một lúc thì nimita xuất hiện rồi, cuối cùng xả thiền coi lại giờ, mới có 30 phút , he he
    Việc nimita xuất hiện mà ko có tầm, tứ, hỷ, lạc thì ko liên quan đến thiền. Một số người chỉ cần ngồi trên bàn làm việc, nhắm mắt lại là có nimita. Một số người học quán tưởng cũng dễ dàng có nimita nhưng không phải thiền định. Đó là Tưởng của tâm Dục Giới. Còn nimita trong thiền định là Sắc của Tâm Sắc Giới. Đây là điều khác biệt đặc biệt bạn phải hết sức lưu ý khi thực hành nếu không sẽ mất công toi trong sự tu tập. Bạn cần ngồi đủ 2 giờ để thấy được các chi Hỷ và Lạc có thắng được tâm Sân và Tham của sự đau mỏi trên thân và tâm trong thời gian này hay không, đồng thời nimita luôn có trong thời gian này. Thiếu 1 trong 5 chi thiền thì không gọi là Sơ thiền hay thiền định của Đức Phật đã dạy.
    Last edited by delightdhamma; 03-04-2012 at 05:08 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  6. #66

    Mặc định

    Thiện ý của huynh delightdhamma thật vô cùng đáng quí, công đức thay... Có đủ duyên sẽ mong một ngày được gặp gỡ và đàm Đạo! :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  7. #67

    Mặc định

    Minh Đài thường ngồi thiền chìm trong nhập định khi xuất thiền là 1 tiếng ,ánh sáng vàng rực vẫn còn phát từ giữa trán ra
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Minh Đài thường ngồi thiền chìm trong nhập định khi xuất thiền là 1 tiếng ,ánh sáng vàng rực vẫn còn phát từ giữa trán ra
    Chỉ cần bạn ngồi kiết già liên tục trong 2 giờ, tôi rất hoan hỷ khi được gặp bạn. Ngoài ra bạn thấy cái gì trong thiền đều không quan trọng.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  9. #69

    Mặc định

    hic hic ngồi lâu tỉnh giác , nó lại rỗng không thì có cái chi mô ấy hihi.....

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    hic hic ngồi lâu tỉnh giác , nó lại rỗng không thì có cái chi mô ấy hihi.....
    Huynh delightdhamma đang trình bày tàng hành của kẻ: Ngã xuống Trời thì đứng lên từ Đất, ngoài Đất thì không có chỗ nào để đứng cả.

    Còn huynh mysterious thì lại nói chuyện: Ngã xuống Đất thì đứng lên từ Trời, ngoài Trời thì không có chỗ nào để đứng lên cả.

    Hai cái này là hai chiều đó, tuy đồng là "đứng lên" nhưng lý có khác, chỉ cần khéo biết mà thôi! Đây cũng là hai phong cách của nhà Thiền.

    Vài lời mạo muội! :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Minh Đài thường ngồi thiền chìm trong nhập định khi xuất thiền là 1 tiếng ,ánh sáng vàng rực vẫn còn phát từ giữa trán ra
    chà chà, thật tuyệt, thường thì ở giữa trán ra là màu hồng nhạt thì phải, màu vàng đâu có hiện đâu chị minh đài. Chị cho màu vàng nó hiện ra được ở trán thì Thiên Địa Nhân bái phục chị nhiều nhiều. đúng là cao nhân giữa dòng đời loạn đại loạn

    chị tham khảo tư liệu này nhé

    Luân xa 6: 800 vòng quay, phát ra ánh sáng màu trắng trong như Pha lê bao bọc thân thể, là vòng hào quang thứ sáu. Nó có chức năng quản lý điều hành sự tập trung ý thức, vùng đại - tiểu não, hai bán cầu não trái - phải, hai mắt, vỏ não, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, các xoang, cổ gáy bên phải, phổi bên phải, vùng ngực lưng sườn bên phải, vai và cánh tay bên phải, nửa thân trên bên phải, vú bên phải, da, tóc, râu và lông.

    Luân xa 6 là trung tâm đại diện cho ý chí và hiểu biết của con người bằng hình ảnh về thực tại và về vũ trụ. Những người bẩm sinh có luân xa 6 khai mở cao thì chỉ số thông minh cao, từ nhỏ đã khôn khéo, ý tứ, ứng xử nhanh và rất hay, hoặc là thần đồng, thiên tài, có những trẻ em từ 3 - 12 tuổi xuất hiện khả năng thần giao cách cảm (đồng tử hay linh đồng), khi những đứa trẻ này có tính tham lam, tranh đua hay bộ phận sinh dục phát triển sớm thì khả năng linh ứng kém dần hoặc không còn nữa.
    Khi Luân xa 6 khai mở trung bình thì người có thị lực tốt, thính giác cao, lúc ngủ hay mơ bay lên không trung, đứng trên mây, thấy màu sắc cầu vòng, chư Phật, Bồ tát, thần tiên hoặc các vong linh... Luân xa 6 khai mở cao người ta có trực giác rất tốt, có nhiều sáng tạo mới lạ, có đầu óc thẩm mỹ và năng động, kết hợp thành công giữa ý chí và hành động thực tiễn.
    Khi luân xa 6 khai mở cao hơn nữa thì có huệ nhãn, khả năng khám phá sự bí ẩn, có năng lực thu hút tinh thần người khác, đặc biệt có khả năng nghe và nói được tiếng lạ (tiếng âm), chuyển những thông tin cần thiết của người cõi âm đến người cõi dương. Người có luân xa 6 khai mở hoàn hảo chứng pháp Thần túc thông: phép đi khắp nơi trong nháy mắt, có phép biến hóa thần kỳ muốn như thế nào tùy ý.

    Người to cao khỏe mạnh nhưng luân xa 6 hoạt động không bình thường thì làm việc kém hiệu quả do suy nghĩ và hành động lộn xộn, rời rạc, ham thích điều dị đoan. Nếu cả hai luân xa 6 và 8 hoạt động quá kém thì người dễ mắc bệnh tâm thần, có người bị rất nặng, nếu có phước duyên gặp được thầy giỏi, thuốc hay, các điển linh cứu nhân độ thế, thì may ra nghiệp chướng sẽ được hóa giải.

    Nếu người có luân xa 6 và 4 hoạt động không bình thường thì tâm trí mê muội, cuồng tín và hay sợ ma quỉ. Người ta sợ ma quỉ vì không hiểu thấu ý nghĩa cuộc sống tâm linh của thế giới vô hình, nên bản thân phải đi cầu thần linh phù hộ hay tìm các vật linh để trấn giữ cho. Điều này rất dễ nhận biết, như giữa trời nắng gắt mà có người mặc nhiều áo ấm và trùm kín cả người bằng chăn bông hay áo đi mưa, là vì người ấy sợ gió lạnh nhập vào cơ thể, cũng như người sợ ma quỉ thì bản thân có đeo mang và cửa nhà có treo dán bùa phép…
    Trong thế giới vô hình có các vong linh tốt và có vong linh xấu. Nếu mỗi cá nhân trong gia đình hiểu biết lẽ phải, làm việc phúc thiện, giữ đạo đức trong sáng thì sẽ có các vong linh tốt thường đến phò trợ chúng ta, vì vậy gia đình của chúng ta không lo ngại có ma quỷ đến phá hại. Ngược lại, người vô đạo đức, bất hiếu, vô lương, vô phép, vô lễ nghĩa, ngang tàng, hổn láo, quậy phá láng giềng, gây náo loạn xã hội… thì có dùng bùa phép dán kín các cửa hoặc chất đầy cả nhà cũng vô ích.
    Có nhiều điều cần làm để kêu gọi sự phò trợ của các vong linh thiện lương trong cõi âm, thường ngày ngoài việc giữ nghi lễ đối với cao huyền, ông bà, cha mẹ, mỗi khi ăn uống chúng ta nên “thành tâm” kính mời các phần âm cùng dùng cơm, uống nước, hoặc ăn bánh, trái cây. v.v...
    Sau một thời gian việc làm này trở nên có ý thức từ nội tâm tạo ra sự liên thông tâm linh giữa hai cõi Âm – Dương. Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: Hãy sống hoà hợp và đối xử với người cõi âm như tình nghĩa láng giềng, rất thân thiện cho linh hồn của họ luôn được ấm áp và dễ dàng cảm thông khi ta cần đến sự cứu giúp… điều đó còn có thể giúp cho luân xa 6 của ta khai mở tốt hơn và đặc biệt nhanh hơn.

    Trong tám bậc đến siêu thức, luân xa 6 mang tên “Ty khí”, biểu hiện đức tính kiên nhẫn, bền bỉ, tĩnh lặng, sáng trong và sâu sắc. Luyện tập Ty khí là luyện hơi thở thật nhỏ, thật dài và mềm mại như sợi tơ. Người xưa gọi Ty khí là “kim quang tuyến”, có sắc màu vàng óng ánh sáng chói. Đây cũng là sợi dây liên lạc tâm linh giữa thế giới hữu hình và vô hình. Đạo sĩ Kim Kang Ta cho biết:


    Ánh chiều thoi thóp thở


    Cội thông già đơn côi


    Hồn ngao du tiên cảnh


    Chỉ vàng tiếp nối bước


    Xác ngồi đây đợi chờ


    Tâm mang về hương lạ


    Giúp mọi người an vui...


    Đại ý, khi hơi thở người luyện công rất nhẹ nhàng như ánh chiều gần tắt hay tưởng chừng như không thở, nhưng thân thể lại như gốc thông già to khỏe ngồi một mình rất vững chắc, tất cả hoàn toàn vắng lặng không còn một sự vướng bận nào, lúc này phần hồn sẽ xuất ra khỏi xác thân đi ngao du nơi tiên cảnh. Phía sau đã có sợi chỉ vàng còn gọi là kim quang tuyến kết nối giữa thân xác và linh hồn, nên dù linh hồn có đi xa và lâu đến bao nhiêu nữa thì cứ theo dây chỉ vàng mà quay về với xác thân, nếu xác thân chưa bị hư hoại.

    Cũng như khi ta ngủ, nằm chiêm bao, là phần hồn xuất ra khỏi thể xác đi đó đi đây nhưng vẫn luôn luôn nối với thể xác bằng sợi dây này. Khi có tiếng động mạnh, thể xác cảm nhận được, liền dùng sợi dây này kéo hồn trở về nhập vào xác và liền đó ta giựt mình thức dậy. Các vị đạo sĩ thường hay nhập thất hoặc vào núi rừng tìm nơi thật vắng vẻ luyện công để bảo vệ sợi chỉ vàng không bị đứt do sốc đột ngột bởi người khác gây ra. Người tu luyện Ty khí thành công, năng lực tâm linh như một thần dược có hương thơm diệu kỳ giúp mọi người được khỏe mạnh, tâm trí yên vui, thoát khỏi mê lầm.

    Luyện tập Ty khí kết hợp tập trung tư tưởng cao độ vào huyệt ngạch trung là vùng đối chiếu của luân xa 6 tác động lên tuyến yên và tuyến tùng quả, giúp cơ thể dồi dào năng lượng tinh khiết, tâm linh thăng hoa đến đỉnh điểm, có những khả năng siêu phàm, trí não minh mẫn, nghe rõ, mắt sáng và tạo điều kiện khai mở huệ nhãn, làm não nhận biết những linh ảnh khác nhau cũng gần giống như việc nhìn thấy bằng mắt thường.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Chỉ cần bạn ngồi kiết già liên tục trong 2 giờ, tôi rất hoan hỷ khi được gặp bạn. Ngoài ra bạn thấy cái gì trong thiền đều không quan trọng.
    ngồi kiết già thì chưa có, nhưng bán kiết già thì Thiên Địa Nhân cũng thường ngồi thư giãn cả đêm, điều này nếu biết cách giữ cân bằng cơ thể, thả lỏng toàn thân, hạ cơ bụng, trùng cơ ngực, giảm thiểu suy nghĩ tới mức có thể và hướng theo hơi thở một cách tự nhiên, các bạn sẽ làm được việc này
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  13. #73

    Mặc định

    Các ảnh hoa, minh họa mầu sắc cho luân xa:
    Luân Xa 1:


    Luân Xa 2:


    Luân Xa 3:


    Luân Xa 4:


    Luân Xa 5:


    Luân Xa 6:


    Luân Xa 7:
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  14. #74

    Mặc định

    Người bình thường không nhìn thấy luân xa, nhưng đối với ai đã dày công tu luyện thì có thể nhìn thấy các luân xa tương tự như bánh xe luôn quay tròn, hoặc trông giống bông hoa sen xòe cánh nhiều màu sắc. Kích thước, tốc độ quay khác nhau của mỗi luân xa mang những thông tin khác nhau và có cả các điều bí ẩn chưa khám phá. Màu sắc sáng hoặc tối của luân xa nói lên lực tâm linh và tình trạng sức khỏe của mỗi người.



    Người chuyên tâm luyện tập có thể nhìn thấy tốc độ quay của luân xa tương ứng với cường độ ánh sáng bao phủ quanh người, gọi là “hào quang sức khỏe”, biểu hiện sức khỏe của mỗi người. Còn hào quang trên đầu là vòng “hào quang trí tuệ“ của các nhà thông thái giống như ảnh Phật, Chúa, tiên và các thánh. Trong con người, luân xa khai mở với nhiều mức độ khác nhau, nên năng lực trí tuệ mỗi người cũng khác nhau.

    Vì vậy, sự hiểu biết của mỗi con người cũng có chỗ giống - khác nhau hoặc hơn - kém nhau là việc bình thường. Mức độ khai mở luân xa tốt và cao phụ thuộc vào các yếu tố như thiên bẩm, dày công tu luyện, tai nạn đột biến, sống trở lại sau nhiều ngày chết lâm sàng, hoặc do lực của nhà khí công tác động vào…

    Người luân xa quay ở mức trung bình là người có sức khỏe tốt, không bệnh, làm việc hăng say. Người luyện tập đều đặn luân xa sẽ quay ở mức độ cao hơn trung bình, là người có đầu óc nhạy bén làm việc không biết mệt, quan tâm đến lĩnh vực khoa học. Nếu luân xa khai mở cao hơn nữa thì người có óc sáng tạo và có khả năng đặc biệt.

    Các luân xa khai mở hoàn hảo người có thần thông quảng đại, trí tuệ siêu việt, là đấng đại giác chí tôn. Ngược lại luân xa khai mở dưới mức trung bình thì màu sắc mờ tối, cơ thể đang mắc bệnh hay rất tồi tệ; luân xa khai mở không bình thường thì màu sắc lộn xộn, trí tuệ kém, mọi sự hoạt động đều kém hiệu quả, tinh thần không ổn định, hay hoang tưởng hoặc đang bị tẩu hỏa nhập ma, v.v…

    Chị Minh Đài để ý đoạn bôi đỏ này nhé

    Nguồn sưu tầm
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    ngồi kiết già thì chưa có, nhưng bán kiết già thì Thiên Địa Nhân cũng thường ngồi thư giãn cả đêm, điều này nếu biết cách giữ cân bằng cơ thể, thả lỏng toàn thân, hạ cơ bụng, trùng cơ ngực, giảm thiểu suy nghĩ tới mức có thể và hướng theo hơi thở một cách tự nhiên, các bạn sẽ làm được việc này
    Bạn ngồi thiền theo hệ quy chiếu khác như mở luân xa, nhân điện, yoga.... Ở đây Sơ thiền nói tới theo hệ thống của Đức Phật. Đức Phật dạy ngồi thiền như sau: Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Bạn ngồi thiền theo hệ quy chiếu khác như mở luân xa, nhân điện, yoga.... Ở đây Sơ thiền nói tới theo hệ thống của Đức Phật. Đức Phật dạy ngồi thiền như sau: Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt.

    Cái này cũng khó nói trước được

    Việc này: Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống là để thân tâm không bị những tác động bên ngoài quấy nhiễu

    Việc này:
    ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. là cách thức ngồi thiền sao cho hiệu quả.

    Nó không liên quan gì tới việc phân chia giữa yoga và thiền phật giáo cả.

    Thiền là tự nhiên, đạt thiền chỉ có một duy nhất đó chính là đưa cơ thể về trạng thái tự nhiên, cân bằng, hòa nhập với tự nhiên..nó không phân chia cách này hay cách kia.

    Có nhiều con đường để đạt được Thiền, nhưng khi đạt Thiền thì chỉ có một duy nhất.
    Không có mức độ, không có cao thấp, không có lâu hay mau. Thiền chính là Thiền.

    và cũng nói với bạn là mình không theo bất cứ đạo nào, mà chỉ học theo Đức Phật Thích Ca, chứ không theo Đạo Phật bây giờ.


    Chúc bạn sức khỏe

    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi

    Cái này cũng khó nói trước được

    Việc này: Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống là để thân tâm không bị những tác động bên ngoài quấy nhiễu

    Việc này:
    ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. là cách thức ngồi thiền sao cho hiệu quả.

    Nó không liên quan gì tới việc phân chia giữa yoga và thiện phật giáo cả.

    Thiền là tự nhiên, đạt thiền chỉ có một duy nhất đó chính là đưa cơ thể về trạng thái tự nhiên, cân bằng, hòa nhập với tự nhiên..nó không phân chia cách này hay cách kia.

    Có nhiều con đường để đạt được Thiền, nhưng khi đạt Thiền thì chỉ có một duy nhất.
    Không có mức độ, không có cao thấp, không có lâu hay mau. Thiền chính là Thiền.

    Chúc bạn sức khỏe

    Bạn có quyền cho là như vậy. Chúc bạn thành tựu.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  18. #78

    Mặc định

    Kính huynh Delighthamma! Lành thay vì diễn đàn có những người như huynh! Chúc huynh Đạo hạnh viên tròn ,thành tựu viên mãn.

  19. #79

    Mặc định

    về nhân điện và luân xa thì đang đi thì phải , các cách mà TDN nói đều đúng cả , thông tin rất hoàn chỉnh về lý thuyết , thực tiễn khi hành y chang hihi ..... nếu hỏa xà kích hoạt nữa thì ổn hihi

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DHC Xem Bài Gởi
    Kính huynh Delighthamma! Lành thay vì diễn đàn có những người như huynh! Chúc huynh Đạo hạnh viên tròn ,thành tựu viên mãn.
    mình thì ko biết cậu Delighthamma là ai, qua những lời nói và văn điệu, thì cũng có thể hiểu cậu là người tu tập theo đạo Phật, và cũng đang có một vài thành quả riêng cho bản thân trong tu tập, nhưng cũng có thể hiểu một điều. Trong tâm cậu vẫn chưa tìm ra con đường đi nào là đúng nhất cho mình, cũng đang tìm tòi, mò mẫm và mong nguyện một điều gì đó.

    Với tất cả những ai tu tập, mà lại viết bài trên các topic tham luận tại diễn đàn TGVH thì đều là những người đang có chấp và vướng vào chấp.

    Không chấp trước thì chấp sau vậy.

    tôi cũng không ngoại trừ nhé. hi hi

    Hoan hỉ trao đổi
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời - II
    By Richardhieu05 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1724
    Bài mới gởi: 21-04-2016, 09:53 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  3. KIẾN TÁNH (yếu chỉ thiền tông)
    By minh đài in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-03-2012, 01:20 PM
  4. THIỀN MÔN KHẨU QUYẾT.
    By thanhmai08 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-03-2012, 09:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •