Nguyên văn bởi
Allbutnothing
Ồ, lại hâm dở nữa rồi! Có bị loạn trí không thế? Trước giờ cứ tự sống trong thế giới tưởng tượng của mình như thế à?
Tôi mà lại phí thời gian đọc thật kỹ cái sự hâm dở thì hoá ra giống nhau à? Trước đó, Tự xem lại điều mình viết đi, xem có ăn khớp gì với bài tự mình trích dẫn không? Hay trích dẫn người này mà đang nói chuyện với người khác trong tưởng tượng?
Bài trước bỗng ảo tưởng lòi ra cái gì mà a la hán, cái gì mà thần thông rồi lại còn Tam Minh để lải nhải??? Ai quan tâm mấy thứ đó mà lải nhải?.
Giờ lại đem gì mà khoa học chứng minh đạo Phật này nọ? Tôi nói cần đem khoa học chứng minh đạo Phật à? Ối lại còn đả phá kinh nọ kinh kia cho phí công tu! Tôi có nói tôi tu hú gì à? Rồi giờ đẻ ra cái gì mà định kiến rồi còn hăng say đi phá chấp nữa :))? Đang viết cần thì không phê bài, nhé! Ở ngoài đời có hay tự ngồi nói chuyện một mình không? Nên bớt đi, dành thời gian hoà nhập xã hội và tập một môn thể thao nào đó.
Đầu óc thế này mà bàn cái gì mà Văn - Tư - Tu cơ đấy!
——
Thích luyên thuyên về thần thông, cho cơ hội nói về thần thông, còn cho cả từ khoá Abhiññā để google search, cho có cái mà nói cho bớt xấu hổ, mà chỉ tìm được có thế này thôi à? Rồi lại cái bài “không thể nghĩ bàn” huyền thoại cơ à? Lại còn có nhiều cấp độ nữa cơ!! Nói nhỏ 3,4 cấp độ nghe thử xem nào?
Để gọi là Abhiññā chỉ có 2 loại tâm: Tâm Ngũ thiền và Duy Tác thọ Xả hợp Trí. Nó là tâm bậc Ngũ thiền và của bậc Arahant, đều là tận cùng chứ không phải thể loại “dấu hiệu tu hành đúng đắn” đâu mà luyên thuyên. Cũng không phải đến đấy tự nhiên nó có đâu mà mơ mộng.
Trước giờ chắc cứ tưởng tu bừa đi, tự nhiên Thần thông xuất hiện nghĩa là dấu hiệu tu hành đúng đắn đấy à? Hehe Thần thông trong truyện Tây Du Ký nhỉ?
Thế có biết Abhiññā tạo được bao nhiêu loại năng lực không? Nguyên lý, giới hạn của mỗi loại? Google đoạn này nghe xem hehe.
Thấy đi luyên thuyên là nhập định rồi thuyết kinh Phật cơ đấy. Ghê thật!!