Huynh cứ nói vậy , quân thù muốn sạch bóng cũng phải xem thời gian , đi nhanh hay đi chậm là ở tự mỗi người mà . :D
ví dụ nhé ! :D
Printable View
Huynh cứ nói vậy , quân thù muốn sạch bóng cũng phải xem thời gian , đi nhanh hay đi chậm là ở tự mỗi người mà . :D
ví dụ nhé ! :D
- Thích Ca năm xưa khi đạt đạo , vì tâm nguyện xót thương mà trong thời gian còn tại thế đã phát Tâm đại bi tiếp dẫn , trực chỉ bản Tâm , những người theo đó mà tu tập đã có những kết quả thấy rõ, Bởi từ Nội Tâm sâu thẳm mà phát huệ , vì vậy mà luôn được Mười phương chư phật hưởng ứng , tạm gọi là Pháp Khí Đại Thừa .
- Những người nương pháp khí ấy để tu tập từ từ theo chỉ dẫn , cái chỉ dẫn này là phương tiện , nhưng ở thời này vì lầm nơi phương tiện kia mà thành tập khí lỗi từ vô thủy chưa đoạn , chứng thần thông mà Tự Tâm Kinh chưa liễu (quên). Thế nên mới có câu : "Năm trăm năm sau Kinh Lăng Già Tâm Ấn sẽ trở thành một môn học Danh Tướng ".
- Người đời nay chỉ chạy theo danh tự chữ nghĩa của Kinh lại thành ra lỗi Tập Khí . Đâu biết rằng Pháp Khí chỉ là những người bình thường . Thế gian người nhận ra được Pháp Khí ấy hiện tại rất hiếm . Như vậy đã rõ ngoài vào và trong ra rồi vậy !
Kính Bút !
tốt .....tiếp tục nhé .....trống VÔ SANH BẤT DIỆT đả có người gióng lên .....
hoan hỹ hoan hỹ
-Ngồi Thiền ngoài Tư Thế, Đọc nguyện Phật hay Chú thì đã có nhiều sách hướng dẫn tỉ mỉ, nhưng điều quan trọng nhất đó là Luyện Hơi Thở thì ít thấy đề cập đến, mà có lần mính có tâm sự con người chúng ta có 6-7 lò Hạt Nhân Nguyên Tử, mà muốn cho những lò Hạt Nhân này Hoạt Động thì điều kiện ắt có và đủ đó là dùng HƠI THỞ (oxy=dưỡng khí) thay cho chất Uranium cho lò phản ứng hạt nhân ngoài đời. Muốn cho nó bắt phá hạt nhân Oxy thì phải phương pháp NÉN HƠI giống như chất Uranium nhẹ phải dùng một năng lượng điện thích nghi để bắn phá hạt nhân của nó, và từ đó chúng ta dùng năng lượng tỏa ra của nó làm điện năng cho chúng sử dụng, còn nếu dùng không đúng se gây hậu quả kinh hoàng như hai quả bôm nguyên tử mà Mỹ đã bỏ ở hai hòn đão của Nhật kỳ đệ nhị thế chiến. Như có bạn nói khi những người đã có chứng đắc công phu tu luyện thì không ai vào những diễn đàn này, nhưng cũng có ngoại lệ đó bạn à ! vì lợi ích của chúng sinh mà phải vào để cứu vớt những tâm linh có lòng hướng thiện.
-Ngồi Thiền ngoài Tư Thế, Đọc nguyện Phật hay Chú thì đã có nhiều sách hướng dẫn tỉ mỉ, nhưng điều quan trọng nhất đó là Luyện Hơi Thở thì ít thấy đề cập đến, mà có lần mính có tâm sự, con người chúng ta có 6-7 lò Hạt Nhân Nguyên Tử, mà muốn cho những lò Hạt Nhân này Hoạt Động thì điều kiện ắt có và đủ đó là dùng HƠI THỞ (oxy=dưỡng khí) thay cho chất Uranium cho lò phản ứng hạt nhân ngoài đời. Muốn cho nó bắn phá hạt nhân Oxy thì phải dùng phương pháp NÉN HƠI THỞ vào một Luân Xa, giống như chất Uranium nhẹ, phải dùng một năng lượng thích nghi để bắn phá hạt nhân của nó ở trong lò phản ứng, và từ đó chúng ta dùng năng lượng tỏa ra của nó làm điện năng cho chúng ta sử dụng, còn nếu dùng không đúng sẽ gây hậu quả kinh hoàng như hai quả bôm nguyên tử mà Mỹ đã bỏ ở hai hòn đão của Nhật kỳ đệ nhị thế chiến. Thế là chúng ta đã Thông được một Luân Xa mà chúng ta áp dụng. Như có bạn nói khi những người đã có chứng đắc công phu tu luyện cao thì không ai vào những diễn đàn này, cũng đúng, nhưng cũng có ngoại lệ đó bạn à ! vì lợi ích của chúng sinh mà phải vào để cứu vớt những tâm linh có lòng hướng thiện. Do đó mà các diễn đàn tâm linh mới ra nhiều sau này.
chú tâm vào cảm thọ về hơi thở nơi đan điền (phần bụng dưới rốn) :::
các sư huynh xin chỉ cho tiểu đệ không hiểu từ : cảm thọ là ý gì
thở vào bụng rồi đẩy ra ah
Trích:
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........
Khi Tâm của bạn thật sự tràn đầy yêu thương thì nói thật với bạn ,bất kể con vật gì bạn cũng có thể làm cho nó hiền diệu lại cho dù nó đang giận dữ ,nhất là khi bạn mỡ được Tâm Bi ,Không cần phải xữ dụng những cách nói trên mà dùng Tâm Từ Bi là đúng Chánh Pháp ,vậy hãy cố mỡ Tâm Bi ra ( một Bí huyệt cho ai biết cách tu tập ),vào giai đoạn này thì Đức tin ( Niềm tự tin chính mình ) rất là mạnh ,nên sức mạnh của tư tưởng trở nên mạnh mẽ .
Thiền đúng cách là không dẫn đưa khí gì hết mà hãy mỡ 3 cái Bí Huyệt nằm trong thân xác ,đó là Bi ,Trí ,Dũng . Đến đúng giai đoạn của tu tập Thiền thì sẽ tự động mỡ Đại Huyệt Kundalini ( Hỏa xà ,Lửa Tam Muội) với điều kiện phải mở được cã 3 Đại Bí Huyệt đó và Phải có được Viên Ngọc Mâu Ni Châu của câu chú "OM MANI PADME HUM ",như tôi giải thích bên "DCMVCT".
Cho Đệ xin cái Link này nha Huynh :... "DCMVCT"
Muốn được như vậy phải tuần tự khai mỡ các Đại huyệt trên Nhâm ,Đốc Mạch rồi phải giao hòa Âm Dương của cơ thể ( Nhâm ,Đốc giao nhau ),rồi mỡ được luồng chân khí Hạ Đan Điền ,rồi học sửa tánh ,để thấy được tánh ( muốn thấy nhanh nhất là nên tập Niệm : câu chú OM MANI PADME HUM hoặc Lục Tự Di Đà ( tôi xữ dụng lục tự Di Đà) .Sữa được tánh rồi dần dần kiên trì tu tập sẽ có cái "MANI" ,sau đó sẽ thấy và học nhiều điều hay hơn là dẫn các luồng Nóng ,Lạnh đó .Nếu bạn là người thật sự muốn tu hành !?
Cái này , QL mong lắm, mong dử lắm,.. Hy vọng Duyên lành sẽ đến với Đệ nà,
Kính Huynh rose4
Đôi hàng chia sẽ với bạn. Hi vọng bạn rút tỉa được cái gì đó trong những điều tôi đã trình bày và chia sẻ với bạn nói riêng và các bạn trong topic nói chung.
[/SIZE][/QUOTE]
trước khi thiền ,mình tập thở theo vòng châu thiên thông nhâm đốc
rồi ngồi thiền luôn(quán hơi thở ) và thấy rất dễ thiền
vậy có được không vậy các tiền bối
mình muốn nói học thiền không khác gì tập xe đạp,đầu tiên thì ta và xe,nào là phanh giò đạp sau là sợ té sau là sợ tông, khi tạm biết đi chút chút,thì là quan sát đường đi điễm tới và điễm dừng,sau khi đi thuần thục thì hồi đó quí vị thấy sao,hồi đó thì quí vị đâu có nghĩ tới xe phãi không,lúc đó là chĩ có ta,khi chạy quá rành thì hồi đó,thì quí vị lúc đó cũng chẵng có ta phãi không thế cho nên chẵng có gì thừa chẵng có gì thiếu,muốn học đại học,trước nhứt phãi từ chữ A,
nhưng khi thi đậu đại học, nếu bõ chữ A,thì chẵng thành đại học
Ai tu thiền thì cũng phải biết bức TRANH " CHĂN TRÂU" Thập diện ngưu đồ và có thêm người hướng dẫn. Ngưới phàm mắt thịt ta xưa nay hay đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh mà không biết cách tu tâm dưỡng tính dễ bị tẩu hỏa nhập ma điên điên dại dại. Nhân đây mấy vị sư huynh có tu thiền rồi nên mớ thead hướng dẫn anh em luôn. Cũng như một phần hoằng hóa đạo Phật. Hay phổ cập Phật học. Vài lời ngu mụi nhưng là lòng thành đấy. Chúc mọi người cùng tin tấn tu học
Mình ngồi thiền ít thôi khoảng 15 phút/lần. theo cách thày Thích Minh Thủy nói trong Phật pháp Nhiệm màu số 1:" hít vào niệm Nam Mô A , thở ra niệm DI Đà Phật " Không biết có đúng ko nữa.vì tự thực hành thiền nên ko dám ngồi lâu.
chào bạn tốt nhứt bạn phãi nghiên cứu kỹ về thiền,hay phải có người đã từng tu thiền hướng dẩn không phải đùa đâu bạn,nếu sai một tí là tai hại vô cùng trừ khi mình có căn lớn ngộ phật pháp đại thừa chủng tử nầy nó đã có bề dày của quá khứ còn không phải học kỷ rồi mới tu thiền,tôi khuyên bạn thật lòng nghe hay không tuỳ bạn,bạn đã có duyên với phật pháp cứ tiếp tục tìm tòi bạn sẻ thành công chúc bạn sớm thành tựu
Nguyên văn bởi nguoiconhukhong
HƠI THỠ LÀM CHO HÀNH GIẢ KO VÀO ĐỊNH DC ..ĐÂY LÀ 1 DÍNH MẮC KHÓ GỞ
trango có thấy NCHK nói j sai đâu hả NH? nói chắc hơi mạo phạm, nhưng NH đã bao giờ cảm giác "mất hơi thở", k còn thân, cũng k còn cái ta nào nữa chưa? k phải là k chánh niệm hay hơi thở quá nhẹ khó nhận biết
tuy nhiên dụng công đuổi bắt thì càng k thấy, thế nên cứ thuận theo tự nhiên.
không như bạn nói đâu,cảnh giơi của thiền tôi đả trãi qua rất nhiều chuyện còn ghê hơn bạn kể ,tôi có một ý nhỏ muốn tham gia cùng bạn,thiền nhân điện là họ chuyển hơi thở ngược vòng châu thiên,đi từ mũi lên bách hội qua từng huyệt 7654321 xuống hậu môn di chuyển lên ấn đường và thoát ra cho nên bạn cãm thấy khi luân xa mỡ bạn thấy có điện trong người rất mạnh rồi lấy điện đó đưa qua người khác, như chữa bệnh chẵng hạn,khi đưa điện qua người thì nó có công năng rút ra qua người mình và xã ra,đây là nhược điểm cho pháp xã bệnh,khi chữa,ta nhận cái trược của bịnh vào người của ta mà ta thì nhà cửa trống hoắc ai vô ra củng được ở người bịnh họ luôn có tà trong người, thì nó cũng qua ta,rồi ra mà nó dỡ chứng không ra,mà ta đức kém tu hành còn non thì lảnh đủ thôi,bây giờ nhà bạn bị mở cửa hết rồi thì phải đóng lại đi cái nào cần đóng thì đóng, nên đóng cái nào, còn cái nào cần mở thì phãi mở,muống đóng nó thì điều cần thiết phải làm thứ
nhứt là bạn hạn chế xữ dụng ấn và chú,vì hiện tượng cũa bạn là ma cãnh trong bạn nó đã qui tụ lại,kể cã oan nghiệp của bạn vì nó phãi diễn ra để bạn có cơ hội vượt qua,thì mới thực chứng được đừng chối bỏ nó tự nó sẻ tiêu khi giới luật và công tu trì bạn dày lên sẻ cãm hoá tất cả,đừng sinh tâm sát với chúng bạn dùng chú ấn là sát nó đó nếu bạn có ánh sáng chánh giác mạnh mẻ đức hạnh cao dàythì bóng tối tự tiêu chứ đâu cần các phương tiện chú ấn làm gì, nếu bạn xử dụng ấn chú không đúng sẻ đụng chạm tới vô hình đó, thế thôi nhé mình chĩ nói về kinh nghiệm qua hành trì mà thôi nếu nghe không lọt tai thì coi như mình chưa nói gì,
khi hành thiền hiện tượng của bạn ai củng có nhiều lúc nó quay quay nửa đó, cư hảy mình nghĩ tới đâu thì chỗ đó nó nhột,nhứt là bạn vừa vào tới chùa hay vào bàn thờ phật thì hiên tượng trên càng nhột mạnh hơn phãi không,tôi trả lời bạn nhé muốn có hiện tượng đó, bạn phãi có quá trình hành thiền chử không phãi một vài ngày mà có được,hiện tượng đó nếu bạn khộng tập trung tư tưởng là nó không có,đó là dòng điện trong người bạn đó,nó thường di chuyễn từ huyệt đạo nầy qua huyệt đạo khác, theo tư tưởng điều khiễn của bạn nếu một ngày nào đó bạn tu luyện dày công phu nó sẽ mạnh lên và công phá các huyệt đạo trong người cũa bạn,mà khi nó công phá thì bạn sẻ nghe có tiếng nỗ trong đầu như tiếng súng,bạn có nói không nghĩ tới chẵng quan tâm,nhưng cái mà biết cái chẵng quan tâm đó bạn bỏ luôn,bạn nói bạn pũ nhận nó nhưng thật sự bạn đang xử dụng nó,khi bạn nghe tôi giãi thích rồi thì bạn bỏ nó luôn không có gì hết ,có không, không có, tối sáng,sáng tối, vô thường thường định,định thường sống sáng,A DI ĐÀ PHẬT
hunynh đã thấy chổ dụng của nó rồi còn gặp nhửng người đó thì chẳng khó gì không phãi không có mà tại vì con người tu học bây giờ xử dụng trí nhiều quá thành ra họ ở trên trời không chứ có chịu nhìn ỡ gót chân mình đâu,bạn là người nhạy bén đó,chúc bạn sớm nhìn thấy cái thực của nó,,,,,,,