Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 68

Ðề tài: Học nhân điện và quan hệ tình dục trong mơ

  1. #41

    Mặc định

    Gửi huyholyfire:

    Bạn cứ làm sao để con hỏa xà của bạn nó trỗi dậy được thì bạn muốn thấy gì cũng được.

  2. #42

    Mặc định

    Ok thanks, next question :

    Thiền ngồi với thiền nằm công dụng có giống nhau không ? Thiền nằm tức là chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại không suy nghĩ gì hết nhưng có ý thức đừng để bị rơi vào trạng thái khò khò phải không ? Thiền ngồi sao mình thấy đau lưng quá, nghe người ta nói có tư thế thiền nằm nữa định chuyển sang đó không biết có được không.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giacngo123 Xem Bài Gởi
    Gửi huyholyfire:

    Bạn cứ làm sao để con hỏa xà của bạn nó trỗi dậy được thì bạn muốn thấy gì cũng được.
    chuẩn bị sẵn xe cấp cứu sick032 :D

  4. #44
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyholyfire Xem Bài Gởi
    Ok thanks, next question :

    Thiền ngồi với thiền nằm công dụng có giống nhau không ? Thiền nằm tức là chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại không suy nghĩ gì hết nhưng có ý thức đừng để bị rơi vào trạng thái khò khò phải không ? Thiền ngồi sao mình thấy đau lưng quá, nghe người ta nói có tư thế thiền nằm nữa định chuyển sang đó không biết có được không.
    thiền nằm ấy mình nghe nói cũng được thôi nhưng hok nên
    bạn ngồi kiểu nào mà bị đau lưng?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #45
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    ủa mà bác chủ thớt đâu rồi nhỉ?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #46

    Mặc định

    Theo tôi, thiền ngồi tốt hơn thiền nằm, vì ngồi thì kiểm soát được dòng khí lưu chuyển qua các luân xa tốt hơn, hơi thở vào sâu và nhiều hơn, đồng thời cũng tỉnh hơn (khó bị khò bất tử hơn) :D .

    Hì, còn vụ hỏa xà, nói nghiêm túc, nếu bạn đã thực lòng muốn tu, thực tâm bước vào con đường đạo, thì bạn đừng nên cầu mong thần thông mà làm gì. Bởi khi bạn cầu thần thông, là lòng tham sân si còn, nó sẽ khiến bạn tìm đến những cách thức để mau có được. Mà dục tốc thì bất đạt, cài gì không theo tuần tự tự nhiên, sẽ gây hậu quả nặng nề. Cho nên bạn chi nên coi rằng thần thông là hệ quả của độ chín của quá trình tu tập. Trước hết bạn hãy bắt đầu bằng việc tu tâm rồi đến dưỡng tính, cuối cùng, thần thông ắt sẽ đến thông qua việc thức dậy một cách tự nhiên của con hỏa xà.
    Last edited by giacngo123; 01-10-2011 at 01:03 PM.

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    thiền nằm ấy mình nghe nói cũng được thôi nhưng hok nên
    bạn ngồi kiểu nào mà bị đau lưng?
    Mình ngồi thẳng lưng lên đó, ngồi 1 hồi đau nhức quá mà không hiểu sao mình thiền nằm thì thấy thoải mái và dễ chịu hơn còn thiền ngồi thì thấy cơ thể mình nó run bần bật, luân xa các kiểu đập ì xèo, có khi còn nóng người nữa, như vậy là tốt hay xấu vậy ? Thấy cơ thể nặng lên 1 chút so với bình thường. :(

    Edit : Quên nữa tối hôm qua lúc mình nằm im trên giường thì trong khoảng 2 tiếng thì tự nhiên trong đầu mình có hiện tượng mệt lả đi (Giống như chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ đó) nhưng lúc đó tự nhiên mình ý thức được và nghĩ trong đầu : Ah! Nó đến rồi đây, chuẩn bị thôi thì lúc đó mình khống chế được cái hiện tượng đó thì tự nhiên mình có cảm giác giống như có lửa đốt trong đầu mình vậy, nó chạy loạn xạ ngầu hết, mình không điều khiển được nó nên cứ nghĩ rằng cứ nằm im mà thưởng thức nó. Đầu mình bị đốt nhưng cảm giác lại không nóng lắm có điều nó nóng nóng kiểu như là hơi âm hơi khắc nghiệt 1 chút thôi. Nó chạy qua chạy lại trong đầu mình 1 hồi thì tự nhiên ba mình huơ chân đạp cái ly 1 cái gây nên tiếng động bên ngoài thì tự nhiên nó biến mất tiêu và mọi thứ trở lại bình thường. Hiện tượng này lạ lắm, có thể đó là hỏa xà đang chạy lên đầu mình ko ?

    Mà cũng lạ nữa là nếu như thật sự là hỏa xà lên thì nó phải đi qua mấy cái luân xa kia trước chứ còn đằng này thì không có như vậy mà nó tự nhiên bốc hỏa trong đầu mình luôn là sao ta ?? Có ai biết không ?

    Edit 2 : Mình nghe người ta nói khai mở được con mắt thứ 3 là có thể nhìn thấy được cõi khác còn mình thì khi mở mắt thứ 3 ra (Cảm giác ở trán nặng nặng và giống như bị lủng lỗ vậy) thì mình chỉ thấy 1 màu đen xịt và mấy cái sóng giống như bóng ma bay wa bay lại trước mặt mình thôi là sao ta ? Có ai có kinh nghiệm giải thích giúp mình dc ko ?

    P/s : Sorry mình không biết dùng ngôn từ gì để giải thích mong mọi người thông cảm vì trường hợp này khó nói quá.
    Last edited by huyholyfire; 01-10-2011 at 02:41 PM.

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyholyfire Xem Bài Gởi
    Mình ngồi thẳng lưng lên đó, ngồi 1 hồi đau nhức quá mà không hiểu sao mình thiền nằm thì thấy thoải mái và dễ chịu hơn còn thiền ngồi thì thấy cơ thể mình nó run bần bật, luân xa các kiểu đập ì xèo, có khi còn nóng người nữa, như vậy là tốt hay xấu vậy ? Thấy cơ thể nặng lên 1 chút so với bình thường. :(

    Edit : Quên nữa tối hôm qua lúc mình nằm im trên giường thì trong khoảng 2 tiếng thì tự nhiên trong đầu mình có hiện tượng mệt lả đi (Giống như chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ đó) nhưng lúc đó tự nhiên mình ý thức được và nghĩ trong đầu : Ah! Nó đến rồi đây, chuẩn bị thôi thì lúc đó mình khống chế được cái hiện tượng đó thì tự nhiên mình có cảm giác giống như có lửa đốt trong đầu mình vậy, nó chạy loạn xạ ngầu hết, mình không điều khiển được nó nên cứ nghĩ rằng cứ nằm im mà thưởng thức nó. Đầu mình bị đốt nhưng cảm giác lại không nóng lắm có điều nó nóng nóng kiểu như là hơi âm hơi khắc nghiệt 1 chút thôi. Nó chạy qua chạy lại trong đầu mình 1 hồi thì tự nhiên ba mình huơ chân đạp cái ly 1 cái gây nên tiếng động bên ngoài thì tự nhiên nó biến mất tiêu và mọi thứ trở lại bình thường. Hiện tượng này lạ lắm, có thể đó là hỏa xà đang chạy lên đầu mình ko ?

    Mà cũng lạ nữa là nếu như thật sự là hỏa xà lên thì nó phải đi qua mấy cái luân xa kia trước chứ còn đằng này thì không có như vậy mà nó tự nhiên bốc hỏa trong đầu mình luôn là sao ta ?? Có ai biết không ?

    Edit 2 : Mình nghe người ta nói khai mở được con mắt thứ 3 là có thể nhìn thấy được cõi khác còn mình thì khi mở mắt thứ 3 ra (Cảm giác ở trán nặng nặng và giống như bị lủng lỗ vậy) thì mình chỉ thấy 1 màu đen xịt và mấy cái sóng giống như bóng ma bay wa bay lại trước mặt mình thôi là sao ta ? Có ai có kinh nghiệm giải thích giúp mình dc ko ?

    P/s : Sorry mình không biết dùng ngôn từ gì để giải thích mong mọi người thông cảm vì trường hợp này khó nói quá.
    Chào bạn, bạn học nhân điện ở đâu và giảng viên nào hướng dẫn và có thuộc ngành NLVT-NLCN & TL ?, mới có thể giúp bạn .

  9. #49
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyholyfire Xem Bài Gởi
    Mình ngồi thẳng lưng lên đó, ngồi 1 hồi đau nhức quá mà không hiểu sao mình thiền nằm thì thấy thoải mái và dễ chịu hơn còn thiền ngồi thì thấy cơ thể mình nó run bần bật, luân xa các kiểu đập ì xèo, có khi còn nóng người nữa, như vậy là tốt hay xấu vậy ? Thấy cơ thể nặng lên 1 chút so với bình thường. :(

    Edit : Quên nữa tối hôm qua lúc mình nằm im trên giường thì trong khoảng 2 tiếng thì tự nhiên trong đầu mình có hiện tượng mệt lả đi (Giống như chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ đó) nhưng lúc đó tự nhiên mình ý thức được và nghĩ trong đầu : Ah! Nó đến rồi đây, chuẩn bị thôi thì lúc đó mình khống chế được cái hiện tượng đó thì tự nhiên mình có cảm giác giống như có lửa đốt trong đầu mình vậy, nó chạy loạn xạ ngầu hết, mình không điều khiển được nó nên cứ nghĩ rằng cứ nằm im mà thưởng thức nó. Đầu mình bị đốt nhưng cảm giác lại không nóng lắm có điều nó nóng nóng kiểu như là hơi âm hơi khắc nghiệt 1 chút thôi. Nó chạy qua chạy lại trong đầu mình 1 hồi thì tự nhiên ba mình huơ chân đạp cái ly 1 cái gây nên tiếng động bên ngoài thì tự nhiên nó biến mất tiêu và mọi thứ trở lại bình thường. Hiện tượng này lạ lắm, có thể đó là hỏa xà đang chạy lên đầu mình ko ?

    Mà cũng lạ nữa là nếu như thật sự là hỏa xà lên thì nó phải đi qua mấy cái luân xa kia trước chứ còn đằng này thì không có như vậy mà nó tự nhiên bốc hỏa trong đầu mình luôn là sao ta ?? Có ai biết không ?

    Edit 2 : Mình nghe người ta nói khai mở được con mắt thứ 3 là có thể nhìn thấy được cõi khác còn mình thì khi mở mắt thứ 3 ra (Cảm giác ở trán nặng nặng và giống như bị lủng lỗ vậy) thì mình chỉ thấy 1 màu đen xịt và mấy cái sóng giống như bóng ma bay wa bay lại trước mặt mình thôi là sao ta ? Có ai có kinh nghiệm giải thích giúp mình dc ko ?

    P/s : Sorry mình không biết dùng ngôn từ gì để giải thích mong mọi người thông cảm vì trường hợp này khó nói quá.
    Mình sẽ hỏi dùm bạn tình trạng này,chờ hồi âm nhé :batting_eyelashes:
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Cho dù ,bất cứ học ở cấp lớp nào ,khi thực hành hít thở mạnh,thì dể gây tác động đến các bộ phận trong cơ thể ,chỉ hơi mạnh cũng dể làm cho người đó sẻ bị nóng tánh ( vì tác động đến gan ),với cơ địa ai thanh nhẹ thì dể cãm nhận của hơi thở và hoạt động của các Lx ,hơi thở nhẹ nhàng ,chậm rải thì sẻ nhận thấy hơi thở sâu và dài ,khã năng tập trung sẻ cao.
    Một người trai trẻ ,tuổi đang sung mãn ,thì việc xuất tinh hằng tháng một hoặc 2 ,3 lần thì không đáng kễ ,nhưng ngược lại ,tình trạng xuất tinh ra thường xuyên và với những giấc mơ ,tạo thêm sự kích thích của tánh dục thì nguy hiễm đó .
    ( như anh bạn của chúng ta đã diễn tả : Cứ như là thật ! )
    Những lời của bác Qin ShiHuang (vì bác đã trên 60 tuổi rồi con xin phép xưng hô vậy) là hoàn toàn chính xác, có thể nó không đúng với trường hợp của bạn chủ topic này, nhưng thở nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sinh lý theo cách lý giải của bác, bản thân mình cũng đã có thời gian quan sát kỹ điều này.

  11. #51

    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    Gia lam - Ha noi
    Bài gởi
    4

    Mặc định

    Mình nghĩ có thể bạn có 1 nghiệp chướng là 1 người nữ nào đó đang theo đuổi bạn nên lúc ngủ họ xâm nhập và tạo ra các giấc mơ đó

  12. #52

    Lightbulb Không nên chủ trương diệt dục!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehieu0112 Xem Bài Gởi
    Cái này gọi là luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn có dục vọng ắt hẳn tương thích với nhưng linh hồn dục vọng.Học 20 hay cao hơn nữa như vậy cũng thường thôi, không có gì đâu.
    "Diệt dục là 1 sự ngu dốt"
    CHúc vui vẻ.
    Anh biết em là ai, anh cũng đã có gia đình rồi nên hiểu được tình cảnh của em lúc này. Anh đã có đọc một số sách tâm linh và họ có nói về việc này, họ cũng khuyên không nên diệt dục, bởi vì, khi ta có ý thức diệt nó, ta càng muốn chống đối nó thì nó càng mạnh thêm vì ý thức ta vô hình tập trung vào nó và đã tiếp thêm năng lượng cho dục. Họ cũng khuyên, điều cần làm là bớt suy nghĩ về nó, thay vào đó là suy nghĩ những điều tích cực hơn, và nếu chống không được thì thuận theo nó với một sự tỉnh táo, có kiểm soát sẽ dần dần chuyển hóa nó, và nếu được, em nên tập thêm một bài thiền nào đó nhẹ nhàng (hoặc vẫn tập nhân điện nhưng tránh nghĩ về dục trong lúc tập), giúp cho tâm nhẹ nhàng, tràn ngập yêu thương đối với tất cả mọi người, mọi vật thì tự nhiên không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.

  13. #53

    Mặc định

    thanks mọi người, dạo này cũng hạ hỏa dần dần rồi, không bị nữa

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 13th speed-demon Xem Bài Gởi
    mình mới học nhân điên lên lớp 2, nhưng sao mổi lần ngồi thiền cứ thấy nổi da gà từ lưng lên tới đỉnh đầu, có khi thịt trên đỉnh đầu nó giật giật nữa
    các anh các chị thấy vậy có bt không ạ
    Đó là biểu hiện không bình thường bạn nên trực tiếp hỏi cô Thủy trong lúc học để cô giải thích cho.
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiase Xem Bài Gởi
    Đó là biểu hiện không bình thường bạn nên trực tiếp hỏi cô Thủy trong lúc học để cô giải thích cho.
    Chào bạn, những cảm nhận ban đầu của bạn không có vấn đề gì phải lo lắng , cứ tập thiền hằng ngày nhất là thiền vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày , thường xuyên tập hít thở theo công thức, tập ktt bằng tay . bạn cho số đt khi cần mình sẻ trợ giúp, chúc bạn vui vẻ, tự tin .

  16. #56

    Mặc định

    chăm chỉ thiền trong nước cháo sẽ tốt hơn cho bạn đấy

  17. #57

    Mặc định

    ban loa.n roi!^^! can than voi mon nhan dien!~~!
    .....S2....Diệt Ma....S2.....

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocminh73 Xem Bài Gởi
    Thêm nửa khách hớt tóc họ có nói là bàn tay tôi có gì là lạ ,có người nói nó nong nóng và nó đi vào cơ thể của họ ,có người thì thấy như là có kim chích nhẹ nhẹ khi tay của tôi rờ đầu họ ,nói chung họ rất thích với những cãm giác đó vì làm cho họ dể chịu như là được mác xa !? Nhưng với tôi là một sự khũng hoãng ,rối loạn tâm trí ,nhưng đó là vào buổi chiều đến khoãng 7 giờ thì cãm giác đó không còn nửa ,nhưng đến đêm ,từ 11 giờ trở đi đến 1 giờ sáng thì con người của tôi nó cứ rần rần,cực kì khó chịu ,ngồi Thiền thì thôi thật hải hùng ,trong con người của tôi hằng triệu tỷ con gì nhỏ xíu từ dưới lòng bàn chân cứ thế mà nó xông lên trên người và lên đến đỉnh đầu ,không cách gì tôi tập trung được vì nó cứ thế mà xông lên ,xông lên làm tôi hoãng sợ thật tình và bỏ ngồi Thiền ,không dám đứng một chổ vì đứng cũng bị trạng thái như thế ,tôi thử tập mấy động tác thể dục nhẹ thì ôi thôi còn khũng khiếp hơn ,tôi chỉ cứ thế mà đi quanh quẩn trong nhà cho đến 1 giờ sang( trong lúc này thì đầu óc rối loạn,khi tôi tập trung để Niệm Lục Tự Di Đà thì nó lại xông lên cho dù đang đi bộ,cho nên cũng không dám Niệm và cứ thế mà đi bộ vòng vòng cho đến khi nó dịu lại ) ,khi dịu lại cũng không dám ngồi Thiền vì sợ trạng thái xông lên của những cái gì nhỏ li ti đó.
    Thời gian trước khi bị trạng thái đó ,thì khi ngồi tập ,tôi để ý là cách thở của tôi bị đổi ngược ( tôi không có chủ tâm về việc này ) nghĩa là khi hít vào thay vì bụng phình lên ,nay nó ngược lại ,khi hít hơi vào bụng nó tự động hóp bụng lại và khi thở ra thì cái bụng nó phình lên và nó phình thật to như có ai thổi hơi vào ,càng lúc càng to ,và nó chạy lên từng đoạn ,trước là phình bụng rồi đến ngực ,nó phình lên hết cở căng phồng ra rồi nó chạy lên đầu cũng vậy ,cái đầu nó phình to lên càng lúc càng to và sau đó khi hít vào thì cũng tuần tự cái bụng nó xẹp trước rồi tới ngưc xong đầu và

    Sau 2 hay 3 tuần tập ND cháu cũng có hiện tượng gần giống trên , chỉ khác là những con nhỏ xíu này chỉ bám từ LX3 trở xuống , khí nào cháu cầu nguyện siếu thoát thì chúng mới chạy lên trên đỉnh đầu . tuy nhiên khi cháu cầu nguyện xin Thầy cho cháu dc nghỉ thì hiện tượng trên cũng tạm ổn nhưng chúng vân luân bám từ LX3 trở xuống , khi ngủ thì cái gường đôi đầy 1 nửa gường vì vậy nó cũng làm cháu bi khủng hoảng tinh thần và nghỉ tập ND 1 thời gian
    hiện giờ lớp 20 nhưng vân ko hiểu hiện tương của Chú và Cháu là thế nào
    _ hồi xưa mình có người bạn ăn chay trường học khí công,để đạt được như phần đầu của bạn người ấy mất 3 năm trời với một người thầy hổ trợ.

    - đạt phần thứ 2 khi mình đổi fonts chữ, bạn ý tốn thêm 2 năm nữa và cũng với người thầy của bạn ý, nhưng nó là sau khi đi chữa bệnh phụ thầy và được truyền gián tiếp, có nghĩa là bạn ý là trung gian để đến người bệnh và theo mình biết ND là chữa bệnh mà không cần đụng tay vào người bệnh nhân.
    - Còn về luân xa thì mình nghĩ chắc nó giống như là những huyệt ở trên mạch nhâm đốc thôi.trong đó đa số là tử huyệt,khi khai thông 1 huyệt đạo không dễ như là học phổ thông vì nó có được phần nhiều do DUYÊN...> NỢ và được khai thông và chịu đựng bởi sự kèm cặp và dạy dỗ của người thầy rất nhiều.nếu trong 1 năm người tập cơ bản chưa mở được gì đã có thể có 1 hơi thở dài gấp 2 lần người bt kg tập rồi,vì mình thấy với khí công hay ND đều phải quản lý hơi thở là cơ bản.

    _ trong phần Tiêu đề câu hỏi của bạn, chắc có lẽ ngầm trong tư tưởng hoặc do môi trường bạn kg được thỏa mãn vì vấn đề xx nên nó sẽ xuất hiện trong mơ.nếu bạn có thời gian dài tập luyện, đương nhiên khi cơ thể khỏe mạnh thì bản năng trỗi dậy cũng kg có gì lạ. Nhưng trong tiềm thức của bạn chắc là có vấn đề ( xin lỗi bạn vì câu nói này ).Bạn có thể giải phóng tư tưởng bằng chuyện thật sự, đừng để vấn đề này kéo dài sẽ thành bệnh.Chúc bạn thành công.

  19. #59
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    minh cung bi

  20. #60

    Mặc định

    mộng tinh thôi :)) k sao đâu a ey ! cầm tiền đi xả vài bữa là hết ý mà

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  2. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  3. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM
  4. PHẬT GIÁO, KHOA HỌC VÀ GIẤC MƠ
    By bachliencu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 09:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •