Gép ý thơ thật là tuyệt hảo
Tô điểm thêm tuyệt xảo vần thơ
Chung cùng kiếp nữ trần nhơ
Thương người tín nói, nhớ câu thánh truyền
Đành truền lại nữ trung tùng phận
Để người đời bớt cận kiếp duyện
Mặc dầu đời có lẽ phiền
mà hồn thanh thảng thiêng liêng bước về../.
........minhtam12..............
Nếu hữu duyên bạn hiền chung bước
Nắm tay nhau đến trước cung cha
Cõi trần con trẻ thuận hòa
Làm theo ý thánh xóa đi lụy phiền
Cõi trần gian người người cùng khổ
Vết thương lòng mỗi lỗ hằng sâu
Tâm mình chia cách ngàn câu
Mượn vần thơ phú bắt cầu ý chung../.
.........minhtam12.............
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
ha ha ha huynh làm bài thơ này mắc cười quá à
Lòng anh muốn gần thêm chút nữa
Để em vào rèm cửa phòng thơ
Tay anh nắm chẳng hững hờ
Tim anh đặp mạnh làng thơ tuôn trào
Tóc em xỏa lòa xào trên má
Anh ngấm nhìn đôi má ững hồng
Tim anh nống bổng như xông
Hết hồn vì có tiếng ông gọi về.../.
thôi huynh ơ , đùa nhiêu đó thui, nói nữa, đệ nói búa xua kì lém,
haaaaaaaaaa , giờ đệ đi ngủ, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.
bye huynh../.
Một ngày đẹp,nắng mây nhè nhẹ
Đoàn con ngoan,nghe mẹ hướng tây
Hòa thành có mặt nơi đây
Tham gia từ thiện,với đầy tình thương
Thấy con mẹ biết đường cứu ngặt
Biết thương nhau,kết chặt tình thương
Sài gòn chẳng quản gió sương
Muối cơm nhín chút,để nhường cho nhau
Điện thờ Mẫu cùng nhau cúi gật
Điển mẫu thiêng phảng phất lụy trào
Ngọc lộ linh hiển biết bao
Đàn con cảm ứng mắt sao ướt đầm
Thêm một lần,tình thâm mẫu gửi
Nguyện đem trao tam bửu Mẫu hiền
Mẹ là mẹ tục hay thiên
Đều thương con trẻ,con hiền Mẫu vui.
Last edited by tinhkhithan; 30-11-2010 at 09:11 PM.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Ngày nay chân bước đăng trình
Tây ninh ,bá tánh tình thương đượm màu
Ngồi nhìn thấy khổ tâm đau
Cha cho ân điển tâm sao sáng lòng
Minh tâm sáng suốt tâm thông
Tuệ vì thương chúng lập công với đời
Hửu đạo tu hạnh hết đời
Chồng con không có vậy thời ốm đau
Vậy ta ủng hộ đi nào
Đui mù què quặt thương sao khổ sầu
Minh Tâm khẩn tuệ giúp mau
Đời tu hẩm hút tương chao qua ngày
Tuệ nghe được,quá thương đau
Ngày mai Đệ khẩn tỷ vào giúp nhau
Tình thương ta thật muôn màu
Đến khi già yếu ai nào có hay
Nghỉ mình già yếu sau nầy
Cũng là như vậy tâm đây đau buồn
Người đời giành giựt luông tuồng
đến khi sụp đổ như luồng gió bay
Từ thiện giúp ích hăng say
Trời ban phước thịnh vui vầy an khang
Thăm nơi xưa ngài đưa ta tới
Trí hòa tâm cùng với tinh anh
Huệ mở hiểu ý cao xanh
Cung tiên tiếp đón yến oanh trở về
Tắm cho sạch trần mê không bám
Ao thủy thanh cõi tạm sửa mình
Thất tình đổi tục thành linh
Bửu tòa hoa nở thêm xinh đất trời
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Vâng lịnh mẫu thân viết ít dòng
Một bài thơ mọn xóa oan không
Tỷ Trí Tuệ hiền đừng chấp nhất
Huynh Tinh Khí Thần thoáng vui trông
Thứ tha con trẻ còn ngu muội
Chào đón đệ ngu hãy mở lòng
Năm chữ CHÂN THÀNH XIN TẠ LỖI
Cúi mong Từ Phụ rưới ân hồng
30 tháng 11 năm 2010
Thiện Niệm kính để lời tạ lỗi
Last edited by Thiện Niệm; 30-11-2010 at 09:39 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Thứ nhất mong được thấy đường
Tha nhân mong muốn tình thương mọi nhà
Con ngoan muốn sáng soi lẽ đạo
Trẻ nên già bởi tạo nghĩa nhân
Còn đi trên cõi đường trần
Ngu khôn phải học,phải cần nghiệm suy
Muội tâm bởi ý tùy điều khiển
Chào tâm thành,cuộc chiến lương tâm
Đón nhau ở cuối đường hầm
Đệ hiền đã hiểu lỗi lầm gây ra
Ơi thế tục muốn là quân tử
Muối giúp ta nhiều thứ không hư
Hơn là những tiếng ậm ừ
Đường đi sẽ sáng,công tư vẹn toàn
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Vâng lệnh mẫu thân ,để chiều lòng
Vậy thì Tuệ chưa thỏa lòng mong
Cô cô đây sẵn mở lòng
Giận kẻ chạy đi,thương người quay lại
Hiền đệ chưa thông,chưa mở lòng
Bao lần nhận lỗi vẫn như không???
Tâm tự đắc,không được hòa
Muốn nói gì uốn lưỡi trước, trược ra
Đừng để đạo nhà,người không phục
Moi móc đời, làm nhục với nhau
Tuệ đây thực sự tâm đau
Đừng để đạo hữu,rắc rao đạo nhà
...Minh tâm thay mặt những gia đình nghèo khổ tại hòa thành tây minh........
.Chân thành cám ơn, phái đoàn thầy năm hậu đã đến viếng thăm và tặng quà.
Người đến rồi đi bỏ lại tâm
Đất thánh chân mây mỏi mắt tầm
Phái đoàn lui gót về phố thị
Để lại khối tình khắc nghĩa thâm
Gửi theo làn gió bao niềm nhớ
Lưu luyến chia tay ứa lệ thầm
đệ gom kỹ niệm vào thương cảm
góp nhặt từng câu chẳng sai lầm./.
...............................................
Vào buổi sáng ghi đầy ý thiện
một phái đoàn từ thiện đến đây
Tấm lòng nhân hậu đắm say
Tây ninh đất thánh tiếp ngay ý lành
Thầy năm hầu cùng nhiều huynh tỷ
Phát quà cho ân hỷ thâm sâu
Lệ nhòa thương càm, người đau
Người thì tàn tật phía sau còn nhiều
Lòng thầy hậu mắt nhòa ngấn lệ
Thương chúng sinh biết để nơi nào
Tâm lành xuất điển thơ cao
Cảm thương sinh chúng lao đao cõi trần
Nay có dịp hiệp cùng người tỉnh
Phát quà cho gia lỉnh đươc phần
Tiền mang theo sách chia phân
gửi cho người khổ có phần như nhau
Qúy huynh tỷ cùng nhau tiếp bước
Củng trao quà gửi gắm thiện tâm
Bữa cơm dưa muối cùng măm
Trao lời đượm thắm tình thâm nghĩa tình
Ánh tàn dương dần dần khuất bóng
Bao nhiêu lời vui trọng chưa vơi
Đến giờ chia cách đôi nơi
Sài gòn, thầy hậu đã dời lui chơn
Cùng huynh tỷ sài gòn thẳng bước
Để lại đây những phước ân hồng
Người nghèo thánh địa hằng mong
Được vòng che chở nghĩa trong tâm lành
Người thánh địa chân thành cảm tạ
Cầu phật trời ban cả hồng ân
Phái đoàn bước tiến muôn phần
Gia gia an lạc đường thần bước lên../.
.............minhtam12.................
Last edited by minhtam12; 01-12-2010 at 01:15 AM.
Mấy vần thơ gọi là lễ mọn
Tấm chân thành gói trọn viết nên
Kính tôn Thầy Hậu chí bền
Công tư phân rõ tiến lên Thánh Tòa
Kìa Trường Tây hương hoa trà quả
Tiến vào Đền tất cả cúi đầu
Đồng thanh kính niệm mười câu ( Niệm : NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN )
Đại Từ Phật Mẫu chứng thâu tâm thành
Nay Huynh đệ cùng tranh bồi đức
Trợ khó khăn ngăn dứt khổ đau
Ơn Trên ban rải phép màu
Sài Gòn dư đủ rồi sau Tây Thành
Phước đức đó sử xanh bia dấu
Xin dâng lời Thầy Hậu thứ tha
Vì chung con trẻ bất hòa
Mà gây nên nỗi lệ sa ứa dầm
Chẳng biết sao chuộc lầm sai trái
Thôi vần thơ để giải phiền muôn
Mong xem để hết nỗi buồn
Nỗi buồn trẻ dại lỡ tuông lời xàm
Kính gác bút chúc Nam Nữ Thiện
Ráng bồi công theo tiến gương hay
Không phân Nam Bắc Đông Tây
Hưởng cùng mùi vị hương ngay Ái Hòa
1 - 12 - 2010
Thiện Niệm lưu bút
Last edited by Thiện Niệm; 01-12-2010 at 07:58 AM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
"...Chẳng biết sao chuộc lầm sai trái
Thôi vần thơ để giải phiền muôn
Mong xem để hết nỗi buồn
Nỗi buồn trẻ dại lỡ tuông lời xàm..."
Phàm ở đời ai người không dại
Biết sửa mình sao lại không thương
Những mong con trẻ thấy đường
Cùng nhau ta lại Tây phương hướng về
Một lần sai tái tê lòng mẹ
Bao lệ rơi con trẻ biết không
Đạo đời như thể thuyền dong
Phải vững tay lái ở trong hải sầu
Không phải ở những câu đầu lưỡi
Mà phải tìm sâu chuỗi ý thầy
Một lời buông phải đong đầy
Tình thương nhân thế dựng xây đại đồng
Qui nhất thể thật không đơn giản
Thất ức niên ấy hạn thầy trao
Nhớ là Bắc đẩu Nam tào
Luôn luôn ghi nhận công lao con hiền.
Mừng Hiền Tỷ người trên quảng đại
Chẳng chấp chi trẻ dại nói bừa
Lành thì tập dữ thì chừa
Ngày nay con trẻ xin thưa thật lòng
Vì chẳng hiểu tấm lòng người lớn
Nên trẻ thơ cứ giỡn sờn lơn
Nào đâu cân nhắc thiệt hơn
Khiến nên tội trẻ lại lờn hại thay
Xin người trên đặt bài khuyến khích
Chớ hiềm chi xích mích ghi lòng
Thứ tha là mối thong dong
An nhiên tâm tánh là trong Ái Hòa
Mừng người trên đã ra thơ đáp
Khiến trẻ hiền như đạp gai chông
Ôi thôi thiệt rất hận lòng
Hận mình ngây dại để dòng lệ rơi
Chẳng biết chi để lời minh giải
Chỉ cầu mong Nhân Ngãi gắn liền
Chúc cho người đặng an nhiên
Vui tươi sống tốt cửa Thiền rạng danh
CHUNG CÙNG PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH
1-12-2010
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Thầy ngậm ngùi thương xót từng lời
Về cửa Mẫu tại nơi đất Thánh
Các con dẫn đến từ gia
Lòng thấy tâm buồn,lành lạnh xót xa
Thầy đau đớn thiết tha từng hồi
Tại đất thánh sao người đau khổ
Mắt nhìn lệ đổ tuôn rơi
Dân đau đạo khổ nhiều nơi đau lòng
Bữa cơm chay quây quần thương mến
Đất Sài gòn,thầy đến thầy thăm
Tình này muốn giữ nhiều năm
Xớt chia đau khổ xa xăm Mẫu cười
Lạy thần thánh huyền thông cứu giúp
Ban cho đời một chút hanh thông
Cửa nhà rộng rãi thong dong
Nhìn gia cảnh khổ ,thầy lòng băn khoăn
Last edited by tritue; 01-12-2010 at 08:33 AM.
Quý hóa thay tấm lòng ái truất
Đã thương đời lại thật vì đời
Thương nhau không chỉ thương lời
Mà thương cảnh khổ rạng ngời Thiên Lương
Ấy đuốc huệ mở đường soi tiến
Ấy hùng thi để hiện bảng khoa
Ấy là Đại Hội Long Hoa
Ấy là diệu pháp Thượng Ca Thánh Tòa
Tình thương ví như hoa bất tử
Tình thương dường như ánh bình minh
Tình thương thương cả chúng sinh
Tình thương là gốc hòa bình an vui
Thấy đời khổ Người nguôi chẳng nỡ
Thay Mẫu Hiền tiếp đỡ chúng sinh
Đặt thơ mà nói thật tình
Đức công như thế cửa Huỳnh không xa
Sáng tinh mơ viết ra ít chữ
Vui thấy Người không giữ buồn xưa
Đến đây trẻ dại vui vừa
Chúc Người đuốc Huệ Tuệ thừa tăng thêm
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Last edited by nắng-mai; 01-12-2010 at 08:57 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks