Nguyên văn bởi
nguyensanh
huynh rất rỏ minh dai nghỉ gì,nhưng minh dai muốn hiểu được huynh không dể đâu ,chớ vội sinh tâm huynh thấy tâm muội lệch rồi đó ,muội biết huynh mà chừng nào thích nói là nói, không thích nói là không nói ,huynh đâu chỉ nghe nói trên mạng mà đánh giá giá ai đâu,huynh phải thấy được chổ cần thấy của nó rồi mới nói,cho nên huynh không bận tâm mấy cái chuyện vô bổ đâu,nếu muội là người có trí tuệ thì thấy việc huynh làm mà phụ một tay còn muội thấy không có đất cho muội dụng vỏ thì sao củng được,hôm nay huynh chỉ tranh thủ nói với muội mấy câu đó thôi ,không nói tiếp trên mạng cho muội được hẹn mai nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,đúng sai ở nơi muội đừng suy nghỉ,,,,,,