có một con manhỏ trong tâm bạn đây mà bạn còn chưa thể làm được thì làm sao hỏi người khác. Dừng lại được rồi.
Printable View
[QUOTE=Thiên Địa Nhân;964917][B]Hôm nay xin phép PhucMinh mình lại chiếm hết một trang của topic với 3 vị đệ tử ruột của họ, sau đó nhờ Phúc minh xóa giúp mình trang này nhé.
các bạn có thấy nãy giờ tôi chỉ dùng có 3 từ Quay về đi mà đã thấy 3 vị đệ tử này nổi máu sân hận cỡ này thì thật đáng thương cho pháp các bạn đang theo.
Tâm Phật là tâm thiện, tính phật là diệt trừ. Hình phật là trang nghiêm thanh tịnh, lời phật là Đạo. Việc Phật làm là Giảng, Giáo, Giải.
Các bạn hiểu được không ???
------------------------------------------------------------------
Hi
"Anh muốn làm người mất trí, để tâm hồn được thấy bình yên..." ở đây mọi người đang nói chuyện thật trừ 1 mình ông nhãm đó thôi. Có một cô bé bị ma nhập nặng ở Thái Bình kìa làm đi ông, ở đó mà nói nhiều làm gì? hay thích ganh với việc người khác làm?, và họ đã, đang, sẽ giúp ích "những người khốn khổ"?
Một mặt thì nói tùy người khác hiểu ý mình sao cũng được, một mặt kêu MOD khóa nơi để họ có thể giao lưu kiến thức. TÂM bạn tệ thật đấy! Tâm bạn biến hình nhanh thật đấy! Tôi là người trải qua cái trạng thái lúc ma lúc người rồi nên tôi thấy rõ ngày xưa của tôi trong bạn.
Khi nào biết rõ mình bị bệnh thì những người đã giúp tôi hoặc chính bản thân tôi ( khi có thể bằng họ hoặc hơn họ ) sẽ nhận lời giúp bạn chữa trị nhé! Cái cách mà ma nó làm tôi bị u mê là nó cứ bắt tôi vừa cười xong có thể khóc ngay được, tôi vẫn hay nói với mọi người đó là lúc tôi biến hình. Mà nhiều khi còn chả phân biệt được đâu là mình đâu là ma. Lúc ấy thì chả đủ trí mà ngồi chia sẻ với bạn và mọi người theo cách như thế này. Cứ ru rú một xó cầu cứu hoặc đi phá mọi người cho vui rồi quay ra làm mặt tử tế để mọi người thương.
Thế thì là do bạn viết ko rõ và gây hiểu lầm. Còn nếu đúng bản chất sân hận của tôi khi bị ma chướng thì có lẽ bạn đã gây nghiệp rồi đấy! Tôi ko bình tĩnh mà ngồi đây chơi với mọi người và miệt mài chia sẻ với bạn đâu. Thật sự là bạn hay những người theo phật A DI ĐÀ khác hãy làm gì đó thực tế chút để chúng tôi nhìn thấy được đi chứ đừng lôi kinh sách ra giảng dạy. Còn nếu không thể làm được, hãy để họ làm !
đặc mùi PR cho topic này
[quote=SJC9999;964937]Trừ tà ma là việc của các thày bà, trách nhiệm của mình là sống tốt đã. ha ha. Làm thầy trừ tà ma nghiệp nặng lắm đấy, nghiệp nặng lắm đấy. Không biết có thể gây họa cho bản thân và những người sống xung quanh. Vì thế đừng ham nhé. Sống đi nào !!!
Nếu đúng là tôi bị bệnh thì bạn đã gây nghiệp. Bạn không sám hối sao? Nếu đúng tôi có bệnh thì bạn nghĩ việc bạn gây ra chỉ cần mấy câu bình tĩnh nào của bạn giải quyết được vấn đề sao??? BẠn càng nói càng cho tôi tự thấy rõ rằng việc tôi nhận lời giúp đỡ và hiểu đúng mọi việc như bây giờ từ THIỆN TRI THỨC là hoàn toàn đúng đắn. Tôi mà đi theo cái giáo lý của bạn thì hoặc không thể thoát khỏi, hoặc chữa được vài bữa lại bị mấy người như bạn cố tình chọc cho phát bệnh lại và thành ma thành quỷ lúc nào không hay.
Chân thành cảm ơn diễn đàn đã luôn rộng mở để tôi có thể tìm được chân lý cũng như niềm tin yêu nơi mình!
[QUOTE=Thiên Địa Nhân;964984]Bạn ơi, đến người vô minh như bạn còn hiểu rằng làm thầy bà sẽ mang nghiệp và ảnh hưởng đến người thân thì lẽ nào những người được coi là thầy rồi lại không hiểu rõ chuyện đó. Còn bạn định khuyên người chưa biết gì ư??? Người chưa biết gì sẽ phải học thì mới thành thầy được mà. Thật sự là bạn lãng phí thời gian và lời nói vô nghĩa nhiều nhiều lắm! Không làm được, dẹp ra để họ làm.
Chúng ta phải biết rằng, phàm là khen mình chê người chắc chắn không phải thiện tri thức. Thiện tri thức đều vô cùng khiêm tốn, ở đâu cũng nhường nhịn, trong bất kỳ trường hợp nào, tuyệt đối không đứng trước người khác, muốn tranh ra đứng đầu gió, không có chuyện này, họ dứt khoát không làm việc này. Người thật sự tu đạo, thành thật mà nói, thái độ của họ là nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Môi trường sinh hoạt của họ là cực kỳ thanh tịnh. Chỉ có phàm phu chúng ta đi tìm họ, họ cũng rất từ bi, họ không thể không chỉ dạy chúng ta. Chúng ta không tìm họ, họ cũng không tìm chúng ta. Từ xưa đến nay, pháp thế xuất thế gian, mọi người đều nghe nói “cầu học”. Muốn “học” thì chúng ta phải đi “cầu”, họ sẽ không chủ động đến dạy bạn, không có đạo lý này. Phật pháp là sư đạo, sư đạo thì nhất định phải tôn sư trọng đạo thì bạn mới có thể cầu được. Thái độ của cầu là phải chân thành, phải cung kính, phải khiêm tốn, ba cái này là điều kiện cần phải có. Không có ba điều kiện này, chư Phật Bồ-tát đến dạy bạn, bạn cũng không đạt được lợi ích, đây là đạo lý nhất định. Bất kể là thế pháp hay Phật pháp, thiện tri thức chân chánh chắc chắn là người nhân từ. Chỉ cần bạn đầy đủ điều kiện chân thành, cung kính, khiêm tốn thì bạn đến cầu họ, họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Nếu họ từ chối bạn, nhất định là bạn bị thiếu một trong ba điều kiện này. Ba điều kiện thảy đều có đủ thì không có lý do từ chối, họ sẽ giúp đỡ bạn rất nghiêm túc, thành tựu bạn.
Tôi hiểu ý bạn muốn chia sẽ, muốn học pháp " phải có sự cầu thì & một lòng khiêm nhường ao ước được học pháp "
Một thời tôi thấy bạn TĐN muốn nhờ huynh HGDG giúp cho gặp được Thầy của HGDG nhưng mà tôi thấy hình như bạn TĐN chưa thật tâm mong cầu...và kết quả là huynh HGDG đã từ chối sau khi cho huynh TĐN 03 cơ hội để thay đổi.
Càng nghĩ càng thấy thâm sâu.
Thanks
CÁc vị sư môn đệ của 3911 sang topic DỤNG ĐƯỢC THẦN LỰC 11 BỘ THẦN để xem đệ tử ruột của các ông là COLONY giờ quay súng mắng thầy mang tội nghiệp kia kìa. Chỉ cần quáy đảo một vài chục phút là bản chất sân hận của các sư môn đệ lộ rõ ngay thôi. Quay về và tiếp tục hành pháp từ thiện đi nào, cứu người giúp đời là đúng, nhưng đừng lấy đó làm nền tảng tiến thân.
Vì chưa thấy các bạn đủ năng lực giúp đỡ mọi người bằng lời nói, nên TĐN chỉ mong gặp được thầy của các vị, nhưng đúng là không có duyên thật, nhưng trước sau gì cũng phải gặp thôi, trước sau gì cũng gặp. TĐN vẫn mong có một ngày HGDG giới thiệu để gặp được vị thầy của các bạn, chỉ để hỏi một câu thôi.
Tại sao những người theo đạo A di đà cứ nói những người theo đạo DU GIÀ là ngạo mạn, là không khiêm tốn khi họ chỉ nói ra cho mọi người biết bản thân họ là ai, như thế nào, đã làm được gì, đạt được đến đâu? Họ đâu có nói quá lên sự thật bất cứ điều gì???
Và tại sao những điều mắt thấy , tai nghe, mũi ngửi, cảm xúc chuyển động thì lại bị loại bỏ còn những thứ tưởng tượng ra, hình dung thấy, gạt bỏ sang bên lại tự cho mình cái quyền phán xét người khác hơn??? Nếu gạt bỏ tất cả những thứ mắt thấy tai nghe .v.v sự thật đó thì sao con người tiến hóa được đến bây giờ??? Tại sao khoa học phát triển? Tại sao tu hàng ngàn kiếp mới được thành người rồi họ lại từ bỏ cái thân quý báu, từ bỏ người thân máu mủ , từ bỏ cuộc sống bình thường, từ bỏ cái họ tu cả ngàn năm mới thành đi ??? Sao họ làm việc vô nghĩa????? Có ai dám chắc ( quay phim, chụp ảnh ) được rằng khi họ chết họ sẽ ra niết bàn hay thành phật gì đó như thứ họ tin hay cũng chỉ toàn tưởng tượng hoặc giả có không thể thành phật thì lại tự an ủi rằng mình tu chưa đạt .v.v.
Câu hỏi không cần câu trả lời từ bất cứ ai trên diễn đàn vì tôi đã tự tìm ra chân lý trong câu trả lời, dựa vào tất cả những gì đọc được, nghe thấy, nhìn vào, hít phải từ tất cả các bạn!
Trân trọng!
Họ đều là người đã đạt những thành tựu nhất định ngoài đời thực rồi và ngày càng mạnh hơn trên con đường đạo pháp của riêng mình. Họ tu một thầy một trò đấy! Họ tự làm đấy! Họ chả dựa vào ai đâu! Họ không ngồi một chỗ ngửa tay đợi cúng dường từ những người họ đã giúp để đi giúp người khác đâu. Bạn cực kỳ thừa hơi khi không hiểu rõ vấn đề để cứ ra rả trên này.
Làm người chán quá rồi sao nên bạn muốn làm ma quấy đảo người khác? Những người như các bạn rất thích tự nhận mình làm ma đi quấy người khác. Rõ như ban ngày luôn!
Theo bạn thế nào là thành tựu nhất định. Nói phải hiểu nhé. Một chú mèo đi ngang qua cánh đồng, thấy đan chuột béo tròn đang thi nhau ăn lúa, chú khoái quá định cư lại cánh đồng và chén sạch lũ chuột trong những ngày ở lại đó. Các bác nông dân mừng rỡ vì hết nạn chuột, chú mèo thì béo tròn vì ăn thịt chuột. Chú mèo có thành tựu không ???
cậu trai trẻ này lại nói ngược với pháp hành của mình rùi..có lần cậu còn kêu tôi là "ếch ngồi đái giếng" nhưng bản thân cậu ta ko có chánh kiến..đây là cái bước đầu để tu tập...vì cậu ta cũng thích hùa theo mọi người để thích dèm pha và chửi bới người khác...chánh kiến ko có nên kéo theo chánh tư duy của câu ta cũng ko...nên chỉ thấy góc độ của bản thân mà thui...mong các thiện trí thức bỏ qua cho cậu ấy...cho cậu ấy 1 con đường nhé.....:big_hug:
Chỉ có bạn mới đem so sánh sự vật hiện tượng của động vật với sự vật hiện tượng của con người. Còn tôi không ví như thế! Và tôi nghĩ tôi nên dừng cuộc nói chuyện với những người tự hạ thấp mình như bạn. Khi nào bạn không còn tư tưởng đó nữa, lời tôi nói mới có giá trị hiểu đúng nhất!
Thời gian là vô cùng quý báu, nếu phải giải thích, chia sẻ, giúp đỡ một người quá lâu mà người đó vẫn vô minh vì bản thân họ khi tiếp nhận Pháp đã mang trong mình một cảm xúc xấu thì ... có nên không???? Người có trí thức thì sẽ biết việc gì nên và việc gì không nên. Chuyện tự tin không hề liên quan bạn ạ, những thứ đó luôn có sẵn mà.