Nguyên văn bởi
Kim Liên Cư Sĩ
Mình bị thế này đã 2 năm , hồi nhỏ thì mình không nói chuyện với vật vô tri kiểu đó .
Mình kể tiếp để các bạn tìm ra nguyên nhân và giúp đỡ mình:
Sau khi đọc sách đó mình thực hành theo là luôn giữ tâm từ bi của mình đối với mọi người xung quanh.
Rồi một thời gian sau nhà mình nối mạng , mình bắt đầu lên trang thuvienhoasen.org để tìm hiểu về đạo Phật và bắt đầu trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum vào mỗi buổi sáng sớm mỗi khi thức dậy ,từ đó mọi chuyện rắc rối hình như đã bắt đầu ,mình trở nên nổi tiếng ở tỉnh với cái câu mà mọi người đi đường hay nói về mình " giỏi võ công , đẹp trai " để cho một số thành phần khác đố kị và tìm cách hại mình .Có lần có một số thành phần đứng ngoài ngõ nhà mình nói với nhau " em định băm nó từ lúc chiều nay cơ " ,thế là bố mình phải theo dõi mình suốt hai hôm sau trên đường mình đi học.
Rồi từ đâu lại có một người chuyển đến trọ gần nhà mình , người này là đàn ông nhưng tính tình rất buồn cười .Vợ anh ta khen mình đẹp trai một câu mà kể từ ngày đó anh ta luôn chửi bới đòi chém , đòi giết mình , khiến mình ấm ức mà không nói với ai được .Mình niệm Phật thì anh ta chửi cả danh hiệu của Phật.